Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

)
1.Có chuyện ấy xảy ra đấy bạn ạ, những con đĩa đột biến ấy thông minh hơn loài động vật hũ nhủ đấy, chúng biết đi săn theo đàn , khả năng sao chép các hành động của chủ nhân (hợp thể) và kể cả hiểu được cả lời nói của Marcus (có thể chỉ là ảo tường của Marcus). Marcus là người phát chế ra P-Virus và T-Virus đó, ông ta không tầm thường đâu.1/ Marcus huấn luyện cho bầy đĩa của mình ăn con người sao? Chuyện này mình mới nghe à. Mình chỉ thấy ông ta thả đĩa ra khi ông trở thành một người khác thôi. Lúc còn là một khoa học gia, ông làm sao ra lệnh cho đĩa được? Nghiên cứu của ông còn chưa có gì hoàn hảo cả.
2/ Đĩa có thông minh bằng một con chó không? Hmm, chuyện này không make sense bạn ơi. Khi mà Marcus bị ám sát, chúng ta thấy rõ ràng rằng ông ta chỉ đang nghiên cứu trên có đúng một con đĩa thôi, con mà tôi cho là queen leech đó. Cho là William không để ý con đĩa đó nên làm cho nó chạy mất, nếu hắn lấy hết nghiên cứu của Marcus để tiếp tục thì làm gì còn đĩa nào mà làm chủ xác Marcus nữa?
3/ Còn nữa, cho là đĩa làm chủ và chúng cực kỳ thông minh đi. Chúng biết cài đặt bẫy cho Rebecca và Billy sao? Chúng thông minh đến nỗi biết điều khiển ngõ ngách bằng computer, các hệ thống điện sao?
4/ Việc côn trùng phát triển khổng lồ chắc cũng tùy con thôi phải không? Nếu nói như em thì hóa ra trong Raccoon park có hơn trăm con sâu khổng lồ ư? Tại sao chỉ có đúng một con phát triển khổng lồ thôi. Bò cạp trong re 0 cũng chỉ có đúng một con thôi. Umbrella nghiên cứu lạ thật.
5/ Con ong trong re 1 remake không khổng lồ. Chúng tấn công Jill chỉ vì Jill quấy rầy tổ của chúng thôi chứ không có chủ ý. Mình thấy xét về sự hung hăng, chúng chẳng hơn chẳng kém gì ong vò vẽ bình thường cả.
6/ Vậy thì con zombie khi mà đột biến thành licker là trước sau cũng phải chết phải không?
7/ Cleaner là người đột biến thì còn trí tuệ không? Trong Gun Survivor, khi Ark Thompson giết chúng thì chúng có biểu hiện gì là của người bị nhiễm virus không?

ngồi khám phá có nhiều cái vui lém ,chúc cậu làm tốt ::),ko hiểu chổ nào thì để anh chỉ vô đây luôn .^^RE horror nói:![]()
Lisa Trevor là con gái của George Trevor và Jessica Trevor, sinh năm 1953. Lisa và Jessica được mời đến biệt thự Spencer sau khi nó hoàn thành, và bị Spencer bắt và bị tiêm Progenitor-Virus vào cơ thể , theo nhật ký của Lisa để lại trong ngôi biệt thự ( chỉ xuất hiện trong RE Remake , nhưng tui không biết tìm ở chỗ nào do tui chưa bao giờ chơi qua RE Remake) thì mẹ cô do có cấu trúc gen không phù hợp với P-Virus nên đã chết còn Lisa thì ngược lại, sống sót. Phát hiện khả năng chống chịu của gen Lisa, Spencer tiếp tục nghiên cứu trên Lisa một cách bí mật, sau khi được thả (chắc sợ Lisa sợ làm thí nghiệm không hiệu quả) Umb cho một người phụ nữ cải trang thành Jessica đến vỗ về Lisa nhưng bị Lisa phát hiện và lột mặt sống của bà ta (khuôn mặt mà Lisa nghĩ là mặt mẹ mình) với hy vọng có thể trả khuôn mặt này lại cho Jessica thật (quá ngây thơ, sau đó Spencer giam Lisa lại do cho rằng Lisa hơi nguy hiểm khi cho cô ta tự do) nhưng từ từ P-Virus ảnh hưởng dần dần đến trí tuệ của cô ta nên khả năng nói và viết của cô ta giảm dần (xin mời đọc Official Timeline phần nhật ký Lisa sẽ biết), sau đó cô ta gần như mất hẳn cảm giác (nghĩa là "ngu" luôn đó) do.
Umb tiếp tục thí nghiệm trên người Lisa như trên một con chuột bạch nhưng Lisa đều chống chọi được hết, cho đến khi Albert Wessker và William Birkin xuất hiện (họ chỉ biết cô ta là "female" tạm dịch "một người phụ nữ") họ tiêm một mẫu Ne-T Parasite (một virus của Umb Châu Âu) vào cơ thể cô và bất ngờ trước kết quả: Lisa hoàn toàn hấp thụ con Parasite vào cơ thể và tạo ra tế bào G-Virus nguyên thủy (sau đó bị Birkin tách ra), nhưng cô ta dần lấy lại cảm giác sau khi hấp thụ con parasite và bắt đầu lột mặt/tấn công các nữ nghiên cứu sinh bên cạnh. Do đó, Wessker nhận lệnh của Spencer đem Lisa nhốt vào một cabin gỗ ngoài biệt thự và hạ sát cô ta.
Đến năm 1998, khi STARS đến biệt thự Spencer, họ đã phát hiện ra bí mật thương tâm của gia đình Trevor và đụng độ Lisa, hiện là một quái vật lang thang "tìm mẹ", cuối cùng các STARS đến được một căn phòng có chứa 4 cột đá và một quan tài kỳ lạ , dựa theo sự miêu tả của Lisa trong cuốn nhật ký lúc cô còn lý trý, các STARS đã mở chiếc quan tài(bằng cách đẩy 4 cục đá xuống) và chúng kiến cảnh con quái vật Lisa Trevor cầm hộp sọ trong quan tài hét lên tiếng "mẹ" rồi nhảy xuống vực thẩm (còn ai chọn phương pháp bắn chết Lisa thì tui hổng biết Lisa sẽ ra sao). Chú thích : cả Bary và Wessker đều không biết sự hiện diện của Lisa trong khu vực biệt thự do Wesker nghĩ đã thủ tiêu xong Lisa rồi mà Wesker còn chưa lường trước được thì nói gì Barry. sau đó có thể Lisa còn sống và trở thành bóng ma tội nghiệp trong Racoon Forest: một người phụ nữ 45 tuổi với trí óc 14 tuổi và cơ thể của một con quái vật, còn bi kịch nào hơn nữa (nhưng tui cũng vui khi Lisa sẽ hạnh phúc khi nghĩ rằng cô đã tìm được mẹ híc híc).
Đây chỉ là một tiểu sử khác về Lisa, đối với tui nó có nhân văn hơn còn chọn cái nào (giữa tui và bác gtamaster) thì là quyền của các bạn nhá !
Còn cái vụ zom có tấn công Lisa hay không thì tui hổng biết, còn các câu hỏi khác sẽ trả lời sau, bye hén