Tào Tháo ! Kẻ gian hùng và độc ác số một !

Hì hì, suy cho cùng đọc bài của chú Mustu thấy chú nói nhiều nhưng mà vì trẻ con quá nên cãi cùn mà thôi.
Thì vì mấy huynh không có cái gì sắc để có thể gọt cho ý của đệ cả ! Nên cùn với nhau cả mà !
Theo tiểu đệ thì nếu trang luận cái kiểu này thì đến mùa quýt cũng không giải quyết được vấn đề. Suy cho cùng thì Mustu huynh lúc nào cũng đuối lý bởi vì Mustu huynh không đọc truyện mà chỉ phán đoán và nói trên cảm tính mà thôi. Nói chung là đệ thông cảm he he.
Ừ đấy ! Thế thì sao nào ?

Tổng kết lại thì Tào Tháo là một kẻ gian ác nhưng cũng là một kẻ có tài và có khả năng lãnh đạo.
Tài giết người vô cớ thì là số một ! Ai hơn lão nữa nào !
Nói một cách tổng quát đây là một con người rất là phức tạp nhưng mà cá tính nổi trội của con người này là quyết đoán và đa nghi.
Quyết đoán thì chẳng bao nhiêu mà chỉ có làm theo ý mình để rồi tự cho là mình giỏi !Để khi thất bại thì không bao giờ nhắc tới nữa !
Còn những chuyện nhỏ xoay xung quanh Tào Tháo thì đệ không bàn đến nữa.
Không bàn nữa hay là không dám bàn ?
Trong lúc viết mà có viết sai vài câu thì các huynh cũng đừng đem ra mổ xẻ nhé. Phải biết thương những người tốt chứ, đệ viết mỏi cả tay thì nhầm lẫn cũng bình thường cả thôi. Mustu huynh chấp nhặt quá làm tiểu đệ xấu hổ he he
Chấp nhặt là gì ? Và Mutsu có mổ xẻ ai viết sai chính tả đâu ?
hê hê,chú GCP thích tổng kết thì chú cứ tổng kết một mình đi, Mutsu thích cãi thì cứ cho chú ấy cãi, để anh lại càng có điều kiện câu bài.
Bí rồi không cãi được nên câu bài chứ gì ! Có gì thì cứ rút lui , đệ không cười chê đâu ! :))
 
hê hê, lần này anh thấy chú Mutsu cùn thật rồi đấy, anh post cả một bài trước bài của GCP, chú không trả lời thì thôi lại bảo anh là không cãi được, ha ha, anh chả hiểu ra sao cả??????????????????????????
 
Ủa ? HUynh coi lại ai là người chưa trả lời thế ? Đệ làm cả 3 bài liên tiếp thế mà huynh còn nói là chưa trả lời nghĩa là sao ?
 
