Thành Milano - La Bella Vita

  • Thread starter Thread starter Lucarius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Roma làm ào ào, sân San Siro/Giuseppe Meazza giờ giống như sân trung lập vậy :3cool_shame:
 
Inter đang phong độ cao mà quất cho 3 nháy không gỡ:4cool_beauty:vòng trước thì đập thằng gì gì 4 shot:5cool_sweat:Vãi Roma
 
Không ai ngăn được Roma hết à :6cool_surrender:
Mùa này không biết bên Roma có chích choác thuốc gì không mà đá ầm ầm, hiệu suất chắc khủng nhất Châu Âu rồi :4cool_oh:
 
Nesta đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ, cám ơn anh vì tất cả :)
Hy vọng sẽ sớm gặp lại anh ở Milan, 1 vị trí trong ban huấn luyện chẳng hạn

f832677d-348a-4a8d-9fe8-bcaaf76fb22c

148529_458317540871133_1726484438_n.jpg

n_ac_milan_campioni_ed_ex_giocatori-6460946.jpeg


Nhìn lại hình bộ đôi huyền thoại này mà ngán ngẩm cho cái hàng thủ hiện tại :(

BestdefendersNestaandmaldini.jpg

6038_566371473387687_868546142_n.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngoài Milan ra thì Serie A chưa bao giờ đáng xem đến thế các bác ạ :))
 
Tạm biệt những cú tackle huyền thoại của anh. Hậu vệ Ý bây giờ đầu bò đầu bứu là nhiều. Chẳng ai dám chơi 1 cách hào hoa lãng tử như anh nữa. Vẫn nhớ cú phá bóng bằng gót cho Paul Scholes băng vào sút tung lưới Milan của anh =))

Anw, vẫn phải nhắc lại 1 lần nữa. Đẹp trai vãi đái :9cool_sweet_kiss:
 
Binho Binho, nên khen hay nên chửi anh đây :)) Kaka hy vọng cứ đà này trận nào cũng thế là ổn, trông chờ vào một ngày mai sáng hơn chút =))
 
1 thằng cù bơ cù bất từ Nam Mỹ sang bảo 1 đội bóng Ý " phòng ngự tiêu cực " các bác àh =))
 
các anh phòng ngự mà chúng đội tôi ghi dc bàn mới là phòng ngự tích cực :6cool_boss:
 
Giờ xem Milan tự nhiên chẳng còn quan trọng mặt tỷ số nữa mà chú ý nhiều đến những khoảnh khắc trong trận hơn, như Kaka ghi bàn tối qua vậy, rất cảm xúc mặt dù biết không sớm thì muộn hàng hậu vệ cũng để thủng lưới =))
 
Thoir về nắm chủ tịch Inter rồi, buồn vãi :(
 
có j mà buồn, chủ tịch cũng phải có lúc thay đổi chứ :))

- - - Updated - - -

có j mà buồn, chủ tịch cũng phải có lúc thay đổi chứ :))
 
Bây giờ các thủ môn ở Serie A đã có bí kíp chặn được pen của Balo :6cool_what: Chia buồn cùng em Lan nhưng cũng được thấy hình ảnh Kaka ngày xưa :9cool_haha:
Thêm vào đó, Nap do phân tâm trận Dortmund tới nên dẹo cmn luôn :6cool_smile:
 
Curva Sud giận quá bao vây San Siro luôn, tưởng tượng nếu không phải Kaka với Abbiati ra nói chuyện mà cho Allegri với Matri ra thì sao nhỉ :))

cdv-la-o-milan-genoa-3.jpg
 
http://thethaovanhoa.vn/italia/hoa-genoa-milan-bi-cdv-chan-cua-san-san-siro-chui-rua-n20131124064037412.htm
Mới đọc bên ttvh xong đang tính post.
Chỉ riêng Kaka, người ghi bàn duy nhất cho Milan trận này, được các CĐV hô vang: “Cậu là người duy nhất còn sống trong lũ này…”
Giờ chắc chỉ có sa thải Allegri mới tạm lắng mọi chuyện. Thấy tội cho Balo với El Sha, mới nổi lên, đang còn trẻ mà bị bắt phải làm biểu tượng đứng mũi chịu sào, có trọng trách kéo cả con tàu đang chìm dần. Đội nhà thua bị chửi trong khi chơi không hề tệ, lỗi lầm đều nằm ở hàng thủ. Quá áp lực ! :5cool_ops:
 
Điểm sáng của Milan trong những ngày tăm tối này, trận vừa rồi là trận thứ 200 của Kaka cho Milan và anh- được mang băng đội trường cũng đã ghi bàn để kỉ niệm sự kiện này :)

62478_634717446571032_867564037_n.jpg
 
Kaka đang kéo cả Milan trở lại quỹ đạo, xin cho phong độ của anh cứ mãi thế này :))
 
Milan trở thành CLB Ý duy nhất còn lại ở vòng 1/8 Champions League :)) Đúng là dù có thế nào thì ở châu Âu, Milan vẫn thể hiện được đẳng cấp mãi mãi của mình. Với 1 trận hòa 0-0 để vào vòng 1/8 sau thẻ đỏ của Montolivo từ rất sớm. 1 phong cách rất Milan :5cool_big_smile:
 
Milan gặp toàn đội cứng:2cool_sad:
Can play: Manchester United, Real Madrid, Paris, Bayern, Chelsea, Dortmund, Atlético
 
Back
Top