Tào Tháo ! Kẻ gian hùng và độc ác số một !

To Mutsu: nói ngang thì nói sao chả được. Cãi bướng thì cãi thế nào chả xong. Vậy tôi hỏi chú Tào Tháo giết nhà Lã Bá Sa khác Tống Giang giết vợ ở chỗ nào. Nếu chú cứ cho là giết là ác thì Tống Giang người mà chú thần tượng thì thế nào đây????
1 là chú cố tình không hiểu, 2 là chú chưa đủ khả năng để hiểu, 3 là.........#-o
Lời khuyên: về nhà uống sữa Dilac mama đi nhá [-x
 
+Lòng tiểu nhân sao hiểu được người quân tử, đó là ý anh vậy
Hèn gì mà huynh không tài nào hiểu được ý của đệ ! :)) Vì sao thì huynh tự đoán nha ! :p
+Lấy độc trị độc, không dùng can qua sao dẹp được can qua.
Chỉ là biện hộ mà thôi ! Nói thế thì ai mà phục chứ ?

Vậy thì TT yên tâm rồi, có Thành Thang nhà Thương, Cơ Phát nhà Chu,Lưu Bang nhà Hán, Tư Mã Viêm nhà Tấn, Dương Kiên nhà Tuỳ, Lý Thế Dân nhà Đường, Triệu Khuông Dẫn nhà Tống làm bạn đồng danh "quốc tặc". Thế mang danh quốc tặc cũng không uổng một đời người.
Sống cả đời người mà chỉ để mang danh quốc tặc thì có phải là đáng tiếc lắm không ?Thế thì sống chỉ tốn không khí mà thở thôi ! :))

+Thành Cát Tư Hãn không phải là người Tàu, nên không kém cỏi như bọn Tàu. Chú đã bao giờ từng nghe câu:"Người Tàu cao nhất, thứ đến Việt, lùn nhất là Nhật Bản, nhưng người Nhật đánh trận giỏi nhất, thứ đến là Việt, bét nhất là Tàu".
Thế sao người Việt lại để cho Tàu có một ngàn năm đô hộ mà người Việt lại không chạm được một mảnh đất của người Tàu ?
Người Nhật đánh trận giỏi sao lại phải tự sát theo kiểu của đạo quân Camilaze thế ? Thế thì chỉ mang danh là chết vì đạo thôi ! :))
+ Giết Lữ Bố là việc của Tào, hứa nói giúp là việc của Lưu Bị, đã hứa thì phải làm, còn nếu đã làm hết sức mà không được thì đó là do sức người có hạn. Nhưng Lưu Bị làm gì vậy????
Tào giết là việc của Tào , còn Bị làm gì là việc của Bị ! Mà chuyện này không liên quan đến chủ đề nên không nói nữa !
Trương Liêu võ công không kém gì Quan Vũ, Trương Phi, chính Quan Vũ nhận xét như vậy
Vì bạn đệ , nó là một thằng ngôc thì đệ cũng không tiếc lời mà khen nó giỏi đâu ! :))
nếu TL phải chạy dài thì Quan Vũ làm sao giết được NL, VS nhỉ???Hay là ra trận chửi NL, VS giỏi quá nên hai thằng tự sát mà chết rồi đem đầu về tâng công với Tào Tháo
Cái này đệ đã nói rồi ! Có yếu tố bất ngờ chi phối nhiều lắm ! Đã có topic nói về chủ đề này rồi mà !
đánh trận mà chỉ có khoẻ là hạng kém
Thế sao Trương Phi mới đứng trên cầu hét một tiếng mà đã tan cả đại quân Tào ! Đó cũng là khoẻ chứ !

anh đã nó rồi, Hai thằng này để Quách Gia một trận là xử lý nhanh gọn ngay, có gì đâu mà phải toát mồ hôi.
Thế nuôi Quan Vũ mà không dùng thì tốn cơm tốn gạo quá ! Với lại nếu dễ dàng như huynh nói thì dại gì Tào cho Quan Vũ lập công để ông ấy ra đi chứ !
 
+TT không nghe lời ai cả, ủa, vậy thằng nào nghe kế của Hứa Du, Tuân Úc, Trình Dục, đặc biệt là Quách Gia, hay là Lưu Bị???????????????????
Thế thằng nào ngu không chịu nghe lời Trương Liêu đi vào Hoa DUng đạo nào ? Thằng nào ngu không nghe lời Hoa Đà để chết nào ?
Tốt cho Lưu thì thấy rõ, tốt cho Tào thì chưa biết được. Chắc lúc đó trong bụng Lưu Bị nghĩ, Lữ Bố mà phản giết TT thì ai làm Thừa Tướng lo cho dân cho nước đây, thằng này thế mà tốt thật, đáng khen, đáng khen.
Thế tốt gì cho Lưu nào ? Đừng có lấy lại ý đệ nói ở trên để nói lại đó nha !
 
