+về chuyện dũng thì Tào không bằng Lưu Bị được, Lưu Bị hết nịnh nọt Viên Thiệu để thoát khỏi vụ Quan Vũ chém Nhan Lương, Văn Sú
Đó là lựa lời thích hợp để giải thích cho Viên Thuật hiểu rõ đúng sai ! Chứ không như Toà Tháo dựa vào tình xưa mà cố tình làm khó người khác , lại có thể khiến Quan Vũ mất mạng nữa chứ ( làm sai quân lệnh ) Còn đây là Quan Vũ chém Nhan Lương Văn Sú mà không lẽ lại bắt Lưu chịu tội !
đến Đông Ngô thì hết núp váy của mẹ Tôn Quyền thì lại núp váy em gái Tôn Quyền
Cái đó là kế sách của Khổng Minh , có trách thì trách lão Khổng ấy chứ !
hợp đồng cùng mấy ông quan trong triều định hại Tào Tháo nhưng sau chạy như vịt để lại đồng bọn bị Tào làm thịt, công nhận là Lưu Bị dũng cảm hơn Tào Tháo
NGhe cái này lại nhớ lại cảnh Toà Tháo năm xưa sợ Lã Bố mà chạy mất dép để anh em ở lại chịu cảnh đối mặt kẻ thù ! Dũng quá đi chứ !
hơn nữa lúc bị Trần Cung bắt, Tào đã chẳng hiên ngang không sợ đó sao)
Lúc đó có sợ cũng chẳng làm gì được !
dám cho quân rút đến bờ sông để dùng kế cùng đường, đối mặt với cái chết cho binh sĩ hăng hái...
Nếu binh sĩ không hăng hái thì Tào cũng chịu chết mà thôi !
Tào Tháo mà không thông minh thì chắc là Lưu Bị thông minh rồi, cái khoản này nói nghe đã biết là không đọc Tam Quốc
Đệ tự biết sức mình bao nhiêu , cảm ơn huynh đã dạy thêm !
chẳng phải tự nhiên mà RTK để TT thông minh 9 mấy đâucòn Lưu không biết được RTK cho thông minh bao nhiêu nhỉ.
Game dù sao thì cũng chỉ là game mà thôi ! Giống các phiên bản Fate of the Dragon và Battle of red Cliff đấy thì thông minh lắm có làm được gì đâu nào !
Tôn vua:Khoản này thì Tào, Lưu, Tôn giống nhau cả, ai chẳng muốn làm nên nghiệp đế.
không sai ! Nhưng Tôn và Lưu không ai là không ép bức vua cả ! Chỉ có mỗi Tào !
Ác:Thống nhất Trung Nguyên, chấm dứt cát cứ, cho lập đồn điền, thu thập dân ly tán, đem lại ấm no cho dân nước NGuỵ, công đức cao dầy, cái khoản này thì bù được một số đoạn các lặt vặt.
Thống nhất thì điều trước tiên phải là an dân thì việc làm của Tháo không có gì là lạ !
Đã chắc gì lính đã có vợ vì...bị bắt đi lính từ tuổi 18 lúc chưa lấy vợ thì sao,he he.mà lấy vợ rồi thì càng chết vì....xa vợ 1 thời gian rất dài,he he.Nên thiếu thốn nhiều thứ của người vợ lắm
Củ chuối nhà ta thích nói chuyện này ghê nhỉ !
Mà ai bảo ông là dân nó ko dám chống lại lính,ông thấy dân VN của ta ko hả,giặc nó đến đánh cho tan tác luôn,chỉ cần 1 người khích cái sự đấu tranh chống giặc lên là xong,he he
Dân VN quật cường thì nói làm gì nữa ! VN là vô địch rùi ! Cái muốn nói là lũ dân Tân Dã ấy , chỉ biết chạy mà không đoàn kết lại mà chống Tào , ít nhất thì cũng được vài trăm tên !

Còn hơn là chịu chết mà không được tên nào !
Chả mất là bao cả,Tào Tháo nó sai lính đi cướp của dân là đầy lại thôi hoặc là...lấy tiền của vua mà trả cho Từ Thứ.Vừa dùng tiền của nhà nước,vừa ko dùng đến tiền của mình,lợi quá rồi
Vậy thì không cần nói nhiều , Tào Tháo là một kẻ đi bòn của dân mà thôi !

Chẳng tốt lành gì !
hichic,lại lôi ta vào cuộc nữa rồi.cái quả dưa gang này....chao quá
hehe ! Chuối nói gì mà không hiểu được ! Đúng là củ chuối !
Đó là thằng nào vậy hở bác,tui quên rồi hay là...ko có thật
Thằng Tào chứ thằng nào ! Chuối hỏi thế làm Mutsu buồn lắm đó !
Tào Tháo kìa,lợi dụng vua đó,thấy có mất lòng người đâu
Thế là chuối không hiểu ý ta rùi ! Cái ta muốn nói là Tào không dám lật ngôi vua chứ không phải là không lợi dụng vua !
theo vì thiên thời,rõ chưa dưa bở
Lý Nho theo Đổng Trác là do con gái Đổng Trác !

Còn Lã Bố theo Đổng Trác là do Xích Thố ! Vậy thì thiên thời ở chỗ nào hả chuối !
