tập vào đời!!!

nghe tên topic đã thấy chiến =((
 
VS hình như là viết tắt của Versus thì phải

Versus
Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt.
/ˈvɜrsəs , ˈvɜrsəz/

Thông dụng

Giới từ
(tiếng Latin) (viết tắt) v, vs chống, chống lại, đấu với (nhất là trong thi đấu thể thao)

- Tụi 9x bựa bây giờ hầu như không biết nghĩa tiếng Anh, mà cứ thích đu theo phong trào "dốt" của tụi nó 8-} ........
 
1. buông xuôi mọi thứ
2.tập sống ích kỷ
tồn tại chưa được 18 năm bây giờ em mới biết thế nào là sống đẹp
đây là hai điều mà mọi người khuyên em sống theo :-"
các bác bảo em nên làm gì ???

Như thế là sống đẹp ah :-?
Thèng nào dạy bạn vậy ?
Nó ngớ ngẩn chế mà bạn cũng nghe , lại còn bảo là sống đẹp nữa 8-} Haizzzzzzzzzz hết mức
Bác đã thử kiểm nghiệm cái đúng của 2 điều trên = cách nói thử với người lớn chưa :-/ thử nói với bố mẹ bạn xem họ có tát cho mí cái ko là bít đúng hay sai ngay :'> tớ mà là bố bạn thì tớ chả bao h để bạn ngớ ngẩn thế này +_+
Con người ta phấn đấu cố gắng để làm ra những gì tốt đẹp nhất , sống thế mới là sống đẹp :)) đằng này lại bảo buông xuôi mọi thứ + ích kỉ là sống đẹp thì nể =))8-}

PS chủ topic : bị lừa tình à :'>:-";;)

!
 
1. buông xuôi mọi thứ
2.tập sống ích kỷ
tồn tại chưa được 18 năm bây giờ em mới biết thế nào là sống đẹp
đây là hai điều mà mọi người khuyên em sống theo :-"
các bác bảo em nên làm gì ???

Đã thử 1 lần , thực sự là không phải thử mà là tự nhiên nó như thế ...
Kết quả là cách mạng chối bỏ , đảng xa rời , nhân dân dòm ngó , bạn có mà dám chơi ...
Đùa :) Thực sự là , những ai bị dính phải cái việc đó

Đều có lý do là mất thăng bằng quá lớn về cuộc sống , hoặc mất động lực ...

Điều duy nhất mà bạn cần là đặt động lực vào bản thân mình thật mạnh mẽ , và không được phản bội bản thân :) .

Sau đó từ từ làm quen dần là được thôi
 
1. buông xuôi mọi thứ
2.tập sống ích kỷ
tồn tại chưa được 18 năm bây giờ em mới biết thế nào là sống đẹp
đây là hai điều mà mọi người khuyên em sống theo :-"
các bác bảo em nên làm gì ???

Đây đúng là 2 điều mà xã hội đã đem vứt xó từ bao đời nay như bạn Tui_là_ai nói. Thằng khùng nào mà khuyên cậu 2 điều vớ vẩn này thế. Cậu có 17 tuổi chưa biết gì mà bày đặt vào đời, lại còn muốn nghe theo 2 lời khuyên nhảm chưa từng thấy này nữa =))
À mà đừng nên đặt tên topic như vậy để người ta nhầm với "ấy ấy" ;))
 
1. buông xuôi mọi thứ
2.tập sống ích kỷ
tồn tại chưa được 18 năm bây giờ em mới biết thế nào là sống đẹp
đây là hai điều mà mọi người khuyên em sống theo :-"
các bác bảo em nên làm gì ???

Bạn muốn biết sống thế nào ư???
Hẹn gặp bạn vào 1 ngày không xa,mình ở Hà Nội
 
Thực ra họ khuyên những 4 điều cơ....
1. Buông xuôi mọi thứ
2. Tập sống ích kỷ
3. Xạo đấy
4. Tin là NGU
........................................
 
17t vào đời được chưa nhỉ ;))
hình như mình đang đi vào con đường của điều 1 thì phải :|
 
Bạn muốn biết sống thế nào ư???
Hẹn gặp bạn vào 1 ngày không xa,mình ở Hà Nội

tớ cũng ở hn nè.gần học viện tài chính luôn!!!
 
