Thành Trường An (Chang An)

Status
Không mở trả lời sau này.
Được lắm, tuy nhiên mufan ko có net ở nhà nên ko onl nhiều như N0ob được nên ko thể PM được.
Cảm ơn N0ob nhắc nhở, mufan sửa lại liền.
Còn về đánh thành, sao N0ob biết việc này chắc chắn xảy ra ? Cái đó còn tùy hứng của TT, TT là cha mẹ, muốn cho sự kiện diễn ra hay ko là quyền của TT. Chẳng hạn TT cho quân N0ob bị bệnh nên phải rút quân thì sao ? Ko biết trước được nên đừng chắc chắn quá.
 
Trịnh Bác nghe thế thì mỉm cuời nói :
- không sao không sao ! Con gái ta tuy hay giận dỗi nhưng lại là đứa thương nguời , ngươi thật thà như thế là rất đáng quý . Cứ đi theo ta , hãy cứ xin lỗi con gái ta là được .
Đi qua vài khu vườn thì đã đến phòng của tiểu thư , Trịnh Bác gõ cửa nói :
- Con gái có trong đó chứ , ta vào được không ?
Bên trong nghe tiếng khóc thút thít , sụt sùi nói :
- Cha đi đi !
Trịnh Bác nghe thế thì vẫn mở cửa bước vào , vào bên trong thì thấy vị tiểu thư đó đang gục mặt trên bàn mà khóc , đứa a hoàn hay đi cùng đang đứng đằng sau an ủi . Trịnh Bác thấy thế thì nói :
- Ta dẫn nó tới xin lỗi con đây . Thôi thì dù sao cũng là lỗi do ta đã chỉ nhầm con chim đó , ta đâu biết nó là của con .
Nói rồi quay mặt lại nhìn vuaancuop .
Mặt ta đỏ nhừ, miệng khô khốc, tay chân bủn rủn , tứa mồ hôi đầm đìa, cứ ấp a ấp úng mãi không nói nên lời :" Ơ ...ơ...dạ...dạ... vâng...vâng....thuộc hạ....làm ..sai ...sai...đã đắc tội với...tiểu thư.....xin...lấy ..công chuộc tội ạ!"
Tất nhiên là cô ta sẽ ngạc nhiên vì ta tự xưng là thuộc hạ trong khi cô ta chưa biết ta đã được làm trưởng phòng security cho Trịnh Bác đúng không trọng tài ?! :) Cô ta nói :"Nhà ngươi là ai mà dám mạo nhận là thuộc hạ ở đây ? Thấy sang định bắt quàn làm họ à ?"
Ta càng lúng túng hơn vì thì Trịnh Bác đỡ lời.............
@ TT: TT ơi, thằng cha Clan chả ăn gian,khi không gán tội cho tui là ngụy quân tử cướp vợ hắn, mà hắn cũng đâu có vợ đâu chứ, mong TT minh xét
 
Chuyện đánh trận hay ko là tùy theo việc của chủ tướng có muốn đánh hay ko , còn TT chỉ để ra quest , event , giám sát và chấm các trận battle .Ngoài ra ko ai ở đây là chúa cả .Nếu cho quân n0ob bị bệnh thì chẳng ra đã thiên vị cho phe Hán à .Chuyện này chắc chắn ko thể .
Còn vụ onl ít hay nhiều với chuyện PM thì chẳng liên quan gì tới nhau cả .Nếu post bài đc thì PM cũng đc , nếu mufan định lấy lý do kéo dài thời gian thì vô ích thôi .
 
Việc đánh chiếm thành trì là việc của Player. Nếu ai mạnh người đó có thể kéo quân đi đánh thành khác. Thành bị đánh có thể cầu cứu thành khác nữa.
TT chỉ bắt trận đánh chứ không ngăn cản hai bên đánh nhau, cũng không bênh vực bên nào cả.
Nếu Trường An không đánh lại Giang Châu, thì cố thủ mà giữ thành, nếu không giữ được thì có thể cầu cứu Lạc Dương, Tân Dương hoặc bất cứ thành nào. Không cầu cứu trọng tài. Nếu không cầu cứu được ai thì có thể đầu hàng.
 
Không ai cầu cứu TT cả. Chỉ là mufan thấy bên Tấn Dương, thứ sử là Korangar cũng bị bắt hay như chuyện quân Hung Nô kéo đánh chẳng hạn, nên nghĩ chuyện TT cho event là hoàn toàn có thể. Còn PM, tất nhiên là không thể kéo dài, nhưng N0ob đã đánh đâu mà hối ? Hiện nay quân N0ob còn đang từ Nam bì kéo về, không thể trong một tháng mà tới được. Hum qua, tức hạ tuần tháng 10, N0ob kéo 2000 quân về, N0ob không có thuyền nên tất phải đi đường bộ. Mà đường bộ từ Nam Bì về trường An ngắn nhất cũng 87 đơn vị, tức 8700 MM. Quân N0ob 2000, có 1750 bộ binh, nên MM là 50, 1 tháng có 21 turn vị chi phải khoảng 8 tháng mới đến, nếu đi đường phía tây, tức về giang châu trước rồi mới sang đánh Trường An thì phải mất lâu hơn, chưa kể trên đường đi còn phải qua thành của quân hán. Trong khi đó, quân Giang châu cách Trường An 3000 MM, muốn đánh Trường An dù ít mấy cũng phải trên 500 quân, tức là quân kị có MM 1 tháng là 2520, vậy phải trung tuần tháng 11 mới đến nơi. Còn muốn đem 5000 quân thì dù là quân kị cũng mất hơn 2 tháng. Mà N0ob thì đang muốn kéo dài tháng này ra, phải hông ? ^^
 
nắm vững luật tất thắng. TT sẽ nghiêng về phía ai thực hiện đúng luật :D
 
kính gửi thứ sử Trường An, tại hạ là Sai, quan lại ở Thành Đô, nay quân Giang Châu kéo quân đến lăm le tính chiếm Thành Đô, nước xa không cứu được lửa gần nên tại hạ muốn xin thứ sử dẫn quân đánh lại Giang Châu để quân GC phải rút lui, cứu nguy cho Thành Đô.
Kính thư
 
Thật nực cười , Trường An nay còn nguy cấp hơn Thành đô nhiều , 600 chọi 7000 .Thành đô 1000 chọi 3000 quân là còn thư thả quá =))
 
chẳng lẽ Đại Hán đến đây là kết thúc sao?
 
Đại Hán đến đây là hết .Nếu các tướng muốn giúp cho dân chúng bá tánh tránh khỏi nạn binh đao thì hãy về với Liêu , góp sức xây dựng 1 Đại Liêu hùng mạnh .Đó mới là bậc hào kiệt biết thời thế .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top