mutsu nói:
Nếu lúc nguy nan thì đằng nào cũng chết ! Mà dồn tới mức đường cùng thì " tức nước vỡ bờ " mà ! Triệu Vân còn làm cho đại quân Tào hao biết bao nhiêu binh , thì không có lí do gì Quan Vũ lại không làm được điều đó cả ! Lúc đó có chị hay không thì cũng chết , mà trước khi chết thì không thể không vẫy vùng được !
Đúng vậy, cuối cùng cũng chết phải ko? mà Tháo lại ko làm vậy thì tức là tha một mạng rùi đó, nếu tính thêm 2 mạng chị dâu (mà Quan Công xem còn trọng hơn mạng mình) thì là tha tới 3 mạng đó :))!
Giết cả nhà Lã Bá Sa có lẽ là không ác đâu nhỉ ! Giết cả một làng chỉ để trả thù cho một người thì chắc là bình thường ! Giết một thần y chỉ vì đa nghi thì cũng không có gì là ác ! Thế thì chẳng biết thế nào là ác nữa !
thế mà hắn bảo chưa đọc TQ, zuýt nữa làm mình tưởng thật :))!
Giết một người thì cũng là ác rồi, nhưng giết là để bảo toàn mạng mình thì đâu có gì sai nếu nghĩ cho Tháo, có người mưu giết huynh huynh đưa cổ cho hắn giết chắc? Tháo đâu có cuốn TQDN để đọc như huynh thì sao hắn biết lòng người ra sao, giết là chắc ăn, chứ nhỡ đoán sai thì mười mạng ko còn=>tình huống ác trong tự vệ, cái ác đúng mặc dù hơi tàn nhẫn :))!
Nếu dẹp xong rồi mà không làm quốc tặc thì có lẽ đã khác rồi ! lao động đường phố vua chán rồi thì ngôi lên đầu vua luôn hả ?
Ko làm quốc tặc thì sẽ "được" vua "trả ơn" kiểu như Lưu Bang "trả ơn" Hàn Tín, hoặc "được" đồng liêu "tôn kính" kiểu như Tôn Tuấn "tôn kính" Gia Cát Khác vậy đó, như vậy là tự giữ lấy thân là 1, mưu việc lớn là 2=>vừa có trí, vừa có đại chí: gian tặc + anh hùng=gian hùng :))!
Thế tức là Toà Tháo không phải là hôn quân đúng không ? Thế thì chuyện Toà Tháo giữ vững đất nước khi mà có dân làm gốc thì cũng không có gì là lạ cả ! Cả Tôn Quyền và Lưu Bị cũng thế thôi mà !
Đúng rùi, ko có gì là lạ cả mà Hán Linh Đế, Hán Hoàn Đế làm ko được đó, chắc Mutsu làm được hả :))!
Đã thế , Tào Tháo nắm trong tay Hứa Đô rộng lơn , binh đông tướng mạnh mà hễ chạm tới Tây Thục hay Đông Ngô thì lại bị đánh cho toe tua , thế thì Tào hay ở chỗ nào ?
Có nghe đến câu: "Binh khách bằng 2 binh chủ thì binh chủ cũng thắng binh khách được"! Xưa nay, phòng thủ thì dễ mà tấn công thì khó, huống chi Tôn Quyền, Lưu Bị tuy chưa chắc giỏi bằng Tháo nhưng võ tướng mưu sĩ binh lực ko có chỗ nào kém thì thắng là việc khó! Nếu dở thì đã ko hạ Viên Thuật, bại Viên Thiệu, chém Lữ Bố, hàng Lưu Biểu, đuổi Mã Siêu rùi!
 
wiwi nói:
Đúng vậy, cuối cùng cũng chết phải ko? mà Tháo lại ko làm vậy thì tức là tha một mạng rùi đó, nếu tính thêm 2 mạng chị dâu (mà Quan Công xem còn trọng hơn mạng mình) thì là tha tới 3 mạng đó :))!

Tháo ko giám giết là vì sợ người đời chê cười. Hứa rồi mà ko làm thì gọi là gì. Hơn nữa cũng vì mến cái tài và tấm lòng của QV cho nên thế, 3 mạng đấy với cái mạng của Tháo trong Xích Bích cái nào quý hơn ;)

wiwi nói:
Ko làm quốc tặc thì sẽ "được" vua "trả ơn" kiểu như Lưu Bang "trả ơn" Hàn Tín, hoặc "được" đồng liêu "tôn kính" kiểu như Tôn Tuấn "tôn kính" Gia Cát Khác vậy đó, như vậy là tự giữ lấy thân là 1, mưu việc lớn là 2=>vừa có trí, vừa có đại chí: gian tặc + anh hùng=gian hùng :))!

Cái này đúng, ai cũng phải tự lo cho số phận của mình nhưng mà hãy xem lại cách Tào Tháo ép vua thế nào.

wiwi nói:
Có nghe đến câu: "Binh khách bằng 2 binh chủ thì binh chủ cũng thắng binh khách được"! Xưa nay, phòng thủ thì dễ mà tấn công thì khó, huống chi Tôn Quyền, Lưu Bị tuy chưa chắc giỏi bằng Tháo nhưng võ tướng mưu sĩ binh lực ko có chỗ nào kém thì thắng là việc khó! Nếu dở thì đã ko hạ Viên Thuật, bại Viên Thiệu, chém Lữ Bố, hàng Lưu Biểu, đuổi Mã Siêu rùi!

Đánh được Viên Thuật, Viên Thiệu , Lưu Biểu có gì khó đâu. Toàn phường giá áo túi cơm. Viêt Thiệu thì ngu dốt, ko chịu nghe lời hay lẽ phải. Lưu Biểu thì chết thằng con và con vợ sợ chết đi hàng Tháo. Tự nhiên được ko Kinh Châu chứ đánh đấm gì. Quên cái vụ Tào Tháo cắt râu rồi àh ;)
 