nhìn ông Mutsu câu bài mà ôi nóng cả ruột gan, để xem nào, a` ra ông vào sau tôi đến cả năm mà giờ đã lên 3rd Class Gamer rồi. Hic. Do cái tật cãi cùn cãi bướng của ông lớn quá nên mới nhiều bài như vậy. Ông toàn đem mấy cái tiểu tiết lỡ lời của mấy ông kia ra để phản pháo, tôi phải noi gương ông kiếm EXP mới được
Sống cả đời người mà chỉ để mang danh quốc tặc thì có phải là đáng tiếc lắm không ?Thế thì sống chỉ tốn không khí mà thở thôi
cái này vốn để so sánh tài năng của Tháo trong thiên hạ, ông lại đem ra mà phản bác
Thế sao người Việt lại để cho Tàu có một ngàn năm đô hộ mà người Việt lại không chạm được một mảnh đất của người Tàu ?
Người Nhật đánh trận giỏi sao lại phải tự sát theo kiểu của đạo quân Camilaze thế ? Thế thì chỉ mang danh là chết vì đạo thôi
sông có khúc người có lúc, vả lại Việt Nam chỉ đánh thắng tướng Tàu thôi, không phải đánh thắng nước Tàu
Chỉ là biện hộ mà thôi ! Nói thế thì ai mà phục chứ ?
vậy chứ dùng gì mới dẹp được loạn
Vì bạn đệ , nó là một thằng ngôc thì đệ cũng không tiếc lời mà khen nó giỏi đâu
bạn của ông, không phải Trương Liêu, ông cũng chẳng phải Quan Vũ
Thế sao Trương Phi mới đứng trên cầu hét một tiếng mà đã tan cả đại quân Tào ! Đó cũng là khoẻ chứ !
vì bọn quân Tào lúc đó còn kém hơn cả lão Trương, phần nữa là toàn lũ hậu sinh, tiêng tăm trâu bò lì đòn của Trương lúc đó cũng lớn rồi
Thế nuôi Quan Vũ mà không dùng thì tốn cơm tốn gạo quá ! Với lại nếu dễ dàng như huynh nói thì dại gì Tào cho Quan Vũ lập công để ông ấy ra đi chứ !
thử tài+lợi dụng chứ không phải Tào không có nhân tài đủ để đối đầu với bọn Nhan Lương, Văn Sú...
 
Thế thằng nào ngu không chịu nghe lời Trương Liêu đi vào Hoa Dung đạo nào ? Thằng nào ngu không nghe lời Hoa Đà để chết nào ?
thằng Tào Tháo. Không nghe Trương Liêu, Hoa Đà...chứ không phải không nghe ai cả...
Thế tốt gì cho Lưu nào ? Đừng có lấy lại ý đệ nói ở trên để nói lại đó nha !
tốt hoặc xấu.Nhưng ông hỏi thì nói tốt vậy!
nếu tha Lã Bố, hắn trung thành dốc sức cho Tào Tháo thì thật hoạ cho họ Lưu.
 
+Kẻ tiểu nhân thường ảo tưởng mình là quân tử, âu cũng nên cảm thông cho chú MUtsu.
+Ý Mutsu là ra trận, ví như Lưu Bị thì nên quỳ xuống van xin kẻ địch thương lấy nhà Hán mà tự đầu hàng, thế sẽ kkhông phải động đến can qua.
+Lý Thế Dân, Dương Kiên, Triệu Khuông Dẫn cũng chỉ sống để tốn không khí, âu đó cũng là những lời của hậu bối Mutsu đánh giá công lao của họ vậy.
+29 vạn quân Thanh, 30 vạn quân Minh, 50 vạn quân Nguyên, 50 vạn quân Tần, thảm bại trước bao nhiêu quân Đại Việt nhỉ. Công nhận, bọn Tàu đánh trận giỏi.
Tự sát để giữ tròn khí tiết. Đánh trận có thắng có bại, không ai thắng trận cả đời.
+Chú Mutsu đã dần thoát ra khỏi sự cùn rồi, không cố đối cùn trước một vấn đề không đối được, đáng khen, đáng khen, cố lêm MUtsu.
+Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào. Ý Mutsu là chú ngốc còn Quan Vũ là kẻ kém cỏi? Không biết anh luận thế đã sát ý chưa.
+ Lữ Bố còn khoẻ hơn cả TP, vậy chắc Lữ Bố đánh trận giỏi vô địch thiên hạ.
+TT nuôi Qv vì kế lâu dài. Còn đây là kế Của Trình Dục, nên xem lại bài anh ở trên.
 
+Thế thằng ngu nào không nghe lời Lưu Bị dặn lại, dùng MÃ Tốc để mất Nhai Đình. Thằng ngu nào không nghe lời TV, đi đánh Ngô, để nướng 70 vạn đại quân. Cái này TT có bạn rồi, cả thiên hạ đều ngu, chẳng có ai thông minh cả, TT lo gì.
+Cái này mọi người nói quá nhiều rồi, anh post bữa sợ Quách Hoè có oán hận gì với anh vu cho là copy thì cũng rắc rối, chú nên tìm mà tự đọc lại.
 
