Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Từ đầu link bảo đã thừa nhận là tạo ra atula nhưng ko thể quản đc bọn nó mà... qua spoil thì link bảo tạo ra đám tiết cũng chỉ mong la hầu thấy khó mà lui, vậy suy ra đánh bại la hầu là việc ko thể rồi... sát tâm còn kêu link bảo trở về nữa mà, để lâu ngoài tiền tuyến ko hay chút nào
 
thế thì ngày 3 thanh sml chắc cũng ko xa đâu :1cool_look_down:
 
Linh Bảo có biết đánh nhau đâu, giỏi thì cũng là nữ, mà bộ này nữ đánh giỏi chắc chỉ có chị Trâu

Huống hồ đập cho 2 nhát là La Hầu phải lui, 1 đao La Hầu mạnh ngoài dự kiến cũng chẳng qua là xước da, cũng đâu phải bị áp đảo gì.
Dân tình ( có tôi ) hy vọng chụy Linh đánh thằng 2 sẹo lui mà ko trầy xước cơ :(.
Ai ngờ nó rút song đao bật đấu hồn all-in ngay =)).
Nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì bất ngờ, Khỉ sút còn làm Thủy bị thương thì La Hầu chém Linh chảy máu là bt.
Tam thanh là kiểu nuker thôi, gặp agi chém vẫn đau.

@Khỉ xem đám rồng như mấy con cua, trừ Naga ra mà. Nhưng xét năng lực thì thằng anh cả của Ngạo Tuyết ( còn 2 thằng anh nữa chưa xuất hiện ) đều là dũng giả cả, chưa chắc ăn được anh Thủy nhưng bọn ám ảnh thiên cung muốn chơi ko dễ đâu.
 
Vậy là Atula không biết bay , phải cưỡi thú :D
 
Vậy là Atula không biết bay , phải cưỡi thú :D
trừ con rồng già và 3 thanh ra hình như chả còn thằng nào khác biết bay cẩ 8-} 3 mắt và đội quân của nó là triệu hồi con đường hoàng kim có vẻ là 1 dạng phép để di chuyển trên trời nhưng ko rõ là tự nó thi triển phép hay là như thế nào
 
trừ con rồng già và 3 thanh ra hình như chả còn thằng nào khác biết bay cẩ 8-} 3 mắt và đội quân của nó là triệu hồi con đường hoàng kim có vẻ là 1 dạng phép để di chuyển trên trời nhưng ko rõ là tự nó thi triển phép hay là như thế nào

Kể những đứa biết bay thì nhiều lắm , Sát Tâm , Như Lai , Khỉ , Sand Tank , bla bla ... Bọn tứ thiên vương và bọn tộc Long chắc chắn cũng phải biết !
 
biết bay thì tơi thằng cùi bắp cầm tháp bị ăn thịt ở chap 3 còn bay được nữa là =)) coi như vụ bay là phép hạng sơ cấp bất cứ thằng thiên thần nào có chức 1 tí cũng phải học qua
 
thế chắc quên mất mấy tình tiết truyện:4cool_confuse::2cool_beated:
 
Kể những đứa biết bay thì nhiều lắm , Sát Tâm , Như Lai , Khỉ , Sand Tank , bla bla ... Bọn tứ thiên vương và bọn tộc Long chắc chắn cũng phải biết !

long nhân bay được thì chap đầu lúc thiên vũ thú hóa long hình có bay đi đưa tiểu vũ trốn đấy :1cool_byebye:
 
Bay thì nhiều, nhưng phong cách như linh hay thủy thì nó cao cấp hơn, lơ lửng nhẹ nhàng.
Bọn kia thì đều phải tận dụng tốc độ để gọi là bay (gọi là nhảy thì đúng hơn, nhảy xa và nhanh nên nó giống bay :3cool_shame:), còn không thì phải hóa thú, như long tộc thì hóa rồng bay, như lai với sát tâm hóa chim để bay, vài trường hợp khác thì mượn con vật hoặc thứ gì đó để bay như nk hay tam nhãn chẳng hạn.
 
