Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

nó nói là kinh dịch ở âm gian và dương gian ko giống nhau,nếu ko từng bày trận ở âm gian thì sao biết dc vụ này
ai bảo phải thử mới biết
tôi biết CaCO3 -> Ca +CO2 dù tôi chưa nung vôi sống bao h
nó nghe ai nói qua rồi nhớ thì sao
từ đầu đến h xuất hiện nhiều tình tiết con rối dẫn đường đặc biệt rồi
từ cái con gặp ngộ ko to, đến cái con gặp thánh tăng rồi đến con này
thêm hint Như Lai bảo âm giới vương nhét hồn Tố Y vào rối dẫn đường
nên nhiều khả năng cả 3 chỉ là 1 và là Tố Y
 
=)) chap mới anh Tăng đúng kiểu nguy hiểm thật =)). Còn con bé chỉ dẫn Ngô Tĩnh chắc vài chap sau là biết à, nhưng khả năng là em gì bạn gái khỉ ấy vì bé này là công chúa Thiên giới thì phải.
 
Nhiều khi chưa dậy kịp, chỉ có thể gửi 1 phần hồn phách đi thôi thì làm mịa gì đủ lực mà múc.

Đã đi ngủ còn phải biết thằng nào quan trọng để đi cứu à ? Logic ????
 
nt1vEiX.jpg

có ai tìm được full cái hình xăm của bát giới ko cho mình xin 1 cái
 
Đọc đến đoạn này thấy cái tổng thể bắt đầu có cái hơi hướm phiêu lưu kiểu LOTR là thế qué nào nhỉ.

Tiểu Vũ Kỳ Kinh = Frodo
Thằng sói Sam chuẩn bài.
Ko chắc thằng hổ phải Gollumn ko.

Cũng kiểu đoạn đầu đi team rồng rắn có bảo kê, bùm cái gặp boss tán loạn hết mỗi thằng 1 nẻo.
 
Đọc đến đoạn này thấy cái tổng thể bắt đầu có cái hơi hướm phiêu lưu kiểu LOTR là thế qué nào nhỉ.

Tiểu Vũ Kỳ Kinh = Frodo
Thằng sói Sam chuẩn bài.
Ko chắc thằng hổ phải Gollumn ko.

Cũng kiểu đoạn đầu đi team rồng rắn có bảo kê, bùm cái gặp boss tán loạn hết mỗi thằng 1 nẻo.
Đoạn Tank rơi núi y hệt Gandalf, cả team cũng rụng rời chia tách luôn... Lúc rơi núi mình bảo quả này mà Tank thịt được Cổ Long xong up lv lên thiên cung cứu team thì chuẩn mùi LOTR =))
 