Hờ hờ, mọi người post in ít thôi chứ post thế Mustu huynh lại ốm ra đấy hết cả người để nói chuyện. Đại ca Great phải giữ khách chứ cứ thế này là không tốt đâu. Kẻo mấy hôm nữa huynh đệ mình hết hàng phải đem nhau ra tùng xẻo nhau thì mệt lắm hi hi.
Đệ chỉ xin giải thích một điều này cho Mustu huynh để huynh hiểu thôi. Đó là việc Việt Nam đánh trận giỏi hơn Tàu là ở chỗ Việt Nam mình dân ít mà thắng Tàu dân đông, còn việc bị đô hộ là lúc đó thế ta yếu, nên bị giặc đô hộ thôi, chứ về đánh trận thì Việt Nam mình đã đánh là thắng. Việt Nam mình không đô hộ được Trung Quốc chẳng qua vì nước ta quá bé, chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc. Chỉ sợ bị người Trung Quốc đồng hoá mà thôi " cái này đã có gương của tộc Mãn Châu nhà Thanh ". Cái này huynh nên hiểu chứ ko nên cãi cùn ở đây.
Nhật đánh trận không giỏi sao làm được một trong ba nước phát xít chống lại cả thế giới hả huynh?????
 
Mutsu ko phải hạng câu bài đâu, chính hắn thú nhận với đệ thế mà :))!

Lý sự càng lúc càng đi xa, mà dường như chỉ có một hai bài mà tốn hết một trang, đọc mỏi mắt chết!
Thế sao người Việt lại để cho Tàu có một ngàn năm đô hộ mà người Việt lại không chạm được một mảnh đất của người Tàu ?
Cái này thì tại Mutsu chưa tường ko nên trách chứ mấy huynh :))!
Từ trước thời của học Khúc, họ Ngô thì nước Việt ta dưới thời Hùng Vương vẫn chưa chính thức là một quốc gia, tinh thần dân tộc chưa tồn tại sâu đậm, bởi vậy chưa có đoàn kết nhất trí chống lại giặc Hán, cho đến khi ta du nhập tư tưởng nho giáo phong kiến thì mới bắt đầu có những cuộc khởi nghĩa lới như của Lý Nam Đế, Dạ Trạch Vương, nhưng do chỉ có tầng lớp quý tộc ủng hộ nên chưa mạnh mẽ, cuối cùng phải nhờ đến tài năng của họ Khúc, rồi đến Ngô Vương (Ngô Quyền) đánh bại quân xâm lược, từ đó dân ta mới chính thức có nhà nước riêng và có tinh thần dân tộc, xem đó có nước nào đánh bại khi quân dân đồng lòng chưa nào :))!

Còn vụ TT thì quần hùng đang vây đánh Mutsu nhiều wá, ko nỡ xông vào :))!
Có cần chi viện ko Mutsu? Để tại hạ chuyển phe :))!
 
Hù hù, đọc mấy bài của Mustu huynh mới thấy giờ người trẻ tài cao, đúng là sóng Trường Giang sóng sau xô sóng trước
Chưa thấy sóng sông Trường Giang như thế nào , có đi Trung QUốc đâu mà biết , chỉ thấy sóng sông Hương và biển Đông mà thôi ! :))
huynh này xét về khoản bảo thủ trì trệ thì cứ gọi là nằm vật xuống. Đệ cũng không hiểu là huynh không hiểu thật hay cố tình không hiểu. Có điều ngày xưa đệ cũng hiếu chiến như huynh nhưng mà bây giờ thì ..... Khi nào thay đổi thì bảo đệ một câu cho đệ mừng nhé.
Cứ cho là thế đi ! Cứ cho là Mutsu bảo thủ đi ? Rồi sao ? Chỉ là không thể hiện được tất cả những điều mình muốn nói mà thôi ! Chỉ tiếc cho tài sức Mutsu nông cạn không đủ khả năng để phản bác lại mà thôi !
Hôm nay chỉ muốn nói về Lã Bố và Tào Tháo và Lưu Bị thôi. Nên nhớ là Lưu Bị nhắc lại chuyện của Đổng Trác không phải có ý tốt cho Tào Tháo đâu mà là vừa hại được Lã Bố vừa giúp được mình lại không cho Tào Tháo thêm vây cánh mà thôi. Nên nhớ Tào Tháo có Lã Bố thì như hổ thêm cánh, đánh đâu chắc chắn được đó, lúc đó thì Quan Vũ, Trương Phi thấm vào đâu.
Đó cũng là ý của đệ mà thôi ! Tuy nhiên không ai chắc là Lã Bố sẽ chịu dưới quyền của Tào Tháo ! Ngay cả hổ đã thuần phục cũng cắn ngưòi cơ mà !
Mặt khác Tào Tháo không phải là Đổng Trác, Tháo có Lã Bố chắc chắn có cách dùng được, cho nên việc Tháo giết Lã Bố cũng là do thông minh 3 năm dại trong một giờ mà thôi.
Thế tức là huynh nói việc Tháo giết Lã Bố là một sai lầm à ? Thế thì đáng ra nó không nên giết à ? Huynh nên nhớ Tào là một kẻ biết dùng người , nếu có kẻ dùng được thì không có lý do gì hắn không dùng đến cả ! Thế thì dại gì mà giết chứ !
Nói chung cãi nhau từ trước đến giờ thấy bác Mustu cãi cùn hay thật đấy, rất giông với đệ ngày xưa, đệ hết sức thông cảm. Ha ha. Mustu huynh cố lên
Sở dĩ Mutsu cùn là v không có ai sắc để gọt cho Mutsu cả ! nên cùn vẫn hoàn cùn mà thôi ! :))
To GCP : Tại hạ là Mutsu chứ không phải là Mustu ! Nhớ tên tại hạ đó nha ! Biết đâu sau này lại là Admin !:))
 
