Elmerald: [spoil]
mình thì chẳng dám nhận mình hổ báo gì đâu

, ít ra hơn 1 số người chỉ giỏi phô trương mà không có tí thực lực
trong cái topic này từ lúc mình tham gia từ ver 3, chưa bao h có cãi nhau cả, cậu xem các vụ cãi nhau ở đây vụ nào không có cậu là nhân vật chính? không phải thích thể hiện, hổ báo hay sao? tôi nói dùng Cecil hay Seph đánh Ulti dễ thắng hơn là Exdeath, cậu lại tự kỷ thành "tôi chẳng sợ thằng Cecil hay Seph quái nào hết".
phô trương àh? người ta thắng cậu người ta up lên, cậu không up rồi cậu lại kêu ca, "mấy trận mình thắng không save, đã thế lần sau save up hết", ai thích phô trương đây?
không có thực lực àh? cái game DFF này còn cái mánh nào mà tôi không biết, còn cái combo nào mà tôi không làm được? và lấy căn cứ ở đâu cho việc cậu hơn tôi? vì cậu đi off nhiều àh?
Ứng phó và phá giải được các chiến thuật , mánh khóe của đối phương chính là đã lên tay . Đánh off mới thấy người chơi phát huy hết khả năng của nhân vật , những chiến thuật hay , mới lạ . Win đc bọn com ngốc , dễ đoán , nhạt nhẽo là đánh tốt rồi á ? , mấy cái trò biểu diễn với com ấy trông vừa phô vừa thô , đánh với người là một thực tế khác đấy
phải chỉnh lại: hiện giờ tôi không đánh với COM thường nữa mà đánh với GHOST. thiết nghĩ cậu mở cái lobby ra chắc chỉ để xem số trận thắng thua và tự kỷ mà thôi. buồn cho cả 1 thế hệ

cậu nghĩ COM khác người ở chỗ nào?

người hơn COM là ở chỗ biết sử dụng linh hoạt, kết hợp các chiêu thức thành combo, biết đỡ, né tránh và phản công đúng lúc.
2 điểm này, thứ nhất: cậu không luyện với COM mà cứ đợi đến off mới đánh thì khi nào mới thành thục các skill? cũng phải thôi khi Ulti là loại hit and run, block lấy Riposte cũng chả cần tập khi mà Sword yếu xìu, block magic ở khoảng cách xa thì thôi khỏi bàn nhé. và Ulti cũng chẳng có đòn quái nào phải thực hiện DC hay EC cả. chính thế nên cậu chẳng biết 1 kỹ thuật DC, EC nào trừ cái trò Time Crush spam Axe
thứ 2: cậu không đánh với COM mà cứ đợi đến off thì làm sao biết đỡ, né và phản đòn? COM dễ đoán nhưng không hề ngốc. đánh với COM cậu mới có thể luyện tập nhìn động tác đối phương để biết đó là Brv atk hay HP atk, để có thể block hay là dodge. và kinh nghiệm nhận được là khi đánh với COM là chính. tại sao tôi toàn đánh với COM mà tỉ lệ thắng cũng 50% với những người đã off hàng năm trời của hội HCM?
Ulti của mình đánh với Sep , cecil build attack cũng khá là nhiều rồi , ý mình nếu chỉ ỷ vào cái trò build attack 1 brv break mà 0 có tí kinh nghiệm thì đừng mong hạ nổi mình nhanh chóng
Cecil tôi không build ATK, Cecil build ATK là 1 build không hề thích hợp, và lại cái cách cậu nói thì giống như là hội HN chả có Seph hay Cecil nào thắng được cậu?? đương nhiên cái kiểu hit and run thì trận đấu chẳng bao h có thể nhanh chóng được.
Để ý mấy cái rep của bạn đối phương chẳng hề để Dis Counter or Sneak bao giờ thảm nào break nhanh thế , Hề
suy nghĩ đi rồi hẵng nói. có Dis Counter thì cũng trúng Sneak, Dis Sneak thì cũng trúng Counter, cùng là crit x5 dam cả, khác gì nhau?
Né đươc thunder hay Shadown Flare thì không dùng được HP attack sao ?
dùng được HP atk với khoảng cách đó thì làm gì nhau? và tôi không SF được tiếp hay sao?
Thundara (Tina) Trine( kefka ) Bind (Shantotto) ....cũng giống như Shadown Flare ở chỗ đều có thể ngắt giữa chừng HP attack của Ultimecia đúng không
cậu không chắc vấn đề này hay sao mà hỏi lại?

về mặt skill thì tác dụng gần như thế, nhưng Seph khác với những nhân vật kia, vì tốc độ vượt trội việc counter và dứt điểm của Seph hơn hẳn Terra hay Kefka và tất nhiên càng vượt xa Shantotto, lại dễ dàng counter bằng HP atk
Nói như bạn chắc đánh trúng đc đối phương 1 SF gãi ngứa , trong đầu lại sướng "mình thành công rồi " , với một người chơi Ulti việc bị ngắt HP attack thường xuyên là quá đỗi bình thường
nói như cậu đánh SF là để deal dam hay sao? với 1 người chơi Seph theo chính đạo thì việc thắng Ulti chẳng có gì đáng tự hào, vì nó quá nhàm chán, chính thế nên tôi chẳng bao giờ dùng Seph để đánh Ulti
Mà thôi , dừng tranh cãi ở đây , nói nữa chẳng giải quyết gì , mình cũng rất mong có cơ hội được off với jay để xem mấy bài tập thực hành đấy hiệu quả ra sao .
được thôi, tôi về bắc vào ngày 24/1, nếu có thời gian ở lại Hà Nội sẽ xem cậu mặt mũi ra sao [/spoil]
tôi sinh ra ở 1 cái đất mà con người ta rất chú trọng lời nói, do đó tôi cho cậu biết: tính hay, chơi đẹp không phải là bẩm sinh. cậu muốn người ta nói cậu chơi đẹp thì cậu phải thể hiện sự chơi đẹp. hết câu này đến câu khác của cậu lúc nào cũng có ý khích bác, đá xoáy. trong đây chẳng mấy ai thèm reply cậu, nhưng tôi thì ngứa mắt nên mới reply vậy, cậu còn may chán vì topic này ít người, nếu vào topic khác có mấy lão tay to, bài của cậu sẽ được bê ngay sang box 50 để nhận tạ. mới tháng trước thôi đã có thêm 1 vụ như thế, khổ chủ phải vác mặt mo sang box 50 tạ lỗi.
nếu cậu đang tư tưởng rằng: mình hay, mình biết là được, không cần quan tâm cảm nhận của mọi người ra sao, người ta thích nói gì thì nói, thì nên suy nghĩ lại. vì tư tưởng đó chính là 1 trong các nguyên nhân chính dẫn đến tự kỷ. tôi nói thật chứ không phải troll đâu. mà ngày nay nhiều sách văn học cứ hay nói về cái tư tưởng lệch lạc này.
GC: tôi nói chơi đẹp là ở cách ăn nói của cậu chứ không nói đến cậu chơi thế nào trong game, có là gì thì tôi cũng ko muốn quan tâm và ko thèm nhắc đến.
Bá đạo trong game, dặt dẹo ngoài đời.