Thảo luận chính thức về RE history !!!!!

Coi xong quá hay, thèm chơi RE 0 quá^_^!!! Trả lời cái này dùm đi RE horror ơi, có cùng thắc mắc với Garnet đấy.
chỉ chơi trên game cube thôi bác ơi .ps2 thì cũng đâu có nó ::(
đoạn phim này khi xem xong thì thấy rõ tên WESKER là một tên đểu giả .ko biết năm lần 7 lượt đánh Christ và uy hiếp Claire một cách thảm thương .ko biết hắn làm vậy có mục đích gì nhỉ ,vì tiền ,hay là vì danh vọng vậy các bạn ?.
 
Theo như mắy đoạn Movie Re0 thì ông ta là một nhà thí nghiệm đỉa giỏi, và chúng có tên là Leech. Trong đoạn Movie có thắy ông ta đang thí nghiệm đỉa thì bị một toán ập vào gồm Bác học Wiliam Birkin và đội trưởng đội Alpha Albert Wesker vào giết.
Không hiểu sao ông ta đã chết rồi mà sao phát cuối lại lại biến thành Leech và kể lại quá khứ cho Rebecca và Coen biết vặy. Link ông ta biến hình đăy http://www.residentevilfan.ws/vids/zero_marcus.asf
Ông ta biến thành Queen leech nhưng vẫn mang trí óc của ông ta phải không??
Như vặy có phải là Rebecca biết thêm một số hành động mờ ám của đội trưởng Wesker, mà sao lúc tới nhà Manison không kể cho Chris biết vặy???
Quả thật ông nằy biến hình con mang nhiều tính chất cao cấp hơn Wiliam nhiều, lũ đỉa con ghép lại thành con Boss có mặt nguời. Trình độ ông nằy chắc cao thủ hơn cả Wiliam về mặt biến hình
Mong các bạn giải thích hộ, nếu nhầm thi Sry :'> :p :-* :x ;;) :hug: ::)
Ủa tôi nhớ đã trả lời câu này rùi mà, trong RE không có vụ hồi sinh nhờ ma thuật đâu, Wesker sống được là do đã tiêm unknown virus vào người, còn Marcus trong RE 0 không phải là một con người mà chỉ là một nhóm đĩa đột biến nhờ vào bộ não đang chết của Marcus(và cái thây khô của hắn, chết cách đây gần hai chục năm) mà mimic (giả dạng) Marcus lại mà thui, nó nghĩ, hành động như Marcus nhưng thật sự nó chỉ là đĩa (leech queen) mà thui, nên ở cuối RE 0 khi nó dị ứng với cảm xúc của não Marcus(lúc đó nó quá hưng phấn khi thấy kế hoạch của mình gần thành công) nên đã gây đột biến trở lại hình dạng thật của mình(queen leech), còn William Birkin đột biến hoàn toàn nhờ G-Virus nên không thể đột biến theo ý muốn được (do G-Virus không bao giờ muốn trờ lại dạng người).
Còn cái vụ tại sao Rebecca không kể cho Chris biết những chuyện xảy ra ở Re 0 vì cô ta muốn bảo vệ cho Billy Coen, nhân vật nam chính của RE 0, vốn là một tội phạm bị mắc tội oan(trong RE Fan Multimedia có phim nói về tiểu sử của Billy đó vào chỗ Re 0 tìm phim"Saving Rebecca and mỏe" sẽ biết), nhưng nếu bạn nào tinh ý, sẽ thấy nhân vật Rebecca của RE 0 rất khôn ngoan và dũng cảm ngược hẳn với một Rebecca ngây thơ, hồn nhiên trong Re 1 và RE Remake, chính điều đó thấy cách ghép nối không "chu đáo" của Capcom(tui nghĩ Rebecca giả là khờ khạo là nhằm để Chris không hỏi về trước khi vào biệt thự Spencer Rebecca đã đi đâu ?)
 
