Terra Formars

Giờ chỉ mong xuất hiện siêu nhân nào đó có gen tương thích với vài loài cùng lúc để thành chimera
 
lũ gián có trí khôn, biết giao tiếp -> chúng nó không chơi thí đồng đội, đập kho thuốc để giảm thiểu thương vong cho chúng nó, chứ về số lượng thì chúng nó biết chắc chúng nó dư sức đập vêu mồm nhóm anex
anh ong sống sót trở về, hiển nhiên anh ấy truyền đạt kinh nghiệm, quan trọng nhất là anh ấy biết lũ gián biết học (biết sử dụng súng kể từ sự kiện BUG I -> BUG II) anh cua hiển nhiên cũng biết, nhưng chủ quan khinh địch (nhất là cái màn bug transplant, có thánh mới nghĩ tới lũ gián chôm được) 8-}
còn về gene sống dai, lý do 1 trong 2 người sống sót trở về có gene của loài sống dai, vì ảnh ăn hên, được chia cặp với 1 tên thần kinh, sẵn sàng hi sinh tiêm 1 nùi drug để bảo vệ đồng đội 8-} chứ khả năng sống dai của ảnh không hiệu quả khi lũ gián lại vặt đầu :))
người ta chưa hiểu hết về CNS (central nervous system - hệ thần kinh trung ương) của lũ gián sau tiến hóa, lỡ chúng nó thần giao cách cảm thì sao, hóa ra có 1 em gián trong team là có 1 em tay trong à :))
 
Coi truyện có cảm giác như phe human là bọn đóng vai ác , các bố gián đang sống yên lành bị xâm lược nên thù là phải :2cool_beated:
 
Coi truyện có cảm giác như phe human là bọn đóng vai ác , các bố gián đang sống yên lành bị xâm lược nên thù là phải :2cool_beated:

Giờ đã lỡ mang thù rồi thì càng thêm 1 lý do để diệt tộc bọn gián trên đó :2cool_go:
 
Coi truyện có cảm giác như phe human là bọn đóng vai ác , các bố gián đang sống yên lành bị xâm lược nên thù là phải :2cool_beated:
Cái này cũng chưa chắc, lần đầu Bug I lên gặp 1 anh gián, anh ấy chẳng nói chẳng rằng đã làm cỏ cả phi hành đoàn. Giờ lão Cua lại bảo virut đang hoành hành ở earth là do mấy anh gián thả xuống (mặc dù cũng có khả năng đám phản bội thả hoặc các chính phủ human thả để có cớ diệt gián giống như Mỹ nói Sirya thả chất độc)
 
Sao không đánh bom banh cái hành tinh ấy cho rảnh nợ :)) bọn gián tiến hóa nhanh hơn, chả mấy chốc mà nó rap* hết cả lũ :))
 
Sao không đánh bom banh cái hành tinh ấy cho rảnh nợ :)) bọn gián tiến hóa nhanh hơn, chả mấy chốc mà nó rap* hết cả lũ :))
trái đất hiện đang thiếu tài nguyên, chỗ ở,...
hiện tại lại cần đám gián để chế vaccine
chưa kể công sức 500 năm nữa, chết đến giờ chưa đầy 100 mạng thì vẫn chưa phải là nguy cấp lắm
đám gián thì mấy cái công nghệ tinh vi như bom với tên lứa thì vẫn chưa tự chế ra, phải ăn cắp mà xài nên chưa quá nguy hiểm

nói chung là bỏ 500 năm chờ đợi thì phải cố cứu chứ
 
trc mắt ko bít đã nghiên cứu dc gì mà đã có bít bao nhiu người hy sinh rùi mà lại toàn mấy char mình thích mới đau :8cool_cry:
 
gián thành tinh à :))) . xem chap 1 vừa hỏi cưới x đã thăng r . tụt hết cảm xúc
 
[spoil]Đồng chí ấy mới bị anh bạch tuộc TQ nã như cái sàng rồi ( nhưng chưa chết do có plot shield )[/spoil]
No.1 chắc chú này
57409796.972013124542am.png
 
Mà anh tuộc Tàu làm trò gì cái rank của anh leo lên đến tận số 44 thế:9cool_haha:
 
thắc mắc anh Akari khi dc phẫu thuật cấy ghép bọ thì là thành con bướm nhưng trc khi phẫu thuật thì anh ta hay biến hình là con gì nhỉ :3cool_nosebleed:
 
đang thắc mắc là xếp hạng kiểu gì :-? thành tích trong tập luyện hay tay đôi :-? thành tích trong tập luyện thì hơi kì, đâu có loài nào giống loài nào :|
 
^ chắc xét vào số lượng bầy gián bem được :3cool_nosebleed:
 
Nó nói rồi mà, cái MARS rankings viết tắt của khả năng thích ứng môi trường trên sao Hỏa gì đấy. Với cái kiểu đánh đấm là chủ yếu thì test tính điểm cũng được thôi. Phiền cái giờ còn đánh mấy con tiến hóa/đánh nhau nên... :)).
 
Đọc mà ức chế với mấy thằng trong team của tụi Đức nhỉ,ít ra khi ở dưới trái đất cũng phải training để mà còn phối hợp chứ toàn đội chỉ dựa vào mỗi thằng mạnh nhất thì hok chết cũng phí:3cool_nosebleed:
 
Trước đọc tưởng anh Adolf đánh creep bá đạo, giờ đọc raw lòi ra 1 anh còn khủng gấp bội, xác gián chất như núi. :-s
 
Truyện này phải nói là hay vcl, đọc mà hiểu thêm dc bao kiến thức về côn trùng:))
 
Back
Top