Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

không nhớ rõ, đại khái đoạn thằng cẩu tạp chủng với thằng gì tiền thân là bàn cổ ấy ngồi múa lý thuyết, rồi đoạn nó lập quốc gì gì đó. Bọn minh tộc trong truyện cũng nhạt. Truyện nói chung chỉ hay cho đến khúc thần sừng dài thì chán hẳn. Về đánh đấm thì đoạn đầu hay, xây dựng hình tượng thằng bộ công cụ lao động̉a thiên là hay nhất, skill thằng chú đẹp. Còn cấp số truyện thì nhàm: lúc đầu 4 thằng tướng, sau đẻ ra 5 thằng vương, sau có mấy thằng ở đảo, rồi 2 con rồng - túm lại cứ thằng nào ra sau thì auto mạnh hơn thằng trước, buff niềm tin là đập chết hết.

Truyện tây du thì phân rõ các lộ tuyến: người, thần, rồng, atula, nhân ngư, yêu quái đại đạo - không thằng nào mạnh hơn thằng nào rõ rệt, nhiều cái hay, logic hợp lý. Tiếc là rush hơi ghê, chứ chậm rãi mà tiến thì ắt hẳn siêu phẩm.
Phong thần ký làm vẹo gì có buff niềm tin ?
 
không nhớ rõ, đại khái đoạn thằng cẩu tạp chủng với thằng gì tiền thân là bàn cổ ấy ngồi múa lý thuyết, rồi đoạn nó lập quốc gì gì đó. Bọn minh tộc trong truyện cũng nhạt. Truyện nói chung chỉ hay cho đến khúc thần sừng dài thì chán hẳn. Về đánh đấm thì đoạn đầu hay, xây dựng hình tượng thằng bộ công cụ lao động̉a thiên là hay nhất, skill thằng chú đẹp. Còn cấp số truyện thì nhàm: lúc đầu 4 thằng tướng, sau đẻ ra 5 thằng vương, sau có mấy thằng ở đảo, rồi 2 con rồng - túm lại cứ thằng nào ra sau thì auto mạnh hơn thằng trước, buff niềm tin là đập chết hết.

Truyện tây du thì phân rõ các lộ tuyến: người, thần, rồng, atula, nhân ngư, yêu quái đại đạo - không thằng nào mạnh hơn thằng nào rõ rệt, nhiều cái hay, logic hợp lý. Tiếc là rush hơi ghê, chứ chậm rãi mà tiến thì ắt hẳn siêu phẩm.

Đâu có vụ thằng ra sau đập thằng ra trước đâu bác. Trong PTK trừ Thiên ra thì mạnh nhất là Cổ long (cùng thời với Thiên) sau đó là đám Thánh Vương (xuất hiện khoảng giữa truyện). Đám Huyễn cừ đảo tôn giả đánh với mấy thằng Minh Tộc cảnh giới Phá Cực thua sml. Mà lúc đầu cũng có hint hết về mấy thằng cổ long rồi. Chỉ có đám Huyễn Cừ hơi asspull ra thôi. (chắc là để giải quyết ân oán với tụi nhà Chu)

PTK thì cao trào nhất là lúc đánh Thiên ở Kết Tinh Sơn rồi. Chỉ mỗi khúc đó thôi là đủ để hay hơn TD rồi :(fight) . Trận Tử vũ với Thiên có cái tít chất phết. "Rôt cuộc trời cao nhường nào" :(fight)
Tây Du mình cũng chỉ chê 2 lão rush quá. Nên từng trận đánh qua loa không epic bằng chứ cái cốt truyện cũng không tồi
 
đầu thai qua marvel rồi....
42145978_1220917438040410_2436611397438668800_n.jpg
 
Hòa Huy khá mạnh ở mấy arc nhỏ, nhưng ko ổn ở khoản ghép mấy arc nhỏ này vào cốt truyện lớn.
PTK vẫn còn rất hay sau khi đến đoạn hiệp ước hòa bình với Bàn Cổ. Còn về phần war cuối cùng ko dở cũng chẳng hay.

Hồi mới đọc hết bộ này xong chuyển qua Đại Quân Phiệt thì thấy bộ này phần opening chất nhất trong số các tác phẩm của Mã Vinh Hòa cả Đan Huy này, rất tiếc là cũng đầu voi đuôi chuột nốt.