Chà!Trò này hay thiệt tại sao không có trên PS2 nhỉ,khi xem cảnh thằng Quắt Cơ với thằng bác gì đó thật là độc ác,nếu như họ không làm vậy thì theo ngộ chắc không có cảnh kinh khủng như vậy và nếu như ko có họ thì ông ta chắc sẽ cống hiến cho khoa hoc rồi.
Game Cube là loại máy như thế nào vậy bác,thế nó có như PS2 về mặt là chơi 1 giờ là bao nhiêu đấy
 
thanhdh nói:
memesis giành con mồi từ tay nicholai ?? nghĩa là sao hả bạn .ý bạn là jill chính là con mồi mà tên nêmsis theo đuổi hay .sao ? nói như vậy thì hơi kì một chút .bởi vì ne là một cỗ máy sát nhân ,hễ ghặp người là nó cứ giết chứ đâu có tha gì ai ,ngay cả máy con zom cũng ko tha nữa ,còn jill đi đâu cũng đụng độ ne thì có thể hiểu là kẻ thù truyền kiếp rồi :))

1/ Ý mình nói là Nem rất ghét những kẻ giết Jill hay cứu Jill, hắn muốn đối phó tay đôi với cô ấy mà không có bất cứ ai can thiệp hết.

2/ Đúng là Nem gặp ai thì cũng giết, nhưng bạn hãy để ý kỹ hành động của nó sẽ thấy rằng nó đánh zom hay người nào đó vì chúng làm cản đường. Bạn thấy hắn chỉ vạt tay qua một cái để đẩy những thứ rác rưởi cản đường hắn thôi, nếu ai đó bị dính đòn thì coi như bị ăn ké thôi, cú đấm dành cho Jill mà.
Cho nên, mình không hoàn toàn cho rằng nó muốn hạ sát Mikhail. Nó rất thông minh, biết nhận diện ai là kẻ đáng chết nhất. Hơn nữa, Mikhail lại bị thương nặng, khả năng chiến đấu không cao, mình không nghĩ là nó bận tâm đâu. Mikhail có lẽ biết nó truy sát Jill nên đã ra tay chặn lại, chẳng ngờ Jill chạy từ toa tàu trước ra, nên anh đành phải bỏ bom.

Con Nem đã từng chứng kiến cảnh Carlos bắn xối xả vào nó để hỗ trợ Jill, hẳn là nó tức điên lên, nên mới đánh anh ta thôi. Tại tháp đồng hồ, nếu mình cho giựt điện Nem, Carlos sẽ đối phó với nó truớc. Rõ ràng mình thấy anh ta ngã xuống đất, nếu nó muốn bắn anh ta chết thì đâu có khó khăn gì. NHưng Carlos cũng chỉ bất tỉnh thôi.

2/ Mà nói đến đây, mình thấy vấn đề Jill đứng như phỗng lại hiện lên. Mình vừa vào residentevilfan web coi vài đoạn clip. Cảnh mà Nem đâm Brad chết, diễn tiến nó không quá nhanh. Brad bị Nem hất vào tường rồi mới chụp lên đâm xuyên người anh ta. Trước đó, Brad đã kêu "Jill! Help!". Ấy vậy mà cô ấy lại đứng ngây người ra. Khi vòi của Nem xuyên thủng Brad, Jill cũng chỉ xoay mặt đi chỗ khác thôi. Lúc Brad bị hất xuống đất, Jill mới bắt đầu bước lại xác anh ta cũng là lúc dòng chữ lựa chọn hiện lên.

Thanh thấy có dị hợm hay không? Đường đường là thành viên STARS có thể xoay xở khó khăn một mình, Jill hẳn khônng cho nỗi sợ khống chế mình như vậy, nhất là khi dồng đội đang chỉ mành treo chuông và rõ ràng là anh ta kêu cứu.

Tại tháp đồng hồ cũng thế, thấy Carlos chặn Nem giùm thì Jill phải tiếp ứng ngay. Đằng này, Carlos bị té xuống đất, Nem bắn thêm một phát bazooka nữa làm anh ta gần bất tỉnh, Carlos ráng gượng để phá khẩu bazooka của nó, Jill cũng không làm gì hết. Đến hồi, Nem mất súng, bắt đầu hướng sang Jill thì cô ấy mới chịu sư dụng bản năng sinh tồn. Nhiều khi mình chẳng hiểu Jill đang nghĩ gì nữa. Không biết trong tiểu thuyết, Jill có hành sự kiểu đó không nhỉ?
 