To Mutsu: nói ngang thì nói sao chả được. Cãi bướng thì cãi thế nào chả xong.
Thế nào là nói ngang ? Huynh nói rõ hơn đi chứ !
. Vậy tôi hỏi chú Tào Tháo giết nhà Lã Bá Sa khác Tống Giang giết vợ ở chỗ nào. Nếu chú cứ cho là giết là ác thì Tống Giang người mà chú thần tượng thì thế nào đây????
Thứ nhất Tống Giang không phải là thần tượng của đệ ! Không tin huynh tìm topic đề cử bọn đáng ghét nhất Tam QUốc ây, đệ đề cử Tống Giang và Lưu Tuấn Nghĩa đó !
Thứ hai , huynh coi lại lý do giết của hai người đi ! Nếu TỐng Giang không giết vợ thì có nguy cơ liên luỵ đến anh em Lương Sơn Bạc , và ngay cả bản thân mình nữa ! như thế là Tống Giang biết nghĩ tới huynh đệ ! Còn Tào giết Lã Bá Sa khi mà mọi chuyện chưa có gì rõ ràng , mà cũng chỉ vì bản thân mà thôi !
Thế theo các huynh thì tại sao La Quán Trung lại lồng chi tiết nhà Lã Bá Sa vào ! Có phải là khen Taò Tháo biết lo xa ! :)) Tính tốt đó chứ !

1 là chú cố tình không hiểu, 2 là chú chưa đủ khả năng để hiểu, 3 là.........
Lời khuyên: về nhà uống sữa Dilac mama đi nhá
Sữa đó chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú thôi ! Còn đệ thì ..... !
Các huynh có biết ăn gì thông minh không ? Ăn cá thông minh lắm đó ! Mà ai nói Tào Tháo là người tốt ấy , thì có lẽ phải ăn cả con cá voi mới may ra có chút tiến bộ ! :))
 
nhìn ông Mutsu câu bài mà ôi nóng cả ruột gan, để xem nào, a` ra ông vào sau tôi đến cả năm mà giờ đã lên 3rd Class Gamer rồi. Hic. Do cái tật cãi cùn cãi bướng của ông lớn quá nên mới nhiều bài như vậy. Ông toàn đem mấy cái tiểu tiết lỡ lời của mấy ông kia ra để phản pháo, tôi phải noi gương ông kiếm EXP mới được
Muốn câu bài thì cứ nói thẳng ra là câu bài chứ đừng có lý do này nọ để rồi câu bài ! :))
cái này vốn để so sánh tài năng của Tháo trong thiên hạ, ông lại đem ra mà phản bác
Thế hoá ra mang danh quốc tặc thì mới được gọi là có tài năng hả ? Thế thì Đổng Trác cũng không phải là hạng tầm thường ! :))

sông có khúc người có lúc, vả lại Việt Nam chỉ đánh thắng tướng Tàu thôi, không phải đánh thắng nước Tàu
Đánh thắng tướng Tàu mà lại thua nước Tàu thì cũng thế mà thôi !
bạn của ông, không phải Trương Liêu, ông cũng chẳng phải Quan Vũ
Thế nhưng Trương Liêu lại là bạn QUan Vũ cơ mà !
vì bọn quân Tào lúc đó còn kém hơn cả lão Trương, phần nữa là toàn lũ hậu sinh, tiêng tăm trâu bò lì đòn của Trương lúc đó cũng lớn rồi
Hậu sinh thì chắc gì đã nghe tiếng Trương phi cơ chứ ! Có gì mà phải sợ !Lúc đó cũng có Tào Tháo cơ mà !
thử tài+lợi dụng chứ không phải Tào không có nhân tài đủ để đối đầu với bọn Nhan Lương, Văn Sú...
Thế thì Taò cũng đối xử với Quan Vũ tốt chỉ để lợi dụng ông mà htôi ! Đạo đức giả ! :))
thằng Tào Tháo. Không nghe Trương Liêu, Hoa Đà...chứ không phải không nghe ai cả...
Tất nhiên rồi ! Nghe lời Bàng Thống gắn kết thuyền lại để bị cháy hết đó thôi ! :))
tốt hoặc xấu.Nhưng ông hỏi thì nói tốt vậy!
nếu tha Lã Bố, hắn trung thành dốc sức cho Tào Tháo thì thật hoạ cho họ Lưu.
Hổ thì dù sao vẫn mang bản chất của hổ ! Đùa với nó có ngày nó cắn què tay ! Thế thì không tốt cho Lưu lắm sao !
 
+Kẻ tiểu nhân thường ảo tưởng mình là quân tử, âu cũng nên cảm thông cho chú MUtsu.
À ! Thế là đệ hiểu vì sao huynh lại luôn cho mình là người quân tử rồi ! :))
+Ý Mutsu là ra trận, ví như Lưu Bị thì nên quỳ xuống van xin kẻ địch thương lấy nhà Hán mà tự đầu hàng, thế sẽ kkhông phải động đến can qua
Hehe ! Cái chíng không phải là thế mà cái chíng là binh đông tướng mạnh mà do tên bất tài cầm đầu thì tiếc lắm thay !

