Genma Onimusha
Mario & Luigi
- 15/5/04
- 724
- 2
Tạp chí này toàn viết mấy thứ vớ vẩn, tìm mỏi cả mắt mới thấy một bài hay. So tạp chí Thế Giới Trò Chơi của chúng ta đáng 10 điểm thì tạp chí đó chỉ đáng 2 điểm là cùng, lẽ ra phải có BOX CHỈ TRÍCH để các Fan chúng ta tổng xỉ vả tạp chí này mới đúng. Ngày xưa tui chỉ có mỗi một cái PC, chơi mỏi cả tay loanh quanh mấy trò cũ, nếu chỉ lòng vòng quanh PC thì cả đời chẳng thể nào ngóc đầu dậy được. Hơn thế các game của tạp chí này giới thiệu có vẻ đều câu tin từ Web của chúng ta. Các thành viên của GVN làm việc không biết mệt mỏi chỉ để khẳng định mình là một người yêu game và giúp tất cả các bạn yêu game VN. Thế mà PCWorld vừa mới ra đời đã vểnh râu mà bán một Magazine vài chục trang với giá 7000Đ trong khi các bạn của chúng ta làm trắng mắt ra mới được một tạp chí TGTC miễn phí. Tui căm tụi PCWorld lắm!
Với tư cách là một người yêu game tôi thật sự lên án tạp chí này, vì thật sự PCWorld chỉ là bọn yêu tiền chứ không yêu game. Cầm trên tay một Magazine tôi thấy xót xa thay cho những bạn bè của ta. Vì sợ nói ra làm Hùng Long mất vui nên tui nín từ hôm nọ tới giờ, đến lúc này đã quá nhiều bạn chung chí hướng, tui phải nói cho sướng.
Luận tội PCWorld game:
1. PCWG đã copy một số thông tin trực tiếp từ Web GVN để bổ sung cho tạp chí của mình. Nhiều tin tức trong chính Box này đã bị đưa vào bài viết của chúng.
2. Viết không hay, sai tùm lum, vi phạm luật thẩm mĩ bài viết, níu trẻ con đang học chữ mà bắt chước theo thì hỏng hết!
3. Không xứng đáng với tên gọi! Vi phạm luật bản quyền nghe nhìn của người đọc.
4. Games quá dở, tìm đâu cũng thấy lỗi
5. Toàn quảng cáo linh kiện máy tính của hãng
6. Đầy lỗi ngày phát hành của cả games cũ và mới
7. Màu sắc lung tung, không đẹp, người cận nhìn zô dễ hỏng mắt
8. Bài viết thiếu tính khách quan
9. Mắc mớ gì đến nhau mà lôi cả GVN zô đó? Bất lịch sự!
10. Giá không hợp túi tiền
11. Giới thiệu PC không mà hổng có Console
12. Chỉ có giới thiệu mà hổng có đánh giá tổng thể, hướng dẫn, mẹo mực
13. Toàn lôi tin hội thi zô báo, chán phèo
14. Làm đau lòng các Fan game
15. Xứng đáng nhận được sự phỉ nhổ
Còn thiếu tội gì mấy huynh đệ thêm zô cho tui!
Với tư cách là một người yêu game tôi thật sự lên án tạp chí này, vì thật sự PCWorld chỉ là bọn yêu tiền chứ không yêu game. Cầm trên tay một Magazine tôi thấy xót xa thay cho những bạn bè của ta. Vì sợ nói ra làm Hùng Long mất vui nên tui nín từ hôm nọ tới giờ, đến lúc này đã quá nhiều bạn chung chí hướng, tui phải nói cho sướng.
Luận tội PCWorld game:
1. PCWG đã copy một số thông tin trực tiếp từ Web GVN để bổ sung cho tạp chí của mình. Nhiều tin tức trong chính Box này đã bị đưa vào bài viết của chúng.
2. Viết không hay, sai tùm lum, vi phạm luật thẩm mĩ bài viết, níu trẻ con đang học chữ mà bắt chước theo thì hỏng hết!
3. Không xứng đáng với tên gọi! Vi phạm luật bản quyền nghe nhìn của người đọc.
4. Games quá dở, tìm đâu cũng thấy lỗi
5. Toàn quảng cáo linh kiện máy tính của hãng
6. Đầy lỗi ngày phát hành của cả games cũ và mới
7. Màu sắc lung tung, không đẹp, người cận nhìn zô dễ hỏng mắt
8. Bài viết thiếu tính khách quan
9. Mắc mớ gì đến nhau mà lôi cả GVN zô đó? Bất lịch sự!
10. Giá không hợp túi tiền
11. Giới thiệu PC không mà hổng có Console
12. Chỉ có giới thiệu mà hổng có đánh giá tổng thể, hướng dẫn, mẹo mực
13. Toàn lôi tin hội thi zô báo, chán phèo
14. Làm đau lòng các Fan game
15. Xứng đáng nhận được sự phỉ nhổ
Còn thiếu tội gì mấy huynh đệ thêm zô cho tui!
.... Đưa toàn những game trên trời dưới đất không àh => những game của bài báo này viết toàn cho những cậu ấm chơi thôi àh 