RE horror nói:
Chà cái này bác thanh và bác doccokiem không biết đó thui, nhiệm vụ chính của Ne ở Racoon là hạ thủ hết các STARS, do đó nó chỉ biết hét lên tiếng STARS STARS thôi (nó là tyrant duy nhất biết phát âm tiếng người đó, tính từ trước tới giờ do Alexia, Wesker, Krauser không phải là tyrant) vì Jill có hồ sơ là thành viên STARS (thật ra là đã nghỉ việc do bị nhiều sức ép từ lão sếp Brian Irons) nên nó đuổi theo giết cho bằng được(ngoài ra nó còn tấn công các UBCS do Umb lập trình vậy nhằm thủ tiêu nhân chứng và khỏi đem tiền trả cho họ do phần lớn thành viên UBCS là lính đánh thuê, còn lũ zom ngán đường nó đến gần Jill nó cũng xử luôn). Còn tại sao điệp viên Nicolas,được Umb đặc phái nhằm lấy các combat data của các BOW đang được thả rong khắp Racoon , lại bị Ne xử ? Đó là do nó nghĩ Nicolas muốn giết Jill, "mà một thợ săn không bao giờ để một thợ săn khác giành giết con mồi của mình với bất cứ giá nào", do đó nó đã quyết định xử Nicolas luôn và gián tiếp khủng bố tinh thần Jill (nhằm làm Jill giảm sức chiến đấu) nhưng Jilll có tinh thần thép nên Ne vẫn bị đánh bại.

Mình không hiểu Alexia, Wesker và Krauser có liên quan gì đến việc Nem phat âm STARS.
 
RE horror nói:
Chà cái này bác thanh và bác doccokiem không biết đó thui, nhiệm vụ chính của Ne ở Racoon là hạ thủ hết các STARS, do đó nó chỉ biết hét lên tiếng STARS STARS thôi (nó là tyrant duy nhất biết phát âm tiếng người đó, tính từ trước tới giờ do Alexia, Wesker, Krauser không phải là tyrant) vì Jill có hồ sơ là thành viên STARS (thật ra là đã nghỉ việc do bị nhiều sức ép từ lão sếp Brian Irons) nên nó đuổi theo giết cho bằng được(ngoài ra nó còn tấn công các UBCS do Umb lập trình vậy nhằm thủ tiêu nhân chứng và khỏi đem tiền trả cho họ do phần lớn thành viên UBCS là lính đánh thuê, còn lũ zom ngán đường nó đến gần Jill nó cũng xử luôn). Còn tại sao điệp viên Nicolas,được Umb đặc phái nhằm lấy các combat data của các BOW đang được thả rong khắp Racoon , lại bị Ne xử ? Đó là do nó nghĩ Nicolas muốn giết Jill, "mà một thợ săn không bao giờ để một thợ săn khác giành giết con mồi của mình với bất cứ giá nào", do đó nó đã quyết định xử Nicolas luôn và gián tiếp khủng bố tinh thần Jill (nhằm làm Jill giảm sức chiến đấu) nhưng Jilll có tinh thần thép nên Ne vẫn bị đánh bại.

Mình không hiểu Alexia, Wesker và Krauser có liên quan gì đến việc Nem phat âm STARS.
 
tuan141 nói:
Thực ra khi đó Brad đã đụng độ với Nem và bị thương. Khi đó Brad nói với Jill là : chúng ta phải rời khỏi đây (we've gotta get outta here). Nhưng chưa nói hết câu thì Nem đã trở lại và kết liễu anh ta. ::(

Nghĩ cũng lạ thiệt. Brad không có khả năng chiến đấu tốt như Jill, lại nhát và đang bị thương nữa, làm sao anh ta đụng độ với Nem mà vẫn còn sống chứ nhỉ?

Dù sao, cũng thấy anh ta thật tội nghiệp, nếu anh ta không thả rocket launcher cho Jill thì chắc Jill sẽ không còn đứng cao đầu mà đối phó với Nem đâu nhỉ.
 
ANhtruc nói:
1/ Ý mình nói là Nem rất ghét những kẻ giết Jill hay cứu Jill, hắn muốn đối phó tay đôi với cô ấy mà không có bất cứ ai can thiệp hết
Không phải là hắn muốn như vậy, mà tại vì lúc đó Nicolai đang đứng gần Jill, nên nó cũng tưởng Necolai cũng là thành viên của START, với bộ não hạt dưa của con NE này thì cũng nghĩ được tới đó thôi. Không sâu xa đến như thế đâu bạn Anhtruc ơi.