@ Cá nhân thích SĐHG hơn cả PTK, tại xây dựng nhân vật đặc sắc và có chất rất riêng, đến cả mấy thằng biến thái, tâm thần cũng rất ấn tượng, quan trọng nhất có end cho từng nhân vật một cách trọn vẹn.
 
SĐHG là truyện ngược mà, thằng ai cũng tưởng là boss thật chất nó là main
 
hoà huy giỏi xây dựng arc nhỏ và tạo tuyến nhân vật phụ hấp dẫn nhưng mà hệ thông sức mạnh và thế giới rất tù, thường phải dựa vào cái có sẵn. Như bộ Phượng Hoàng cũng đầu voi đuôi chuột nhưng nhờ có cái nền sẵn của lão Ôn nên vẫn mượt
 
không nhớ rõ, đại khái đoạn thằng cẩu tạp chủng với thằng gì tiền thân là bàn cổ ấy ngồi múa lý thuyết, rồi đoạn nó lập quốc gì gì đó. Bọn minh tộc trong truyện cũng nhạt. Truyện nói chung chỉ hay cho đến khúc thần sừng dài thì chán hẳn. Về đánh đấm thì đoạn đầu hay, xây dựng hình tượng thằng bộ công cụ lao động̉a thiên là hay nhất, skill thằng chú đẹp. Còn cấp số truyện thì nhàm: lúc đầu 4 thằng tướng, sau đẻ ra 5 thằng vương, sau có mấy thằng ở đảo, rồi 2 con rồng - túm lại cứ thằng nào ra sau thì auto mạnh hơn thằng trước, buff niềm tin là đập chết hết.

Truyện tây du thì phân rõ các lộ tuyến: người, thần, rồng, atula, nhân ngư, yêu quái đại đạo - không thằng nào mạnh hơn thằng nào rõ rệt, nhiều cái hay, logic hợp lý. Tiếc là rush hơi ghê, chứ chậm rãi mà tiến thì ắt hẳn siêu phẩm.
CON dương cụ NHÉ. Biết tại sao rush không? Vì bôi vẽ chém tùm lum ra không sữa chữa nổi, bí ý tưởng nên phải rush arc, hạ IQ nhân vật end đúng tiến độ còn nhảy sang project mới đấy.
Nếu 2 lão có ý định thì cần dương cụ gì phải rush
 
PTK tới arc cuối Huy Hòa móc ra mấy con cổ long là thấy chán rồi nhưng vẫn không tục bằng Tây Du.
Nói gì nói Huy Hòa build world thì tốt nhưng build tình tiết thì siêu dở, mỗi tiểu tiết đều có sự đầu tư nhưng không gắn được vào đại cục của truyện, thành ra đọc đoạn này cắn đoạn kia tùm lum...
 
Mấy con Cổ Long trong PTK combat tổng lực cũng đâu có hơn trình top mấy đâu, sau cuối cũng bị giải quyết mà.

Mà đánh đấm kiểu PTK còn đòi gì nữa, skill đầy đủ effect cũng đủ, ghép đôi battle cân kèo hết. Arc Huyễn Cừ Đảo là Arc giải quyết bọn Chu + Natra, hơi dài lòng lèo nhèo nhưng khúc sau đánh đấm ngon.

Cá nhân tôi thấy 2 trận PTK với thiên chúng đều epic hết: Lần 1 tổng lực Minh Giới thắng thiên chúng, chôm cái bảo toạ về ngồi. Lần 2 Minh Giới lủng củng thua nhưng A Cẩu nhận được sự tín nhiệm của A Thiên aka Long Đen. Sau đó giải quyết câu chuyện từng nhân vật mất 2 chap cuối đều ổn.

