Anhtruc Nguyen nói:
À, hóa ra Re horror chưa chơi re 0 và 1. Chưa chơi mà lại rành cốt truyện, quả là đáng gờm.
Re horror ơi, re outbreak và re 2 và 3 xảy ra cùng lúc hay cách nhau bao lâu vậy? Theo như đoạn clip thì lúc Claire và Leon vào Raccoon, mọi thứ đã khá yên rồi. Có vẻ như người dân bị zom cắn chết cũng gần hết. Re 3 thì xảy ra trước nên cư dân còn sống sót khá nhiều, mọi thứ có vẻ ồn ào hơn. Vậy trong re outbreak, mọi chuyện ra sao?
Trả lời hộ Re Horror nhé:
Re Out Break hơn Re1 " 2 " tháng, cụ thể là: Tháng 7/1998 đội Alpha và Bravo xuất quân tới Raccoon Forest và họ đã gặp những con quái vật do Umbrella chế tạo. Xếp cảnh sát R.P.D là Brian Iron đã tìm cách bưng bít và thủ tiêu các thành viên S.T.A.R.S.
Mọi việc không thể che dấu khi đội S.T.A.R.S đã trở về với báo cáo, sự việc của họ. Mọi người dân cho rằng chính mọi chuyện là do Brian làm lên. Trong khi đó nguy cơ T-Virus lăy lan đã lan rộng thành phố, mọi người có nguy cơ bị nhiễm đã đến gần.
Tháng 9/1998: Virus đã lăy lan đằy thành phố, bạn là một nhóm người phải tìm cách trốn khỏi Raccoon và tiêu diệt virut trong người mình.
Cũng tháng 9/1998. Đội đặc nhiệm của Hulk dẫn đầu đã bị Wiliam Birkin giết và làm mồi cho chuột, chính lũ chuột nằy đã góp phần lăy lan Virus ra khắp Raccoon City. Trong Re2.
Ngày 28-9,một nhóm người ngẫu nhiên có mặt cùng nhau trong Jack's Bar ở dưới phố Raccoon.Họ là Mark,một nhân viên bảo an tư,cựu chiến binh Việt Nam,Kevin,một thợ sửa chữa lầm lì,Alyssa,nữ nhà báo xinh đẹp năng nổ phải tội hơi lắm mồm,Jim,chàng nhân viên xe điện ngầm nhát gan hay than thở,Geoge,bác sĩ phẫu thuật bệnh viện Raccoon, Cindy,nữ hầu bàn vui tính và dễ thương,Yoko,một sinh viên người Nhật bị mất trí nhớ và David,nhân viên RPD. Và một con Zombie mò vào>>>>> mọi chuyện bắt đầu.
Còn nữa, re outbreak được gọi là thông suốt các chuỗi của re. Nhưng bối cảnh của nó lại diễn ra tại Raccoon, vây thì có cảnh nào hao hao giống với các cảnh của re 1 và re 0 kô? Mình biết em chưa chơi, nhưng theo em thì có cảnh nào nó hơi lạ và chưa hề tìm thấy trong re 2, re 3, dead aim và veronica chưa?
Không có cảnh nào liên quan tới các Re khác. Chỉ cũng ở Raccoon City thôi.
Cuối cùng, thực sự thì virus phát tán lâu hay mau vậy? Trong re 3, thành phố rất hỗn độn, người đi xe bị zom chặn lại. Mình thấy rất vô lý, Jill đã thủ thân trong đó suốt một thời gian dài, tin tức hẳn là nắm rõ. Tại sao Jill không thoát ra ngay từ khi mà mới biết tin mà lại chờ cho tới lúc thành phố hoàn toàn bị biến hình như vậy?
Virus lăy lan do những con chuột. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Jill bàng hoàng. Lúc đắy Jill đang điều trị vết thương. Khoảng 1 2 ngày thì Virus đã lan tràn khắp thành phố.
Mình nghĩ rằng dù Iron bưng bít cỡ nào, việc người dân bị biến hình và ăn thịt không thể dấu được. Jill là người thông minh, những gì dối trá không qua được cặp mắt tinh tường của cô. Thế sao chẳng thấy cô động đậy gì cho tới lúc thành phố đã hoàn toàn bị zom chiếm đóng vậy?
Đúng là không thể dấu được, cả đội S.T.A.R.S đã công bố khi họ về. Thì cô có động tịnh gì nữa đăy????????? Ý bạn là sao
Ngạc nhiên nhất là không thấy dân cư nào bưng va li để tẩu cả. Trong re 2, Claire còn gặp vài zom trong quán rượu nữa mà. Sao họ lại có thể không để ý gì nhỉ?
Câu hỏi nằy hết sức vớ vẩn. Thế bạn đã lục hết được Raccoon chưa mà biết có nguời không chặy mang vali. Mà tôi nghĩ họ chẳng còn tâm trí mà mang đồ đạc chặy nữa rồi