cảm ơn cả nhà, nhiều nhiều :-*:-*:-*:-*
Sắp tới có ít nhất là 3 cặp lên xe hoa nữa. LÀ ai thì mình hem tiện nói vì mình sợ bị hội đồng



Hôm qua mình đã gặp pé Kiều Tiên ( 19 tuổi à ), mình 24 rùi ^^. Cô bé nhí nhảnh và hiền hơn mình nghĩ .
Mắc cười nhất là cô pé tròn xoe mắt nhìn mình hỏi: " 3b , knb ở bên này quý như hạt xoàn nhỉ? " mình buồn cười quá đi t hui nhưng hem dám cười lớn . ( Bên pri sever thường hay cho free mà )^^ . Rùi nguyên buổi trưa pt bang dìu dắt nhau đi ác tặc, vì cùng bang : lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát ..... thế nên lv 4x, 3x, 2x, dìu dắt nhau đi . Kêt quả : pé kun than : chúa ơi , quái lv 43 ( trong khi pé kun mới 2x ) ấy thế mà cũng đập xong


, Key pro nên đi được 4 đến 5 con luôn ( ngưỡng mộ ko? )


( cho nổ tý )
Nhưng thật ra chuyện mà 3b muốn kể lại là chuyện khác cơ ( các bạn đọc lẹ để mình còn edit nhé ) TRưa nay đi đánh cờ , lão dark xấu trai cùng pt với mình . Cứ hở 1 tý , lão lại khều mình : ê 3b, KT đang ở Đôn Hoàng kìa , ê 3b KTle6n lv rùi kìa , KT......, KT........ Mình ko cần nhìn vào bảng hh vẫn biết cô bé đang ở đâu và làm gì . Rõ khổ. Kết quả 3 con kỳ hồn theo tiếng gọi Kt của lão.
Bình thường lão này làm biếng ve sầu kiu ve ve . Mình kiu đi train với mình , lão lượn lờ rùi kiu làm biếng. Ấy thế mà pt ác tặc với KT. Lão đon đả. Chừa tui 1 lost 5 giờ nhé . Mỹ nhân có khác . Này thì phân biệt đối xử này . Bum bum
Nhưng cô pé cũng tinh nghịch lắm : Anh dark lên huyền vũ đảo bắt dùm em 1 con pet nhanh nhen để ép cao phản khích rùi train cho nhanh. Dảk chạy vội vàng lên . đến nơi dảk tá hỏa luôn. con Pet cô bé muốn bắt là hổ đảo thần thú . Lão mặt xanh ko còn giọt máu . Lí nhí nói: nó cấp 80 , anh mới 4x



Còn con pet nhanh nhẹn nào nữa hem em? Cô pé chỉ ra con cóc . Đôi mắt ướt át làm nao lòng quân tử: Có con pet đó , em train lv mới nhanh





cho lão chik , có người trị được lão






vui