Lâu rồi mới lên forum, sao mà như cái chùa bà Đanh vậy. Mình rất tiếc phải nói với mọi người là tháng 7 này mình ko về đc, có vài trục trặc><. Thôi hẹn cuối năm vậy nhé
Để làm Forum xôm tụ một tí, mình sẽ viết tiếp tiểu sử của hai người còn lại bên phe Cosmos, là phần típ theo của bài viết hôm nọ. Giờ này các cậu ấy bận bịu ôn thi còn mình bên này ko bít làm gì vì đang holiday:d
FF IX Zidane Tribal
Cái tên này lần đầu mình nghe là muốn té xỉu (tiền vệ đá banh Pháp sao ở trong FF:d). Không hỉu vì lý do gì mà Squaresoft lấy tên này nhỉ, có lẽ thời điểm năm 1999-2000 là lúc Zidane đang nổi chăng?( Sorry, mình ko bít rành về đá banh nên đoán đại)
Zidane và Kuja đều thuộc loài Genome sống ở hành tinh Terra. Genome là một loài vô cảm do phải mang nhiệm vụ là chứa đựng linh hồn của người Terra cổ một khi Garland, thủ lĩnh của Genome, tìm đc một hành tinh mới. Kuja là Genome đầu tiên có đc linh hồn vì Garland cần một người tới hành tinh Gaia và đem chiến tranh để phá hủy hành tinh này, nhằm trục xuất hết linh hồn của người Gaia rồi thay linh hồn của người Terra vào vòng xoay sự sống của Gaia. Từ đó, những Genome có linh hồn đc gọi là Angel of Death. Kuja là Angel of Death đầu tiên và cũng là một mẫu thử nghiệm của Garland. Garland nhận ra rằng một khi có linh hồn, các Genome sẽ mất đi khả năng sống bất tử, và Kuja nhận biết rằng hắn sẽ chết. Garland nỗ lực tạo ra một Genome khác thay thế Kuja, mạnh mẽ hơn và sống lâu hơn. Kuja trong một lần quay lại Terra biết đc ý định này, lòng ganh tị nổi lên, hắn đánh cắp Angel of Death mới, Zidane và đem Zidane tới Terra. Kuja ko giết Zidane, hắn muốn chứng tỏ với Garland rằng hắn có khả năng phá hủy Gaia mà ko cần một sự can thiệp nào của Garland, và hắn muốn Zidane lớn lên mà chứng kiến Gaia sụp đổ. Từ đó, Zidane đc nhận nuôi bởi trưởng toán trộm cắp giả danh đoàn kịch Tantalus, Baku, còn Kuja xúc tiến nhanh kế hoạch phá hủy Gaia, đồng thời tìm kiếm cho mình một linh hồn mới, để có cái mà thay thế nếu Garland đoạt lại linh hồn ông đã cho hắn, Kuja bắt đầu tìm kiếm các Eidolon.
Zidane lớn lên và trở thành một diễn viên( kiêm trộm cắp) xuất sắc và trở thành con cưng của Baku. Cậu ta luôn thắc mắc về quê hương thật sự của mình, khi mà hằng đêm cậu bị ám ảnh bởi ánh sáng xanh kì quái và những tiếng gọi thân thuộc( Garland tìm cách liên lạc với Zidane).
Trái ngược với hai nhân vật chính trong hai phiên bản trước, Zidane là người có cá tính vui vẻ và hòa đồng. Là một người phiêu bạt giang hồ, cậu ta cũng có vài tật xấu như… dê gái và khoái châm chọc người khác (Freya chẳng hạn). Nhưng nhìn chung, Zidane đem lại cho người chơi cảm giác dễ chịu hơn Squall hay Cloud (chơi FFVII với FFVIII đầu óc cứ u ám sao ấy). Zidane là một người rất tình cảm và dày dặn kinh nghiệm cuộc sống, cậu hay chia sẻ và động viên các thành viên khác trong nhóm( Garnet, Vivi, Amarant…). Chính nhờ những cuộc nói chuyện mang đậm ý nghĩa và cảm xúc ấy mà Zidane tạo được cho bản thân một linh hồn độc lập, và khi Garland chiếm lại linh hồn cũ của Zidane, kí ức về bạn bè và tình yêu đã giúp cậu vượt qua sự chi phối của kẻ tạo ra mình.
Kẻ thù không đội trời chung của Zidane là Kuja, đồng thời hai người cũng là anh em của nhau. Trong những giây phút cuối game, chính mối ràng buộc ruột thịt ấy đã khiến Zidane quay lại cứu Kuja và nghe được những lời lẽ ăn năn của anh mình. Sự kiện Zidane sống sót qua được cái bẫy tử thần của Iifa Tree có thể đc giải thích là do Zidane đã hóa Trance trong lúc nguy cấp, và cái chết của Kuja đã đem lại sức mạnh toàn diện cho Zidane ( Garland đã nói rằng một khi Zidane trưởng thành Kuja sẽ chết, ở đây chúng ta có thể hiểu ngược lại).
FF X Tidus.
Dường như SE đã chán dựng lên hình ảnh các nhân vật mặt lạnh sau FFVII và VIII nên Tidus, cũng như Zidane, là một người rất vui tính và dễ mến. Nhưng khác với Zidane, Tidus được xây dựng là một nhân vật bảnh trai và sành điệu trong phong cách của một dân sport thực thụ. Túm lại, Tidus rất được lòng các fan Final Fantasy.