hê hê, quên đọc trang trước, lúc post bài người yêu anh nháy máy, thông cảm cho anh nhé.
Theo như Mutsu nói( không lại bảo là anh nói thì không tin), Tháo là vị vua lấy dân làm gốc, suy ra Tháo là....quân, chú tự điền nhé, hôn hay minh vậy.
Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ, nhưng khi đánh sang nước Văn lang bé chưa bằng 1/10 thì chạy như vịt. Đại Đế Càn Long nhà Thanh, thiên hạ rộng lớn, quốc gia hùng mạnh, đánh sang Đại Việt cũng phải chen chúc nhau trên cầu NHị hà mà chạy về nước, tướng sĩ lôi thôi, lếch thếch. Hai vị đó quả là kém, thôi vậy, Tào cũng nên nhận mình là kém thôi, chỉ nên bằng hai vị ấy, chớ sao vượt được.
Ha ha, ông anh Quan Vũ cũng hứa với Lữ Bố là cứu sống hắn, mà rồi lại làm gì vậy, Tào có làm vậy cũng chỉ là học theo anh QV thôi mà, QV có chết cũng không nên oán thán!!!mà nên tưởng nhớ lại ông anh Lưu Bị ở nhà vậy.
TT mà đã muốn giết, một TL chứ mười Trương Liêu can được chắc.
 
Đúng vậy, cuối cùng cũng chết phải ko? mà Tháo lại ko làm vậy thì tức là tha một mạng rùi đó, nếu tính thêm 2 mạng chị dâu (mà Quan Công xem còn trọng hơn mạng mình) thì là tha tới 3 mạng đó !
Thế nếu không có Trương Liêu can ngăn thì nó có tha không ? Chỉ là đạo đức để mua chuộc lòng người mà thôi !
thế mà hắn bảo chưa đọc TQ, zuýt nữa làm mình tưởng thật !
Cái đó thì hỏi lại huynh Great ấy ! huynh ấy nói thế mà !
Giết một người thì cũng là ác rồi, nhưng giết là để bảo toàn mạng mình thì đâu có gì sai nếu nghĩ cho Tháo, có người mưu giết huynh huynh đưa cổ cho hắn giết chắc? Tháo đâu có cuốn TQDN để đọc như huynh thì sao hắn biết lòng người ra sao, giết là chắc ăn, chứ nhỡ đoán sai thì mười mạng ko còn=>tình huống ác trong tự vệ, cái ác đúng mặc dù hơi tàn nhẫn !
Thế thì như thế nào mới gọi là không ác đây ? Thế thì ai cũng ác cả ! Hoạ có Hoa Đà là chưa giết ai mà thôi !
Nói như mọi người thì theo huynh Cid là theo quan điểm phật giáo , và sat sinh thì có nghĩa là ác , mà như thế thì đệ cũng ác vì ngày nào cũng ăn thịt ăn cá cả ! :))
Ko làm quốc tặc thì sẽ "được" vua "trả ơn" kiểu như Lưu Bang "trả ơn" Hàn Tín, hoặc "được" đồng liêu "tôn kính" kiểu như Tôn Tuấn "tôn kính" Gia Cát Khác vậy đó, như vậy là tự giữ lấy thân là 1, mưu việc lớn là 2=>vừa có trí, vừa có đại chí: gian tặc + anh hùng=gian hùng !
Thế ở trên ai bào Tào không phải là gian tặc thế ? SAo mà mâu thuẫn thế ?
Đúng rùi, ko có gì là lạ cả mà Hán Linh Đế, Hán Hoàn Đế làm ko được đó, chắc Mutsu làm được hả !
Cái này thì đợi sau này Mutsu có làm tổng thống thì coi lại đã nha !
Có nghe đến câu: "Binh khách bằng 2 binh chủ thì binh chủ cũng thắng binh khách được"! Xưa nay, phòng thủ thì dễ mà tấn công thì khó, huống chi Tôn Quyền, Lưu Bị tuy chưa chắc giỏi bằng Tháo nhưng võ tướng mưu sĩ binh lực ko có chỗ nào kém thì thắng là việc khó! Nếu dở thì đã ko hạ Viên Thuật, bại Viên Thiệu, chém Lữ Bố, hàng Lưu Biểu, đuổi Mã Siêu rùi!
Chỉ có lý sự cùn và mấy chiến công nhỏ nhoi mà cứ nêu ra mãi ! Thế thì sao lại hùng hổ keó quân đi để rồi thảm bại ở Tân Dã , để hao binh ở Xích Bích ! Nói như Wiwi thì cả đời cứ thủ chứ công làm gì ? Thế sao Tào Nhân theo cẩm nang của Toà Tháo thủ thành mà lại mất Kinh Châu ?
 
