Thành Trường An (Chang An)

Status
Không mở trả lời sau này.
Su nói:
Sướng thật ................
sướng trước khổ sau :-"
Đoạn này anh Kaga nói i như trong phim thần điêu đại hiệp ở kênh VTV 3 .
À em ghi cộng vào cái chữ kí cũng được nhỉ ^.^
Quá khen quá khen, tại anh cũng xem... :))
Đc rồi.

TT: Thái Ung nghe Su nói thế ko khỏi bất ngờ:
- Phải chăng ta có điều gì thất lễ với ngươi, mới khiến ngươi ở trong phủ ta đc vài ba bữa đã muốn giã từ?? Hay có ai làm khó dễ ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ đứng ra làm chủ cho.
 
.............

Khi đó Su thấy đại nhân hỏi vậy thì rất khó trả lời nhưng vì thấy đại nhân quá tốt với mình Su liền nói thật với đại thân phận thật sự của mình :

- Thật ra tại hạ là Sứ Giả của của Triều Đình hiện giờ thì đang có 1 bức thư của Mông Cổ tuyên chiến tại hạ cần báo gấp chuyện này với Hoàng Thượng để có thể sơm mà ứng phó chứ nếu chúng mà kéo quân sang thì Hoàng Thượng vì vậy tại hạ cần phải đi chuyến này mong đại nhân suy sét ;;)
 
TT: Thái Ung nghe xong thì giật mình, nguyên do đất nước đang trong tình trạng loạn lạc, lúc này mà giặc Mông Cổ tấn công thì chỉ có đường diệt vong. Nghĩ vậy nên Thái Ung nói:
- Việc này rất quan trọng và cơ mật, nếu để lộ ra ngoài e rằng sẽ có biến. Ta hứa sẽ giữ bí mật, tráng sĩ hay đi mau đi, càng nhanh cang tốt. Chúc tráng sĩ thượng lộ bình an.
Đoạn nói rồi y trao cho Su 5 G và một kim bài để đi qua cửa khẩu khỏi bị kiểm tra.
Bên ngoài gian phòng, có một tên hầu đang nghe lén bên cạnh cửa, ko ai phát giác...
 
.......... Thế là thêm 5 G ;)) .........

Khi nghe xong Su liền lập tức lên đường theo lời của đại nhân trên đường đi anh gặp 1 đám người bịt mặt đen chặn lại . Su nghĩ sẽ rất bất lợi khi đánh nhau ở đây và liền nghĩ kế thóat thân và cố giữ được lá thư trước khi về đến hòang cung , Su liền hỏi :

- Các người là ai chặn đường ta với mục đích gì :-/
 
Susubi_2005 nói:
.......... Thế là thêm 5 G ;)) .........

Khi nghe xong Su liền lập tức lên đường theo lời của đại nhân trên đường đi anh gặp 1 đám người bịt mặt đen chặn lại . Su nghĩ sẽ rất bất lợi khi đánh nhau ở đây và liền nghĩ kế thóat thân và cố giữ được lá thư trước khi về đến hòang cung , Su liền hỏi :
- Các người là ai chặn đường ta với mục đích gì :-/
TT: Su lên đường về kinh tiếp kiến Hoàng Thượng bình an, ko gặp ai cản trở cả do có kim bài của Thái Ung.

Xin lỗi, anh mệt rồi, khi khác cho event tiếp nhé. :D
 
Kô phải là cuối tuần. Hà cớ "anh" lại mệt. Anh có tâm sự hay nỗi niềm gì chăng #>:)
 
Ờ em cũng chẳng rõ nữa đang nghe nhạc phim Inu Iasha hay vật ^.^

.............................

Sau khi về đến cung Su lập tức dâng ngay bức thư cho hoàng thượng xem và trong đầu ko biết rằng hoàng thượng sẽ sử tội mình ra sao .
 
Thật ra tại hạ là Sứ Giả của của Triều Đình hiện giờ thì đang có 1 bức thư của Mông Cổ tuyên chiến tại hạ cần báo gấp chuyện này với Hoàng Thượng để có thể sơm mà ứng phó chứ nếu chúng mà kéo quân sang thì Hoàng Thượng vì vậy tại hạ cần phải đi chuyến này mong đại nhân suy sét
Nhiễm phim cũng vừa vừa thôi chứ, Mông Cổ đâu có nhảy qua Trung Quốc thời này hả sờ cu bi ;)), sửa lại nội dung nói là Lưu Bị đem quân tấn công thấy còn hấp dẫn hơn =)) ( lúc này mà ổng có quận để đánh mới là chuyện lạ ;)) )
 
