Bạn nên kiếm 1 vài tài liệu về quảng cáo, xem thế nào là quảng cáo, và bạn sẽ biết nên tin bao nhiêu % và tin như thế nào vào quảng cáo ( đang học Concerd of Advertising nên to mồm tí :'> )
Nói vui vậy thôi, giờ nói thật. Những gì họ nói có thể ko sai, nhưng mà ko đầy đủ. Những người học qua trường lớp đó có mức lương nhiêu đó chỉ là 1 phần tiêu biểu, nó ko đại diện cho việc cứ học như vậy, tốt nghiệp như vậy sẽ có đc thu nhập như vậy.
Chuyện tạo điều kiện giúp đỡ cho làm những công ty lớn rất là ... chuối.
Tư vấn việc làm thì có lẽ là có, nhưng giúp làm công ty lớn nghe đã thấy có vấn đề rồi. Đến thân quen còn phải chạy vỡ mồm ra nữa là người dưng nước lã. Mình thì hiểu là trường đó có liên hệ với các công ty, khi họ cần người sẽ báo với trường, trường sẽ có thông báo, và ưu tiên các sinh viên học tập tốt, hương dẫn họ làm hồ sơ sắp xếp lịch này nọ cho họ chẳng hạn, còn có làm đc việc hay ko là tùy ở những SV này. Hỗ trợ việc làm nó là như thế đây.
Nói chung thấy bạn còn hơi... xanh, non, và cả tin

Đời màu hồng vậy sao??
Còn chuyện bằng nào ăn thua bằng nào ko ăn thua, lại phải nhắc lại rằng : Tất cả là do mình cả thôi!!!
Mình có thằng bạn, tốt nghiệp aptech, ra làm Fsoft, lương cũng đc (4Tr).
Có thằng em tốt nghiệp DH công nghệ, lương khá (~7Tr, có cơ hội nhận mức lương ~12Tr với vị trí trưởng nhóm code trong 1 dự án của 1 công ty game lơn (xin dấu tên vì dự án này có vẻ kín) nhưng mà nó ko nhận do vợ sắp nghỉ đẻ, dự án này short term nên nó ko muốn liều).
Có khi có bằng cấp tốt, vẫn thất nghiệp, hoặc lương chưa chắc đã cao, và ngược lại, đôi khi chả bằng cấp gì lương cao chết mẹ luôn.
Đời còn dài, tương lai còn rộng, cố gắng của bản thân mới là căn bản, bằng cấp chỉ giải quyết khâu oai thôi!!!