+Lý Thế Dân, Dương Kiên, Triệu Khuông Dẫn cũng chỉ sống để tốn không khí, âu đó cũng là những lời của hậu bối Mutsu đánh giá công lao của họ vậy
Cũng chỉ là một hạng mà thôi ! Cái người muốn nói là Taò Tháo thì cứ nói về lão đi đã !
+29 vạn quân Thanh, 30 vạn quân Minh, 50 vạn quân Nguyên, 50 vạn quân Tần, thảm bại trước bao nhiêu quân Đại Việt nhỉ. Công nhận, bọn Tàu đánh trận giỏi.
Đó chỉ là tăng thêm lòng tự hào dân tộc mà thôi !
Quân Thanh không phải là người Hán , quân Nguyên không phải là nhà Hán thì làm quái gì mà đánh chẳng giỏi ! :))
Tự sát để giữ tròn khí tiết. Đánh trận có thắng có bại, không ai thắng trận cả đời.
Thế là mâu thuẫn ở trên rồi ! Thế thì bọn Trung Quốc thua thì cungc do ko gặp thời mà thôi ! :))
+Chú Mutsu đã dần thoát ra khỏi sự cùn rồi, không cố đối cùn trước một vấn đề không đối được, đáng khen, đáng khen, cố lêm MUtsu.
Chỉ do Mutsu không biết nói sao cho phải thôi ! Chở hỏi thêm đã sẽ trả lời sau !
+Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào. Ý Mutsu là chú ngốc còn Quan Vũ là kẻ kém cỏi? Không biết anh luận thế đã sát ý chưa.
Thế đệ ngốc thì huynh là sao ? huynh cũng là bạn của đệ thôi mà ! :))
+ Lữ Bố còn khoẻ hơn cả TP, vậy chắc Lữ Bố đánh trận giỏi vô địch thiên hạ.
Thế ngoài trận có ai thắng được Lã BỐ chưa nào ?
+TT nuôi Qv vì kế lâu dài. Còn đây là kế Của Trình Dục, nên xem lại bài anh ở trên.
Cũng chỉ để lợi dụng mà không được thôi !
+Thế thằng ngu nào không nghe lời Lưu Bị dặn lại, dùng MÃ Tốc để mất Nhai Đình. Thằng ngu nào không nghe lời TV, đi đánh Ngô, để nướng 70 vạn đại quân. Cái này TT có bạn rồi, cả thiên hạ đều ngu, chẳng có ai thông minh cả, TT lo gì.
Thế thì mọi người ở đây đều là người trong thiên hạ cả ! Lo gì !

Hờ hờ, mọi người post in ít thôi chứ post thế Mustu huynh lại ốm ra đấy hết cả người để nói chuyện. Đại ca Great phải giữ khách chứ cứ thế này là không tốt đâu. Kẻo mấy hôm nữa huynh đệ mình hết hàng phải đem nhau ra tùng xẻo nhau thì mệt lắm hi hi.
Đã nói là luận tội Toà thì Mutsu luôn sẵn sàng ! Đừng có lo !
Đó là việc Việt Nam đánh trận giỏi hơn Tàu là ở chỗ Việt Nam mình dân ít mà thắng Tàu dân đông, còn việc bị đô hộ là lúc đó thế ta yếu, nên bị giặc đô hộ thôi, chứ về đánh trận thì Việt Nam mình đã đánh là thắng. Việt Nam mình không đô hộ được Trung Quốc chẳng qua vì nước ta quá bé, chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc. Chỉ sợ bị người Trung Quốc đồng hoá mà thôi " cái này đã có gương của tộc Mãn Châu nhà Thanh ". Cái này huynh nên hiểu chứ ko nên cãi cùn ở đây.
SAo dân ít thì đánh giỏi hơn dân đông ? ĐÔng thì binh lực mạnh hơn chứ ! Chỉ có điêu là dân ta yêu nước nồng nàn mà thôi ! Lòng yêu nước nhiều làm tăng sức tấn công chứ !
Nhật đánh trận không giỏi sao làm được một trong ba nước phát xít chống lại cả thế giới hả huynh?????
Nhưng chống có nổi không ?[
Mutsu ko phải hạng câu bài đâu, chính hắn thú nhận với đệ thế mà !
Ai câu bài thì tự biết chứ nói làm gì !
Lý sự càng lúc càng đi xa, mà dường như chỉ có một hai bài mà tốn hết một trang, đọc mỏi mắt chết
Mỏi mắt thì nói lại chứ kí của ông anh Sep ấy ! To bỏ xừ !

Đọc mỏi mắt , đánh mỏi tay quá ! Mai nói tiếp !

