JiangWei
Dragon Quest
- 30/10/02
- 1,244
- 16
Chuyện là bx mình có thằng em (1991), tính tình thì phải nói là đến ba mẹ nó còn ko muốn nói tới, rất bố đời, làm thì ko làm, học cũng chẳng tới đâu, tối ngày thì đua xe, tụ tập rồi về báo gia đình. Khổ 1 nỗi là bx mình rất thương nó vì từ nhỏ ba mẹ lo làm kinh tế, nhà chỉ có 2 chị em tự lo cho nhau.
Có một lần ăn uống cùng gia đình bx, mình kêu nó ra nói chuyện riêng, mình nói rằng nếu có khó khăn gì thì cứ nói anh 1 tiếng, anh sẽ giúp trong khả năng của anh, nhưng phải rõ ràng chứ ko phải nói cần là anh giúp. Bx mình thì hiện đang đi làm xa, đến cuối tháng này mới về.
Dạo gần đây mình cũng chu cấp nó khá nhiều, hư điện thoại mình phụ tiền sửa, mình còn dặn tiệm tạp hóa sát nhà nói nó mua thuốc hay uống nước gì thì cứ ghi sổ, 1 tuần mình thanh toán 1 lần, lâu lâu vẫn hay cho tiền nó tiêu vặt. Hiện thì nó mới đc triệu tập nghĩa vụ, nhưng ba vợ mình là cựu chiến binh nên nó đc đặc cách về làm ở địa phương.
Mà ** nó (sorry bức xúc quá), mới gần đây nó hỏi mình tiền, nó nói để trả nợ, mình hỏi nợ ai, bao nhiêu, mượn tiền làm gì để gây nợ thì nó ko nói, cái mình hỏi nó cần nhiêu nó cũng chẳng nói, cứ nghĩ là nó thiếu tiền tiêu vặt nên mình đưa nó 20k (trc' đó vài ngày đã đưa 100k). Mình nói hiện giờ anh chưa lãnh lương, với cuối tháng này bx mình về nên cũng chuẩn bị tiền để gởi tiền vé xe cho về, với lại về vợ chồng mình còn định đi Đà Lạt nữa, vì vậy ko có số tiền nhiều để đưa em, cầm tạm nhiêu đây xài dần, hút thuốc thì về gần nhà mua (nhà nó đi bộ 10p là đến Phường). Mà hỏi chứ nó đi nghĩa vụ mà xài tiền cái quái gì kinh dị thật, hỏi nó thì nó nói tiền xăng đi làm giấy tờ, tiền để trực đêm uống cà phê (mấy cái này thì bọn Phường nó lo chứ việc gì mình phải xài tiền mình).
Thế nào mà nó gọi điện cho bx mình, nói rằng mình nói lo cho nó mà có chuyện này cũng lo ko đc, hứa đã mà ko giúp (mình có hứa đâu), lại còn nói mình đưa 20k mà ko muốn cầm, bx mình chả biết ất giáp gì gọi về sạc mình 1 tăng, mình đã giải thích rồi nhưng vì thương em quá nên cũng còn ấm ức.
Thằng này nó bất trị lắm, rất là mất dạy, về xin tiền má nó mà đưa thì vui vẻ, ko thì chửi thề um nhà lên, ông già thì muốn từ nó luôn rồi nhưng vì thương mẹ nó nên mới lo cho nó về Phường chứ ban đầu ổng định đưa nó ra tận Hoàng Sa Trường Sa gì đấy. Về Phường thì tối ngày dựa hơi ông già, coi thường nội quy, bị kỷ luật 2 lần rồi.
Mình hiện giờ rất là bực, khi ko lại mang tiếng như vậy, nhưng vì thương bx và gia đình nên mình ngậm bồ hòn làm ngọt, mình định cho mấy đứa em dạy thằng này 1 lần để nó biết trên dưới 1 chút nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng ko phải là 1 giải pháp tốt. Bạn nào có cách nào, nói như thế nào cho thằng này nó mở cái đầu nó ra 1 chút thì chia sẻ với mình.
Có một lần ăn uống cùng gia đình bx, mình kêu nó ra nói chuyện riêng, mình nói rằng nếu có khó khăn gì thì cứ nói anh 1 tiếng, anh sẽ giúp trong khả năng của anh, nhưng phải rõ ràng chứ ko phải nói cần là anh giúp. Bx mình thì hiện đang đi làm xa, đến cuối tháng này mới về.
Dạo gần đây mình cũng chu cấp nó khá nhiều, hư điện thoại mình phụ tiền sửa, mình còn dặn tiệm tạp hóa sát nhà nói nó mua thuốc hay uống nước gì thì cứ ghi sổ, 1 tuần mình thanh toán 1 lần, lâu lâu vẫn hay cho tiền nó tiêu vặt. Hiện thì nó mới đc triệu tập nghĩa vụ, nhưng ba vợ mình là cựu chiến binh nên nó đc đặc cách về làm ở địa phương.
Mà ** nó (sorry bức xúc quá), mới gần đây nó hỏi mình tiền, nó nói để trả nợ, mình hỏi nợ ai, bao nhiêu, mượn tiền làm gì để gây nợ thì nó ko nói, cái mình hỏi nó cần nhiêu nó cũng chẳng nói, cứ nghĩ là nó thiếu tiền tiêu vặt nên mình đưa nó 20k (trc' đó vài ngày đã đưa 100k). Mình nói hiện giờ anh chưa lãnh lương, với cuối tháng này bx mình về nên cũng chuẩn bị tiền để gởi tiền vé xe cho về, với lại về vợ chồng mình còn định đi Đà Lạt nữa, vì vậy ko có số tiền nhiều để đưa em, cầm tạm nhiêu đây xài dần, hút thuốc thì về gần nhà mua (nhà nó đi bộ 10p là đến Phường). Mà hỏi chứ nó đi nghĩa vụ mà xài tiền cái quái gì kinh dị thật, hỏi nó thì nó nói tiền xăng đi làm giấy tờ, tiền để trực đêm uống cà phê (mấy cái này thì bọn Phường nó lo chứ việc gì mình phải xài tiền mình).
Thế nào mà nó gọi điện cho bx mình, nói rằng mình nói lo cho nó mà có chuyện này cũng lo ko đc, hứa đã mà ko giúp (mình có hứa đâu), lại còn nói mình đưa 20k mà ko muốn cầm, bx mình chả biết ất giáp gì gọi về sạc mình 1 tăng, mình đã giải thích rồi nhưng vì thương em quá nên cũng còn ấm ức.
Thằng này nó bất trị lắm, rất là mất dạy, về xin tiền má nó mà đưa thì vui vẻ, ko thì chửi thề um nhà lên, ông già thì muốn từ nó luôn rồi nhưng vì thương mẹ nó nên mới lo cho nó về Phường chứ ban đầu ổng định đưa nó ra tận Hoàng Sa Trường Sa gì đấy. Về Phường thì tối ngày dựa hơi ông già, coi thường nội quy, bị kỷ luật 2 lần rồi.
Mình hiện giờ rất là bực, khi ko lại mang tiếng như vậy, nhưng vì thương bx và gia đình nên mình ngậm bồ hòn làm ngọt, mình định cho mấy đứa em dạy thằng này 1 lần để nó biết trên dưới 1 chút nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng ko phải là 1 giải pháp tốt. Bạn nào có cách nào, nói như thế nào cho thằng này nó mở cái đầu nó ra 1 chút thì chia sẻ với mình.





, pm inbox đi vì ngày nào cũng vô GVN hết, cầy nha, dê ko ăn 