17436346_1604759209537784_2411885704492685944_o.jpg

Được 1 con rối dẫn đường chỉ dẫn, Sa Tăng đã bố trí lại trận pháp, lại hỏi tên họ của con rối kia, chỉ tiếc chả nhớ được gì:2cool_sad:. Ngao nhọ lúc này linh hồn đang bị mục nát thì bị Âm Giới Vương đánh bại, Âm Giới Vương gần như câu đi hồn phách của Ngao nhọ thì phát hiện hắn biến mất, đám thánh tank cũng bốc hơi:2cool_after_boom:. Âm Giới Vương cuối cùng nhận ra đám thánh tank đã lấy 'âm thế đồng bàn' để trở về dương gian. Không có đám đồ chơi mới, Âm Giới Vương cũng chỉ có thể tiếp tục thẩm du tinh thần với những con rối dẫn đường:6cool_surrender:. Kỳ thực hắn rất ghét xưng vương ở cõi âm này, vì ở đây ngoài đám hủ linh ra thì con mẹ nó cái gì cũng chả có:6cool_ah:. Âm Giới Vương cực kỳ tức giận nhưng hắn biết có 1 ngày đám thánh tank cũng sẽ xuống đây lần nữa, vì không ai có thể trốn tránh vận mệnh chung cực, hắn sẽ chờ dù có phải chờ bao nhiêu năm đi nữa:6cool_ah:. Thánh tank mở mắt, phát hiện mình cùng Ngao nhọ đang ở trong nước, chính là cái hồ lúc trc:2cool_after_boom:. Nhìn thấy Ngao nhọ vẫn còn hôn mê, liền lôi theo về bờ, cảm thấy tại cõi âm đã qua vài tháng nhưng thực tế lại chả bao lâu. Thánh tank ngẩng đầu nhìn lên, biết còn đang ở đáy vực sâu, cần phải leo lên lại mặt đất:2cool_after_boom:. Thế là vác theo Ngao nhọ không biết trải qua bao lâu cuối cùng cũng leo lên được:2cool_after_boom:, Sa Tăng liền tới nghênh tiếp. Ngao nhọ lúc này cũng tỉnh lại, nguyên lai con hàng này đã tỉnh từ lâu, chẳng qua là không muốn động thôi:2cool_after_boom:. Thánh tank hỏi Tiểu Nguyệt thế nào, Sa Tăng bảo ẻm là quỷ hồn, không tiện ở dương gian nên để ẻm bám vào trên người. Thánh tank bảo đây không phải chuyện tốt, sẽ siêu độ cho ẻm:2cool_burn_joss_sti. Sau đó thì cả đám đuổi theo đám tiểu Vũ. Về phần nhóm tiểu Vũ thì vẫn đang pk với tên thạch binh đô đốc vẫn chưa xong...
Kỳ sau: Thiên hạ hữu tuyết
 
vẫn k rõ số phận anh rồng già nhỉ....h đủ lực cân tam thanh có mỗi anh
 
vẫn k rõ số phận anh rồng già nhỉ....h đủ lực cân tam thanh có mỗi anh
sống nhăn chứ gì, đám thánh tank bẫng đi vài tháng tưởng chết rồi nên đi tìm em vũ thôi
 
vẫn k rõ số phận anh rồng già nhỉ....h đủ lực cân tam thanh có mỗi anh
cân dc tam thanh lúc mới dậy thôi,chứ nếu chờ tam thanh phục hồi hoàn toàn thì rồng già chỉ có núp ở trong cái xó nhà của mình thì mới cân dc 3 thanh
 
sống nhăn chứ gì, đám thánh tank bẫng đi vài tháng tưởng chết rồi nên đi tìm em vũ thôi
nếu anh rồng già k sao thì đã chạy đi tìm tiểu vũ xưc rồi vì ngay cạnh đó thôi mà, đăng này k tung tích gì thì chắc vẫn kẹt dưới âm phủ rồi
 
Chừng nào mới quay lại con khỉ nhà ta, chứ chả muốn hóng cái lũ chó cọp làm gì đâu:6cool_ah:
 
nếu anh rồng già k sao thì đã chạy đi tìm tiểu vũ xưc rồi vì ngay cạnh đó thôi mà, đăng này k tung tích gì thì chắc vẫn kẹt dưới âm phủ rồi
Anh rồng chắc rơi xuống dưới hít khí độc xong phải về núi thở Oxi mấy tháng rồi:))
 
Chừng nào mới quay lại con khỉ nhà ta, chứ chả muốn hóng cái lũ chó cọp làm gì đâu:6cool_ah:
chắc chap sau :v, chap này còn 1 đoạn pk ở sau của tụi sói nữa mà thấy đám này nên lười viết quá :v
 
Cổ Long gọi là = về vai vế và level với 1 trong 3 thanh thôi, chứ ăn 3 sao nổi.
Ngoài ra kiểu gì cũng còn 2 nháy nữa là Cổ Yêu ( trùm yêu giới ) cả con trùm của team Ca Lâu La( mấy con đà điểu mặt người ) nữa.
 
tam thanh mới dậy có nguyên thủy nên cổ long vẫn chiến tốt chứ.....mà có cổ yêu à ? sao ở cái trang này k thấy đề cập nhỉ ?
truyện này có vẻ như 81 con đại yêu cấp độ tương đối ngang nhau chứ k có cá thể nổi trội hoàn toàn, trong tây du kí gốc thì con đại yêu lại là garuda mất rồi
Comicvn.net00003.jpeg
 
Back
Top