- 21/4/09
- 663
- 617
có đọc hiểu không , bộ TDK bên đạo giáo tính Title của các vị thì khoảng 60 vị chứ mấy bên Phật thì cũng có hơn 50 vị góp mặt
Nếu tính tdk thì là sau pt, lương tiên chỉ có tăng chứ ko có giảm, số lượng vào biên chế cũng nhiều nhưng tác phẩm chỉ nêu ra 1 ít chứ nhiều thì đào đâu ra đất diễn, nhưng cho dù số lượng tiên phật có tăng nhưng đạo hạnh ko có thì cũng làm mồi cho con khỉ đập thôi





. Nguyên Thủy đọc tâm của anh khỉ, biết phẩm chất của ảnh cũng không thích hợp ám hồn. Không dùng thì hủy, đem anh khỉ hóa đá
... Giải quyết xong anh khỉ, Nguyên Thủy hỏi Bì Sa Môn Thiên chú thấy sức mạnh của anh thế nào, có làm chú thất vọng không, Bì Sa Môn Thiên chỉ trầm mặc không nói
. Đám ám hồn đều đi tới bái lạy Nguyên Thủy nhưng từng tên đều mang ý đồ xấu riêng, có vài tên còn muốn gây bất lợi cho Nguyên Thủy
. Nguyên Thủy cho rằng thiên giới cũng không hoàn mỹ, nhất định phải chỉnh đốn lại. Thiên thần càng phải đạt được càng nhiều vì chúng là những tồn tại đứng đầu chúng sinh
. Nguyên Thủy rất hài lòng với đáp án của Thiên đen, hứa hẹn chú sẽ giống như quá khứ là chủ thiên giới
. Thiên đen bảo muốn đạt được mục tiêu, giờ phải dọn sạch đám quang minh thiên thần ở đây. Nguyên Thủy nói anh là người sáng tạo thiên cung, 1 trong 3 thanh, giờ anh muốn lấy lại thiên cung là danh chính ngôn thuận
? Ta tin tưởng trục xuất thiên thần cũng không phải là ý kiến chung của cả 3 Thanh. Người là thượng cổ, ta là hiện tại, ta không cần lấy người làm đầu, muốn chiến thì đại nghĩa cùng niềm tin vẫn luôn tồn tại và sẽ không biến mất
." Nguyên Thủy bảo trong các đời thiên thần luôn có 1 vài tên thú vị xuất hiện, nhưng tất cả đều chết đi, bất diệt chỉ có mình hắn, tất cả ý nghĩ ngây thơ tại trong tay hắn chỉ có thể hóa thành cát bụi
... Hiển nhiên đó là tác phẩm của anh khỉ, từ lâu đã hóa nhỏ trốn dưới vành tai của Nguyên Thủy, lúc này lại hiện thân chế nhạo vài câu
. Nguyên Thủy muốn bắt lại anh khỉ nhưng lần này thì không đơn giản như vậy. Anh khỉ đã nhìn thấu năng lực của Nguyên Thủy, biết hắn chỉ có 1 thân thần lực, ngoài ra éo biết chiến đấu quần què gì cả
