Dragon of South
Red, Pokémon champion
Y nghe vậy, đập bàn nói rằng :Ít nhất ngươi cũng chưa điếc,vẫn còn biết đường học hỏi.
Vậy thương tình ngươi ta nói cho mà nghe,lúc mới vào thành ta thấy khí sắc của mọi người trong Thành Đô đều tái nhợt cả,đó là điềm bị binh đao lửa đạn vậy.Nay quân Hung nô đã vượt Trường Thành,ấy chính là điềm ứng vào.Thành Đô này cũng chẳng mấy chốc mà rơi vào họa chém giết.Nay may cho ngươi gặp ta ở đây,ta nói trước cho mà biết liệu đường trốn đi nơi khác.Có điều trong chữ họa là chữ cơ hội ,là kẻ trượng phu mà tham sống sợ chết bỏ qua cơ hội này thì thật phí lắm ru . Ta đã có kế giành đất phân chia thiên hạ mà mưu nghiệp vương bá,có điều chưa tìm đc minh chủ.Ta trông ngươi cũng ko phải kẻ tầm thường,chắc sau lưng ngươi phải có ai đỡ lưng mới dám ngông ngênh thế này nên đem chút tâm sự mà cho ngươi biết, liệu mà thu xếp...
_Bổn lão phu tự tay xây dựng nghiệp lớn, cần gì có ai đỡ lưng! Nay nếu ngươi đã có kế giành đất phân chia thiên hạ, thì hãy về với doanh trại của ta, quân tướng trăm ngàn, đánh chiếm Thành Đô, dựng nên nghiệp lớn, chẳng phải là hay lắm ru?
CẢ LŨ BI GIỜ"
) thì may ra mới hết bệnh. Những thứ kia, chúng tôi đã có đủ cả rồi, duy chỉ thiếu nọc rắn Cảo Sơn thôi. Hôm qua, chúng tôi đến nhà Cừu lão gia để mua, nhưng lão hét giá đắt quá, thế là tụi tôi mới xin lão giảm bớt giá. Lời qua tiếng lại một lúc thì cãi nhau, nhưng rốt cuộc cũng phải chịu. sau đó, chúng tôi về lấy tiền. Nhưng khi đến nơi, đã thấy Cừu Mục lão chết quay đơ rồi, lọ nọc rắn vẫn để trên bàn, nên chúng tôi lấy luôn!

phi thân thôi mờ, làm gì dữ dzậy
!!!
đá + đất + nước bị chưởng lực quá mạnh làm bay thẳng về phía trại--->bi giờ thì họ chạy như vịt 