Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Okita nó nói đánh tiếp nó thua vì nó thấy càng ngày cái ảo kiếm càng nhiều, sợ đến lúc nó không đỡ nổi thì nó thua. Vì nó là thằng ăn bằng trình nên cơ thể dặt dẹo, không được hack buff bất tử dính 1 chiêu thì nằm. Chứ bản chất của cái chiêu đó là hư chiêu, kể cả không đỡ nổi thì nó cũng không có bị làm sao hết. Yaiba muốn thắng thì phải làm phát vào nó giống như trận với thằng chột trận trước đã rồi tính, nhưng vấn đề là thằng Yaiba lúc đó dặt dẹo rồi, trong khi lúc đầu sài cả mấy cây tre còn chưa đủ để đánh trúng nó thì sau lấy đâu ra sức với tốc độ mà đánh nó? Bạn lấy giả thuyết là thằng Yaiba phát triển nhanh nên vừa đánh vừa học thì cũng đừng quên là ăn đến te tua mới đỡ được cái Ngũ Đoạn Kiếm, trong khi thằng Okita nó nhìn cái chiêu Nhất tự kiếm chưa hoàn chính của thằng Yaiba mà nó đã làm được rồi. Thế nên càng đánh thì cái bài hư chiêu càng lộ càng thua nặng thôi lấy đâu ra mà thắng. Cơ hội thắng duy nhất của thằng Yaiba là thằng Okita chịu thua chứ theo tất cả các thông tin của truyện chả còn có cách nào khác ( à có thêm nữa là anh ý sài hàng cấm =)) Kiếm xịn theo như cái đoạn cuối lúc lớn lên đón gái thì còn nhiều lắm, tác giả ném cho 1 cây vào thì chắc cũng thằng nổi Okita đấy =)) )
 
Okita biết khôn nên mới hàng đấy, để đánh lâu thằng Yaiba nó lại asspull ra cây thần kiếm từ nảo nào nao ra thì vỡ mồm nhé

Anw, nghiêm túc mà nói thì thằng Okita nó là dạng thiên tài, thắng thằng Yaiba toàn diện trên mọi mặt trận, mỗi cái trước giờ do anh thiên tài làm cái gì cũng dễ sinh chán nên tâm lý nó yếu, giờ gặp 1 chút khó khăn không nghĩ ra được cách giải quyết là quáng gà nên mới dễ dàng nhận thua
 
tranh luận thì đừng công kích cá nhân nhé :))!

cậu nghĩ sao thì tùy cậu, Okita vẫn >>>> Yaiba cả dặm, nó nhận nó thua không có nghĩa là nó yếu hơn, chẳng có ai nhận thua mà lại nói kiểu "tao nhường cho mày thắng cả", khiêm tốn là phép ứng xử cơ bản nhất của 1 cao thủ.

Trận đó rõ ràng tác giả không còn cách nào cho Yaiba thắng, đành để Okita nhận thua thôi, cậu show cái bằng chứng Yaiba chạm được vào Okita tôi xem? Đến cái vạt áo còn chẳng chạm được mà bảo Yaiba > Okita?

Đọc cả trận đấu chỉ thấy Okita hành Yaiba như chó, Yaiba chỉ được cái ý chí kiên cường đứng lên không chịu khuất phục mà Okita lại quá hiền không muốn giết người nên nhận thua ấy (Nếu đánh tiếp thì chỉ có giết luôn Yaiba mới thắng được)
Đoc lai xem có chữ nào thằng okita nó "nhường" ko. Hay toàn tự cậu suy diễn ra. Mà lấy cai tiêu chuẩn bán hành cho main để đánh giá thắng thua thì trận d nào main chả bị boss bán hành sml. Boss nào chẳng lành lặn cho đến khi yaiba nó lật kèo. Chẳng qua okita nó né dc cái kết thê thảm như các boss khac vì nhận thua sớm. Chứ đấu tiếp ma d' biết đối phương ra đòn hướng nào thì lại chả thua. Nhiều bạn nghĩ đơn giản cái hư chiêu d' có damage thì cứ bỏ qua. Vấn đề là nó nhận ra dc hư chiêu đếch đâu.
 
thì mới nói thằng này chưa có kinh nghiệm combat, gặp Onimaru nó chả cười khẩy, ko thèm để ý cái hư chiêu. Trận cuối asspull quả bảo vệ em gái nên mới lật kèo vớ vẩn.
 
