Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

lửa là quang, nhưng bóng nó tạo ra là ám
Bóng của thằng khác chứ lửa đâu có bóng. Lý giải như thế chẳng hóa ra kỳ kinh là thứ gây nên phân chia mâu thuẫn sáng tối à?.
Thế giới vốn chìm trong bóng tối, nhờ có ánh sáng nên mới được soi rọi, những nơi vẫn trong tối là vì ánh sáng bị cản. Công nhận Triết học ngày xưa tệ vê lù.
Còn nếu bản chất thế giới nào đó vốn là ánh sáng (kiểu ngục trắng) thì thứ tạo ra điểm khác lại là lỗ đen nơi truyền thuyết bảo có thể hút ánh sáng.

Vậy nên nếu bám theo tư duy của tác giả thì lửa là thứ tạo ánh sáng trong ban đêm, tức kỳ kinh là thứ phá vỡ cân bằng giữa quang và ám.
 
ủa thế ai ngang thiên đen với a cẩu ?
 
Thế tương quan sức mạnh bộ này giờ khá rõ rồi.
Tam thanh <=> Cổ Long
Ngọc đế<=> Thần Nhãn
Như Lai, Quán Âm, Tứ Thiên Vương, Dương Tiễn <=> Thánh Vương
Sát vương tu la tộc <=> Nghịch Thiên Di Hành
Đám yêu quái lâu nhâu <=> Minh tộc tử sĩ -> Minh tộc đại tướng

Nguyên thủy thiên ma xuất quan thì chắc phải có trường đoàn raid boss nhỉ :D
Uả, ngọc đế là đế thích à
Thế Thần Nhãn là thằng quần què nào trong truyện vậy @@
Lại còn cái gì mà nghịch diên di hành rồi thánh vương nữa @@
 
Uả, ngọc đế là đế thích à
Thế Thần Nhãn là thằng quần què nào trong truyện vậy @@
Lại còn cái gì mà nghịch diên di hành rồi thánh vương nữa @@
Ông phải đọc Phong Thần Ký của cùng tác giả thì mới hiểu
 
Ông phải đọc Phong Thần Ký của cùng tác giả thì mới hiểu
Ptk là ptk, còn này là tây du. 2 thằng có quan hệ mẫu thân gì với nhau mà hiểu với ko hiểu ?
 
Ptk là ptk, còn này là tây du. 2 thằng có quan hệ mẫu thân gì với nhau mà hiểu với ko hiểu ?
so sánh tương quan vị trí giai cấp và sức mạnh của các nhân vật trong cốt truyện giữa 2 truyện
 
Thần Nhãn bên PTK sida chết mẹ : ))
 
Uả, ngọc đế là đế thích à
Thế Thần Nhãn là thằng quần què nào trong truyện vậy @@
Lại còn cái gì mà nghịch diên di hành rồi thánh vương nữa @@

So sánh tương quan sức mạnh thôi bạn :D
 
ôi đệt,trước khi tha hóa thì nhìn đập trai ngời ngời,tha hóa xong thì thành thằng cơ bắp cục súc đầu trọc lốc xấu hoắc :7cool_waaaht:
 
16806931_1208342582623812_2220987095779066797_n.jpg
 
đọc spoil thì tưởng mấy thằng ám hành được bên thiên giới nhưng nhìn Tâm thì mặt mũi vẫn bình thản, 3 mắt bộc lộ thực lực chân chính thì mấy thằng đó cũng chưa đủ tuổi ăn nổi... mỗi Trì quốc chắc khó lành lặn vì bị thương trước nặng rồi...
 
cái trang đầu tiên, ở tu la tộc thì kiếm đâu ra cả đống sách cho anh như lai dạy học trò thế :5cool_ops:
 
La Hầu chả bảo thằng con thân cận với anh Lai hơn là gì :v, kiếm đống sách cho thằng con học có gì khó :v
 
La Hầu chả bảo thằng con thân cận với anh Lai hơn là gì :v, kiếm đống sách cho thằng con học có gì khó :v
cái tộc coi trọng đánh đánh giết giết thì lấy sách ở đâu ra ???
 
Với Như Like thì có gì đâu mà khó :v.
 
mấy khúc này tếu vãi :))
2017-02-05-0034.jpeg
 
Back
Top