SDHG thì đỉnh quá rồi, chắc là thời kỳ tuyệt vời trong phong độ của Huy Hoà

Tới Đại Quân Phiệt và Tây Du thì toàn đầu voi đuôi sợ bé hơn cả đuôi chuột, chả hiểu sao cái universe và cái setting bao nhiêu là tiềm năng mà đéo khám phá được cái gì, quanh quẩn trong mấy cái lặt vặt chán éo muốn nói
 
PTK đánh xong thiên đen về xây dựng minh tộc rồi giải quyết lục đục nội bộ với đụng độ nhà chu sơ sơ sau đó bàn cổ trở mặt làm cái final battle là đẹp rồi, bôi ra thêm cái huyễn đảo dài lê thê
 
cái huyễn đảo ta skip luôn, kéo lướt lướt éo đọc gì cả =))
 
cái huyễn đảo bôi ra chắc để có cớ cho cẩu có hư vô buff địa ngục chiến thần, chứ k thì gặp long đỏ đã dẹo rồi chứ chưa cần tới thiên đen =))
 
không nhớ rõ, đại khái đoạn thằng cẩu tạp chủng với thằng gì tiền thân là bàn cổ ấy ngồi múa lý thuyết, rồi đoạn nó lập quốc gì gì đó. Bọn minh tộc trong truyện cũng nhạt. Truyện nói chung chỉ hay cho đến khúc thần sừng dài thì chán hẳn. Về đánh đấm thì đoạn đầu hay, xây dựng hình tượng thằng bộ công cụ lao động̉a thiên là hay nhất, skill thằng chú đẹp. Còn cấp số truyện thì nhàm: lúc đầu 4 thằng tướng, sau đẻ ra 5 thằng vương, sau có mấy thằng ở đảo, rồi 2 con rồng - túm lại cứ thằng nào ra sau thì auto mạnh hơn thằng trước, buff niềm tin là đập chết hết.

Truyện tây du thì phân rõ các lộ tuyến: người, thần, rồng, atula, nhân ngư, yêu quái đại đạo - không thằng nào mạnh hơn thằng nào rõ rệt, nhiều cái hay, logic hợp lý. Tiếc là rush hơi ghê, chứ chậm rãi mà tiến thì ắt hẳn siêu phẩm.

Ta thấy lão này nói đúng nè , ít ra là đúng ý ta :)
 
trước giờ hai ông này đâu có giỏi xậy dựng thế giới, hệ thống chiêu thức, sức mạnh đâu, chủ yếu là dựa vào nền sẵn của người khác. Thời trước PTK thì Huy Hoà làm tâm lí nhân vật tốt hơn mấy ông tác giả chuyên đánh đấm, dạo gần đây cũng nhàm rồi
 
Đọc lâu quá giờ quên miej cốt truyện PTK rồi, chỉ nhớ bên Trời có ông đầu trọc phản tính giết Thiên thì phải, với Minh Tộc có anh da xanh bung hết sức cũng chết, chắc phải cài lại :D
 
43bc412fff1d22bdc655338238a88e82.jpeg

nhìn hình này thấy tội lão Trư quá :(
 
Cày lại bị nhiều trang die rồi, die ở đúng những trận kinh điển nhất:
Nghịch Thiên Di Hành vs Thiên
Phong Thánh Vương vs ... (không nhớ vì die mấy trang đó nên ký ức bị lỗ chỗ)
Bạo Lực Thánh Vương vs thằng Minh Tộc nào đó ở lần Minh Tộc vs Thiên Giới thứ nhất

ef726d88b9feaa0d895a6764ef8c4b55.png


Chả thấy gì. Tội lão Trư quá hình còn không lên.
 
^
thằng Thánh Vương chơi gió thì đập nhau với Thập Hình.
Thiên Võ Thánh Vương thì đập nhau với Nghich Thiên Duy Ngã bị chém lòi phèo
Trên comicvn vẫn còn đã die đâu
 
Mất tùm lum trang đánh nhau mà ông không để ý thôi. Tới mấy đoạn đó ông đọc kỹ sẽ thấy bị thiếu vài trang.

Mà phải cái truyện Huy Hòa cũng kén người đọc. Tôi giới thiệu cho bạn bè chả thấy ai thèm đọc.
Cảm giác chỉ lên GVN mới thấy có anh em đồng sở thích. Bạn bè mình giờ toàn 3x éo ai đọc truyện tranh. Được 2 thằng đọc truyện chữ thì tối ngày tiên hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, Tiên Nghịch, Thần Mộ, v.v...

Gì chứ tiên hiệp là mình nghe đã thấy éo nhai được rồi, trừ những bộ được thiết lập sẵn trong tuổi thơ như là Phong Thần, Tây Du Ký thôi; còn lại tiên hiệp coi như rác hết.
 
Bộ này nói thật là có đầu tư về concept nhưng làm kiểu chộp giật, vẽ tới đâu nghĩ tới đó.
 
Back
Top