2.Tháo giỏi dùng người như thế nào ?
Ai cũng nói trong ba người Tôn Quyền , Taò Tháo và Lưu Bị thì Tháo là kẻ giỏi dùng người nhất ! Thế nhưng coi cách dùng ngưòi của lão thì cũng không có gì ghê gớm !
Hãy coi Từ Thứ , là quân sư không thua kém gì Ngoạ Long hay Phượng Sồ thế mà về tay Tháo thì chỉ là kẻ vô dụng !
Hãy nhìn cách lão dùng Tuân Úc ! Lúc không cần dùng đến thì coi như là đồ bỏ !
Hãy coi cách lão thu phục QUan Vũ ! Chỉ dựa vào cách đối đãi mà muốn lấy lòng người ta thì lão khinh Quan Vũ quá !
câu 1 tui xin nói sau , phải về đọc lại đã , tui đọc TQC từ năm lớp 3 bây giờ vô ĐH rồi , lâu quá nên không thể nhớ rõ được.
vậy xin trả lời câu 2
Tháo là kẻ biết dùng người , ít ra là hơn mấy bác kia , văn thần có bọn Quách Gia , Tuân Du , Tuân Úc ,...
võ tướng có Hứa Chử , Trương Liêu , Hạ Hầu Đôn , ... đều là người tài giỏi , không phải là biết dùng người sao ?
chứ anh Lưu Bị , đã biết tiếng Phượng Sồ rồi nhưng thấy hình dung người này không được bắt mắt lắm , ăn nói càn rỡ nên cho giữ chức huyện lệnh , lại thêm cách ông này đối đãi với ẩn sĩ như Bành Dạng là hay sao ? chưa chửi ngu là may rồi chứ đừng nói đến chuyện so sánh với Tào Công .
còn Tuân Úc tỏ ý bất mãn trước nên Tháo cho tự tử cũng là muốn vẹn toàn danh tiếng cho Úc thôi .
còn chuyện với Quan Vũ còn cách nào hay hơn để thu phục một trung thần như vậy sao ?
3. Tháo là kẻ bất trung :
Trung thần nhà Hán , lao động đường phố vua Hán mà lại cướp ngôi vua Hán ! Thế là kẻ bất trung !
ai cũng biết tham vọng của Tháo rồi , với lại nhà Hán đến số chết , vua còn nhỏ lại ngu , nhân dân oán thán , qui luật đòi hỏi phải có sự thay thế , Tháo làm vậy là hợp lẽ trời , là thế thiên hành đạo , nếu căn cứ vào đó để kết luận Tháo là kẻ bất trung thì từ cổ chí kim có cũng kha khá nhưng kẻ như thế đó . ( Hạng Vũ chẳng hạn , nhưng có thấy ai nói gì đâu ) .
4. Tháo là kẻ bất nghĩa !
Năm xưa Vũ tha chết cho Tháo ! Thế mà lúc Vũ chết đã không tỏ lòng thương xót thì thôi ! Đã thế lại còn cười nhạo ! THế là một kẻ vô ơn !
Giết Tuân Úc khi mà không còn dùng đến , khi mà làm trái ý minh là một kẻ bất nghĩa !
tiếc thương thôi chứ mắc gì mà xót , Quan Vũ là cái gì của Tháo chứ , với lại dù sao Tháo cũng đã khâm liệm tử tế cho Quan Vũ rồi , đỡ hơn thằng Tôn Quyền nó chém Quan Vũ rồi lại gửi đầu Vũ cho Tháo để đổ tội cho Tháo , ai bất nghĩa hơn , còn cái màn Quan Vũ trợn mắt khiến Tháo sợ mà chôn thì tui không bàn , cái này là bọn Tàu nó duy tâm rồi
chuyện Tuân Úc , một người làm chính trị mà lại nghĩ đến chuyện này là bất nghĩa sao ?
5. Tháo là một kẻ kiêu ngạo !
Đã thua ở Xích Bích do vô dụng đã không biết lo sợ mà chạy rút kinh nghiệm , đã thế lại còn cười nhạo người khác , cho mình là thông minh hơn người ta để rồi sao thì ai cũng biết !
thân làm tướng mà mới thua một trận đã co vòi như bác nói thì sao trách được binh lính hèn nhát , Tháo làm vậy là cố vớt vát cái danh dự của quân Tào và làm cho binh sĩ lấy lại tinh thần -> đây mới là tư thế của người làm tướng . giả sử Tháo không làm vậy thì 2 thằng kia nó tưởng Tháo yếu thế nó kéo lên đánh thì sao đây ?
6. Tháo là kẻ hiếu sắc !
Xây đài ĐỔng Tước để làm gì thì ai cũng biết không cần nói nữa !
Bánh mì phải có 3tê , làm trai phải có máu dê trong người
7. Tháo là một kẻ bất nhân !
Giết nhà Lã Bá SA , giết tên lính hầu , giết Hoa Đà , giết Tuân Úc ! Tất cả đều là do bản thân lão mà thôi !
Có lần giết cả làng là vì cha lão , liệu như thế có được coi là có hiếu không ?
tính Tháo vốn đa nghi , nếu ở vị trí là một người bình thường có thể trách Tháo bất nhân , nhưng ở đây thân phận của Tháo cao quí biết chừng nào , phải nghĩ đến mình trước chứ , ai trong chúng ta cũng đều có tính ích kỉ , không ít thì nhiều , vì vậy viêc này có thể nói Tháo bất nhân nhưng bàn nhiều sẽ dở
[/QUOTE]8. Và trên hết lão là kẻ đa nghi và gian hùng !
Cái này bàn luận nhiều rồi nên Mutsu không muốn nói nữa !
Tháo vẫn cười Viên Thiệu thích mưu mẹo mà không quyết đoán , xét thấy Tháo tuy đa nghi nhưng vẫn quyết đoán hơn Viên Thiệu , vậy phải nói là "đa nghi như Viên Thiệu" chứ không phải "đa nghi như Tào Tháo" , mà nếu bác là người cầm trong tay sinh mạng trăm vạn quân thì bác có dám làm bừa không ? tất nhiên là phải cân nhắc kĩ càng chứ , lúc đó tui sẽ gọi bác đa nghi đấy .
trong chữ " gian hùng " có chữ " hùng " đấy , dù sao Tháo vẫn là anh hùng thời đó .