Tây du ký bựa

giò thế ko cuồng thì hơi lạ :5cool_still_dreamin
 
Vãi anh hắt hơi phát bay yêu quái. Có khi đến Hoả diệm sơn anh thổi phát tắt lửa khỏi mượn quạt luôn quá
 
Con Khỉ đúng là nghịch quá mà :D
 
Hồng Hài Nhi nhìn cute phết.
 
Để ý - quan âm, văn thù bồ tát đều vẽ nét như trong kinh cổ, trang nghiêm chi khí.
Cái kia như không phải thổi mà là hắt hơi
Lần nào để Ngộ Không cứu cũng đều cho yêu quái thọ nạn !
 
Tác giả từng nói mấy vị Phật vẫn giữ nguyên thần thái mà, ko có bựa...lắm

Mà BTW, cú giật đó chắc gãy cổ =))
 
cú NGÃ đó mà để tank ngã thì còn vui nữa =))
chắc end luôn , hồng hài nhi về với bồ tát luôn =))
 
ngộ không cứu là may rồi nghĩ tới thánh tăng hậu đậu lỡ té 1 phát là hồng hài nhi về thỉnh kinh luôn :))
 
Sand Tank trong này đúng vai bất mãn , bất cần đời :D
 
phải nói linh hồn ông vua có ý chí cực kì khủng khiếp, đâu phải ai cũng chịu nổi 2 bài kinh của thánh tank đâu =))
 
Người ta có dòng máu hoàng giả, là chân long blah blah blah (mỗi nước 1 chân long nghe đúng xàm)...

http://www.moae.jp/comic/saiyuukin/44

Ngưu A Ca công nhận ngầu vỗn lài

pQq4yOa.jpg
 
Đốt dc cả tiểu vũ trụ mà =))

Cái tiểu vũ trụ trong Seiya xàm bỏ mẹ ra, cứ gần chết là cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, à nhầm tiểu vũ trụ; đốt xong nghỉ dưỡng là đợt sau đốt tiếp...

Cha tác giả Tây Du Ký Bựa vẽ parody Jojo nhiều lúc còn đẹp hơn bản gốc :5cool_still_dreamin

Có điều mô típ hài sex bựa xài hoài nhàm rồi, giờ không biết có gì phá cách không.
 
phải nói linh hồn ông vua có ý chí cực kì khủng khiếp, đâu phải ai cũng chịu nổi 2 bài kinh của thánh tank đâu =))

Hình như tâm hồn trong sáng , thánh thiện thì thằng Susanoo nó không đấm dc thì phải , như Bạch Long ấy :D
 
Back
Top