• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tết năm nay với bạn thì sao!!!!

tết năm nay chzn1 phèo,,mùng 1 ,2 đ*o có việc gì làm ngồi nhà lướt web xem fim,mùng 3 có độ an nhậu đánh bài thì thua 500k+,vãi chưởng tết này
 
Hết tết, 3 ngày tết đều ngồi nhà online tự kỷ mối tình đầu, chẳng chạy đi đâu cả, đi mỗi đêm 30. =((
 
- 27 đã bắt đầu sốt,
- 29 ngồi rửa lá rong để gói bánh chưng lâu quá nên nhiễm lạnh -> ốm luôn.
- Đêm 30 buồn, sau khi đưa mẹ lên nghĩa trang liệt sĩ lễ thì lấy xe một mình phóng ra gần Hồ Tây, sau đấy chẳng biết đi đâu, thế là lượn qua Mỹ Đình. Đi đến đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp, bất giác ..."hắt xì..." 1 cái mới thấy mình xổ mũi rồi. Thế là về lúc 11h30 không đón giao thừa nữa. Về nhà lăn ra ốm nặng thêm 1 tí, cả đêm ho không ngủ được. Vì thế mới biết em hàng xóm (cô bé mình thích) đi chơi 2h sáng mới về. Cuộn tròn trong chăn mà bao suy nghĩ trong đầu. Tự nhủ, ngủ 1 giấc, sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ khác...
- Mùng 1 tết, chả có gì đặc biệt cả. Vẫn như mọi năm là đi chúc tết trong họ hàng mất cả ngày.
- Mùng 2 có thằng bạn thân đến chơi thế là lôi 1 chai ra uống theo kiểu anh hùng lương sơn bạc, cứ cốc to mà táng. Chưa đầy 5 phút mà gần hết chai T_T. Sau lại có bạn cấp 3 gọi thế là đi tiếp, tử trận ở đó và mang về 1 vết tích do lúc say bị thằng bạn cũng say xô vào ngã luôn :))
- Mùng 3 tết cũng là uống...
- Mùng 4 ở nhà, bật karaoke lên gào thét =))
- Mai mùng 5 ...
 
Tết năm nay mình tránh mặt gần như tất cả những ng đến nhà chúc tết :)).

Mà thực ra năm nay nhà mình làm gì có tết =).
 
Bình thường như bao ngày. Thời gian cứ lặng lẽ trôi :(
 
nản mọc răng số 8 chả ăn dc j nhiều :(( mặt thì chù ụ 1 đống thìn thấy X_X :((
 
Back
Top