Đọc lòi mắt 23 trang, tớ xin phép đem tạ tới vừa tạo tới ném:
1) bạn tên sop hoàn toàn muốn đỡ tạ giúp BK
JAV, dù vậy lý lẽ của hắn lởm vl. Dám tuyên bố DOS tuyệt chủng thì rõ mù tin học cmnr, virtual DOS là clg? ko biết àh? vì sao các win mới đều vẫn luôn dành phần chạy các soft chạy trên DOS? cậu biết ko? có để ý ko? hay tôi ném cho cậu cái game digdug để cậu chơi trên windows xem nó là cái gì, dek biết clg mà cũng la? là 1 HĐH hiện đại mà vẫn
chú trọng làm sao chạy dc các soft của HĐH cũ, thì 1 cái antivirus
bỏ qua những con virus lạc hậu dám tự tin tuyên bố không virus nào ko diệt dc sao?
1 con virus DOS hay có mã assembly bây giờ cũng thừa sức phá banh cái PC của cậu, tôi đảm bảo điều đó! Đánh giá thấp sự linh hoạt vận dụng các chiêu bài cũ + mới của hacker, chỉ có làm răm rắp nghe lời đám ở trên thì quá kém cỏi.
2) các supp trả lời cầm chừng, luôn né trả lời trực tiếp, trả lời những câu vớ vẩn, supp kiểu gì? chuyên gia đá chuyền???
mấy supp nâng max point vào né tránh àh, các chú theo phái gì trong VLTK lúc rảnh rỗi thế???Lại còn phán ra thêm những câu nghe mà ko đỡ dc cái sự nhảm! càng lúc tôi càng thấy mất lòng tin vào BKJAV bởi thái độ của các supp đấy! Một soft diệt virus tốt thì phải toàn diện, bao biện theo kiểu các supp đây chứng tỏ các bác đang dizzy vì tạ rồi...
3) Nếu giỏi ENG, hãy đọc cái này để biết cái "điện toán đám ma" của BKJAV nó dc làm ra sao để mà cập nhật chậm vl...Qua đó giải thích luôn vì sao server của BKJAV quá chậm chạp, và bác luôn cái vụ "máy tính rảnh rỗi của bạn supp" , OK?
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
4) Còn nhiều tạ chưa chuẩn bị xong chưa ném tiếp dc...