Anhtruc nói:
2/ Đúng là Nem gặp ai thì cũng giết, nhưng bạn hãy để ý kỹ hành động của nó sẽ thấy rằng nó đánh zom hay người nào đó vì chúng làm cản đường. Bạn thấy hắn chỉ vạt tay qua một cái để đẩy những thứ rác rưởi cản đường hắn thôi, nếu ai đó bị dính đòn thì coi như bị ăn ké thôi, cú đấm dành cho Jill mà.
Cho nên, mình không hoàn toàn cho rằng nó muốn hạ sát Mikhail. Nó rất thông minh, biết nhận diện ai là kẻ đáng chết nhất. Hơn nữa, Mikhail lại bị thương nặng, khả năng chiến đấu không cao, mình không nghĩ là nó bận tâm đâu. Mikhail có lẽ biết nó truy sát Jill nên đã ra tay chặn lại, chẳng ngờ Jill chạy từ toa tàu trước ra, nên anh đành phải bỏ bom.
Giải thích đơn giản nhất tại sao Ne giết Mikhail là do: Mikhail đã tấn công NE trước!
Anhtruc nói:
2/ Mà nói đến đây, mình thấy vấn đề Jill đứng như phỗng lại hiện lên. Mình vừa vào residentevilfan web coi vài đoạn clip. Cảnh mà Nem đâm Brad chết, diễn tiến nó không quá nhanh. Brad bị Nem hất vào tường rồi mới chụp lên đâm xuyên người anh ta. Trước đó, Brad đã kêu "Jill! Help!". Ấy vậy mà cô ấy lại đứng ngây người ra. Khi vòi của Nem xuyên thủng Brad, Jill cũng chỉ xoay mặt đi chỗ khác thôi. Lúc Brad bị hất xuống đất, Jill mới bắt đầu bước lại xác anh ta cũng là lúc dòng chữ lựa chọn hiện lên.
Mình nghĩ nhiều khi đó lại là phản xạ đúng khi gặp 1 tình huống quá bất ngờ, cứ tưởng tượng tự dưng đâm lù ra một con quái vật thì biết phải làm như thế nào. Đoạn Jill loay hoay giải thích cho sự bối rối đó... nhưng cái mà Capcom làm không thật là: Vũ khí của Jill khi ấy đâu? Sao chỉ đi tưng tưng như thế thôi?
ANhtruc nói:
Tại tháp đồng hồ cũng thế, thấy Carlos chặn Nem giùm thì Jill phải tiếp ứng ngay. Đằng này, Carlos bị té xuống đất, Nem bắn thêm một phát bazooka nữa làm anh ta gần bất tỉnh, Carlos ráng gượng để phá khẩu bazooka của nó, Jill cũng không làm gì hết. Đến hồi, Nem mất súng, bắt đầu hướng sang Jill thì cô ấy mới chịu sư dụng bản năng sinh tồn. Nhiều khi mình chẳng hiểu Jill đang nghĩ gì nữa. Không biết trong tiểu thuyết, Jill có hành sự kiểu đó không nhỉ?
Bị một phát chọc thủng xuyên vai thì... có lẽ hơi khó xoay xở, nhưng thắc mắc của bạn là đúng... có lẽ cách xử lý tình tiết của Capcom vẫn còn nhiều sai lầm :D
 
Anhtruc Nguyen nói:
1/ Ý mình nói là Nem rất ghét những kẻ giết Jill hay cứu Jill, hắn muốn đối phó tay đôi với cô ấy mà không có bất cứ ai can thiệp hết.

2/ Đúng là Nem gặp ai thì cũng giết, nhưng bạn hãy để ý kỹ hành động của nó sẽ thấy rằng nó đánh zom hay người nào đó vì chúng làm cản đường. Bạn thấy hắn chỉ vạt tay qua một cái để đẩy những thứ rác rưởi cản đường hắn thôi, nếu ai đó bị dính đòn thì coi như bị ăn ké thôi, cú đấm dành cho Jill mà.
Cho nên, mình không hoàn toàn cho rằng nó muốn hạ sát Mikhail. Nó rất thông minh, biết nhận diện ai là kẻ đáng chết nhất. Hơn nữa, Mikhail lại bị thương nặng, khả năng chiến đấu không cao, mình không nghĩ là nó bận tâm đâu. Mikhail có lẽ biết nó truy sát Jill nên đã ra tay chặn lại, chẳng ngờ Jill chạy từ toa tàu trước ra, nên anh đành phải bỏ bom.