Dẫn dắt kiểu này hay đấy, 3 thanh với kỳ kinh chỉ là tiềm lực vô hạn nhưng không có khả năng chiến đấu - có thể bị hấp bất cứ lúc nào. Vậy tính ra hiện tại Naga đang là khủng nhất truyện.
 
đâu, em kì kinh thì đúng nghĩa phế thật ( mà tiếng long nhân còn k biết bay, skill mỗi chiêu giật sét gỉ và nấu ăn, thi thoảng buff aura thì chả biết đâu mà lần ), chứ tam thanh thì vẫn có khả năng chiên đấu cơ bản, như trong chap này thì la hầu chỉ ăn linh bảo đòn đầu thôi là sau đó bị bức lui rồi
 
mấy bác đừng quên là linh bảo đánh ngang với nguyên thủy suốt mấy trăm năm đó ở đó mà yếu , linh bảo chưa dùng toàn lực mà thôi

Thì như Tôn Saiyan nói, Nguyên Thuỷ năng lực bá đạo đấy cơ mà cóc biết chiến đấu

Chị Linh cũng thế thôi, nội lực thì có thừa nhưng đụng tay chân thì không thạo, chứ chị chỉ ngày ngày tập tạ đấm gió thì La Hầu dễ đã sml rồi.

Dẫn dắt kiểu này hay đấy, 3 thanh với kỳ kinh chỉ là tiềm lực vô hạn nhưng không có khả năng chiến đấu - có thể bị hấp bất cứ lúc nào. Vậy tính ra hiện tại Naga đang là khủng nhất truyện.

Naga chuyên xài phép, có khi đụng Tam Thanh lại bị khắc chế.
 
nói thật nếu mình có khả năng chạm đứa nào chết đứa đó, hoặc sáng tạo ra binh lính đánh nhau hộ mình, ném bùa từ xa đánh AOE thì cũng k cần phải học chiến đấu làm gì =))
 
Thì như Tôn Saiyan nói, Nguyên Thuỷ năng lực bá đạo đấy cơ mà cóc biết chiến đấu

Chị Linh cũng thế thôi, nội lực thì có thừa nhưng đụng tay chân thì không thạo, chứ chị chỉ ngày ngày tập tạ đấm gió thì La Hầu dễ đã sml rồi.



Naga chuyên xài phép, có khi đụng Tam Thanh lại bị khắc chế.
hình như đấy đâu phải phép, đấy là skill tự nhiên của chúng nó , giống kiểu mutant. mấy cái skill mà sát tâm dùng với thánh tank, skill của sa tank mới gọi là phép:-?
 
Bay thì nhiều, nhưng phong cách như linh hay thủy thì nó cao cấp hơn, lơ lửng nhẹ nhàng.
Bọn kia thì đều phải tận dụng tốc độ để gọi là bay (gọi là nhảy thì đúng hơn, nhảy xa và nhanh nên nó giống bay :3cool_shame:), còn không thì phải hóa thú, như long tộc thì hóa rồng bay, như lai với sát tâm hóa chim để bay, vài trường hợp khác thì mượn con vật hoặc thứ gì đó để bay như nk hay tam nhãn chẳng hạn.
Clip 16' đâu?
 
tứ vương atula
21317813_1847584268890223_839081242543472590_n.jpg
 
nói thật nếu mình có khả năng chạm đứa nào chết đứa đó, hoặc sáng tạo ra binh lính đánh nhau hộ mình, ném bùa từ xa đánh AOE thì cũng k cần phải học chiến đấu làm gì =))
thì giống kiểu thằng trọc bên OPM ấy mà, max hết stat thì học kĩ năng làm gì =))
 
Anh khỉ cũng bảo là nguyên thuỷ tuy bá nhưng nếu bị đánh trúng thì vẫn bị thương mà, thế hợp lý rồi, chứ buff tam thanh quá đà thì hỏng cả game mất
 
Anh khỉ cũng bảo là nguyên thuỷ tuy bá nhưng nếu bị đánh trúng thì vẫn bị thương mà, thế hợp lý rồi, chứ buff tam thanh quá đà thì hỏng cả game mất
ta chỉ nhớ thằng khỉ nói là nguyên thuỷ ko thích bị động chạm đến thân thể nên sẽ ko tự đến yêu quái đại đạo thôi chư nhỉ?
 
Back
Top