Thảo luận chung - Hướng dẫn chi tiết chơi NavyField. [NEW]

  • Thread starter Thread starter Soujirou Seta
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngoài ra AA ship mà dùng slot T gắn AA gun thì slot R nên để empty nhằm đạt speed cao, khi bị CV thù thì cũng không dễ dàng bomb mình, tốc độ normal (ko OH) mà ~ 38 trở lên là không lo DB nếu khéo điểu khiển, TB thì chỉ cần chú ý và vừa bắn vừa lách là có thể xơi gọn 1/2 số TB, số còn lại thả torp xong bay lên max high là rụng thêm 1/2 nữa, nếu né được torp thì càng đã hơn :hug: :hug: (AA ship escort cho BB chứ không phải BB nhé, đang bắn nhau với BB địch sao bắn AA được )
 
Bắn được, bắn main gun trước, trong khi canh đồng hồ chờ reload thì vừa zig zag vừa aa, đạn nạp xong lại bắn tiếp, nếu micro giỏi thì trong lúc vừa zig zag vừa aa có thể vừa xem BB của nó lùi hay tiến để biết đường tính, tuy nhiên cách này chơi mệt quá, làm được vài ba trận thì chán, với lại không giữ góc được nên còn phải làm quen với góc bắn của gun để cứ bắn là trúng.

Lâu lâu chơi vài trò nào đáng chửi cho vui nhỉ, fit con dd nào chạy nhanh, nhỏ, lắp thêm khẩu gun nào bắn nhanh nhất, AP lao ra lựa những con nào có vẻ elite mà táng vet, không biết con ship nào với gun nhanh nhất của nation nó thì bắn được nhiều shell per second nhất nhỉ?
 
hàng của Tqui22. do ảnh gốc là đuôi jpg nên chất lượng ko ngon lắm
attachment.php

attachment.php

chơi cái huân chương Hồ Chí Minh cho máu :devil:
 

Attachments

  • Sevastopol-3.jpg
    Sevastopol-3.jpg
    64.9 KB · Đọc: 57
  • Sevastopol-4.jpg
    Sevastopol-4.jpg
    64.6 KB · Đọc: 58
  • Sevastopol-2.jpg
    Sevastopol-2.jpg
    147.9 KB · Đọc: 1
đẹp quá cảm ơn Samir nhiều nha :D
 
Cái hình gì thế?
Huân chương "Dũng sĩ diệt Mĩ" à?
 
Hè hè,lâu nay đi làm nên ko chơi thường xuyên đc,4rum vẫn nhộn nhịp quá nhỉ ::)
 
Yamato thua cũng do sai lầm về tầm nhìn chiến thuật tương lai.

Lúc đó Nhật cứ nghĩ đơn giản, càng bự càng mạnh. BB càng bự càng oai, súng càng bự thì mạnh, giáp dày mạnh là vô đối.

Nhưng thực chất, càng bự thì càng dễ cho người ta target mình mà thôi. Và trào lưu thời đại là chú trọng vào airforce, chứ không còn vào BB nữa. Yamato bị bỏ bomb thê thảm, bự quá, nhắm mắt thả cũng trúng, không chìm cũng uổng.
 
Yamato thua cũng do sai lầm về tầm nhìn chiến thuật tương lai.

Lúc đó Nhật cứ nghĩ đơn giản, càng bự càng mạnh. BB càng bự càng oai, súng càng bự thì mạnh, giáp dày mạnh là vô đối.