Song Nhi nói:
Kô phải là cuối tuần. Hà cớ "anh" lại mệt. Anh có tâm sự hay nỗi niềm gì chăng #>:)
"Anh" mệt bởi vì đang suy tính làm sao kưa đc "em" :p :devil:
ACX nói:
Nhiễm phim cũng vừa vừa thôi chứ, Mông Cổ đâu có nhảy qua Trung Quốc thời này hả sờ cu bi , sửa lại nội dung nói là Lưu Bị đem quân tấn công thấy còn hấp dẫn hơn ( lúc này mà ổng có quận để đánh mới là chuyện lạ )
Tình tiết ban đầu cũng ko quan trọng mấy, ko sao :D
Sau khi về đến cung Su lập tức dâng ngay bức thư cho hoàng thượng xem và trong đầu ko biết rằng hoàng thượng sẽ sử tội mình ra sao .
TT: Hoàng Thượng sau khi nhận đc thư từ tay Su liền vội giở ra đọc. Sau đó lập tực triệu tập bá quan văn võ, bàn luận, bla...bla.... Sau một hồi, cuối cùng HT cũng quyết định giảng hòa và viết một lá thư tay gia cho Su chuyển cho vua Mông Cổ và thưởng cho Su 5 G... ;))
 
......... Thưởng thêm 5 G bọ chẳng được thêm gì nữa à anh :p..

"Anh" mệt bởi vì đang suy tính làm sao kưa đc "em"

Sắp cung hỉ ;)) ...

.................................

Sau khi nhận lá thư từ hoàng thượng 1 lần nữa Su lại tiếp tục quay lại mông cổ với lá thư trong tay và mong rằng lần này Nước Mông Cổ sẽ đồng ý giảng hòa với nước ta . Trước khi đi Su quay lại nhà đại nhân Thái Ung và cảm tạ ngài :D
 
Su nói:
Sắp cung hỉ ...
Anh đùa tí thôi Su :D
Su nói:
Sau khi nhận lá thư từ hoàng thượng 1 lần nữa Su lại tiếp tục quay lại mông cổ với lá thư trong tay và mong rằng lần này Nước Mông Cổ sẽ đồng ý giảng hòa với nước ta . Trước khi đi Su quay lại nhà đại nhân Thái Ung và cảm tạ ngài
TT: Thế là Su tiếp tục lên đường đến Mông Cổ mang theo bức thư giảng hòa của HT. Nếu sự việc bình yên thì ko có gì đáng nói thế nhưng đến một hôm nọ, trời tối đen như mực, ko trăng, Su bèn vào một quán trọ bên đường để nghỉ ngơi đặng sáng sớm mai lên đường.
Vào bên trong, Su bèn đến bên quầy hỏi thuê một phòng. Rồi đang định lên nghỉ thì Su nhìn thấy một lão đạo sĩ, râu tóc bạc phơ, cốt cách như tiên đang ngồi uống trà. Bên cạnh đạo sĩ là cái bảng hiệu bằng vải có đề mấy chữ :"Xem bói, tìm người có duyên"".....
;))
 
.........................................

Em tưởng sắp có cung hỉ =(( .......

.........................................

Lúc đó mặc dù trời tối đen nhưng lòng dạ Su thì vẫn ko chút lo lắng , Su nhìn ông Già đầu tóc trắng bạc phơ có vẻ rất nhàn hạ và phong thái điềm đạm , Su rất kính phục và có khi cũng sẽ chẳng bao giờ trong đời được gặp lại cảnh đẹp như vậy nữa , Su bỗng dừng bước và bước ra chỗ lão sĩ và mún nhờ ông bói 1 quẻ xem số phận mình thế nào :-" Su nói :

- Tiền bối có thể xem giùm ta khi nào sẽ gặp được người tri kỉ ko :'>
 
Su nói:
Em tưởng sắp có cung hỉ .......
Ờ mà cũng có thể, anh đang hy vọng... #>:)
Su nói:
Lúc đó mặc dù trời tối đen nhưng lòng dạ Su thì vẫn ko chút lo lắng , Su nhìn ông Già đầu tóc trắng bạc phơ có vẻ rất nhàn hạ và phong thái điềm đạm , Su rất kính phục và có khi cũng sẽ chẳng bao giờ trong đời được gặp lại cảnh đẹp như vậy nữa , Su bỗng dừng bước và bước ra chỗ lão sĩ và mún nhờ ông bói 1 quẻ xem số phận mình thế nào Su nói :
- Tiền bối có thể xem giùm ta khi nào sẽ gặp được người tri kỉ ko?
TT: Vị tiền bối ngước lên nhìn Su, đôi mắt sâu và lanh lẹ nhưng hiền từ. Đoạn tiền bối chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Ta và công tử gặp nhau nơi đây, e cũng là duyên số. Vậy ta sẽ bói cho công tử một quẻ. Tiền bói là 3 G. =))
 
Ờ mà cũng có thể, anh đang hy vọng...

