- Em xin đóng góp 1 kỉ lục em vừa mới lập tức thì, 11 thằng điểm 10. Sau khi hạ đội xếp hạng 3 Fio 3-1 ngay trên Artemio Franchi, đoàn quân Bianconeri trở về thánh địa Delle Alpi với 1 tâm trạng hết sức thoải mái để đón tiếp các tân binh Ascoli. Một vài vị trí chủ chốt trong đội hình ko thể ra sân do nhiều lý do: Ibra chấn thương sau trận thắng Fio, Nedved và Camoranesi thể lực ko đảm bảo, tuy nhiên điều này ko làm cho HLV QT lo lắng do Ascoli quá yếu, hoàn toàn ko phải đối thủ của bà đầm già thành Turin. Juve đá với đội hình 4-1-3-2 với hàng hậu vệ gồm: Zambrotta (trái), Canna, Thuram (đáng lẽ xếp Giannichedda và Gladstone nhưng trận gặp Fio 2 chú Canna, Thuram chỉ có 6,7 đ nên cần phải lấy lại danh dự gấp), Blasi (phải), hàng tiền vệ: Viera (MC), Messi (AML, cầu thủ trẻ đá rất tốt 5 bàn/11 trận), Mutu (AMC, 17 hay 18 bàn, ko nhớ rõ), Olivera (AMR), 2 tiền đạo là Delpiero (phong độ cực cao, 26 bàn/24 trận, 20 assist, ko tính trận này), Trezeguet (do chấn thương 2 tháng đầu nên phong độ ko được tốt, chỉ mới ghi được 9 bàn/11 trận)
- Hiệp 1 chủ yếu diễn ra trên phần sân Ascoli, tuy tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chỉ có 3 bàn thắng được ghi: Delpiero chớp thời cơ từ pha đá phạt của Thuram, 2 bàn bằng đầu của Trez, hết hiệp 1 Blasi, Messi, Olivera, Del, Trez được 8, các chú còn lại 7, như thường lệ em pleased với các chú 8 và encourage với các chú 7. Và thật bất ngờ, vào hiệp 2, 6 bàn thắng nữa đã đến, Del tỏa sáng với 3 bàn, Trez ghi 1 bàn hoàn tất cú hattrick, Mutu và Viera cũng hăng hái lập công với mỗi người 1 bàn, trận đấu kết thúc với tỉ số 9-0 nghiêng về Juve. Lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi FM (trước kia là cm) em mới được tận hưởng cảm giác tuyệt vời này

---> trận đấu ko thể quên của bianconeri:
http://i9.photobucket.com/albums/a57/fm5002/Resizeofkiluc.jpg