Thành Trường An (Chang An)

Status
Không mở trả lời sau này.
TT: Sáng sớm hôm sau Su tiếp tục lên đường. Dọc đường ko gặp trở ngại gì cả. Đến một ngã 3 có 2 đường rẽ, một bên là đường lớn, rộng mênh mông, thẳng cánh cò bay, một bên là đường hẹp, âm u, ẩm thấp. Su phân vân ko biết chọn đường nào... ;))
 
.......... Nhìu đường quá :o :

- Su liền chọn con đường âm ủ ẩm thấp vì nghĩ nếu đã gặp Họa thì ko thể tránh được vì vậy đường nào cũng như nhau cả thôi . ( Hơi sợ ma :-" )

----------------------------------------------
Sao chưa + đỉm à anh :-"
 
Thành Trường An địa thế đẹp như vậy mà không có vi tướng nào nhìn ra sao??
Phía bắc giáp với Uyển Thành, Phía đông giáp với Tân Dương, Tây giáp với Giang Châu, Bắc giáp với Công An và Vũ Lăng. Lại có cả đường thủy
Nếu như chiếm được Giang Châu, Thành Đô và Công An thì cả một vùng Đông Nam rộng lớn đã năm gọn trong tay rôi.
Từ đó có thể đánh sang Vũ Lăng, Uyển Thành, Tấn Dương.
 
Oáp còn Susubi_2005 ở đây mà (:| dạo này em ko qua mấy nick kia bị Ban ko biết khi nào được Revive đây .
--------------------------------
Tiếp tục nào #>:) .
 
Mozilla Firefox nói:
Oáp còn Susubi_2005 ở đây mà (:| dạo này em ko qua mấy nick kia bị Ban ko biết khi nào được Revive đây .
--------------------------------
Tiếp tục nào #>:) .
su đóa hả, tạm thời cứ tiếp tục bằng nick này đi, rồi sau khi nick kia được unban thì lại xài, đỡ bị gián đoạn cuộc chơi.
 
Ừ mà giờ trọng tài thành em đi đâu giòi ấy mất hút rồi :-? ai típ tục giờ anh (T_T) .
 
Shu đi được một đoạn chừng một dặm đường bỗng thấy chim bay náo loạn cả, thú chạy lung tung, vội núp vào một chỗ thì thấy xa xa một con hổ lớn đang đi tới. Nghĩ bụng không biết nó định làm gì.

Còn Su định làm gì??
 
Anh kím đâu ra cái Avatar mới thế Avatar cũ đâu rồi ;)) .
---------------------------------------------------
Thấy Vậy Su lìn nhảy lên cành cây nghĩ cách dịt nó để làm thịt và giúp luôn những người đi qua đây đề phòng mất mạng nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách vì thân hình nó quá liền nghĩ sẽ bẫy nó ;)) .
 
Còn đang nằm trên cây ngậm lá nghĩ cách giết hổ thì bỗng nghe tiếng "vút" tiếp theo thấy con hổ vùng lên, lại thấy "vút, vút" và tiếng nữa, con hổ đã nằm ì một đống. Su định thần nhìn sem sao thì thấy một người lại mặt dáng vẻ cao lớn, tay cầm cây cung đi đến chỗ con hổ đang năm.
Su bèn tụt xuống :D
 
Nhảy tụt 1 cái suýt nữa tụt cả quần :whew: .
---------------------------
Su thấy 1 người đàn ông cao to khỏe manh nhưng gần đẹp dzai bằng mình :-" thì liền hỏi :
- Tráng Sĩ tên gì mà có thể khỏe mạnh như vậy mới có vài cái mà đã giết được 1 con hổ to như vậy rồi .
 
