Thâm niên chơi the Sims của bà con????

Status
Không mở trả lời sau này.

FlowerLee

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
6/1/08
Bài viết
531
Reaction score
0
Như tiêu đề của thread, mọi người chơi the sims bao lâu rồi?
Mình chơi từ lúc sims 1 mới ra tức là đã 8 năm rồi (cụ chiến binh :D)
Chơi đủ hết các bản chỉ trừ Sims 1 unleashed và superstar (do ko có ông anh để nhờ cài giùm the sims:'>)
Còn bà con?:hug:
 
lâu tới mức chả nhớ nổi là mình chơi hồi nào... chơi trước khi biết tới diễn đàn gamevn ... tức là trước tháng 6-2003.. tớ lập nick ở đây chủ yếu là hỏi về game này mà ^^!! trước khi biết tới diễn đàn mình cày trâu trong game.. từ khi biết diễn đàn là từ lúc đó biết thế nào là cheat code, hack objects, cheat object, và make object ^^
 
Em nhớ em chơi từ năm 98 thì phải >.<,lúc ấy mới học cấp 1,vừa nghe nói ra game gia đình là mua về chơi ngay ^^,con gái mà ^^, chắc cũng đc 10 năm ^^,ngày released k nhớ rõ,tới nay vẫn còn ghiền hì hì lúc chơi là còn cấp 1 nhỏ xíu h là cấp 3 rùi lớp 12 rùi :P
 
cỡ 2003, lúc đó bắt đầu chơi Unleashed sau đến những bản Super Star rồi MM, khá lâu rồi nhỉ :))
 
Chơi The Sims từ hồi còn xài cái 486 cổ lỗ sĩ chạy the sims ko nổi, quyết mua máy mới để xem em the sims tắm bồn ra sao =))
 
há há tui thấy hay hay cũng góp vui tui chơi từ hồi the sím unleashed có cả chó mèo ế :))
 
chơi từ khi báo PC world đăng The Sims 2 :D (bỏ wa sims 1 lun :)) mà đúng là mới chơi ko bik nhìu thứ wa' bực mình >"< may là giờ mình pro mấy cái vụ lỗi sims rồi :))
 
Hồi mới mua máy về, toàn cài game bắn súng, đánh nhau. Con em gái nó khóc méc ba má vì ko cài game cho nó chơi =)). Đành phải cài game The Sims cho nó chơi, thấy nó chơi cũng đâm ra ghiền :)). Tới giờ hình như cũng gần 6 năm ^^. Chơi từ cái bản The Sims đầu tiên :D
 
Ko nhớ 9 xác là khi nào, nhưng vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác lần đầu tiên chơi cái trò này, đó là cảm giác của 1 chú gà :D!!! Cứ có nhiu đồ trong Buy mode là tìm cách lôi ra cho = hết, đến khi hết tiền cũng ko hỉu vì sao, rồi xây nhà thì có 1 khung tường hình vuông duy nhất, khỏi gạch khỏi sơn tường hehe, và nhìu nhìu nữa những cái gà mà còn mắc phải nữa...
 
::) Mình đến với TSims 1 cách khá là tình cờ, đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Hồi trước, có thằng bạn, rủ chơi Sim City, nhưng không nói rõ tên game, thế là mình ra tiệm mướn đĩa - hồi đó đĩa đắt quá, gần 30k/disk. Thế là bà chủ tiệm đưa cái đĩa The Sims 1. Về cài vào thấy cũng hay, nên 2 anh em thay nhau chơi.

Hồi đó xây nhà tiết kiệm = cách rào hàng rào ở, không xây tường, quét vôi, lót gạch, chỉ có cửa chính làm = 1 ô tường để cửa ra vào và bắt Alarm chống trộm . :hug: Giờ cũng gần 7-8 năm, nghĩa lại vẫn thấy vui.
 
heh, mọi người ủng hộ quá nhỉ? Hồi mình chơi cái nì là năm 2000, mới 8 tuổi có biết game là cái gì đâu, nhà có cái máy tính quèn cứ bị ông anh độc chiếm, mà ko có ổng thì ko có ai cài game cho chơi (:'>). Ngặt nỗi ổng luôn cài pass cho máy nên mình luôn lệ thuộc ổng :((, vậy là mỗi lúc ổng chơi cứ giả bộ nói là má kiêu có công chiện, xong nhảy vào chơi ké máy. Làm hoài đâm ra ổng bực mình, mỗi lần thấy mình chơi the sims là tắt máy cho mình khóc mới thôi :(( Ôi ngày xưa ấy (sến) giờ ổng đi Sài Gòn rồi, kể cũng nhớ...:((
 
mình chơi hồi lớp 6 :|
năm này mới lớp 11 :D.
heh, mọi người ủng hộ quá nhỉ? Hồi mình chơi cái nì là năm 2000, mới 8 tuổi có biết game là cái gì đâu, nhà có cái máy tính quèn cứ bị ông anh độc chiếm, mà ko có ổng thì ko có ai cài game cho chơi (). Ngặt nỗi ổng luôn cài pass cho máy nên mình luôn lệ thuộc ổng , vậy là mỗi lúc ổng chơi cứ giả bộ nói là má kiêu có công chiện, xong nhảy vào chơi ké máy. Làm hoài đâm ra ổng bực mình, mỗi lần thấy mình chơi the sims là tắt máy cho mình khóc mới thôi Ôi ngày xưa ấy (sến) giờ ổng đi Sài Gòn rồi, kể cũng nhớ...
có vẻ sớm hơn mình nhỉ :-?
hồi đó mình mới đang chơi cái PS1=))
 
mình chơi hồi lớp 6 :|
năm này mới lớp 11 :D.

có vẻ sớm hơn mình nhỉ :-?
hồi đó mình mới đang chơi cái PS1=))

woa, mình bằng tuổi nhau nè. Hồi đó mình cũng hay ra quán ngồi chơi ps1 lắm, rồi khi có the sims chơi ở nhà ko được liền cầm tiền của má chạy ra quán ngồi 2 tiếng. Ngày nào cũng rứa, nhớ lại còn thấy mắc cười :'>
 
Hình như em có thâm niên chơi ít nhứt hay sao á,Sim 1 thì 3 tháng,Sim 2 thì tròn 1 năm
 
- Chơi cũng dc 3 tháng rồi đó :D
 
Chơi từ 2004 thì phải :|, hồi ấy chỉ biết offline ::)
 
Chơi từ năm 2001. Nhưng chỉ chơi được 1 bàn rồi sau đó không thích chơi nữa.
 
cái hồi chơi Sim1 mình không chơi nổi một cái bản EP nào của nó =))
hồi đấy bé không biết gì mấy về việc cài củng mà :|
Sim2 thì còn cái bon voyage chửa xờ vô mới đau :|
 
TUi mới chơi được 4 ngày thôi. Nhưng đã cảm nhận được sự quyến rũ của The Sims 2. Tui thích cách chơi của The Sims 2: Castaway Stories nhất vì nó giúp chúng ta tái hiện lại cuộc sống của "Robinson trên đảo hoang" =))=))
 
Từ hè năm lớp 5. Giờ là hè lớp 11

6 năm trước
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top