cloud952004
Mayor of SimCity
- 7/7/04
- 4,318
- 139
Hê hê cứ đi đi, mỗi người tự rút ra ý kiến ấy mà 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chắc tại kinh phí có hạn, trong trailer cái đoạn chong chóng tre doremon thấy hoành tráng mà k biết ra rạp kéo dài được mấy phútMới xem xong, pha đấu boss cuối làm ngắn quá ko phê như lúc đánh với bé đỏ, tự nhiên ngoi cái tay lên rồi tank hiện lên bóp end mẹ nó boss cuối :(. Cảm nhận thấy ko = phần 1, kỹ xảo + gái thì ok :3
gì chứ đoạn đó thấy kĩ xảo hơi bị đỉnhChắc tại kinh phí có hạn, trong trailer cái đoạn chong chóng tre doremon thấy hoành tráng mà k biết ra rạp kéo dài được mấy phút
chắc nhờ lửa nhiều che hết cmn mấy cái lố 
so với phần 1 kịch bản hơi bị chán , làm cảm giác cái twist hơi bị gượng épPhần 1 nổi da gà nhất là khúc TNK biến chao với nhạc nổi lên
Phần này có thêm anh Khắc màu mè là mình biết chắc ko thể nào bằng phim chỉ riêng anh Tinh đạo diễn rồi![]()
, được cái bà quốc sư là boss cuối thì hay 
tự nhiên thằng tank rớt xuống bùm phát hoá chaos summon phật tổ làm nản vl![]()
Nhắc nhạo nhẽo muốn chửi ghê. Mấy đoạn nhạc xào đi xào lại hoàiPhần 1 nổi da gà nhất là khúc TNK biến chao với nhạc nổi lên
Phần này có thêm anh Khắc màu mè là mình biết chắc ko thể nào bằng phim chỉ riêng anh Tinh đạo diễn rồi![]()
)) Cái thằng đóng Đường Tăng có biết diễn đâu nên cũng ko hy vọng gì nhiều, mà moá thằng này ở công ty anh Tinh hay sao mà buff nó vãi đái
Hết tết hết mùng luôn đi nhé .Suy ra review sơ bộ trên LoveHKFilm ta post mấy trang trc đúng cmnr
Thôi đợi hôm nào vé rẻ tầm 50k thì đi vậy![]()
.Cái bọn trên douban cũng toàn kiểu vozer giả danh tri thức không, năm ngoái bọn này còn chê cái mnn không ra gì kinh hơn nữaReview douban "Tây du phục yêu"
Rate: 5.5 trên 22.391 vote.
1. [+4217, 1 sao] Châu Tinh Trì Từ Khắc, hai người thiếu tiền trực tiếp mở 1 tài khoản trên taobao đưa mọi người là được rồi, thực sự không cần phải thế này.
2. [+3690, 1 sao] Từ hôm nay trở đi, Tinh gia nợ chúng tôi 1 tấm vé xém phim.
3. [+2260, 1 sao] Có Ngô Diệc Phàm bạn hiểu mà, vé phim nợ Tinh gia đã trả xong.
4. [+1927, 1 sao] Một mớ linh tinh lộn xộn gì không biết, đến Từ lão quái cũng cảm thấy người đại lục dễ lừa tiền, không muốn quay phim cho tử tế rồi sao? Quái lực loạn thần, người yêu khó phân, nhận thức lộn xộn (không có nhận thức).
5. [+1687, 1 sao] Nát bét rồi thực sự dở đến nát luôn. Hoàn toàn không có đầu đuôi ra sao, đông kéo 1 tí, tây chỉ 1 tí.
6. [+1459, 1 sao] Không có dở chỉ có dở hơn, mặc dù Tinh gia là một trong những diễn viên yêu thích nhất.
7. [+1320, 1 sao] Lạn phiến chi vương. (lạn phiến: phim dở)
8. [+1108, 1 sao] Tôn Ngộ Không chống đỡ cả nửa giang sơn phim điện ảnh quốc nội.
9. [+1148, 1 sao] Hóa ra chúng ta thực sự trách nhầm Trương Nghệ Mưu rồi! Bộ phim này cách "Trường thành" 100 bộ "Người lái đò".
(hôm trước đọc được comt Ngô Diệc Phàm cách Văn Chương 100 Lâm Canh Tân ở giữa!!)
10. [+942, 1 sao] Tiếp tục lần trước "nợ anh một tấm vé" (Mỹ Nhân Ngư) xong, Châu Tinh Trì lần này còn có thể đánh mạnh vào hoài niệm tình cảm nữa hay không, phải được quyết định bởi việc Châu Tinh Trì có thể đưa ra tác phẩm chất lượng tốt hay không, để khán giả sinh ra cảm giác hoài niệm "đã từng có lúc xem qua", bởi vì bất luận là hoài niệm với Châu Tinh Trì hay với Khỉ, đều đã bị tiêu hao quá độ! Mượn một lời thoại trong phim: ta nợ hắn (vé xem phim), đã sớm trả xong rồi!
11. [+875, 1 sao] Châu Tinh Trì, tôi không còn nợ anh vé xem phim nữa. Chúc anh năm mới hạnh phúc.
12. [+789, 1 sao] 1 điểm tặng cho Ngô Diệc Phàm, 100 Tinh gia cũng vô dụng.
13. [+515. 1 sao] "Như lai thần chưởng 1" - Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, "Như lai thần chưởng 2" - Kungfu, "Như lai thần chưởng 3" - Tây du hàng ma thiên, "Như lai thần chưởng 4" - Tây du phục yêu thiên.