- Tại hạ họ Vừ, tến Kno vốn người dân tộc thiểu số vùng này. Từ nhỏ đã học nghề săn bắn. Một con hổ này ăn thua gì. Còn ngài có phải là người triều đình không? Nhìn cách ăn mặc của ngài giống quan quân triều đình lắm,
 
- Đã được thả ;)) .
- Thì ra là như vậy hèn gì tráng sĩ tài giỏi thế . Tại hạ đang trên đường sang mông cổ để mang 1 lá thư liên quan đến tính mạng chiều đình :whew: hiện giờ ko biết ở phía trước con bao nhiu cạm bẫy nữa tráng sĩ có thể đi cùng tại hạ ko :-" .
 
Su được thả rồi hả em, chúc mừng, chúc mừng.

- Tại hạ còn mẹ già ờ nhà không thể đi theo tướng quân được. Nếu có duyên mong có ngày tái ngộ. Tướn quân đi làm việc triều đình thì tại hạ cũng xin tặng tướng quân cây cung này (cộng 1 war). Chúc tướng quân lên đường may mắn
Su nghe nói vậy thì buồn lắm
- Thật đáng tiếc, người như các hạ nên phục vụ triều đình mới phải. Thôi các hạ cứ cầm cái cạc vì dịt này, khi nào đổi ý cứ call cho tại hạ.
Nói rồi Su đưa cho người thợ săn cái cardvisit rồi hai người chia tay.

Su tiếp tục lên đường.
 
Tiếp tục lên đường sau khi đã nhận được món quà của anh chàng thợ săn Hunter X Su lại típ tục lên đường nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ vì nơi đây rừng rú hiểm trở rất âm u :nailbit: . Khi đi qua cánh rừng thì trời tối giòi nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi mai lên đừng típ :-" .
 
Đường xá xa xôi hiểm trở, thân có một mình lại mang trọng trách lớn nên Su rất cẩn trọng. Trời tối liền đốt tạm đống lửa nghỉ chân.
Do mệt quá, nằm tự lên một khúc gỗ ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tờ mờ sáng giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong một ngôi nhà chứ không phải năm ngoài rừng. Su vội vàng choàng dậy, việc đầu tiên là tìm xem bức thư còn hay mất. May quá nó vẫn còn.
Su đi ra cửa thì thấy người thợ săn hôm qua liền hỏi?
- Tại hạ nhớ hôm qua ngủ thiếp đi ngoài rừng sao bây giờ lại ở đây?
Người thợ săn trả lời.
- Hôm qua, sau khi chia tay công tử thì tôi thấy một con lợn rừng liền đuổi theo nó, đuổi mãi đuổi mãi cuối cùng không thấy nó đâu nữa. Tìm quanh thì thấy công tử đang năm cạnh đống lửa đã tắt. Sợ không có ai bảo vệ công tử sẽ bỏ mạng vì thú dữ nên tại hạ đưa công tử về đây.
 
Lại 1 lần nữa lại mang ơn anh Hunter X Su rất bít ơn anh :D nhưng vẫn chưa bít cách nào để cóa thỉa trả ơn anh Hunter X nì , sau 1 hồi suy nghĩ Su lại 1 lần nữa nhờ béc Hunter X nì dẫn ra khỏi khu rừng và nói :
- Tráng sĩ có thể giúp tôi đi qua cánh rừng này được ko quả thật nơi đây núi non hiểm trở mà tui thì lại ko phải dân vùng này nên ko thân thuộc đường xã cho lắm , sau này nếu hoàn thành việc lớn nhất định sẽ hậu ta tráng sĩ .
 
Hunter X đồng ý. Hai người sửa soạn chuẩn bị lên đường. Vừa ra đến cửa thì hai người nghe thấy tiếng kêu của mẹ Hunter X trong buồng vọng ra. Hunter X vội chạy vào xem sao thì thấy mẹ chàng đã về với cõi phật. Su ở lại vài hôm giúp Hunter X làm ma cho mẹ.

