Dragon of South
Red, Pokémon champion
Bà 2 đưa cho Zhao Yun 1 mảnh giấy, viết rằng :
_Tiện thiếp xin nói. Nhân Gia hiện đang ở tại nhà trọ phía Tây thành. Nếu ngài đến ngay thì may ra còn gặp. Nhưng xin ngài...ngài đừng làm gì ông ấy!
Nhưng vừa đọc xong tờ giấy, thì đã nghe tiếng người chạy rầm rập ở trên mái nhà rồi...(có thể nó dùng ống nhòm nhìn trộm chăng
?). Bên ngoài thì có 2 bóng người, dáng là phụ nữ, có lẽ là 2 trong số 4 bà còn lại của Cừu Mục Gia. Vừa lúc đó thì 2 cái bóng biến mất!!!
(Tình huống cho Zhao Yun nếu đi gặp lão Nhân gia (tự viết lại nhé
) : lão Nhân gia đã chết, cũng y như Cừu Mục lão gia, chết vì độc nọc rắn, nằm gục trên bàn. Trên bàn chỉ có 1 vết nước nhỏ, có hơi rượu. Trong phòng cảnh tượng bình thường, không có xáo trộn gì!!!-->Có vẻ như đang tiếp người quen
?)
--------------------------------------------------------------------
@Sai :
_Ta cũng chỉ là thương nhân bình thường, bị lỡ độ đường nên phải ngủ ở đây 1 đêm. Có thể hắn là cướp, để ý từ khi ta xuống thuyền kia. Thế tiểu huynh đệ có nghề nghiệp gì không mà ăn mặc bần hàn thế?
_Tiện thiếp xin nói. Nhân Gia hiện đang ở tại nhà trọ phía Tây thành. Nếu ngài đến ngay thì may ra còn gặp. Nhưng xin ngài...ngài đừng làm gì ông ấy!
Nhưng vừa đọc xong tờ giấy, thì đã nghe tiếng người chạy rầm rập ở trên mái nhà rồi...(có thể nó dùng ống nhòm nhìn trộm chăng
?). Bên ngoài thì có 2 bóng người, dáng là phụ nữ, có lẽ là 2 trong số 4 bà còn lại của Cừu Mục Gia. Vừa lúc đó thì 2 cái bóng biến mất!!!(Tình huống cho Zhao Yun nếu đi gặp lão Nhân gia (tự viết lại nhé
) : lão Nhân gia đã chết, cũng y như Cừu Mục lão gia, chết vì độc nọc rắn, nằm gục trên bàn. Trên bàn chỉ có 1 vết nước nhỏ, có hơi rượu. Trong phòng cảnh tượng bình thường, không có xáo trộn gì!!!-->Có vẻ như đang tiếp người quen
?)--------------------------------------------------------------------
@Sai :
_Ta cũng chỉ là thương nhân bình thường, bị lỡ độ đường nên phải ngủ ở đây 1 đêm. Có thể hắn là cướp, để ý từ khi ta xuống thuyền kia. Thế tiểu huynh đệ có nghề nghiệp gì không mà ăn mặc bần hàn thế?
)
!


