Thành Vũ Lăng (Wu Ling)

Status
Không mở trả lời sau này.

King of paladins

C O N T R A
Lão Làng GVN
Bản đồ to:
maphvd.jpg


Thành Vũ Lăng (Wu Ling)
Wulingbig.jpg


Eco:
Farm:
Tech:
Wall:
PO:

Các công trình đặc biệt: tạm thời chưa có hehe, vaga sẽ post sau. :D

Tướng:

Quân:

Giáp với các thành: Trường Sa (Chang Sha), Linh Lăng (Ling Ling), Công An (Yong An), Giang Lăng (Jiang Ling)
 
King of paladins nói:
Tech: 0-50: 0 có gì
Tech: 50-100: có thể sản xuất auto-crossbow
Tech: 100-140: có thể sản xuất ram
Tech: 140-190: có thể sản xuất thuyền chiến loại I
Tech: 190-200: có thể sản xuất thuyền chiến loại II
Chỗ lấy chỉ số ở đâu vậy? Cho event cái
Đọc rule phần "làm kinh tế, thành trì" dòng đầu tiên nói về chỉ số. ;))

TT: KOP đc triều đình phong cho chức thứ sử ở Võ Lăng nên cầm ấn tín ham hở đi từ Lạc Dương về thành nhậm chức.
Khi đi ngang qua Uyển Thành thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một làn khói màu da cam đang bay tới, KOP... :D
 
King of paladins nói:
Chạy chạy , chạy nhanh. Chạy càng xa càng tốt. Vừa chạy vừa hô kêu cứu
Chạy đâu cho thoát #>:)

TT: KOP thấy khói cam bay tới thì chạy thật lực về phía sau để tránh khỏi đám khói, vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng khu này vắng vẻ hoang vu, tĩnh mịch ko ai nghe thấy tiếng kêu của KOP.
Chạy đc một đoạn, lúc này, KOP đã thoát khỏi đám khỏi kia, bèn ung dung thả bộ. Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu phát ra từ hồ nước phía trước KOP:
- Cứu tôi với!! Cứu tôi với!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng đến tai KOP... #>:)
 
e hèm, rơi vào tình thế này, KOP đành phải tiến lên phía trước. Mà tiếng kêu kia là của con trai hay con gái vậy? Già hay trẻ, tuổi khoảng bào nhiêu?
 
King of paladins nói:
e hèm, rơi vào tình thế này, KOP đành phải tiến lên phía trước. Mà tiếng kêu kia là của con trai hay con gái vậy? Già hay trẻ, tuổi khoảng bào nhiêu?
TT: KOP nghe thấy tiếng kêu cứu bèn vội vã quất ngựa đi về phía hồ nước. Quang cảnh nơi đây quả là tuyệt đẹp, thơ mộng như trong tranh. Tiếng chim hót líu lo, tiếng chim bay xào xạc. Bên cạnh hồ nước có một ngọn núi nhỏ, phía trên có đề "Lưu Thủy Sơn". KOP ngẩn ngơ ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Bỗng tiếng kêu cứu lại cất lên khiến KOP choàng tỉnh, y nhìn thấy có một cô gái dung nhan kiều diễm, tuổi khoảng 18 đang vùng vẫy kêu cứu... ;))
 
Sơn Thần thấy vậy liền hô lên một tiếng dừng tay lại rồi đunwgs ngoài quan sát phản ứng của địch thủ
 
King of paladins nói:
Sơn Thần thấy vậy liền hô lên một tiếng dừng tay lại rồi đunwgs ngoài quan sát phản ứng của địch thủ
úi giời, đang sắp chết đuối rồi mà còn đứng quan sát, địch thủ nào =))

TT: Cô gái thoáng nhìn thấy KOP vội cố ngoi lên kêu:
- Công tử, cứu tôi!! ;))
 
Sơn Thần thấy vậy liền ghế lại bên đàng, bẻ cây làm gập nhằm nàng xông vô, đưa cây hướng về phía nàng. Chứ lao xuống ướt mất bộ áo mới
To korangar: Chấp mười điểm mà lại bị bảo bảo là không hiểu luật, thôi thì không chấp vậy, chỉ mong sau này thua đừng đổ tại
 
Bàn: thứ sử thành này quả nhân từ, 0 thèm thu 1 cắt gạo và thuế nào, dân chúng vui sướng thay #>:)
 
đúng đấy, bảo gã vâg làm enents cho tôi hanh lên, đang trên đường đến nhậm chức sao có thể thu thuế được?
 
King of paladins nói:
Thu thuế:
15*70=1050 gold
tổng cộng có 1250 gold
và 300 food

đúng đấy, bảo gã vâg làm enents cho tôi hanh lên, đang trên đường đến nhậm chức sao có thể thu thuế được?
Chài chưa nhậm chức nên chưa đc thu thuế. :devil:
Còn lâu mới về thành đc. :devil:
Sơn Thần thấy vậy liền ghế lại bên đàng, bẻ cây làm gập nhằm nàng xông vô, đưa cây hướng về phía nàng. Chứ lao xuống ướt mất bộ áo mới
To korangar: Chấp mười điểm mà lại bị bảo bảo là không hiểu luật, thôi thì không chấp vậy, chỉ mong sau này thua đừng đổ tại
Ko đc chấp. :-"

TT: Cô gái nắm lấy cây gậy mà ST đưa cho rồi đột nhiên kéo mạnh, ST ko kịp phòng bị nên ngã nhào xuống nước. ST chưa kịp hoàn hồn thì bị mấy tên từ dưới nước, trốn từ trước, đánh cho ngất xỉu.
Có tiếng nước chảy, có tiếng người xì xào bàn tán, trong cơn mê ST chỉ nghe thấy loáng thoáng :" Tên này....chất độc màu cam... diệt khẩu", rồi nhìn thấy mờ mờ bị đưa vào trong núi Lưu Thủy.
Tỉnh dậy, ST thấy mình đang bị giam trong ngục bên trong một hang động, cửa đã bị khóa bằng dây xích, bên ngoài có 2 tên canh gác đang uống rượu, tán gẫu... ;))
 
chơi bẩn chơi bẩn, không công bằng. Tôi đã biết là có vấn đề nên mới phải lôi cái gậy ra thế mà còn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top