To all : hãy nhớ lời đệ nói ! muốn thông minh thì cứ ăn cá ! Mà ai nói Toà Tháo là người tốt thì cố găng ăn cả con cá voi mới đủ ! :))
 
Giacatphuc nói:
Đó là việc Việt Nam đánh trận giỏi hơn Tàu là ở chỗ Việt Nam mình dân ít mà thắng Tàu dân đông
oà, nói như thế có nghĩa là mình dân ít nên đánh trận giỏi hơn dân đông ? :cool: mâu thuẫn quá đấy ^_^

còn việc bị đô hộ là lúc đó thế ta yếu, nên bị giặc đô hộ thôi
thế yếu bị đô hộ đó là một chuyện rất bình thường. Xâm chiếm một nước, có gì dễ hơn khi nước đó suy yếu mà xâm chiếm. Từ ngàn xưa đến nay, có nước nào đi xâm chiếm nước khác mà nước đó đang cường thịnh hay không ? Toàn lợi dụng khi người ta yếu mà xâm chiếm, đó chính là quy luật bất di bất dịch từ ngàn xưa đến nay.

chứ về đánh trận thì Việt Nam mình đã đánh là thắng.
thế cho hỏi một chút: chúng ta có bao nhiêu cuộc chiến chống ngoại xâm nhỉ ? và hỏi một câu này nữa, chúng ta có thất bại trong trận đánh hay không ?

Việt Nam mình không đô hộ được Trung Quốc chẳng qua vì nước ta quá bé, chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc. Chỉ sợ bị người Trung Quốc đồng hoá mà thôi " cái này đã có gương của tộc Mãn Châu nhà Thanh ".
Biết lấy ví dụ dẫn chứng là nhà Thanh, tại sao lại còn để lộ cái sơ hở thế ? Vậy cho hỏi, dân tộc Mãng so với dân tộc Hán có phải như con kiến so với con voi ? Và đất đai người Mãng so với đất đai người Hán, có bằng 1 tỉnh không ? Sao người Hán lại bị người Mãng đô hộ hơn 200 năm ? Vậy cớ gì, chúng ta không thể trong khi người Mãng lại có thể ?

great_sephiroth nói:
+29 vạn quân Thanh, 30 vạn quân Minh, 50 vạn quân Nguyên, 50 vạn quân Tần, thảm bại trước bao nhiêu quân Đại Việt nhỉ. Công nhận, bọn Tàu đánh trận giỏi.
Nếu tính cả ba lần chống Mông Nguyên thì còn số không chỉ dừng lại ở 50 vạn, tôi có nhớ là tôi đã có lần tính số quân MN khi tấn công chúng ta thời Trần là trên 70 vạn (cả 3 lần). Bỏ con số 50 vạn quân tần là được rồi vì chúng ta có đánh thắng chúng đâu nhỉ ? ^_^. Thêm con số trên 30 vạn quân Tống cả hai lần đánh chúng ta nữa chứ.


Thế thằng ngu nào không nghe lời Lưu Bị dặn lại, dùng MÃ Tốc để mất Nhai Đình. Thằng ngu nào không nghe lời TV, đi đánh Ngô, để nướng 70 vạn đại quân. Cái này TT có bạn rồi, cả thiên hạ đều ngu, chẳng có ai thông minh cả, TT lo gì.
câu này tôi không hiểu cho lắm, đọc nghe hình như bị mắc xuơng. Làm biếng lật lại mấy trang truớc quá, thông củm. (giúp anh em câu được 1 bài trả lời rùi ^^)
 
Ư hừm, những tưởng chú Mutsu đã hiểu ra, mà quay đầu hối cải, rời bỏ sự "cùn", nhưng xem ra tiến trình quá độ của Mutsu còn xa lắm. Âu ta đã thương thì thương cho trót, đánh tiếp tục vậy.
 
+Anh chưa post câu nào trong đó anh tự nhận là quân tử cả. Anh chỉ nói chú lấy dạ Mutsu mà đo lòng Sep, kẻ tiểu nhân tự ảo tưởng mình là quân tử đã tự nói rồi đó.
+Chú Mutsu lại đổi chủ đề rồi, không đối lại được hả? Muốn nói về tài của TT thì để anh post mục khác, đang nói chuyện chú cho dùng can qua dẹp loạn là xấu cơ mà.
+Được đánh giá "cùng một hạng" với Lý Thế Dân, Dương Kiên, Triệu Khuông Dẫn, âu TT cũng quá thoả mãn rồi. Sợ rằng trong Tam Quốc, làm gì có vị vua nào bằng được ba vị trên và TT.
+Quân Thanh là dân tộc Mãn, dân tộc thiểu số, đội quân bát kỳ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích may lắm chỉ có mười vạn. Chiếm cả Trung Quốc rộng lớn, phải cắt cử quân đi các nơi để phòng người Hán làm phản, quân sang Việt Nam không người Tàu thì ai???
Tương tự như trên, quân Mông Cổ đánh châu Âu, trung Á, giữ Trung Quốc và Mông Cổ, lấy đâu ra người Mông Cổ để đánh Việt Nam những 50, thậm chí là 70 vạn như Chip nói, chăc là đem đàn bà trẻ em sang đánh à?
+Cái chính là quân nhiều mà thua, quân ít mà thắng.
+Anh vẫn luôn chờ chú.
+Ấy, chuyện anh giữa chú thôi, chú post thế hoá ra cả Hội Vườn Đào này ngu à. Chú biết tính Quan Vũ kiêu ngạo thế naò, hắn mà chịu khen người khác như thế đã không để mất Kinh Châu.
+Ý chú là Khổng Minh đánh trận thua thằng lính quèn chứ gì. Đánh trận là gì, hai bên a lô xô xông vào đánh nhau hả, quả Mutsu có Intelligent ngang Lữ Bố.
+Thế là chú công nhận không có QV, TT vẫn Thừa sức đánh bại NL, VS. Có tiến bộ, rất đáng khen.
+Ấy, lại động đến anh em trong HỘi rồi.
+Cuối cùng, chữ ký của anh là làm đẹp cho đời, đề nghị mọi người không nên thắc mắc.
 