Con Nem đã từng chứng kiến cảnh Carlos bắn xối xả vào nó để hỗ trợ Jill, hẳn là nó tức điên lên, nên mới đánh anh ta thôi. Tại tháp đồng hồ, nếu mình cho giựt điện Nem, Carlos sẽ đối phó với nó truớc. Rõ ràng mình thấy anh ta ngã xuống đất, nếu nó muốn bắn anh ta chết thì đâu có khó khăn gì. NHưng Carlos cũng chỉ bất tỉnh thôi.

2/ Mà nói đến đây, mình thấy vấn đề Jill đứng như phỗng lại hiện lên. Mình vừa vào residentevilfan web coi vài đoạn clip. Cảnh mà Nem đâm Brad chết, diễn tiến nó không quá nhanh. Brad bị Nem hất vào tường rồi mới chụp lên đâm xuyên người anh ta. Trước đó, Brad đã kêu "Jill! Help!". Ấy vậy mà cô ấy lại đứng ngây người ra. Khi vòi của Nem xuyên thủng Brad, Jill cũng chỉ xoay mặt đi chỗ khác thôi. Lúc Brad bị hất xuống đất, Jill mới bắt đầu bước lại xác anh ta cũng là lúc dòng chữ lựa chọn hiện lên.

Thanh thấy có dị hợm hay không? Đường đường là thành viên STARS có thể xoay xở khó khăn một mình, Jill hẳn khônng cho nỗi sợ khống chế mình như vậy, nhất là khi dồng đội đang chỉ mành treo chuông và rõ ràng là anh ta kêu cứu.

Tại tháp đồng hồ cũng thế, thấy Carlos chặn Nem giùm thì Jill phải tiếp ứng ngay. Đằng này, Carlos bị té xuống đất, Nem bắn thêm một phát bazooka nữa làm anh ta gần bất tỉnh, Carlos ráng gượng để phá khẩu bazooka của nó, Jill cũng không làm gì hết. Đến hồi, Nem mất súng, bắt đầu hướng sang Jill thì cô ấy mới chịu sư dụng bản năng sinh tồn. Nhiều khi mình chẳng hiểu Jill đang nghĩ gì nữa. Không biết trong tiểu thuyết, Jill có hành sự kiểu đó không nhỉ?
Thôi đã bảo bác không móc những sự việc của Jill mà. Mà trong đoạn Movie ắy rõ ràng Jill không có vũ khí, thì làm sao mà cứu. Thôi nhé không bới móc Jill nữa, làm hỏng hình tượng của tôi. Bác cứ như nhà phê bình ắy
 
LovelyBoy4444 nói:
Coi xong quá hay, thèm chơi RE 0 quá^_^!!! Trả lời cái này dùm đi RE horror ơi, có cùng thắc mắc với Garnet đấy.

Tiện đây, mình cũng có thắc mắc.

1/ Khi mà Marcus thành bộ xương khô, thời gian phân hủy xác hẳn cũng phải vài tuần hay hơn nữa. Tại sao Wesker không thu dọn mà lại để như vậy nhỉ? nếu hắn chôm những phát minh của Marcus, hắn cần phải dọn sạch sẽ mọi thứ chứ?

2/ Mình chỉ nhìn thấy có cái gì đó đen đen chạy vào người marcus. Cái đó là nguyên một bầy đĩa hay chỉ là một con vậy. Cái con mà Marcus đang làm thí nghiệm trước khi chết có phải là queen leech không? Có phải nó huy động mấy con đĩa khác chạy vào người Marcus không?

3/ Tại sao lại mất thời gian lâu đến độ xác Marcus chỉ là bô xương thì đĩa mới chui vào nhỉ?
 
1/ Khi mà Marcus thành bộ xương khô, thời gian phân hủy xác hẳn cũng phải vài tuần hay hơn nữa. Tại sao Wesker không thu dọn mà lại để như vậy nhỉ? nếu hắn chôm những phát minh của Marcus, hắn cần phải dọn sạch sẽ mọi thứ chứ?