Tháo ko giám giết là vì sợ người đời chê cười. Hứa rồi mà ko làm thì gọi là gì. Hơn nữa cũng vì mến cái tài và tấm lòng của QV cho nên thế, 3 mạng đấy với cái mạng của Tháo trong Xích Bích cái nào quý hơn ;)
Ở Xích Bích thì lão dựa vào cái chuyện Quan Vũ quan 5 ải chém 6 tướng để xin tha thôi mà !
Cái này đúng, ai cũng phải tự lo cho số phận của mình nhưng mà hãy xem lại cách Tào Tháo ép vua thế nào.
CŨng chẳng thua gì Đổng Trác !
Đánh được Viên Thuật, Viên Thiệu , Lưu Biểu có gì khó đâu. Toàn phường giá áo túi cơm. Viêt Thiệu thì ngu dốt, ko chịu nghe lời hay lẽ phải. Lưu Biểu thì chết thằng con và con vợ sợ chết đi hàng Tháo. Tự nhiên được ko Kinh Châu chứ đánh đấm gì. Quên cái vụ Tào Tháo cắt râu rồi àh ;)
Có lẽ đó là bỏ cái nhỏ vì cái lớn ! :)) Râu áo chỉ là cái nhỏ còn caí mạng mới là lớn chứ ! :))
 
hê hê, quên đọc trang trước, lúc post bài người yêu anh nháy máy, thông cảm cho anh nhé.
Vô ý hay bí nên cố tình thế để câu bài ! :))
Theo như Mutsu nói( không lại bảo là anh nói thì không tin), Tháo là vị vua lấy dân làm gốc, suy ra Tháo là....quân, chú tự điền nhé, hôn hay minh vậy.
Nếu nói lão lấy dân làm gốc thì lão là một kẻ vô dụng vì với binh hùng tướng mạnh mà không thống nhất được thiên hạ ! CÒn ngược lại thì lão là hôn quân ! Tuỳ huynh chọn thôi !
Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ, nhưng khi đánh sang nước Văn lang bé chưa bằng 1/10 thì chạy như vịt. Đại Đế Càn Long nhà Thanh, thiên hạ rộng lớn, quốc gia hùng mạnh, đánh sang Đại Việt cũng phải chen chúc nhau trên cầu NHị hà mà chạy về nước, tướng sĩ lôi thôi, lếch thếch. Hai vị đó quả là kém, thôi vậy, Tào cũng nên nhận mình là kém thôi, chỉ nên bằng hai vị ấy, chớ sao vượt được.
Cả hai đi chiếm nước khác khi mà thiên hạ đã thống nhất ! Còn lão Taò thì chưa thống nhất được thiên hạ thì nói gì chuyện sâu xa !
Ha ha, ông anh Quan Vũ cũng hứa với Lữ Bố là cứu sống hắn, mà rồi lại làm gì vậy, Tào có làm vậy cũng chỉ là học theo anh QV thôi mà, QV có chết cũng không nên oán thán!!!mà nên tưởng nhớ lại ông anh Lưu Bị ở nhà vậy.
Như thế mới là cao minh ! Thử hoỉ huynh lúc đó mà tha cho Lã Bố , nó về với Tào thì lão ta thua gì hổ mọc thêm cánh , người chưa co vai vế như Lưu Bị đời nào địch nổi !
TT mà đã muốn giết, một TL chứ mười Trương Liêu can được chắc.
Cũng như lúc ở Hoa Dung đạo ! Trương Liêu can ngăn mà lão cũng không nghe nên huynh thấy hậu quả đó ! :))
 
Chú nghĩ thế nào cũng được, có trời biết, đất biết, anh biết, người yêu anh biết, cái máy di động biết, minh chú không biết.
Lưu Bị, TQ cũng lấy dân làm gốc mà, theo như chú nói,dân chúng ấm no rồi, can gì phải động can qua :))
Thiên hạ là gì, làm gì có vị vua nào vừa lòng với cái thiên hạ của mình, nếu không TT cũng coi là thống nhất Trung Nguyên đó thôi. Bọn tàu coi Đại Việt ta cũng là đất đai của chúng, là quận huyện của chúng, là thiên hạ của chúng, vậy phải thống nhất chớ.
Đúng rồi, nếu TT cao minh kiểu bất tín bội nghĩa như LB thì giết QV rồi.
Nếu QV chết, chưa chắc LB đã chạy ra được đến Tân Dã mà đòi Hoa Dung đạo :))
 
