Shura no Mon
Mr & Ms Pac-Man
- 11/5/12
- 112
- 13
Mình coi bắt đầu từ đầu trận đến trái của Niang sút hụt là đau tim, trái Niang sút hụt lên đến đỉnh điểm cảm xúc-điên lên giữa đêm khuya gào rú @@. Trái thứ 2 của Mesi là mình biết kết quả rồi, nghỉ giữa hiệp mà hết tinh thần coi hiệp 2 luôn. Trái thứ 3 của Villa là tắt tivi luôn. Mong cho sớm kết thúc, cho bớt đau. Càm xúc y như trận ck Euro vậy, khi Ita bắt đầu đá với 10 người cũng tắt tivi, đi ngủ, sáng dậy chỉ nhìn kết quả. Cả ngày không đọc một tin báo nào nữa. Sáng nay vào coi tỉ số Bayern- Ars mới đọc mỗi bài của Anh Ngọc, thấy cũng nguôi ngoai.
Với Juve năm nay cũng không có trung phong nào đủ sức càn lướt-cỡ Niang đã mừng rồi- để phản công hiệu quả cả 
Vào vòng sau chỉ mong gặp đội nhẹ nhẹ như Malaga thôi, chứ gặp Bar dồn ép như vậy, sợ hôm đó hàng hậu vệ mơ ngủ, anh Lô chuyền sai liên tục, mất banh vớ vẩn như mấy trận gần đây ở Serie A thì chếtGiờ chỉ còn trông mong vào đại diện còn lại của SeriA: Bà đầm già thành Turin.
Với Juve năm nay cũng không có trung phong nào đủ sức càn lướt-cỡ Niang đã mừng rồi- để phản công hiệu quả cả 


( Nhất là em của Boateng
)



.
.