Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
do tình hình xã hội biến động bất thường và đột ngột
nguyên nhân gì mà phải dừng cả một công trình tâm huyết 4 năm? tui nghĩ có 1 số khả năng sau:
, hay có ý kiến thời buổi bây giờ báo giấy ko cạnh tranh nổi với báo mạng về độ hot thông tin nên thấy trước việc tiếp tục phát triển sẽ không hiệu quả ---> chi bằng ta đóng luôn từ bây giờ
Chất lượng báo VG luôn thấy kém, nội dung luôn theo kiểu thị trường, ban đầu là tập trung game online, sau là phim ảnh, có khoản trình bày khá rộng rãi và bắt mắt.
Vậy nên đã chẳng đọc báo này cả năm, báo có ngưng cũng ko quan tâm lắm :?
).vsea nói:Chất lượng báo VG luôn thấy kém, nội dung luôn theo kiểu thị trường, ban đầu là tập trung game online, sau là phim ảnh, có khoản trình bày khá rộng rãi và bắt mắt.
Vậy nên đã chẳng đọc báo này cả năm, báo có ngưng cũng ko quan tâm lắm :?
Coi lại bài của mình để biết thêm chi tiết: http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16056882Câu này có gì sai mà mọi người chỉ trích ghê thế :-S. Chỉ là nêu ra quan điểm của mình thôi mà. Lại còn so sánh với hàng xóm chết nữa chứ (ko hiểu nghĩ gì).
VG sau 4 năm thì tạm ngưng, không chừng chỉ tạm ngưngn 1 số báo hoặc hết cuối năm :).
Không nghĩ là sau 4 năm, không phải thời gian ngắn để mà mún bỏ là bỏ.
Nếuu nêu ý kiến và góp ý để giúp nhau tiến bộ thì chả có vấn đề. Ý kiến gì mà không khách quan, thêm phần lủn củn, chưa nói là cái nhìn thiển cận, độc đoán... Chỉ đi qua đường thôi cũng thấy "không thích" bạn này.
Đây cũng là ý kiến cá nhân của tớ, nhưng trong ý kiến của tớ thì mún câu tốt hơn chứ cả đạp đổ hay phỉ bán.
Có mấy chuyện lặt vặt này mình chẳng muốn ngồi cãi nhau đến tận mấy trang. Nhưng thực sự rất ghét cái kiểu cứ phải lôi bài nhau ra chỉ trích, đặc biệt là kiểu quote bôi đậm của mấy ông kia.Coi lại bài của mình để biết thêm chi tiết: http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16056882
Cái dòng cả năm không coi quan trọng lắm đấy.
Có mấy chuyện lặt vặt này mình chẳng muốn ngồi cãi nhau đến tận mấy trang. Nhưng thực sự rất ghét cái kiểu cứ phải lôi bài nhau ra chỉ trích, đặc biệt là kiểu quote bôi đậm của mấy ông kia.
Theo bạn nói thế nào thiển cận ? Nếu đọc rõ trong 1 câu trên của mình đã phân tích rất rõ điểm mạnh và yếu của báo : nội dung yếu, trình bày tốt
Còn nói đúng chứ 1 năm trước đây báo chưa có khoản phim ảnh, 1 năm không đọc báo thường xuyên nhưng thỉnh thoảng nghía qua là biết chất lượng rồi.
Mình chỉ nói thế còn mấy bạn có cảm tình với báo VG thì có nói gì cũng vậy, mình không muốn tranh cãi. Nếu đọc từ đầu topic cũng thấy rất nhiều người không thích báo VG.
báo có ngưng cũng ko quan tâm lắm :?



Bạn à thế bài phản bác của mình có phản cảm bằng bài của bạn không? Ít re nó có lý lẽ và với những bạn không biết gì lâu lâu mò vô phán một câu rất là vô duyên thì mình mới reply lại một bài để mấy bạn ý thông suốt một chút. Ít re mình vẫn thường xuyên đọc báo, vẫn theo dõi đều đặn chứ không phải dạng cả năm không đọc xong rồi vô post đâu bạn à. Đến khi người khác nói thì thay cả năm bằng thỉnh thoảng, mình thấy vậy cũng hơi bị buồn cười đấy.Mấy bạn cho là "1 năm chưa đọc" nên nhận xét không khách quan ? Chắc vậy, thế bạn cho hỏi nhận xét của mình áp dụng với hiện tại có gì sai ?
Theo như mấy bài bạn trước post trước nữa - đang đọc, thấy cũng có ý kiến giống, mình nghĩ nhận xét đó không có gì là thái quá.
@Leon Kenshin : không rõ bạn là cộng tác viên, hay biên tập viên của tờ báo ? đọc từ đầu topic, thấy cứ có người chê là bạn lại ra một bài phản bác, thiết nghĩ thật kì cục.
Nếu làm báo mà không chấp nhận chê bai thì chắc chẳng khá đc, chưa kể đó là họ đã đọc báo, đã quan tâm thì mới có thể ra lời chê trách.
@Hei : rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến cảm nhận của mình, và cũng xin lỗi vì đã nói thẳng thắn là "không quan tâm". Nếu bạn đọc kĩ thì nhiều bài cũng có ý này, chỉ là không nói thẳng ra thôi![]()
Có phải do có lệnh cấm quảng cáo game nên ảnh hưởng không ? :(
Câu này có gì sai mà mọi người chỉ trích ghê thế :-S. Chỉ là nêu ra quan điểm của mình thôi mà. Lại còn so sánh với hàng xóm chết nữa chứ (ko hiểu nghĩ gì).
