thanhdh nói:
chậc 3

,mỗi người có một con đường riêng nhau ,đi với nhau làm gì ,nếu nói như bạn thì carlos với jill đi với nhau suốt game rồi ,đâu có ''chia li'' chứ
Cảm ơn thanhdh nhiều nhé
Bạn nói thì không sai, nhưng cái đó lại càng cho thấy sự đoàn kết của họ không cao.
1/ Người Mỹ có chủ nghĩa cá nhân rất cao, nên đa số họ thích làm theo ý mình thay vì tụ họp lại để giải quyết vấn đề. Dĩ nhiễn không phải ai cũng thế. Nhưng bạn có cho đó là lí do Jill không đi chung với Brad hay Carlos không?
2/ Trong Re 0, biết Billy là tội phạm, Rebecca vẫn phó thác bản thân và hợp tác cùng Billy để thoát khỏi bẫy của Marcus. Điều Minh thấy rất vô lý ở chỗ Jill và Brad hay Carlos đã thấy rõ tình huống là thành phố đã bị zom chiếm đóng, súng đạn thì chẳng phải vô hạn, đi xé lẻ hẳn sẽ là nguy hiểm vô cùng. Đi chung thì người này giúp người kia sẽ an toàn hơn.
Trong Re 2 cũng vậy, phải khó khăn lắm Leon và Claire mới gặp nhau được sau khi bị chiếc xe tải tông làm cắt đôi lối đi. Đã biết thành phố có đầy rẫy quái vật đang chực chờ mình và 2 người đều muốn thoát ra, vậy mà vẫn đi riêng để rồi mạnh ai nấy gặp nguy hiểm. Khi đối phó với Burkin, nếu Claire và Leon hợp tác như Billy và Rebecca tương trợ để tiêu diệt Queen Leech thì có phải dễ dàng hơn không? Chẳng hiểu Capcom nghĩ sao mà lại làm như vậy nữa, hay là tại mỗi nhân vật muốn thể hiện bản lĩnh của mình.
3/ Trong re 1 remake, khi mới lọt vào mansion, cho là chưa ai biết có chuyện gì xảy ra thì tạm thời đi riêng để tìm hiểu. Nhưng khi Jill đụng độ zom, Barry ra tay cứu thì phải biết có những điều nguy hiểm không lường được trong tòa nhà thì nên đi chung. Vậy mà vẫn đi riêng. Khi qua được vài ải zom đến lúc đụng độ với Lisa, Jill đã biết quá rõ trong lâu đài này có cái gì thì nên hợp tác với Barry. Rốt cuộc vẫn mạnh ai nấy đi. Không biết đây là đề xướng của Jill hay của Barry nữa.
Không biết thanh nhận định thế nào, chứ Minh thấy thì đi chung 2 người vừa hợp lý trong những tình huống nguy hiểm vừa kô làm mất đi tính hồi hộp vốn có của Re. Re 0 theo mình thì rất nhàm, không phải vì 2 người đi chung tạo cảm giác yên tâm, mà vì bối cảnh của game kô mang lại sự rùng rợn. Với Re 1, dù original hay remake đều rất hồi hộp, thót tim, có thêm một người đi chung cũng kô làm mình thấy dễ thở hơn. Mình biết re 1 original sau khi chơi re 3 và phải thừa nhận rằng re 1 hay nhất, hồi hộp nhất, rùng rợn nhất, khi mà bản remake làm ra thì lại còn xuất sắc hơn nữa.
Chẳng biết re 0 và re 1 remake cái nào ra đời trước, chứ mà chúng tồn tại song song thì hẳn sẽ không tránh khỏi sự so sánh. Mình và em họ mình sau khi chơi re 1 remake rồi đến re 0 thì mới thấy re 0 nhàm.