Tình hình là sau bao ngày xa cách , Phá long và Tử Đằng đã bước lên xe hoa , chiều nay lúc 5 giờ . Họ lén lút . À ko, họ len lén đám cưới , rùi họ lại định lén lén động phòng. Nhờ hảo hữu với 2 bạn ấy mà mình kịp thời phát hiện ( mình online hơi trễ ^^~) và thông báo với cả nhà. Do ăn cơm trước kẻng nên họ phát thiệp cưới một cách ào ạt . Lúc đó mình đang tn, bang đang ác tặc . cả nhà nhanh chóng có mặt ( tương đối đầy đủ) . Ko có màn rước dâu =.= . Màn lạy thiên địa được cắt bỏ, màn hợp cẩn giao bôi cũng bị cắt xén. Cô dâu và chú rể đãi khách bằng 1 trận pk ra trò . Khổ nhất là vi khách đầu tiên bị hỏi thăm lại là 3b ( lúc này đang thương nhân nuôi pet >>. ko có khả năng tự vệ) Họ quất 1 phát 1/2 cây máu của mình. Mình vật vã chống đỡ >>> cuối cùng win . Yeah yeah ( mình lv 76 , 2 vc mới có 5x mà, tranh thủ bắt nạt lúc này , cỡ 2 tuần nữa ko có vé thắng họ nữa =.= )
Định chụp vài tấm ảnh pót chơi. Nhưng độ nóng của các trận pk đang tăng dần. Trong túi lại mang khá nhiều vàng . Thui thì >>>> bỏ chạy. Thông cảm , pet nhà mình đang đói




Thế nên ko có hình . ai có chụp ảnh post hộ mình cái nha


Ngày trước cả bang ai cũng nể tình yêu lãng mạng của Pus với Ara . Pus đòi uống thuốc độc tử tử mấy lần vì ghen



. Thì nay , bang được chứng kiến tình yêu mãnh liệt của Tử Đằng và Tiêu Dao Sình . Họ yêu nhau, đưa nhau lên võ đài, đập nhau chan chát=.=
Nhưng nhìn họ quan tâm chăm sóc nhau thì đến cả lão dark87 cũng phải thèm thuồng ganh tỵ>>> ước gì có ai vớt lão


Nhưng 3b cam đoan 100 phần trăm. Ế rùi kưng. Thui đừng chiêm bao

ps: 2 bạn sẽ nhận được quà của bang ( nhưng mình sẽ bàn với anh ara để tặng , 1 món quà ý nghĩa 1 tý nhưng ........giá rẻ ^^) ngoài ra mình sẽ có quà riêng : chắc là sách học nấu thuốc lag, hoặc cái gì đó linh tinh 1 tý^^
Sẵn sửa bài , cho mình, ừm à, tuyển ox 1 tý nhé. Ko cần đẹp trai như siêu mẫu , ko cần cao 2m2 , da xanh ^^~ . Tuyển ox ko phân biệt môn phái , lv . gà hay pro. Chủ yếu biết làm q bang , thích học nghề , thích dẫn bx đi dạo , nghe lời bx tương đối: ví dù con phụng bay qua, vợ nói con gà >>>> ko cần nói con gà theo. Nói con vịt cũng được



\
Hi pé sương, tính nói câu chào mừng em về nhà ( như các mem khác) nhưng sực nhớ : khuốn mặt pé cũ mềm oài. ^^!
bữa nay pé làm q bang khủng bố quá , sis theo ko nổi. Hẹn mai solo q với pé típ