14. [+3486, 5 sao] Xuân vãn quá nhàm chán, nên cùng bạn lái xe chạy tới xem phim điện ảnh 0h. Từ khắc kỹ xảo quả nhiên danh bất hư truyền, thêm vào kịch bản của Châu Tinh Trì, không uổng chuyến này. Lần đầu tiên cảm nhận được nhan sắc của Lâm Duẫn, Ngô Diệc Phàm tốt ngoài tưởng tượng, Đường Tăng nín nhịn nhất trong lịch sử... Lâm Canh Tân khẩu âm có chút vấn đề, không giống Hoa Quả Sơn Hầu Tử, giống Trường Bạch Sơn...
15. [+527, 1 sao] Sau này ai nợ ai vé xem phim còn chưa chắc rồi!
P.s; Về "nợ vé xem phim" : do Châu Tinh Trì tuyên bố sẽ không đóng phim nữa, nhiều fan bày tỏ tiếc nuối của mình bằng cách nói vui nợ Tinh gia 1 tấm vé, mỗi lần có phim của anh nhất định đến rạp để trả vé xem phim.
------------------
Review cá nhân:
Vì rất mong chờ cặp đôi Tinh gia if Từ Khắc lão gia, mùng 1 mình cũng háo hức vào rạp, mang theo 1 chút hi vọng với dàn cast, kết quả có thỏa mãn và cũng có thất vọng.
1. Cốt truyện.
Tuy rằng Tinh gia và Lão gia được coi là sự hợp tác thế kỷ, song vương liên thủ, thậm chí được ví như hổ mọc thêm cánh. Nhưng chúng ta vẫn biết thừa từ trước nó là bom tấn thương mại, và chắc chắn sẽ là hài nhảm. Thế nhưng phần hài của phim này khá kém, nói Mỹ nhân ngư ít bất ngờ nhất, ít chất Hong Kong nhất, đến bộ phim này còn ít hơn. Nguyên nửa đầu phim mình không cười đc phát nào.
Kịch bản khá lủng củng và gượng gạo, ý tưởng thực ra là có, nhưng nhiều đoạn tình tiết khá vô duyên, cho cảm giác thừa thãi đến vô nghĩa. Kể ra, nếu Tinh gia có thể tự tin kể một câu chuyện hoàn toàn tách biệt, đừng cố móc nối với phần 1 chắc sẽ bớt gượng ép hơn (thậm chí biến những vấn đề nhen nhóm của phần 1 trở thành nghiêm trọng ở phần này).
2. Dàn cast
Thất vọng, thực sự thất vọng. Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Bao Bối Nhĩ, phần của ai người đấy phá. Đoạn Đường Tăng thì Đường Tăng đơ (dù rằng NDP lên hình rất đẹp trai), đoạn của Ngộ Không thì Ngộ Không lố (chuyên gườm gườm kiểu hận đời rất khó hiểu), đoạn của Hồng Hài Nhi thì HHN như bị rồ (cậu này đóng dở nhất). Điểm trừ của phim chắc chắn là dàn cast, họ dường như không thể tương tác với nhau và đưa đẩy câu chuyện một cách mượt mà, thậm chí làm hỏng ý đồ của đạo diễn, đẩy tình tiết đi đến chỗ gượng gạo (bằng những lời đọc thoại sượng sùng và lối diễn kém duyên). Đoạn nào không có 3 thanh niên này là đoạn đấy hay.
Tuy vậy, bên nữ lại khá ổn. Diêu Thần giúp mọi thứ mượt hơn khá nhiều, Lâm Duẫn xinh và cuốn hút (chỉ tội mỗi lần em xuất hiện lại có bóng dáng Đoạn tiểu thư của Thư Kỳ, 2 bức chân dung này xuất hiện song song thật thiệt thòi cho em).
3. Kỹ xảo
Nếu không có phần này mình sẽ tiếp tục chê bai thậm tệ 2 phần trên))
Phim ăn tiền nhất là kỹ xảo và các pha hành động. Từ Khắc thậm chí còn chẳng thèm PR kỹ xảo (chỉ hé lộ chút ít vào trailer cuối) và giấu nhẹm phần nhìn cực đẹp của boss cuối. Đủ thấy Lão gia tự tin đến mức nào. Tất nhiên có lạm dụng, nhưng kỹ xảo thực sự hoành tráng, và nó lấn át (hay là gánh đỡ cho) mọi yếu tố còn lại, từ cốt truyện đến visual. Những màn choảng nhau đẹp mắt ở nửa sau bộ phim là điểm sáng khiến dư âm đọng lại được chuyển sang hướng tích cực, cốt truyện cũng được nắn lại cho hấp dẫn, cứu vớt không khí tẻ nhạt ở đầu phim. Có lẽ là bộ phim thương mại có kỹ xảo tốt nhất đến thời điểm này.
Nếu cho điểm thì cho 2.5/5, câu chuyện thực ra ở mức đủ đạt, có cái để xem, thêm vài điểm cười nhẹ nhàng, dx không hay nhưng tỉ trọng kỹ xảo so với (nội dung+diễn xuất) lớn hơn rất nhiều.
Anw, tính đến 20h hôm nay, bộ phim này đã thu về thực tích phòng vé là 308 triệu, phá kỷ lục doanh thu ngày đầu tiên của Mỹ nhân ngư năm ngoái. (y) (tính đến 18h đã phá rồi) Sẽ hóng xem bộ phim có thể lập kỷ lục cuối cùng ở mốc bao nhiêu, dù mình nghĩ danh tiếng không bằng được Mỹ nhân ngư.
By Review Chinese Film Vtrans
, vậy mà lên weibo ý kiến khác xa 100% trên douban , phim này hay dở k biết vì chưa coi nhưng bọn douban đúng là toàn dở hơi , đến cả cái god father chúng nó còn chê là đủ hiểu rồi