ksvagabond
Mario & Luigi
- 5/7/03
- 765
- 0
TT: Chủ đoàn làm thuê đến ăn nhà phủ thứ sử ST thấy các món ăn quá sơ sài bèn nghĩ rằng chủ nhà ko hề hiếu khách nên chẳng nói năng gì, ăn uống qua quýt rồi hỏi ST:King of paladins nói:chơi khó thế. Kêu cái thằng Hồ Thắng đi gọi thằng chủ mất dậy, hút máu đồng bào đến phủ tôi ăn tối xong làm việc. Bữa ăn chuẩn bị mấy món đơn xơ cỡ canh rau muống và cà chấm tương chẳng hạn cho nó trắng mắt ra rồi thì tùy vào diễn biến của nó
- Chẳng hay thứ sử có chuyện gì cần nói???

. Đồng khí tương cầu, nhân đây dám hỏi dưới trướng sứ quân có còn khuyết chân Chấp kích lang nào thì tại hạ xin ứng cử. Trước là cùng nhau săn hươu ở trung nguyên, sau là kiếm chút đỉnh tiền lương nuôi mẹ già em nhỏ, vợ dại con thơ... 
. Thu hút hiền tài thôi. Với lại thấy quancong bên này chả làm gì cả. TIền lương cũng kô có. Cũng tùy vào QC mà. Lên kinh đô cũng được.