Chú nghĩ thế nào cũng được, có trời biết, đất biết, anh biết, người yêu anh biết, cái máy di động biết, minh chú không biết.
Thế là huynh vào đây khoe là huynh có người yêu và có máy di động hả ! :))
Lưu Bị, TQ cũng lấy dân làm gốc mà, theo như chú nói,dân chúng ấm no rồi, can gì phải động can qua
Thế nếu không có kẻ cuớp ngôi , chia ba giang sơn thì làm gì mà động can qua ?
Thiên hạ là gì, làm gì có vị vua nào vừa lòng với cái thiên hạ của mình, nếu không TT cũng coi là thống nhất Trung Nguyên đó thôi. Bọn tàu coi Đại Việt ta cũng là đất đai của chúng, là quận huyện của chúng, là thiên hạ của chúng, vậy phải thống nhất chớ.
Chỉ là nước nhỏ trực thuộc thôi ! Như là Liên Xô ngày trước ấy !
Đúng rồi, nếu TT cao minh kiểu bất tín bội nghĩa như LB thì giết QV rồi.
Nhưng huynh có nhớ lý do chính để tha chết chi Quan Vũ là gì không ? Là muốn thu phục Quan Vũ về với mình mà !
Nếu QV chết, chưa chắc LB đã chạy ra được đến Tân Dã mà đòi Hoa Dung đạo
Nếu giết Quan Vũ thì chưa chắc Tào đã sống với Viên Thuật để mà có ngày chạy theo Lưu Bị ở Tân Dã ! :))
 
+Sao chú lại đem dạ Mutsu mà đo lòng Sephiroth thế. :))
+Ủa, can qua từ đâu ra vậy ta???Từ Hoàn Đế, Linh Đế mà ra, ai dẹp can qua ở Trung Nguyên zậy nhỉ :confused: , hình như không phải thằng nào họ Lưu cả :)) , ai cướp ngôi vậy nhỉ, không phải Tào Tháo >:-D< , có trách chỉ là sao nhà Hán đã đến hồi mạt vận, không thể cứu vãn và trách Tào là quên không di chiếu cho Tào Phi là đừng cướp ngôi nhà Hán thôi.
+Chúng đặt nước ta là quận Giao Chỉ của chúng, còn nước nhỏ trực thuộc gì nữa. Mà đã giành cả thiên hạ rồi, thế và lực phải hơn Tào mới giành được Trung Nguyên chứ, hơn nữa Thục Ngô to hơn nước ta bao nhiêu lần, dân đông hơn bao nhiêu lần, tính về sức mạnh quốc gia có thể nói là hơn ta, vậy hai vị kia thậm chí có thể nói là chẳng bằng nổi Tào đâu. :>
+Nó không về với mình thì giết nó có sao, như Lưu Bị quen miệng trót hứa cứu Lữ Bố, nhưng nghĩ lại sợ Lữ Bố về với TT nên dèm pha, lật lọng ngay được, Tào về khoản này kém hơn LB rồi. :))
+Viên Thiệu có mười điều thua, Tào Tháo có mười điều được, Nhan Lương, Văn Sú chỉ là hạng võ biền, giỏi lắm bằng Hứa Chử, Điển Vi, chú cho là có hai thằng đấy thì VT lật được thế cờ, thắng TT hử??Lão La tâng bốc cho đẹp hình ảnh Quan Vũ thôi, chứ Quan Vũ đánh với Hạ Hầu Đôn ba chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại, đánh với Bàng Đức toát cả mồ hôi, vậy thì quân Tào không có Quan Vũ may ra chỉ là tốn thêm tí công sức thôi, chứ như lời Quách Gia nói"bắt Nhan Lương , Văn Sú chỉ là như lấy đồ trong túi, có gì đáng kể". 0:)
 
great_sephiroth nói:
+Nó không về với mình thì giết nó có sao, như Lưu Bị quen miệng trót hứa cứu Lữ Bố, nhưng nghĩ lại sợ Lữ Bố về với TT nên dèm pha, lật lọng ngay được, Tào về khoản này kém hơn LB rồi. :))

Tháo vẫn nói là "thà mình phụ người chứ ko để người phụ mình", LB học theo vậy thà phụ thằng LB còn hơn để nó phụ mình. Mà lúc đấy thằng LB nó ngỏ ý muốn theo Tháo làm phó để cùng bình thiên hạ. LB nhắc lại chuyện Đổng Trác cho Tháo biết mà đề phòng. Như thế là LB làm cho mình hay cho Tào Tháo. Xét về lật lọng thì Tháo vẫn hơn, ví như chuyện Tháo giả chiếu vua cách chức Dương Bưu mặc dù trước đấy Bưu là người đã rước Tháo về kinh đô. Thế mà chỉ vì sợ Bưu có quan hệ với Viên Thuật nên mới làm thế. Thế là ai lật lọng hơn.

