hoanghen
T.E.T.Я.I.S
- 13/11/05
- 628
- 0
Woa , mặt trời rọi vào chói chang cả mặt , làm mình không thể nghĩ ra rằng thành Yong An lại to lớn đến như vậy nhĩ.
Một ánh nhìn đầy ngạc nhiên nhưng cũng vì lời kiếm sống nên ta mới đến đây thôi , hy vọng là sẽ được một công ăn việc làm ổn định để nuôi sống mẹ già của ta.
Ta có sức khỏe và một chút võ nghệ tầm thường , không biết khi xin vào quan nha làm chân lính cùi thì có được chấp nhận hay không. ( Nếu không thì ta đành phải đi làm ruộng thôi )
Một ánh nhìn đầy ngạc nhiên nhưng cũng vì lời kiếm sống nên ta mới đến đây thôi , hy vọng là sẽ được một công ăn việc làm ổn định để nuôi sống mẹ già của ta.
Ta có sức khỏe và một chút võ nghệ tầm thường , không biết khi xin vào quan nha làm chân lính cùi thì có được chấp nhận hay không. ( Nếu không thì ta đành phải đi làm ruộng thôi )
hihih ^^ )
. Ngó qua bàn bên cạnh hoanghen thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi chuyện quân Hung Nô đang tấn công Trung Nguyên.