caothusongbai
Mario & Luigi
- 8/9/04
- 760
- 0
hohhôh,để anh cười chú DOs CHO SƯỚNG đã hohhho,sao mà chú tăm tối và ngu xuẩn thế nhỉ hohhô,Thứ 1,chú và ông phát biểu ra Đl bảo tòan đã đi khắp nơi trong vũ trụ chưa hả hohhôh,nếu chưa thì sao biết mà dám phát biểu ko gì tự sinh,hohho,nếu có cái tự sinh ở 1 nơi nào đó trong vũ trụ thì chú và ông ta tính sao đây hả hohhoho,ĐỒ NGU,giả thuyết thì đúng cũng đc,sai cũng chẳng sao,nhưng đã ai đi khắp vũ trụ đâu mà khẳng định đc nó là SAI HẢ hohhô,sao Ngu thế.Chú có khẳng định đc nó Sai ko? và = cách nào để khẳng định nó sai đây, hohhô,khi mà chú chỉ quanh quẩn ở TĐ hohho,anh ko khẳng định đc là đúng ,chú ko khẳng định đc là sai thì nó có hay ko sao mà biết.,.Còn cái tự sinh ra sao ko xuất hiện nữa ư hohhoh,có lẽ anh chẳng muốn chửi chú nữa vì chú quá ngu rồi anh chẳng còn nói gì thêm đc,Chú nên nhớ rằng chú và anh ko phải là Trời và Trời nghĩ sao thì ai mà biết hohho,cái nữa,loài người mới có nhận thức cách đây có vài triệu năm,so với thời gian từ khởi nguồn của VT thì như muồi bỏ bể,Cái tự sinh ra ấy nó sống lâu quá rồi,tỉ tỉ năm rồi nó già nên Chết rồi sao mà biết đc,và nhỡ nó chỉ sinh ra có 1 lần thì sao,SAO MÀ BIẾT ĐÂY HOHHOHHÔ
.Thôi ,mai anh mua cho chú bịch.....MUỐI IỐT ăn vào cho bớt ngu nhé hohhôhh.
.hóhho chú đòi tìm dấu tích nó ư hohho,nhỡ nó bé đến mức ko kính hiển vi nào nhìn đc thì sao hohho,nếu nó bé đến mức đó thì làm sao mà thấy dấu vết đc chứ hohhôh
.TO CHÚ MUTSU: hohhô,cái bản năng ấy chẳng phải nhọc tập gì hết ,chú ko tin,cứ để 1 con chó đực trước 1 con chó cái,chẳng cần phải dạy,tự chúng nó biết phải làm gì ngay thôi.Chuyận đúng sai thì khó phân biệt lắm,hồi xưa các chiến si cảm tử quân cũng ôm bom ba càng nhảy vào quân địch đó thôi.Còn nữa cách đó người ta gọi là cách"người nghèo" đối phó với "người giàu".tôi hỏi chú nhé,nếu họ dủ vũ khí như người Mĩ thì họ ôm bom làm gì .Lên án họ khác gì khen "người giàu"mà chê"người nghèo".Mà thôi,chuyện chính trị,xin cho anh đc dừng. :p

Giải thích sao về chuyện này ?