Lúc đó nhân dịp mỗi người 50 Gold hoặc 10 ếch pê 5 mờ pê ;))

TT: Vị tiền bối ngước lên nhìn Su, đôi mắt sâu và lanh lẹ nhưng hiền từ. Đoạn tiền bối chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Ta và công tử gặp nhau nơi đây, e cũng là duyên số. Vậy ta sẽ bói cho công tử một quẻ. Tiền bói là 3 G.

Su nghĩ rằng chắc cũng sẽ chẳng có dịp nào thảnh thơi trăng thanh gió mát như hôm nay lên liền nói với vị tiền bối :
- Đã là duyên số sao chúng ta phải tính đến chuyện tiền bạc tình nghĩa mới là quan trọng ;))
 
Su nói:
Lúc đó nhân dịp mỗi người 50 Gold hoặc 10 ếch pê 5 mờ pê
:D
Su nói:
Su nghĩ rằng chắc cũng sẽ chẳng có dịp nào thảnh thơi trăng thanh gió mát như hôm nay lên liền nói với vị tiền bối :
- Đã là duyên số sao chúng ta phải tính đến chuyện tiền bạc tình nghĩa mới là quan trọng
TT: Vị tiền bối lại nhấp ngụm trà (lấy giọng :))) rồi trả lời:
- Duyên số đã khiến chúng ta gặp nhau nhưng ta đã có lệ là ko thể ko lấy tiền bói đc, nếu ko ta bói sẽ mất thiêng. :))
 
Su thấy vậy liền nói :
- Vậy cũng được tại hạ đồng ý trả tiền cho tiền bối hãy giúp tại hạ bói 1 quẻ .

--------------------------------------
Xin chào anh Vaga thế nèo rồi cưa chị SN chưa ;)) lâu quá mấy hôm ko On mà vẫn chưa cung hỉ à :-"
 
Em cứ lo hão. Em kô thấy thứ 7 CN nào hắn cũng bận. Kô online reply cho mọi người ah. Suốt ngày tham mệt :)). Kô hiểu vì sao. Chắc cũng kô cần phải quan tâm lắm chuyện đấy #>:)
 
Chắc là bận đi tán gái ................. :| còn chị Song Nhi sao nhẩy :-? ông nì hư quá cung hỉ là 10 ếch pê 5 mờ pê ;)) nhanh nhanh đi chị Sn ơi :-"
 
Susubi_2005 nói:
Su thấy vậy liền nói :
- Vậy cũng được tại hạ đồng ý trả tiền cho tiền bối hãy giúp tại hạ bói 1 quẻ .
TT: Su nói xong vội lấy ra trong túi 3 G đưa cho lão tiền bối. Ông đưa tay phẩy cái phất trần trên tay một cái, 3 G của Su tự động bay vào trong túi áo. :)) Sau đó, ông lão bấm độ, tính nhẩm ko cần hỏi Su lấy một câu rồi phán:
- Vận mạng ngươi khá tốt, nhưng sắp gặp điềm hung, đi đường nên cẩn thận. Gặp đường lớn thì tránh, gặp nơi đông người ko nên đi vào, tránh việc sông nước tất hung sẽ hóa cát.
Nói xong, thoáng một cái, ông lão đã biến mất. Lúc đó, Su từ từ tỉnh dậy, sờ túi thấy mất đúng 3 G =)). Trên bàn có lá bùa bình an. ;))

Xin chào anh Vaga thế nèo rồi cưa chị SN chưa lâu quá mấy hôm ko On mà vẫn chưa cung hỉ à
vẫn chưa, nhưng sắp :-"
Chắc là bận đi tán gái ................. còn chị Song Nhi sao nhẩy ông nì hư quá cung hỉ là 10 ếch pê 5 mờ pê nhanh nhanh đi chị Sn ơi
gái nào, anh ngoan lắm :-"
SN nói:
Em cứ lo hão. Em kô thấy thứ 7 CN nào hắn cũng bận. Kô online reply cho mọi người ah. Suốt ngày tham mệt . Kô hiểu vì sao. Chắc cũng kô cần phải quan tâm lắm chuyện đấy
Mới than mệt có 1 lần thôi :-" nguyên nhân thì biết rồi :-"
còn cuối tuần thì phải nghỉ ngơi chứ :-"
 
................... :|

Su thấy vậy biết mình đã gặp phải tiên nhân thật sự ( nhưng vẫn hơi tiếc 3 G :'> ) . Sau Su liền lên gác và nghỉ ngơi để còn sáng mai tiếp tục lên đường .

---------------------------------------------

Ko biết hôm nào 10 ếch pê 5 mờ pê lâu thật :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top