To Chip: sau khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ, có xua 50 vạn quân xâm chiếm nước ta, và đã bị đánh bại. Lúc đó sử ta chưa có ai làm sách sử, chỉ còn ghi lại trong sách sử của Tàu.
+Tại chú Mutsu đưa ra việc TT không nghe Trương Liêu là không nghe ai cả, nên tôi đưa ra mỉa mai vậy thôi.
 
thế yếu bị đô hộ đó là một chuyện rất bình thường. Xâm chiếm một nước, có gì dễ hơn khi nước đó suy yếu mà xâm chiếm. Từ ngàn xưa đến nay, có nước nào đi xâm chiếm nước khác mà nước đó đang cường thịnh hay không ? Toàn lợi dụng khi người ta yếu mà xâm chiếm, đó chính là quy luật bất di bất dịch từ ngàn xưa đến nay.
Đúng ! Thanh nhảy vào khi mà Nguyễn Ánh cầu cứu ! THế thì lúc đó không thể coi là nước ta đang cường thịnh được !
thế cho hỏi một chút: chúng ta có bao nhiêu cuộc chiến chống ngoại xâm nhỉ ? và hỏi một câu này nữa, chúng ta có thất bại trong trận đánh hay không ?
SAo huynh lại nói thế ! Dù sao thì cũng phải có tinh thần dân tộc chứ ! :p
Biết lấy ví dụ dẫn chứng là nhà Thanh, tại sao lại còn để lộ cái sơ hở thế ? Vậy cho hỏi, dân tộc Mãng so với dân tộc Hán có phải như con kiến so với con voi ? Và đất đai người Mãng so với đất đai người Hán, có bằng 1 tỉnh không ? Sao người Hán lại bị người Mãng đô hộ hơn 200 năm ? Vậy cớ gì, chúng ta không thể trong khi người Mãng lại có thể ?
Thì tại nước ta chỉ dám bắt nạt nước Châmp nhỏ bé chứ không dám gây chiến với Trung Quốc rộng lớn đó thôi ! :))
Sep nói:
Ư hừm, những tưởng chú Mutsu đã hiểu ra, mà quay đầu hối cải, rời bỏ sự "cùn", nhưng xem ra tiến trình quá độ của Mutsu còn xa lắm. Âu ta đã thương thì thương cho trót, đánh tiếp tục vậy.
Muốn Mutsu không còn cùn nữa thì trước hết các huynh phải cho sắc đi đã ! Phải chi có huynh CID hay STALIG ở đây thì có lẽ đã sắc hơn rùi !
+Anh chưa post câu nào trong đó anh tự nhận là quân tử cả. Anh chỉ nói chú lấy dạ Mutsu mà đo lòng Sep, kẻ tiểu nhân tự ảo tưởng mình là quân tử đã tự nói rồi đó.
Thế huynh không phải là người quân tử à ? Hèn gì ! :))
+Chú Mutsu lại đổi chủ đề rồi, không đối lại được hả? Muốn nói về tài của TT thì để anh post mục khác, đang nói chuyện chú cho dùng can qua dẹp loạn là xấu cơ mà.
Thế là huynh lại phải về ăn thêm cá rồi ! Huynh coi lại lực lượng của Tào và Lưu ai hơn ai ? Thế mà tại sao Nguỵ lại bị Thục tấn công nhiều thế ! :))
+Được đánh giá "cùng một hạng" với Lý Thế Dân, Dương Kiên, Triệu Khuông Dẫn, âu TT cũng quá thoả mãn rồi. Sợ rằng trong Tam Quốc, làm gì có vị vua nào bằng được ba vị trên và TT.
Ủa ? Tào làm vua bao giờ vậy ta ? Chỉ có làm tặc thôi mà !
+Quân Thanh là dân tộc Mãn, dân tộc thiểu số, đội quân bát kỳ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích may lắm chỉ có mười vạn. Chiếm cả Trung Quốc rộng lớn, phải cắt cử quân đi các nơi để phòng người Hán làm phản, quân sang Việt Nam không người Tàu thì ai???
Cái này có huynh CHip trả lời rồi ! Huynh coi lại !
+Cái chính là quân nhiều mà thua, quân ít mà thắng.
Thì cũng nhử ở Xích Bích thôi mà ! Cái chính là do thằng cầm quân ngu quá ! :))
+Ấy, chuyện anh giữa chú thôi, chú post thế hoá ra cả Hội Vườn Đào này ngu à. Chú biết tính Quan Vũ kiêu ngạo thế naò, hắn mà chịu khen người khác như thế đã không để mất Kinh Châu.
Nhưng là một người trung nghĩa thế nào ? Huynh có lẽ không biết là Trương Liêu đã can ngăng Tào để Vũ được sống thì không tiếc gì mà không khen Liêu một câu !
+Ý chú là Khổng Minh đánh trận thua thằng lính quèn chứ gì. Đánh trận là gì, hai bên a lô xô xông vào đánh nhau hả, quả Mutsu có Intelligent ngang Lữ Bố.
Huynh không trích dẫn nên không biết đệ nói thế lúc nào nữa ! Huynh trả lời thì phải trích dẫn chứ ! Đệ có trí thông minh bằng Lã Bố thì đã sao nào ! Chỉ tiếc cho người nào là đười ươi mà tưởng là người thôi ! :))
+Thế là chú công nhận không có QV, TT vẫn Thừa sức đánh bại NL, VS. Có tiến bộ, rất đáng khen.
Công nhận bao giờ thế ?
+Ấy, lại động đến anh em trong HỘi rồi.
Thế huynh tự nhận huynh phải về ăn thêm cá hả ?
+Cuối cùng, chữ ký của anh là làm đẹp cho đời, đề nghị mọi người không nên thắc mắc.
Ừ thì đẹp quá nên đọc đau cả mắt đó thôi !
+Tại chú Mutsu đưa ra việc TT không nghe Trương Liêu là không nghe ai cả, nên tôi đưa ra mỉa mai vậy thôi.
Tào Tháo có nghe chứ sao không nghe ! Nghe Bàng Thống ghép thuyền lại đó thôi ! :))
 