theo các bạn ở đây sống ích kỉ có phải là 1 vấn đề không tốt, cần nên tránh không
 
theo các bạn ở đây sống ích kỉ có phải là 1 vấn đề không tốt, cần nên tránh không

mình nghĩ đôi khi sống ích kỉ mới thấy được bản thân mình là người như thế nào
 
à , trước h mình rất tốt bụng, nhưng giờ nghĩ thấy không tốt có lẽ tốt hơn, nó dạy đc cho những người nhờ vả mình nhiều điều :-? sống ích kỉ mình nghĩ là đc, nhưng đừng quá vô tâm
Nhưng như vậy rất dễ bị ghét :-j 1 tấm gương tiêu biểu là bác sĩ black jack, mọi thứ sòng phẳng, luôn nghĩ tiền lên đầu, ích kỉ và đê tiện nhưng là 1 con người tốt :))
 
sống là phải biết ĐẠP lên người khác mà đi :x
 
Ích kỉ theo thế này , chỉ quan tâm một số người như Gia đình , bạn bè và những người xem trọng cũng như yêu thích , còn cái xã hội hay người ta thế nào thì đừng quan tâm nhiều , nói chung là miễn đừng vướng vào mình ,còn không thì thôi .
Còn buông thả là dạng người bỗng 1 trời sáng bừng tỉnh và thấy mất tất cả , chỉ buông thả là một thứ tốt đối với người đó , chứng tỏ họ đang còn sống , nhưng đang cần thời gian chấp nhận điều đó , và miễn sao chưa phải tìm đến cái chết thì cái đây gọi là đáng quý rồi :-"
 
tớ cũng ở hn nè.gần học viện tài chính luôn!!!

92 là năm nay thi đại học,bạn cứ tập trung vào học đi,còn cái vấn để ích kỷ hay không thì còn phải tùy lúc,nên biết lúc nào tiến lúc nào thoái,túm lại là phải nhìn 1 cách bao quát-cái này phải đào sâu suy nghĩ ah nha
 
Mới có 17 tuổi mà đã nói như vậy rồi. Cuộc sống sinh viên chưa trải qua, tiền cũng chưa tự kiếm được luôn mà nói "vào đời" cái nỗi gì hả chú :-< .
Thằng khốn nạn nào nói với chú sống như thế là sống đẹp vậy ? Chú đừng có vơ đũa cả nắm mà bảo là "mọi người khuyên" chứ.
Chú học đạo đức 5 năm cấp 1, rồi học giáo dục công dân 7 năm cấp 2 và cấp 3 rồi. Theo những gì chú đã học về đạo đức và pháp luật thì chú thấy sống như vậy có đúng ko ? Nếu chú mà thấy ko đúng nữa thì tự hỏi mình xem học mấy thứ đấy để làm gì ?
Nhiều bạn teen bây giờ hoàn cảnh sống thì chưa chắc đã khổ hơn ai mà cứ than vãn, bi quan kiểu này, chán :|
 
Mới có 17 tuổi mà đã nói như vậy rồi. Cuộc sống sinh viên chưa trải qua, tiền cũng chưa tự kiếm được luôn mà nói "vào đời" cái nỗi gì hả chú :-< .
Thằng khốn nạn nào nói với chú sống như thế là sống đẹp vậy ? Chú đừng có vơ đũa cả nắm mà bảo là "mọi người khuyên" chứ.
Chú học đạo đức 5 năm cấp 1, rồi học giáo dục công dân 7 năm cấp 2 và cấp 3 rồi. Theo những gì chú đã học về đạo đức và pháp luật thì chú thấy sống như vậy có đúng ko ? Nếu chú mà thấy ko đúng nữa thì tự hỏi mình xem học mấy thứ đấy để làm gì ?
Nhiều bạn teen bây giờ hoàn cảnh sống thì chưa chắc đã khổ hơn ai mà cứ than vãn, bi quan kiểu này, chán :|

thứ nhất em không phải là kon trai
thứ hai em mới 17 tuổi chả là kái tuồi chập chững bước vào đời kòn gì
muốn bước đy thật vững vàng trước hết là phải học cách sống chứ đúng không
không phải là vơ đũa cả nắm đâu nhưng trước khi viết bài này chính các anh các chị đã khuyên em phải tập sống ích kỷ kòn gì
và khi nhận ra mình theo đuổi những thứ mà không bao giờ có được thỳ có phải buông xuôi là điều nên làm không.
[-X
 
và khi nhận ra mình theo đuổi những thứ mà không bao giờ có được thỳ có phải buông xuôi là điều nên làm không.
Cái này có lẽ là vấn đề tình củm roài,thế này nhé bạn:những gì không thuộc về mình thì cố níu kéo cũng vô ích:)
Còn nếu về vấn để vật chất thì tư tưởng lớn thành công lớn,hãy có ước mơ thật lớn và biến nó thành sự thật.Chúc bạn thành công.
 
17 tuổi thì bạn lo sống đến 18 tuổi đi, lo vào đời ra đời làm gì

Không giống như
"Chào mẹ con vào đời đây trưa con về nhà ăn cơm"
đâu
 
Back
Top