Nhưng thực chất, càng bự thì càng dễ cho người ta target mình mà thôi. Và trào lưu thời đại là chú trọng vào airforce, chứ không còn vào BB nữa. Yamato bị bỏ bomb thê thảm, bự quá, nhắm mắt thả cũng trúng, không chìm cũng uổng.

chỉnh sửa chút xíu, ko đơn giản vậy đâu, theo đọan film tài liệu thì kích thước to của Yamato là đc xây dựng xoay quanh cây súng của nó, ko thể làm ship nhỏ hơn đc.
- Nhật hòang muốn cây đao 20" lận, nên trên giấy tờ là Super Yamato là có thiệt.
- điều tương tự cũng ở KM (film tài liệu về Bismarck), Hitler muốn cây đao 20" trên con Bismarck, nhưng tàu ko đủ to, nên dự án H39 H44 đã có trên bàn giấy lúc đó.
- từ trước WW1 đến 1942 thì BB là trùm, Airforce đc chú trọng sau vụ Trân Châu Cảng, sau đó là sub. trước đó sung to là kinh hoàng.
------------------
về IJP, Nhật có nhiều CV nhất đó chớ, nó chuyển tàu hàng thành CV quá trời, thức thời thế còn đòi gì nửa
- sai lầm ở chỗ IJP đưa phi công kinh kiệm ra chiến đấu! còn Mỹ thì cho về làm công tác huấn luyện, đường dài thì Fighter US +3 base là đúng gòi :devil:
-
(những cái tui nêu trên là có lần coi film tài liệu, ko phải em chế hay múa rìu, đừng phan em tội nghiệp :hug:)
 
Nhật chơi trò Kamikaze thì phi công chết hết thôi :)) mà cái trận Trân Châu Cảng là trận phải nói Nhật đánh quá hay , sau trận đó là Mỹ buộc phải tuyên chiến với phát xít luôn :D
 
Hic buồn quá, chả hiểu sao mấy hôm nay bao nhiêu trận thua, thắng thì lại chả bắn được gì, gunner chả thêm tí teo xp nào :((, hồi trước từ 120 trận thua rớt rầm 1 cái xuống 140, sau đó 1 thời gian cứ duy trì ở 134-135, rùi lại rớt râm 1 cái nữa xuống -190, mãi mới nâng ngược lên được 150 thua, giờ lại xuống 160 rùi :((
 
Ha ha, quả Trân Châu Cảng là US quá may mắn khi mà đa phần tàu chiến ra tập trận còn lại vài chiếc trong cảng thôi, ko thì Mỹ hoàn toàn thất thế ở mặt trận trên biển !
Tưởng tượng quả đó mà Nhật nó hốt trọn ổ, thì giờ ko biết còn nước Mỹ hay ko nữa, đế chế phát xít sẽ tiến tới đâu ?
 
Mọi chuyện không đơn giản thế đâu, Yamamoto không ngu đến thế, chỉ có điều ông ấy xui thôi, xem này: http://en.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
Nói thế nào thì nói có lẽ God bless America thật, nhưng cỡ nào thì tớ cũng thích US thắng hơn, có ai muốn phát xít diệt chủng chứ.

Tóm tắt thì 1 là bị ảnh hưởng bới chiến thuật quân sự cũ, do đó khi đề ra chiến thuật mới bị người khác phản đối.
2 là mặc dù làm Admiral, Yamamoto vẫn bị ảnh hưởng bới những người khác ngu hơn nhưng to quyền hơn.
3 là bị nghe lén.
4 là kế hoạch đặt ra tốt nhưng lại làm theo kế hoạch không chuẩn.
5 là máy bay mod damage với range tốt nhưng defense yếu, dễ chết vet.
6 là cv nhiều nhưng phần lớn đem sửa chửa, ngoài ra cv convert cũng chẳng ngon lành gì, dùng một chiếc cv dỏm có khi máy bay cất cánh được nhưng khi hạ cánh hoặc là crash hoặc là xuống biển.

Nói chung Yamamoto có chiến thuật tốt, nhưng không tận dụng được, hàng thì dỏm, cv xịn thì ít, cv dỏm thì khó dùng, BB xịn như Yammy cũng chỉ để chưng, cv nhiều Vet nhưng máy bay dễ chết nên về sau mất hết vet, là Admiral nhưng quyền quyết định build ship lại ngoài tầm với nên mới có con Yammy vô dụng, ngoài ra lại bị ghen ghét trong nội bộ vì là người có tư tưởng phản chiến.

