Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ý anh không phải nói hai nhân vật này là hai nhân vật hư cấu .thì toàn là các nhân vật hư cấu mà anh
các nhân vật nữ trong tam quốc diễn nghĩa chỉ có 1 số ít có thực như điêu thuyền,vương dị
còn lại là hư cấu cả
Ukm, tạj vì mới cãj lộn xong vs một ngườj vì 1 chuyện rất là vớ vẩn, chỉ trích và xét nét bắt bẽ nhau khá nhìu, trong khj mình nhỏ nhẹ thì ngườj kja cứ hét toáng cả lên. Nên khj vô đây gặp ngay nguyên từ "vớ vẩn" thì ko kìm nét đc cảm xúc nên giận cá chém thớt, xét nét bắt bẽ lại. Có gì cho xjn lỗi nha wasaby :)

ủng hộ đưa hoa hùng vào vì theo nhiều sử sách ghi chép tên này còn trội hơn cả lã bố

Sao không có Nhan Lương (Yan Liang) với Văn Xú (Wen Chou) nhỉ. Đây là hai danh tướng rất dũng mãnh của Viên Thiệu. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Nhan Lương đánh thắng cả Từ Hoảng, còn Văn Xú thì sức mạnh được tả ngang với Nhan Lương.
cũng như câu truyện trên , tam quốc còn có vô số những truyện do nhân gian thêu dệt chứ ko hề có tính sác thực hoặc được các chính phẩm đề cập như những chuyện sau :
_ trương phi là một họa sĩ vẽ đẹp.....
_ Mạnh hoạch có huyết thống với vua Hùng của nước Nam ta.....
_ Triêu vân là nữ giả nam và có mối tình thầm kín với lưu bị....
đó hoàn toàn là do đời sau chém gió , chúng ta ko nên bỏ vào đầu làm gì , lại càng ko nên nghi vấn về tính hư hư thực thực của nó.
.
Mấy cái đó thì sau này bà con chém gió ra ác thật, nhưng suy ra cũng chỉ là chém gió tầm phào.
Còn chuyện tình giữa Tào Thực với Chân Thị mặc dù không có chứng cứ lịch sử xác thực nhưng mà dân gian vẫn truyền lên cậu chuyện giữa hai người này, lại còn trở nên phổ biến nên mấy tin tầm phào kia với chuyện giữa Tào Thực và Chân Thị có khác không ít thì nhiều![]()
ơ hớ.....có khi nào mình mất ngủ vì câu xin lỗi này ko ta....ke ke ke
you wellcome !!!
- - - Updated - - -
chuyện này thực sự mà nói thì....khó mà có lắm bạn tui ơi...
- - - Updated - - -
trong tam quốc có 4 vị tướng cũng thuộc hàng mãnh tướng và nếu so ra thì cũng là 4 trụ cột trong hàng ngũ nơi họ theo hầu lúc bấy giờ, được hội phê bình văn học trong trương trình bình luận tam quốc trên tivi cách đây mấy năm đặt cho biệt danh là : "tam quốc tứ yểu" (tạm dịch là 4 vị danh tướng chết yểu)
đó là : nhan lương , van xú , hoa hùng & kỷ linh .
họ là 4 vị tướng lẫy lừng trung nguyên , danh tiếng của họ còn trước khi thiên hạ biết đến quan , trương , triệu , mã , hoàng, là ai . Nhưng vai trò của họ chẳng có gì , mà chỉ là chết thảm để làm nổi tiếng một ai đó . có tiếng chứ chẳng có miếng.
không đến lượt 4 nhân vật này xuất hiện trong orther đâu .
những cái tên là ứng cử viên hàng đầu cho orther sẽ là : hoa đà , viên thuật , trần cung , mã đằng , hoặc một nhân vật nữ phụ tào lao nào đó mà T-K cố kiếm ra cho bằng được như con gái Lữ bố , con gái Mạnh hoạch chẳng hạn .
.Công nhận là mình đọc đến đoạn trận Quan Độ thì thấy vô lý thật. Quan Vũ giết cả Nhan Lương và Văn Xú một cách rất dễ dàng và nhanh chóng, cứ như là một giết một kẻ tay không tấc sắt. Trong khi đối với Từ Hoảng thì Quan Vũ phải đánh đến mỏi mệt. Mà Từ Hoảng thì bị Nhan Lương đánh cho chạy rớt cả quần... Đúng là bác La có hơi thần tượng hoá Quan Vũ và chỉ sử dụng những danh tướng khác như là bàn đạp để tô điểm cho Quan Vũ... Đến giờ thì mình thấy cái phi lý nhất của Tam Quốc diễn nghĩa là nằm cả ở trận Quan Độ này. Từ trận này Viên Thiệu thất bại khiến cho thời kì này mất đi một thế lực mạnh đó là Viên Thiệu. Nếu thực tế hơn một tí, Nhan Lương, Văn Xú ít ra cũng chạy được một người, còn đó hai danh tướng này, khó ai nói rằng sẽ không có thế lực thứ 4, và tam quốc sẽ thành tứ quốc... Phải biết là từ buổi ban sơ khởi đầu khi mà thế lực Đồng Trác bị tiêu diệt. Chính Viên Thiệu là người có được nhiều danh tướng dưới trướng nhất. Còn thế lực của Lữ Bố hậu Đổng Trác thì thất bại là chuyện tất nhiên, vì Lữ Bố là một người hữu dũng vô mưu, không nghe lời khuyên can của quân sư, lại có tánh phản bội, đi đến đâu chúng ghét đến đó, đến nỗi Tào Tháo, Lưu Bị chẳng ai dám dung nạp hắn dù cho hắn là người dũng mãnh bậc nhất trong hàng danh tướng thời Tam quốc.

