* Nếu bàn về chuyện này thì bàn luôn nghe cho nó hợp lý thường tình.
* Trước hết về cái chuyện bắt cóc Ashley :
_ Chính phủ Mỹ sau nhiều sự kiện như sự kiện Raccoon City và chiếc Spencer's Rain, .v.v.. đã thừa biết về sự tồn tại của Biohazard, các loại Virus do Umbrella nổi tiếng một thời chế ra, dù hiện nay đã bị đánh sập nhưng bảo rằng đã triệt tận gốc là ko thể ==> Luôn đề phòng.
_ Chả lẽ lại có đứa ngu tới mức khi được thả con tin về không làm vài chục cuộc check-up à ? Ko cần đến chuyện T-Virus hay ko, ngay trong hiện nay chính sách chống khủng bố quốc tế cũng phát hiện và có biện pháp đề phòng nhiều biện pháp khủng bố như là gài bom vào con tin rồi trả về, hay là cho con tin bị nhiễm một thứ bệnh truyền nhiễm nào đó. Nếu nói là con cái 1 tay nhà giàu nào đó thì còn may ra thành công. Chứ nếu nói đến thành viên wan trọng trong chính phủ các nước và thân nhân của họ, .v..v thì chắc chắn sẽ có 1 cuộc kiểm tra về mọi mặt khi con tin được thả về ==> ko thấy con Las Plagas mới là lạ.
_ Bởi vậy, ta nói cái kế họach của thèng Saddler là cũ xì và sặc mùi nhà wê ra tỉnh tưởng rằng ta hay lắm, thực chất Saddler cũng chỉ là 1 thèng du đãng lên làm giáo chủ nhờ mị dân mà thôi, chả có gì hay ho nếu ko có con Las lagas và sự đóng góp của Salazar.
* Còn bây giờ là bàn về lực lượng quân sự : vâng anh Saddler có những lực lượng rất khủng khiếp :
+ Một bầy nông dân thông minh biết dùng cuốc, xẻng, .v..v. chống lại súng đạn. Cá biệt có anh xài mìn hay .... đuốc.
+ Một bầy Zealot có biệt tài "Mô bi đê phi đê" đi tới đi lui với vũ khí cao nhất là mấy wả chùy hay cung, vài thằng lãnh đạo áo đỏ đầu bò thì biết xài súng 6 nòng [mới chỉ thấy 1 thằng]
+ Một mớ Mercenaries vô dụng biết xài chùy, Stun Rod, .v..v.
+ Vài con boss thực sự biết xài súng đạn.
+ Vài loại quái thai, dòm thì có vẻ mạnh nhưng có thể giết bằng Shotgun và các loại súng hạng nhẹ khác ==> so với cái kho vũ khí thời nay thì các em sẽ trụ được khoảng 5 giây.
+ 1 thèng Krauser.
+ 1 thèng Salazar biến hình chui vào cockpit.
+ Một vài thằng trùm ghẻ khác, cũng thụôc típ quái thai, đi dọa mấy đứa đi solo như Leon thì được chứ đi dọa quân đội thì hơi buồn.
+ Bản thân anh Saddler, có thể biến hình thành sinh vật hùng mạnh nhất trong tổ chức, và sẽ chết ngay khi ăn 1 trái Rocket, hoặc bị lụi dao vào mắt mà chết.
* Vậy, với cái lực lượng "hùng hậu" đó, anh Saddler có thể làm giang hồ thành thị thì có thừa nhưng chiếm thế giới thì chưa đủ.
* Một điểm cuối cùng khiến cho đội quân của Saddler không nguy hiểm bằng lũ Zombie : chúng không có khả năng lây nhiễm điên lọan của T-Virus. Chúng chỉ có thể ký sinh vào người vật chủ khi vật chủ bị tiêm vào cổ, và tốn một thời gian khá lâu [hơn 1 ngày là tối thiểu] mới có thể chiếm dụng được xác vật chủ ==> chúng ta hãy tưởng tượng cảnh Saddler và đồng bọn đi đè từng người ra tiêm vào cổ, sau đó cho họ chạy rông và sau 1,2 ngày họ sẽ theo phe hắn ==> chết đi ku.
* Và tôi cũng không bảo rằng "khả năng thành công của hắn nhỏ". Tôi bảo rắng cái gọi là "khả năng thành công của hắn" là ... không có. Một thứ không tồn tại thì không thể dự đoán đến khái niệm "lớn, nhỏ" được