2/ Mình chỉ nhìn thấy có cái gì đó đen đen chạy vào người marcus. Cái đó là nguyên một bầy đĩa hay chỉ là một con vậy. Cái con mà Marcus đang làm thí nghiệm trước khi chết có phải là queen leech không? Có phải nó huy động mấy con đĩa khác chạy vào người Marcus không?

3/ Tại sao lại mất thời gian lâu đến độ xác Marcus chỉ là bô xương thì đĩa mới chui vào nhỉ?
1/Không, lũ đĩa đó (phải nói sau đây nhỉ) à bằng cách gì đó đã chui vô được xác của Marcus gián tiếp truyền cho cái xác của hắn một lượng T-Virus làm cho một số tế bào của hắn sống lại đủ để lũ đĩa có thể làm tổ và phát triển (chúng sinh sản vô tính mà) qua đó chúng giữ xác và bộ nảo của hắn nguyên vẹn, Nhưng phải nó Wesker và Birkin lúc đó đã không cẩn thận, họ không dọn cái đống(xác, đĩa) đó mà chỉ bỏ chúng vào hệ thống thoát nước thui, vì vậy mới tạo cơ hội để lũ đĩa xâm nhập vào xác của Marcus.
2/ Mọi con đĩa Marcus tiêm T-Virus vào đều được gọi là leech queen.
3/ Cái này chắc là lũ đĩa và xác được thải ra ở hai nơi khác nhau nên phải mất vài tuần chu du nó mới tới được xác hắn(không loại trừ khả năng chúng để Marcus chết hẳn mới xâm nhập)
Không phải là hắn muốn như vậy, mà tại vì lúc đó Nicolai đang đứng gần Jill, nên nó cũng tưởng Necolai cũng là thành viên của START, với bộ não hạt dưa của con NE này thì cũng nghĩ được tới đó thôi. Không sâu xa đến như thế đâu bạn Anhtruc ơi.
Thật sự Ne thông minh hơn bạn nghĩ đó Dragon_treasure à! Nó có một bộ não thứ hai đấy và đủ sức để nhận biết đâu là UBCS và đâu là STARS. Nhưng thôi kệ, cứ cho nó ngu vậy đi cho đơn giản trong việc giải thích hén.
Cám ơn bạn đã giúp đỡ tui !
 
Những xem đoạn Movie thì mình sợ bọn đỉa nằy thật. Sao mà chúng có thể tái tạo khuôn mặt của Jame Marcus như hồi còn trẻ và bộ quần áo vặy. Sao bọn đỉa thông minh thế, cái đoạn từng con đỉa con ghép thành Jame Marcus kinh thật. Nhà bác học nằy thật sự không đơn giản :hug: :'> :p :-* :x ;;) ::)
 
Ừa cái đó ngộ thật, từ 1 tên trẻ măng tóc dài chỉ 1 lúc là biến thành già liền, hèn chi có người hỏi sao hắn có tới 2 khuôn mặt, mà này lúc bị bắn chết là hắn đang già chứ ko phải trẻ đúng ko?
Còn nữa, chỉ hỏi 1 câu nữa thôi nha RE horror, trong đoạn movie lúc đó là James Marcus có thực sự đang sống ko, tức là hắn vẫn còn nhận thức dc á?
 
này re hornor ơi : cho tui hỏi chút nhé ,bạn có biết gì về nhân vật Alexia trong Re CV ko vậy ? cái cô gái mà biến dạng thành quái vật ba lần ấy ,nếu bạn biết thì nói rõ cho tôi bíêt về nhân vật này với nhé ,thanks ::)
 
thanhdh nói:
này re hornor ơi : cho tui hỏi chút nhé ,bạn có biết gì về nhân vật Alexia trong Re CV ko vậy ? cái cô gái mà biến dạng thành quái vật ba lần ấy ,nếu bạn biết thì nói rõ cho tôi bíêt về nhân vật này với nhé ,thanks ::)

