Tây Du Phục Yêu Thiên

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ai mà chấp nhận được Mỹ Nhân Ngư thì cứ đi coi phim này khỏi cần phải hỏi :))
 
Nãy giờ hỏi hình như chưa ai trả lời tớ, k coi phần 1 thì phần 2 coi được không? Dẫn cả đám đi coi mà chúng nó k hiểu thì tớ bị đập sml mất =))
 
biết review thế nào bh, phim coi dc, thấy ng ta cũng đi cả nhả, coi xong cũng ko ai chửi
vậy là coi dc rồi mà
 
Nãy giờ hỏi hình như chưa ai trả lời tớ, k coi phần 1 thì phần 2 coi được không? Dẫn cả đám đi coi mà chúng nó k hiểu thì tớ bị đập sml mất =))

Được, nhưng theo tôi thì thật sự là sẽ hiểu không sâu hết lý do hành động của các nhân vật (NK và ĐTT). Vì lâu lâu có mấy đoạn xuất hiện Đoàn tiểu thư mà trước đó không biết thì sẽ ngớ người ra ngay.
 
Fan cứng Châu Tinh Trì nhưng từ bộ Mĩ Nhân Ngư đã thất vọng. Đầu năm đi coi mà vừa vào phim đã muốn đi về.
 
Chắc gu tớ dị dữ lắm, k hiểu sao thấy cái mỹ nhân ngư lại hài hơn cái tây du ký phần 1 là thế éo nào, p1 cười mỗi chỗ 300 bài hát thiếu nhi còn cái mnn cười từ đầu tới cuối =))))
 
Fan cứng Châu Tinh Trì nhưng từ bộ Mĩ Nhân Ngư đã thất vọng. Đầu năm đi coi mà vừa vào phim đã muốn đi về.
Bạn đang nói mnn hay phim này thế
 
Phim này nay mới chiếu đó bạn. Kể từ khi CTT ko đóng mà chỉ còn làm đạo diễn thì gần như mất đi một nửa cái hay.
Chưa kể mấy phim gần đây lạm dụng kĩ xảo quá nhiều ko như Đội bóng thiếu lâm lúc còn có CTT đóng.
 
Phim này nay mới chiếu đó bạn. Kể từ khi CTT ko đóng mà chỉ còn làm đạo diễn thì gần như mất đi một nửa cái hay.
Chưa kể mấy phim gần đây lạm dụng kĩ xảo quá nhiều ko như Đội bóng thiếu lâm lúc còn có CTT đóng.
Cũng hên xui thôi, gu khán giả bây giờ ng ta thích vậy, ng thấy hay ng thấy k hay, 9 ng 10 ý mà :)), như mỹ nhân ngư trên mạng bị chê nhưng thiên hạ vẫn khen rầm rầm đó thôi( trong đó có mình =)))
 
Cũng hên xui thôi, gu khán giả bây giờ ng ta thích vậy, ng thấy hay ng thấy k hay, 9 ng 10 ý mà :)), như mỹ nhân ngư trên mạng bị chê nhưng thiên hạ vẫn khen rầm rầm đó thôi( trong đó có mình =)))

MNN cũng hài. Vẫn nhớ đoạn con nhỏ lần đầu lên bờ vào office trộm đồ bị đánh như ngoé =))))))
 
Đoạn đó cả rạp cười như điên
 
Phim hài tết thì ra coi quách cho rồi , sợ bị bạn chửi thì đi xem một mình là xong.
 
MNN coi nhạt toẹt. Giống như 1 phim nhái kiểu pha trò của CTT chứ ý nghĩa thì ko có gì nổi bật. Diễn xuất nhàm chán, kỹ xảo tung ảo.

Còn phần 1 TDK thì khác, xây dựng cao trào kịch tính hợp lí, hành động hài hước, triết lý nhà Phật rõ nét cuối phim. Pha trộn các cảnh rùng rợn với hài hước đều tay. Mình ra rạp xem lại đến 4 lần.
 
Có thể do ngày xưa mình coi cho xong phim nên thấy phần 1 k có gì hay ,thấy thua cái mnn, để giờ ngồi coi lại xen sao
 

Prepare for a field trip :(

À nhớ rồi phần 1 này còn có đoạn signature của 2 phần Nguyệt Quang Bảo Hợp trước là "Yêu một vạn năm" nữa chứ. Nói chung phần 1 này đánh vào những thằng đã từng xem qua NQBH nên cảm giác nó rất feel :(.
 
phần 1 mình thấy cũng không xuất sắc, còn xa mới bằng top các phim của anh Tinh thời 95-2000 chứ đừng nói chung mâm 2 phần Nguyệt quang bảo hạp + Tuyệt đỉnh kungfu.
Chất lượng phim ngày càng giảm + gu phim của khán giả TQ cũng giảm và màu mè ghê gớm
 
Tây Du Ký - Mối tình ngoại truyện 2

Trời mẹ, Đường Tăng siêu dễ thương má ơi. Mặt búng ra sữa, cưng ơi là cưng, thêm cái có cá tính chứ không nhạt nhoà như trong mấy bộ phim khác. Cá tính của ẻm là nói nhiều, xéo xắc, nhiều khi hơi khoe khoang, lừa gạt học trò với mất nết.

Nhưng, quan trọng nhất, ẻm đẹp trai, nên tha thứ hết...

Thề, phim này coi xong muốn Đường Tăng với Ngộ Không yêu nhau mẹ cho rồi, hai người cứ đùa đùa, nghịch nghịch, chọc ghẹo nhau nhìn cưng vãi đái.

Mẹ Trư Bát Giới diễn sâu, mặt trang điểm đậm đơ nhưng chỉ cần thấy gái biến hình thì siêu đẹp trai. Phim cũng tiết lộ mẹ Bát Giới thích bị... bạo dâm, coi sẽ biết.

Sa Tăng thì ngu ngơ với ngáo ngáo, dễ thương lắm. Nói chung là bốn thầy trò trong phim siêu cá tính với đáng yêu, thành thật là thích màu sắc đa dạng này hơn chuyện kém cá tính của bản cũ, dù rằng bộ cũ vẫn là siêu kinh điển.

Về đồ hoạ trong phim thì không có gì phải bàn, trời mẹ, siêu con mẹ nó đẹp, khúc cuối phim lúc đánh trận dùng tới Như Lai Thần Chưởng, xuất hiện ba Như Lai, Lôi - Hoả - Thuỷ... đẹp rụng rời.

Phim nhìn chung là xứng đáng về phần nghe nhìn để coi trong dịp đầu năm, điểm hạn chế là kịch bản có phần chưa chặt chẽ lắm, nhưng không uổng tiền.

Mọi người tranh thủ đi coi đi nha. Review của nguyễn ngọc thạch, yên cmn tâm rồi =))),phim thương mại như thế là quá ok luôn , đến hollywood cũng đầy phim nhảm ( phim thị trường) chứ riêng gì tàu khựa =))),doanh thu cao thì coi như thành công rồi
 
Back
Top