great_sephiroth nói:
+Viên Thiệu có mười điều thua, Tào Tháo có mười điều được, Nhan Lương, Văn Sú chỉ là hạng võ biền, giỏi lắm bằng Hứa Chử, Điển Vi, chú cho là có hai thằng đấy thì VT lật được thế cờ, thắng TT hử??Lão La tâng bốc cho đẹp hình ảnh Quan Vũ thôi, chứ Quan Vũ đánh với Hạ Hầu Đôn ba chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại, đánh với Bàng Đức toát cả mồ hôi, vậy thì quân Tào không có Quan Vũ may ra chỉ là tốn thêm tí công sức thôi, chứ như lời Quách Gia nói"bắt Nhan Lương , Văn Sú chỉ là như lấy đồ trong túi, có gì đáng kể". 0:)

Ko lật ngược được thế cờ nhưng ít ra cũng thiệt hại ko ít cho Tào đâu. Hơn nữa QV vừa ra trận là chém ngay Nhan Lương, Văn Sú. Còn đợi đánh nhau với Hứa Chử, Điển Vi thì giằng co cũng còn chán.
 
+Tháo làm vậy, nên nói vậy. Lưu Bị ngoài miệng luôn đặt tín nghĩa lên hàng đầu, vậy lời noí việc làm sao đánh nhau dữ vậy??Lời đã hứa ra, trôi theo gió bay ngay, ôi, nhân tình thế thái, mới đáng buồn làm sao. [-x
Lưu Bị nhắc lại chuyện Đổng Trác, là có ý tốt với Tháo thật hả????Thằng này tốt bụng ghê ha, bây giờ anh mới biết :)) :)) :))
+Nhan Lương, Văn Sú chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, lại càng chẳng phải là danh tướng trí dũng song toàn. Đánh trận chỉ cốt ở cái khoẻ hử???Nếu TT dùng Hứa Chử, Điển Vi để bắt NL, VS thì sẽ là cái kém của Tháo vậy, hai thằng này để Quách Gia xử lý thì một trận là tóm cổ được, có gì đâu mà thiệt hại không ít.
 
+Sao chú lại đem dạ Mutsu mà đo lòng Sephiroth thế.
Thế nghĩa là đệ là đại nhân thì không nên chấp tiểu nhân chứ gì ! :))
+Ủa, can qua từ đâu ra vậy ta???Từ Hoàn Đế, Linh Đế mà ra, ai dẹp can qua ở Trung Nguyên zậy nhỉ , hình như không phải thằng nào họ Lưu cả , ai cướp ngôi vậy nhỉ, không phải Tào Tháo , có trách chỉ là sao nhà Hán đã đến hồi mạt vận, không thể cứu vãn và trách Tào là quên không di chiếu cho Tào Phi là đừng cướp ngôi nhà Hán thôi.
Ủa ?Thế Tân Dã dân chết như rạ không phải là can qua à ?
Thế là do nhà Hán đến lúc hết thời rồi nên để nhà Nguỵ lên hả ? Nói tóm lại thì cũng chỉ là cướp ngôi mà thôi Mà như thế thì cũng chỉ là quốc tặc không hơn không kém !
+Chúng đặt nước ta là quận Giao Chỉ của chúng, còn nước nhỏ trực thuộc gì nữa. Mà đã giành cả thiên hạ rồi, thế và lực phải hơn Tào mới giành được Trung Nguyên chứ, hơn nữa Thục Ngô to hơn nước ta bao nhiêu lần, dân đông hơn bao nhiêu lần, tính về sức mạnh quốc gia có thể nói là hơn ta, vậy hai vị kia thậm chí có thể nói là chẳng bằng nổi Tào đâu.
Thế thì cũng như nhau cả thôi ! Không ai thống nhất cả thiên hạ cả ! Nhưng huynh có thấy Thành Cát Tư Hãn mở rộng lãnh thổ đến đâu không ? Còn lão Tào thì ngay cả trong nươc còn chưa thống nhất được thì nói gì chuyện cao xa ! :))
+Nó không về với mình thì giết nó có sao, như Lưu Bị quen miệng trót hứa cứu Lữ Bố, nhưng nghĩ lại sợ Lữ Bố về với TT nên dèm pha, lật lọng ngay được, Tào về khoản này kém hơn LB rồi.
Nếu đã muốn giết thì 10 Lưu Bị cũng không cứu được ! Nếu đã muốn cứu thì lời nói của Lưu Bị há có giá trị gì ?
+Viên Thiệu có mười điều thua, Tào Tháo có mười điều được, Nhan Lương, Văn Sú chỉ là hạng võ biền, giỏi lắm bằng Hứa Chử, Điển Vi, chú cho là có hai thằng đấy thì VT lật được thế cờ, thắng TT hử??Lão La tâng bốc cho đẹp hình ảnh Quan Vũ thôi, chứ Quan Vũ đánh với Hạ Hầu Đôn ba chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại, đánh với Bàng Đức toát cả mồ hôi, vậy thì quân Tào không có Quan Vũ may ra chỉ là tốn thêm tí công sức thôi, chứ như lời Quách Gia nói"bắt Nhan Lương , Văn Sú chỉ là như lấy đồ trong túi, có gì đáng kể".
Thế mà cũng làm cho Tào THoá hồn bay phách lạc , làm cho Trương Liêu chạy không dám nhìn lại ! Chỉ tiếc là tiếc Viên Thiệu nhỏ nhen không chị nghe lời hay mà thôi !
 