Tớ cũng biết một số vè Alexia. Sưu tầm
alexia.gif

Alexia là một phụ nữ thông minh và xinh đẹp nhất
Gia tộc Ashford đã có một quá khứ không được thành công lắm: Alexander; Alexia và em trai tiếp tục công trình nghiên cứu T-Veronica của bố mình.
Alexander Ashford hoàn tất công trình của mình về các khu vực nghiên cứu bí mật tại Nam Cực . Ông ta tiếp tục theo đuổi những gì thuộc về loại Virus được mang tên Veronica .
Alexander Ashford tách ra các Gen xác địng trí tuệ của con người rồi ghép những Gen ấy vào bên trong của 1 quả trứng . Alfred and Alexia Ashford được sinh ra 9 tháng sau đó .
Ngày 27 tháng 7 năm 1981 : Thiên tài Alexia , một sinh viên thuộc dạng ưu tú nhất của trường đại học , đã được Umbrella thuê về làm việc . Cô ta là con gái của Alexander Ashford , Alexia tiếp tục cuộc nghiên cứu của cha mình về loại Virus Veronica.
Ngày 3 tháng 3 năm 1983: Aflred và Alexia bắt đầu nghiên cứu về T- Veronica Virus , chúng muốn thí nghiệm T- Veronica Virus vào một “cơ thể một người” , có lẻ Alexander – cha của họ là “thích hợp nhất” .Alfred lo rằng người quản gia của gia đình sẽ phát hiện ra cuộc thí nghiệm kinh khủng này .
Ngày 22 tháng 4 năm 1983 : Cơ thể Alexander Ashford biến đổi thành 1 dạng kỳ quái , được biết đến với cái tên “Nosferatu” , và ông ta bị nhốt vào trong một tầng hầm bí mật . Trong khi đó , Alexia tiếp tục cuộc thí nghiệm Virus vào chính cơ thể mình và cô ta cho Alfred biết mình cần được làm đông lạnh 15 năm trước khi T-Veronica Virus kịp tác dụng hoàn toàn lên cô ấy
 
ồ ::) .cảm ơn bạn rất nhiều ,bởi vì mình ko rõ về nhân vật này lắm ,đi tìm tài liệu thì nhác lắm ,nên hỏi vào đây cho tiện :| ,xem mấy đoạn trailer của nó thấy con bé này biến hình kinh dị quá ,lại còn xxxxx nữa ::(
 
Dragon_Treasure nói:
Không phải là hắn muốn như vậy, mà tại vì lúc đó Nicolai đang đứng gần Jill, nên nó cũng tưởng Necolai cũng là thành viên của START, với bộ não hạt dưa của con NE này thì cũng nghĩ được tới đó thôi. Không sâu xa đến như thế đâu bạn Anhtruc ơi.

Tưởng ư? Hmm, mình nghĩ là Nicholai đâu có trong hồ sơ ám sát của Ne. Nếu bảo Ne được lập trình chỉ để tiêu diệt STARS thì trong đầu nó nhìn qua là biết ai là STARS ai là người thường liền chứ gì.

Giải thích đơn giản nhất tại sao Ne giết Mikhail là do: Mikhail đã tấn công NE trước!

Như vậy thì rõ ràng rằng Ne không muốn gây sự, chỉ vì Mikhail động thủ trước. Lúc Jill chạy ra thì chúng ta cũng thấy rằng Ne không hẳn là muốn giao đấu với Mikhai. Có vẻ như nó biết Jill đang ở trong toa tàu đối diện.

Mình nghĩ nhiều khi đó lại là phản xạ đúng khi gặp 1 tình huống quá bất ngờ, cứ tưởng tượng tự dưng đâm lù ra một con quái vật thì biết phải làm như thế nào. Đoạn Jill loay hoay giải thích cho sự bối rối đó... nhưng cái mà Capcom làm không thật là: Vũ khí của Jill khi ấy đâu? Sao chỉ đi tưng tưng như thế thôi?

Lý luận của bạn nghe có lý lắm. Nhưng với trường hợp của Jill, mình thấy nó không hợp lý.

1/ Jill đã chứng kiến cảnh Joseph bị chó ma xé xác rất đau đớn. Vậy mà không biết sợ thế nào mà cô lại để cho anh ta chết không nhắm mắt dù cô ấy là người đứng gần anh ta nhất.

2/ Jill đã từng chứng kiến Barry bị Tyrant đánh ngất trong phòng thí nghiệm. CÁi đó quá nhanh đi, nên có thể miễn bàn. Jill cũng đã từng 2 lần hạ Tyrant trong re 1. Lần 2, cô ấy cũng đứng như phỗng làm Chris bị Tyrant đánh bất tỉnh, còn Barry thì bị ép vào chân tường. Jill tự nhiên như tỉnh ra liền ra tay chống đỡ. Sau khi qua 2 sự kiện đó, mình không thể tin rằng Jill lại tiếp tục để đồng đội của mình bị hại lần nữa. Chuyện này quá vô lý và không chấp nhận được.