thế yếu bị đô hộ đó là một chuyện rất bình thường. Xâm chiếm một nước, có gì dễ hơn khi nước đó suy yếu mà xâm chiếm. Từ ngàn xưa đến nay, có nước nào đi xâm chiếm nước khác mà nước đó đang cường thịnh hay không ? Toàn lợi dụng khi người ta yếu mà xâm chiếm, đó chính là quy luật bất di bất dịch từ ngàn xưa đến nay.
Có chứ! Người Kim đang rất mạnh, người Hoa La Chi Mô đang rất thịnh, Ba Lan, Hungary còn nguyên binh lực (ko tham gia Thập tự chinh), nhà Tống có kinh nghiệm chiến trận cùng thành quách bền vững thế mà bị Mông Cổ hạ như chẻ tre ấy chứ!
Chỉ có điều Mông Cổ chọn lầm thời điểm xâm lược nước ta, đáng lẽ chừng 100 năm nữa rùi hãy đánh, lúc đó Hưng Đạo Vương đâu còn nữa :))!
to Mutsu: một mình cự chiến quần hùng, trả lời liên tục ko bị tính là câu bài, ngưỡng mộ wá :x !
mutsu nói:
Thì tại nước ta chỉ dám bắt nạt nước Châmp nhỏ bé chứ không dám gây chiến với Trung Quốc rộng lớn đó thôi !
Cái này ko đúng đâu, thời Lý Trần, nước ta mạnh nhất Đông Nam á ấy chứ, phía Tây Xiêm La, phía Nam Chiêm Thành đều thần phục hằng năm cống nộp, phía Bắc thì Nam-Bắc Tống thường bị ta lấn cướp chỉ vì nước ta ko có hiếu chiến như bọn Mãn Thanh ko thì TQ ít ra cũng mất Ung Châu, Quảng Đông rồi :))!
Thì cũng nhử ở Xích Bích thôi mà ! Cái chính là do thằng cầm quân ngu quá !
Đâu có ngu, chỉ là "ko thông minh bằng" Chu Du với KM thui :))!
Khái niệm ngu thì phải coi so với ai, chứ so với Du và KM thì tất cả hào kiệt ở đây coi bộ đều ngu ráo trọi=> mấy thằng ngu cãi lẫn nhau :))!
Ủa ? Tào làm vua bao giờ vậy ta ? Chỉ có làm tặc thôi mà !
Quyền lực còn to hơn vua ấy chứ, vua muốn phế hậu thì cũng còn xin ý kiến lung tung, còn Tháo nói giết là giết :))!
Sephiroth nói:
+Cuối cùng, chữ ký của anh là làm đẹp cho đời, đề nghị mọi người không nên thắc mắc.
Đẹp thật nhưng nhỏ hơn chút đi được ko huynh?
Chiplucky nói:
Nếu tính cả ba lần chống Mông Nguyên thì còn số không chỉ dừng lại ở 50 vạn, tôi có nhớ là tôi đã có lần tính số quân MN khi tấn công chúng ta thời Trần là trên 70 vạn (cả 3 lần). Bỏ con số 50 vạn quân tần là được rồi vì chúng ta có đánh thắng chúng đâu nhỉ ? ^_^. Thêm con số trên 30 vạn quân Tống cả hai lần đánh chúng ta nữa chứ.
Quân ta thời Đinh đến 100 vạn quân ấy chứ, tận thời Trần thì mới "tinh giảm biên chế" nhưng lượng giảm mà chất tăng, nếu ko vì dân ta yêu hoà bình thì TQ sống yên được mới nghe :cool: !
 
Chư huynh đệ chú ý: càng lúc chúng ta càng đi lung tung trong topic này vì vậy giờ ta chỉ nên bàn về Tào Tháo thui để tránh:
1.mỏi mắt
2.mỏi tay
3.câu bài
Và bây giờ mời công tố viên của Viện Kiểm Sát Mutsu nêu ý kiến về cái tài của Tháo!
 
Back
Top