Công nhận là mình đọc đến đoạn trận Quan Độ thì thấy vô lý thật. Quan Vũ giết cả Nhan Lương và Văn Xú một cách rất dễ dàng và nhanh chóng, cứ như là một giết một kẻ tay không tấc sắt. Trong khi đối với Từ Hoảng thì Quan Vũ phải đánh đến mỏi mệt. Mà Từ Hoảng thì bị Nhan Lương đánh cho chạy rớt cả quần... Đúng là bác La có hơi thần tượng hoá Quan Vũ và chỉ sử dụng những danh tướng khác như là bàn đạp để tô điểm cho Quan Vũ... Đến giờ thì mình thấy cái phi lý nhất của Tam Quốc diễn nghĩa là nằm cả ở trận Quan Độ này. Từ trận này Viên Thiệu thất bại khiến cho thời kì này mất đi một thế lực mạnh đó là Viên Thiệu. Nếu thực tế hơn một tí, Nhan Lương, Văn Xú ít ra cũng chạy được một người, còn đó hai danh tướng này, khó ai nói rằng sẽ không có thế lực thứ 4, và tam quốc sẽ thành tứ quốc... Phải biết là từ buổi ban sơ khởi đầu khi mà thế lực Đồng Trác bị tiêu diệt. Chính Viên Thiệu là người có được nhiều danh tướng dưới trướng nhất. Còn thế lực của Lữ Bố hậu Đổng Trác thì thất bại là chuyện tất nhiên, vì Lữ Bố là một người hữu dũng vô mưu, không nghe lời khuyên can của quân sư, lại có tánh phản bội, đi đến đâu chúng ghét đến đó, đến nỗi Tào Tháo, Lưu Bị chẳng ai dám dung nạp hắn dù cho hắn là người dũng mãnh bậc nhất trong hàng danh tướng thời Tam quốc.





Nhảm !!! Vụ án thảm sát ở trường mẫu giáo ở Mỹ thì liên quan gì tới DW chứ.