Thanh niên đọc truyện đ dùng não để suy nghĩ nên nhân vật nó nói thế nào thì chỉ hiểu thế ấy thôi, nhân vật nó không nói nhường thì hiểu là nó không nhường, nhân vật nói sẽ thua thì hiểu là sẽ thua, tranh luận với loại này đ khác nước đổ đầu vịt đâu. 8-}
 
Đoc lai xem có chữ nào thằng okita nó "nhường" ko. Hay toàn tự cậu suy diễn ra. Mà lấy cai tiêu chuẩn bán hành cho main để đánh giá thắng thua thì trận d nào main chả bị boss bán hành sml. Boss nào chẳng lành lặn cho đến khi yaiba nó lật kèo. Chẳng qua okita nó né dc cái kết thê thảm như các boss khac vì nhận thua sớm. Chứ đấu tiếp ma d' biết đối phương ra đòn hướng nào thì lại chả thua. Nhiều bạn nghĩ đơn giản cái hư chiêu d' có damage thì cứ bỏ qua. Vấn đề là nó nhận ra dc hư chiêu đếch đâu.
Thoi ko noi nua, tranh luan khong phai de ban biet ban sai, ma la de thien ha thay ban sai.

Trong nay ai cung thay okita > yaiba, ban thich lai xe nguoc chieu thi tuy ban, khong ai ep :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Okita trên cơ Yaiba rất nhiều, rõ ràng cha tác giả bí quá nên cho Okita nhường Yaiba thắng
 
Chày cối vãi nồi =))
 
Thiếu gì truyện mà main yếu hơn mấy nv phụ xung quanh ~~
Vậy mới có cái để đọc chứ :-??
 
Lão Gosho buff quá đà không biết phải làm sao cho main thắng thì để là chịu thua chứ ông kia cứ nghĩ thằng Okita nó đánh nữa thua thật =))
 
thôi giả topic về Conan đi, hóng Heiji sml
 
Theo tuyến truyện thì 2 thằng ngang trình nhau mà. Gosho chắc méo dám để thằng nào thua đâu, fan thịt chết.
nó đánh nhừ người 1 thằng thịt từ quỷ thần đến rắn Orochi, xong rồi tự nó đầu hàng vì sợ bị lật kèo mà thua thằng thám tử sao đc :(
 
nó đánh nhừ người 1 thằng thịt từ quỷ thần đến rắn Orochi, xong rồi tự nó đầu hàng vì sợ bị lật kèo mà thua thằng thám tử sao đc :(
Nerf =))
Yaiba cũng đánh hòa Kid con đó thôi.
 
Nerf =))
Yaiba cũng đánh hòa Kid con đó thôi.
tập nào ế @_@
mà thằng Oni vô địch kiếm đạo toàn Nhật Bản giải cấp 3, đáng ra phải gặp thằng Heiji hay thằng Okita chứ nhỉ, hóng tiếp
 
tập nào ế @_@
mà thằng Oni vô địch kiếm đạo toàn Nhật Bản giải cấp 3, đáng ra phải gặp thằng Heiji hay thằng Okita chứ nhỉ, hóng tiếp
Xem truyện riêng của kid ấy.
Truyện lão Gosho crossover cho vui thôi chứ đâu có phải cùng 1 universe đâu mà thắc mắc.
 
Mà background 2 thằng Okita ở 2 truyện khác nhau. Trong Yaiba là cao thủ nhưng lười tập. Trong Conan là đối thủ với Heiji từ bé. Lần trc Heiji vì phá án mà bỏ đấu, lần này Okits chắc tương tự.
 
tập nào ế @_@
mà thằng Oni vô địch kiếm đạo toàn Nhật Bản giải cấp 3, đáng ra phải gặp thằng Heiji hay thằng Okita chứ nhỉ, hóng tiếp
Thằng Okita nó có tham gia cái giải nào đâu, đến cả cái giải này vì được hứa là nếu vô địch thì không phải học kiếm nữa nên nó mới tham gia đấy chứ
 
Thằng Okita nó có tham gia cái giải nào đâu, đến cả cái giải này vì được hứa là nếu vô địch thì không phải học kiếm nữa nên nó mới tham gia đấy chứ
giải trong cô lan mà, sắp tham gia phá án còn gì

cơ mà cái ông Okita Souji nổi nhề, cứ tác phẩm nào dinh dính kiếm bối cảnh nhét đc là đều có mặt
 
Back
Top