Lâu lâu ngắm mấy con ship có trong cảng thấy đẹp quá, khoe cái nào:
Screenshot_2.jpg

Screenshot_4.jpg

Screenshot_7.jpg

Screenshot_8.jpg

Screenshot_5.jpg

Screenshot_1.jpg
 
Ha ha, quả Trân Châu Cảng là US quá may mắn khi mà đa phần tàu chiến ra tập trận còn lại vài chiếc trong cảng thôi, ko thì Mỹ hoàn toàn thất thế ở mặt trận trên biển !
Tưởng tượng quả đó mà Nhật nó hốt trọn ổ, thì giờ ko biết còn nước Mỹ hay ko nữa, đế chế phát xít sẽ tiến tới đâu ?

cái này thì mình kg tin lắm tại vì lức đó US có 4 cv mà cả 4 cv điều ra tập trận và sau chận đó thì US lại ra thêm cv ( một cv mất ít nhất là 3 năm ) mà sau trận đó nó ra đến 8 new cv
vậy cho hỏi làm sao nó làm ???? niếu mà US kg co chuận bị cho WW2 bên pacific thì làm sao mà ra 8 cv được ( nói cho biết là US lức đó có radar khoảng 200km nên mấy chiếc máy bay là nó biết tới rồi)
 
Post nhầm hình ấy mà, đúng ra là lúc đó US chỉ có 4 con CV, 6 tháng sau thì cũng là 4, 8 con CV nào thế kể tên thử xem? Radar thời đó mà 200km thì sub ăn cám hết à, hình như chỉ có mấy chục km là cao. Nói về lịch sử thì Mỹ lúc đó đang rất chia rẽ, nên việc không chuẩn bị cho chiến tranh là 1 điều chắc chắn, ngoài ra lại tuân theo Washington treaty nên không thể có 8 CV được, may mắn là nhờ vụ Pearl Harbor, người ta nổi giận không nghĩ đến mâu thuẫn trong nước nữa mà chỉ lo chống Nhật (Đức nằm trong liên minh với Nhật nên cũng bị ghét lây), ngay cả việc hỗ trợ Anh chống Đức trước Pearl Harbor cũng bị nhiều người phản đối.
 
Mỹ lúc trước ko tham gia chiến tranh vì còn bận làm giàu nhờ bán vũ khí, nhớ ko lầm là sau Pear Habor thì mới tham gia vào WW2 thì phải :|
 
Sai tuốt, rút kinh nghiệm lần trước nhờ bán vũ khí mà bị kéo vào chiến tranh, nên lần này có lệnh cấm buôn bán với các nước giao chiến.
 
chán chán ko biết chơi gì, đi làm thí nghiệm, công bố thí nghiệm sub đây:
giáp cho sub: 1 belt 1 bulkhead, còn lại là bulge nhét đc bao nhiêu thì nhét
- tui chạy IJP SS2 1 belt 1 bulkhead 4 bulge chịu đc 2 trái của chính nó ko chết, torp kita cắn vô tư (ít thôi)
- cần ý kiến của mọi người khi chạy setup trên với Nation khác
(thí nghiệm riêng, ai có ý hay cứ báo cáo chỉnh sửa!):hug:
 
thằng kkenny bên CRS nó chạy set up thế này trên con Junsen : 1 rep, 1 eng, 1 torp, 1 planeman, 1 sonarman, tốc độ OH 35 knot khi nổi và 29 knot khi lặn. anh sơn thử làm xem sao, chỉ cần expert và vet bỏ hết rookie, ông kkenny này bị bắn máu cam ngồi sửa 1 tý rồi chạy tiếp bắn torp ác lắm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top