Tôi lâu ngày mới vào lại 4R thì thấy đã khóa, không biết địa chỉ mới nên lấy YH của cô em hỏi namboy (vì thấy nó hay chat với nam boy) Chưa biết namboy có gửi trả lời không thì cô em đã gửi vào máy của tôi rồi. Tôi chơi NF (nick hanoibusin) từ 2004-2005 gì đó được vài tháng thì bỏ, không chơi nữa. Sau một hai năm thì cô em cứ mè nheo đòi chơi nên đã đưa pass cho nó chơi nick đó của tôi. Nó có rủ 3 đứa bạn học cùng chơi. Tôi thấy thế cũng tốt vì chúng chơi tại quán net của nhà, còn hơn là để chúng lấy xe chạy lông nhông ngòai đường. Được cái là chúng đều học khá nên tôi để chúng chơi khá thoải mái. Nhưng bọn chúng hỏi nhiều quá, tôi trả lời không xuể nên tạo nick trên 4R này cho chúng hỏi mọi người (từ thời nick O du kich nhỏ) và chỉ yêu cầu chúng không được nói tục, chửi bậy, mạt sát gây mâu thuẫn trên 4R. Thỉnh thoảng tôi vào 4R đọc kiểm tra thấy chúng chấp hành cái này đạt yêu cầu.
Còn việc nói về ma túy, sắp tới trường chúng tổ chức thi hùng biện về phòng chống ma túy trong học đường nên chúng hỏi tôi khá nhiều về vấn đề này. Thế mà còn mang cả chuyện ma túy lên 4R tranh luận nữa. Chúng nói sẽ cố gắng giành giải thưởng để lấy tiền mua item trang bị cho crew CV, lại còn hưa thưởng cho cả namboy nữa chứ.
Bây giờ tôi cũng mới chơi lại, nhưng chỉ online vào đêm, từ khoảng 22h-24h. Ban ngày là mấy đứa em. Chúng thường online sau khi tan hoc, buổi trưa hoặc cuối giờ chiều.
Qua đọc mấy trang tranh luận về bot, tôi thấy thế này: đúng sai thế nào tôi không bàn tới vì đã có TNF. Tôi chỉ có ý kiến là anh em góp ý tranh luận với nhau nên nói năng cho chuẩn mực, Đừng văng bừa bãi ra. "Nói phải củ cải cũng nghe". Ý của mình đúng nhưng nếu diễn đạt bằng lời lẽ thiếu trong sáng thì người nghe cũng khó nghe.
Có vài lời vậy thôi.
Chúc vui