3/ Jill rõ ràng đã nghe Brad gọi đích danh của mình vì anh ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy mà, khi Ne đâm xuyên qua ngừoi Brad một hồi rồi mới thả anh ta xuống, Jill chỉ quay mặt đi chỗ khác thôi. Chắc bạn cũng nhớ là trước đó khi mà Brad bị Ne ném vào tường, Jill định chạy lại thì nó chụp anh ta rồi. Đúng ra, Jill đã phải ra tay rồi, nhưng đằng này cô ấy lại chạy lùi lại.

Mình sẽ không bảo là Jill nhát, nhưng mình thấy lạ là trải qua nhiều sự kiện khủng khiếp, nhất là chứng kiến 2 lần đồng đội người bị giết, người bị đánh bất tỉnh, đáng lẽ thần kinh của Jill phải cứng hơn thép chứ nhỉ?

Tại sao Chris hay Rebecca lại không có những ứng xử kiểu đó chứ? Nhất là Rebecca gặp zom lần đầu có biết nó là cái gì đâu, nhưng cô ấy đã không chần chờ mà ra tay ngay.

Bị một phát chọc thủng xuyên vai thì... có lẽ hơi khó xoay xở, nhưng thắc mắc của bạn là đúng... có lẽ cách xử lý tình tiết của Capcom vẫn còn nhiều sai lầm :D

Có lẽ bạn đúng là Capcom xử lý tình huống này thiếu hợp lý. Nhưng Jill đã chứng kiến cảnh Brad bị giết thê thảm mà không thể làm được thì thấy Carlos đỡ đạn cho mình, Jill phải tiếp sức ngay chứ?

Không biết tiểu thuyết của Perry có chuyện này không nhỉ?
 
LoveGarnet nói:
Thôi đã bảo bác không móc những sự việc của Jill mà. Mà trong đoạn Movie ắy rõ ràng Jill không có vũ khí, thì làm sao mà cứu. Thôi nhé không bới móc Jill nữa, làm hỏng hình tượng của tôi. Bác cứ như nhà phê bình ắy

Xin lỗi nếu như mình đi hơi quá lố, mình không cố ý bới móc, chỉ là thấy tình tiết thiếu hợp lý sau khi xem qua clip đó thôi.
 
Bây giờ muốn chơi Re0 và Re1 Remake trên GameCube quá . Nhưng cái máy này chả hàng nào buôn thì phải . Re OB đang chơi dở đến màn 3 thì bí giải mã cái máy quái quỷ . ::)
 
RE horror nói:
1/Không, lũ đĩa đó (phải nói sau đây nhỉ) à bằng cách gì đó đã chui vô được xác của Marcus gián tiếp truyền cho cái xác của hắn một lượng T-Virus làm cho một số tế bào của hắn sống lại đủ để lũ đĩa có thể làm tổ và phát triển (chúng sinh sản vô tính mà) qua đó chúng giữ xác và bộ nảo của hắn nguyên vẹn, Nhưng phải nó Wesker và Birkin lúc đó đã không cẩn thận, họ không dọn cái đống(xác, đĩa) đó mà chỉ bỏ chúng vào hệ thống thoát nước thui, vì vậy mới tạo cơ hội để lũ đĩa xâm nhập vào xác của Marcus.

3/ Cái này chắc là lũ đĩa và xác được thải ra ở hai nơi khác nhau nên phải mất vài tuần chu du nó mới tới được xác hắn(không loại trừ khả năng chúng để Marcus chết hẳn mới xâm nhập)

Lạ thật, William muốn tước đoạt thành tựu của Marcus, lí nào hắn lại ném đi hết đống đĩa đó mà kô cất giấu để thí nghiệm tiếp hay sao? Hay là hắn nghĩ cho T-virus phát triển trong đĩa là điều không hay?

Còn nữa, con đĩa mà Marcus đang thí nghiệm không có vẻ hung hăng tí nào hết. Chỉ khi đoàn tàu đi ngang qua, chúng mới trở nên dữ tợn hơn thôi. Có phải Marcus đã nghiên cứu để cải thiện chúng hơn không?
 
Back
Top