Tháo vẫn nói là "thà mình phụ người chứ ko để người phụ mình", LB học theo vậy thà phụ thằng LB còn hơn để nó phụ mình. Mà lúc đấy thằng LB nó ngỏ ý muốn theo Tháo làm phó để cùng bình thiên hạ. LB nhắc lại chuyện Đổng Trác cho Tháo biết mà đề phòng. Như thế là LB làm cho mình hay cho Tào Tháo. Xét về lật lọng thì Tháo vẫn hơn, ví như chuyện Tháo giả chiếu vua cách chức Dương Bưu mặc dù trước đấy Bưu là người đã rước Tháo về kinh đô. Thế mà chỉ vì sợ Bưu có quan hệ với Viên Thuật nên mới làm thế. Thế là ai lật lọng hơn.
Lưu Bị và Lã Bố đều là LB thế mà còn viết tắt ! Mà huynh nói cũng đúng đó chứ ! :)) Lật lọng thì ai mà bắng lão Tào chứ !
+Tháo làm vậy, nên nói vậy. Lưu Bị ngoài miệng luôn đặt tín nghĩa lên hàng đầu, vậy lời noí việc làm sao đánh nhau dữ vậy??Lời đã hứa ra, trôi theo gió bay ngay, ôi, nhân tình thế thái, mới đáng buồn làm sao.
Lưu Bị nhắc lại chuyện Đổng Trác, là có ý tốt với Tháo thật hả????Thằng này tốt bụng ghê ha, bây giờ anh mới biết
Đó gọi là vẹn cả đôi đường ! Vừa tốt cho Tào vừa cho Lưu mà thôi ! Có gì không được nào ?
THế còn chuyện Lưu Bị ngốc mà biết nghe lời Khổng MInh vơíi huynh Tào Tháo ngu mà không chiịu nghe lời ai cả thì sao nào ! ?
Nhan Lương, Văn Sú chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, lại càng chẳng phải là danh tướng trí dũng song toàn. Đánh trận chỉ cốt ở cái khoẻ hử???Nếu TT dùng Hứa Chử, Điển Vi để bắt NL, VS thì sẽ là cái kém của Tháo vậy, hai thằng này để Quách Gia xử lý thì một trận là tóm cổ được, có gì đâu mà thiệt hại không ít.
Nếu lúc đó mà Tào tự giải quyết được đã không nhờ đến Quan Vũ để Quan Vũ không có cớ mà từ giả rồi !
 
+Lòng tiểu nhân sao hiểu được người quân tử, đó là ý anh vậy
+Lấy độc trị độc, không dùng can qua sao dẹp được can qua.
Vậy thì TT yên tâm rồi, có Thành Thang nhà Thương, Cơ Phát nhà Chu,Lưu Bang nhà Hán, Tư Mã Viêm nhà Tấn, Dương Kiên nhà Tuỳ, Lý Thế Dân nhà Đường, Triệu Khuông Dẫn nhà Tống làm bạn đồng danh "quốc tặc". Thế mang danh quốc tặc cũng không uổng một đời người.
+Thành Cát Tư Hãn không phải là người Tàu, nên không kém cỏi như bọn Tàu. Chú đã bao giờ từng nghe câu:"Người Tàu cao nhất, thứ đến Việt, lùn nhất là Nhật Bản, nhưng người Nhật đánh trận giỏi nhất, thứ đến là Việt, bét nhất là Tàu". Tuỳ Văn Đế Dương Kiên có được cơ nghiệp hùng mạnh của Bắc Chu mà cũng phải mấy chục năm mới đánh bại nhà Trần nam Triều vào hồi suy sụp, huống chi TT lập nghiệp từ loạn lạc, đến khi chiếm được Trung Nguyên tuổi đã xế chiều, phải xây dựng, củng cố lại nước Nguỵ từ một Trung nguyên sau chiến tranh đổ nát, hoang tàn, loạn lạc, đói khổ, hai nước Thục, Ngô, binh tài, tướng giỏi còn nhiều, vua vẫn còn minh, đó là điều dễ hiểu.
+ Giết Lữ Bố là việc của Tào, hứa nói giúp là việc của Lưu Bị, đã hứa thì phải làm, còn nếu đã làm hết sức mà không được thì đó là do sức người có hạn. Nhưng Lưu Bị làm gì vậy????
+Trương Liêu võ công không kém gì Quan Vũ, Trương Phi, chính Quan Vũ nhận xét như vậy, nếu TL phải chạy dài thì Quan Vũ làm sao giết được NL, VS nhỉ???Hay là ra trận chửi NL, VS giỏi quá nên hai thằng tự sát mà chết rồi đem đầu về tâng công với Tào Tháo, đánh trận mà chỉ có khoẻ là hạng kém, anh đã nó rồi, Hai thằng này để Quách Gia một trận là xử lý nhanh gọn ngay, có gì đâu mà phải toát mồ hôi.
 