Ba hôm sau, sau khi Hunter X đã lo liệu hoàn tất. Su liền ngỏ lời.
- Trước đây tại hạ có mời các hạ cùng tại hạ phụng sự triều đình, ngặt vì các hạ còn mẹ già, nay cụ đã về vời cõi phật, âu đó cũng là ý của cụ muốn cho các hạ không còn vướng bận mà phụng sự triều đình nữa.
Hunter X nói
- Tại hạ vốn cũng có ý đó, vậy tại hạ xin được đi theo lao động đường phố tá công tử.

Lúc này Su mới nói rõ mình là thứ sử Trường An và phong cho Hunter X làm chức Hộ vệ.
 
- Lại 1 bà nữa lên tiên giòi mô phật mô phật .
- Lại tiếp tục lên đường đến mông cổ 2 người đi qua sa mạc thì đã ăn và uống hết sạch lương thực và nước đang ko bít ra sao lúc đó do ko quen với khí hậu nóng và khắc nghiệt 1 phần còn vì là lần đầu tin lâm vào cái cảnh này Su bất chợt ngất đi còn ko biết anh Kno kia ra sao .
 
Thời loạn lạc,
Chiến tranh liên miên, nhân dân lầm than đói khổ , lại thiên tai hạn hán dân tình kêu ca khôn xiết... Trong thời thế đó, những anh hùng thường xuất hiện, thay trời hành hiệp. Họ giương cao ngọn cờ nhân nghĩa, tụ họp nhân dân đứng lên để thống nhất Trung Nguyên, chấm dứt thời loạn lạc ....
Trường An,
Nơi Đất rộng người thưa nhưng rồng nằm cọp ẩn, nơi đây như Tào công đã nói :
Thành Trường An địa thế đẹp như vậy mà không có vi tướng nào nhìn ra sao??
Phía bắc giáp với Uyển Thành, Phía đông giáp với Tân Dương, Tây giáp với Giang Châu, Bắc giáp với Công An và Vũ Lăng. Lại có cả đường thủy
Nếu như chiếm được Giang Châu, Thành Đô và Công An thì cả một vùng Đông Nam rộng lớn đã năm gọn trong tay rôi.
Từ đó có thể đánh sang Vũ Lăng, Uyển Thành, Tấn Dương.
Đây sẽ là nơi xuất hiện một vị anh hùng lỗi lạc nổi tiếng nhất trong lịch sử, ...

Trong căn nhà nhỏ phía Bắc Trường An,
Mufan đang ngồi nhìn bản đồ rồi chẹp miệng :
- Thế cục phân tranh dai dẳng đời nào sẽ chấm dứt nếu ta cứ ngồi yên đây mà nhàn nhã, ta phải hành động...
Nói rồi mufan ra khỏi nhà, tìm đến tướng trấn thành Trường An để xin đầu quân...
 
Susubi_2005 nói:
- Lại 1 bà nữa lên tiên giòi mô phật mô phật .
- Lại tiếp tục lên đường đến mông cổ 2 người đi qua sa mạc thì đã ăn và uống hết sạch lương thực và nước đang ko bít ra sao lúc đó do ko quen với khí hậu nóng và khắc nghiệt 1 phần còn vì là lần đầu tin lâm vào cái cảnh này Su bất chợt ngất đi còn ko biết anh Kno kia ra sao .
Trải qua không biết bao nhiêu vất vả cuối cùng Su cùng hộ vệ đã đến được Mông Cổ. Hai người tìm đến Doanh trại của Đại Hãn Mông Cổ xin vào yết kiến.

Tại doanh trại Mông Cổ hãn Khuất Đột Ngột Cát Nhĩ Thái Hai Chi đang ngồi uống rượu sữa ngựa cùng thiếp yêu là Thiết Cát Tôn A thì có lâu la vào báo.
- Bẩn Đại hãn, có sứ giả nhà Hán đưa thư đến, xin vào yết kiến
Khuất Đột Ngột Cát Nhĩ Thái Hai Chi nói
- Cho hắn vào trại tỵ nạn nghỉ ngơi, mai mới cho gặp.

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top