+TT không nghe lời ai cả, ủa, vậy thằng nào nghe kế của Hứa Du, Tuân Úc, Trình Dục, đặc biệt là Quách Gia, hay là Lưu Bị??????????????????? :-/
Tốt cho Lưu thì thấy rõ, tốt cho Tào thì chưa biết được. Chắc lúc đó trong bụng Lưu Bị nghĩ, Lữ Bố mà phản giết TT thì ai làm Thừa Tướng lo cho dân cho nước đây, thằng này thế mà tốt thật, đáng khen, đáng khen. :>
+Đó là kế của Trình Dục để Viên Thiệu giết Lưu Bị. Nếu Nhan Lương, Văn Sú mới thế mà quân Tào đã không chống nổi, thì đánh LÃ Bố làm sao. Đánh trận đâu chỉ khoẻ là được. [-x
 
Hù hù, đọc mấy bài của Mustu huynh mới thấy giờ người trẻ tài cao, đúng là sóng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, huynh này xét về khoản bảo thủ trì trệ thì cứ gọi là nằm vật xuống. Đệ cũng không hiểu là huynh không hiểu thật hay cố tình không hiểu. Có điều ngày xưa đệ cũng hiếu chiến như huynh nhưng mà bây giờ thì ..... Khi nào thay đổi thì bảo đệ một câu cho đệ mừng nhé.
Hôm nay chỉ muốn nói về Lã Bố và Tào Tháo và Lưu Bị thôi. Nên nhớ là Lưu Bị nhắc lại chuyện của Đổng Trác không phải có ý tốt cho Tào Tháo đâu mà là vừa hại được Lã Bố vừa giúp được mình lại không cho Tào Tháo thêm vây cánh mà thôi. Nên nhớ Tào Tháo có Lã Bố thì như hổ thêm cánh, đánh đâu chắc chắn được đó, lúc đó thì Quan Vũ, Trương Phi thấm vào đâu. Mặt khác Tào Tháo không phải là Đổng Trác, Tháo có Lã Bố chắc chắn có cách dùng được, cho nên việc Tháo giết Lã Bố cũng là do thông minh 3 năm dại trong một giờ mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ việc Lưu Bị làm thế là thế này thế nọ và cũng đừng bao giờ nghĩ là ai lật lọng ở đây. Lã Bố cũng chẳng tốt đẹp gì, kết cục như thế là xứng đáng với một người phản chủ ở đây.
Việc Quan Vũ thần dũng thì ai cũng biết, nói về Trương Liêu ở đây là do tôn trọng thôi, huynh Great có nhớ lúc một mình Quan Vũ đọ sức với 6,7 chiến tướng của Tào Tháo mà vẫn bất phân thắng bại không. Cho nên cũng không thể nói việc giết Nhan Lương, Văn Sú là không phải do không giỏi mà được. Có điều nếu đằng thẳng ra thì cũng không dễ đến mức đó.
Nói chung cãi nhau từ trước đến giờ thấy bác Mustu cãi cùn hay thật đấy, rất giông với đệ ngày xưa, đệ hết sức thông cảm. Ha ha. Mustu huynh cố lên
 
Chú GCP nói thế cũng là sự công nhận cho sự kiên nhẫn của anh bao lâu nay, âu cũng là nguồn cổ vũ để anh tiếp tục đưa Mutsu thoát ra khỏi giai đoạn "cùn" như chú ngày xưa.
 
Back
Top