Tidus được sinh ra tại thành phố ảo Zanarkand, anh lớn lên với lòng căm ghét sâu sắc đối với người cha Jetch, một người kiêu căng luôn hiếp đáp và coi thường anh( thực ra Jetch là mẫu cha mẹ thương cho roi cho vọt). Khi Tidus lên 6,7 tuổi, Jetch mất tích do bị Sin bắt đi, mẹ Tidus vì thương nhớ chồng mà mất, Tidus mồ côi đc Auron, một samurai bí ẩn xuất hiện sau khi Jetch biến mất, nuôi dưỡng. Sau mười năm, Tidus lớn lên và trở thành cầu thủ siêu sao của đội tuyển Blizt Ball ở Zanarkand. Nhưng định mệnh đã cuốn anh tới thế giới Spira, nơi mà cuộc hành trình định mệnh của anh bắt đầu.
Giải thích một tí về Zanarkand ảo, nó là ảo ảnh của Zanarkand thật bị phá hủy trước đó 1000 năm, trong cuộc chiến giữa Zanarkand và Bevelle. Người lãnh đạo Yu Yevon đã vận động mọi cư dân trong Zanarkand tự sát để đc chấp nhận làm các Fayth dùng summon lên một thành phố ảo, những kí ức của người Zanarkand thật sẽ tạo ra một bản thể tương xứng trong thành phố ảo. Tidus đc tạo nên từ kí ức của Shuyin, một cầu thủ Blizt Ball và người yêu của summoner Lenne. Con quái vật Sin và các Aeon tồn tại trong thế giới Spira đều nhằm phục vụ cho sự tồn tại vĩnh cữu của Zanarkand ảo. Hành động của Yu Yevon có thể đc giải thích là từ mối hận thù đối với Spira, ông ta muốn Spira phải chịu đựng khổ đau bởi vì để duy trì Zanarkand ảo, Sin phải giết cư dân Spira để dùng linh hồn của họ.
Tidus trở thành Guardian cho Yuna để tìm đường về nhà, và cũng vì anh đã phải lòng nữ summoner trẻ tuổi dễ thương ngây thơ xinh đẹp:d. Yuna cũng mến Tidus ngay từ lần gặp đầu tiên, vì hồi bé Yuna từng gặp Jetch nên cô nàng và Tidus cứ như đôi bạn thân nhau từ bé. Nhưng không phải ai cũng thật sự ưa Tidus từ cái nhìn đầu tiên, nhất là Lulu và Kimari, hai người này coi Yuna như em và con gái nên đâu dễ gì hài lòng khi thấy một gã trai cứ xáp lại gần tán tỉnh(:d sorry hơi quá đà). Tuy nhiên, qua nhiều gian khổ, Lulu và Kimari cũng dần dần tin tưởng và coi Tidus như một thành viên trong gia đình.( Lulu ko thích sự hiện diện của Tidus vì là chị phải bảo vệ em gái trước những lời đường mật của lũ choai choai(He he :d) và phần lớn vì Tidus giống Chappu, người yêu đã mất của cô.). Lulu hiểu tình cảm của Tidus với Yuna, lúc đầu thì phản đối, nhưng lúc sau thì tán thành, nhưng đó cũng là lúc Tidus chia tay với mọi người. FF X quả là bản hiếm hoi có một kết thúc buồn, vì Tidus là người tới từ Zanarkand ảo, sự tồn tại của anh phụ thuộc vào Sin. Để Yuna ko phải hy sinh khi dùng Final Aeon, Tidus quyết định tìm cách tiêu diệt hoàn toàn Sin, đánh dấu chấm hết cho sự sống của mình. Quyết định của Tidus khiến anh trở thành một anh hùng thật sự, nhưng sự hy sinh của anh ko được người dân Spira nhắc tới, điều đó càng khiến Tidus trở nên cao cả trong lòng người hâm mộ. Nếu ai có chơi FFX-2 sẽ để ý rằng cái tên Tidus hầu như ko đc nhắc tới. Cả một dàn nhân vật chính chỉ đề cập tới Tidus bằng “anh ấy” hay “người ấy”, lí do có lẽ vì Lulu, Wakka, Rikku, Kimari… ko muốn gợi lên nỗi buồn của Yuna, khi mà cô tìm kiếm những tàn tích của Tidus trong tuyệt vọng.
Kết thúc đầy lệ trong FFX ko phải là chấm hết. SE ko bao giờ để một cốt truyện FF kết thúc một các đoản hậu. FFX-2 sẽ chứng kiến sự đoàn tụ của Yuna và Tidus, và cuộc sống thanh bình của họ ở ngôi làng quê hương. Tuy nhiên, để có đc cái kết có hậu đó, game đòi hỏi kĩ năng RPG của các fan đó:d.
Pheew, vậy là xong loạt bài về Cosmos Force. Sau khi viết xong, mình thấy thích nhất ba nhân vật sau Cecil, Squall và Tidus. Còn mọi người thì sao? Hãy chọn cho mình bộ ba nhân vật ưa thích đi!
PS: Các Job cụ thể của 10 char
-Warrior of Light: warrior (quá rõ rồi)
-Firion: có thể gọi là Weapon Master
-Onion Knight: Hiệp sĩ củ hành:d
-Cecil : Paladin/ Dark Knight
-Bartz: Adventurer theo cốt truyện, Mime là theo gameplay
-Terra: Sage
-Cloud: Lính đánh thuê, Mercenary
-Squall: SeeD, ko hỉu nghĩa, nhưng đây là cách điệu của seed, nghĩa là hạt giống, nghe cũng có lí dựa theo cốt truyện
-Zidane: Thief
-Tidus: Time mage pha lẫn warrior
Sau bài này mình sẽ viết tiếp về nguồn gốc các Summon.
Welcome back, Tonny. Đừng để lời của Tidus thành sự thật nhá, có gì thì cứ lấy FF làm bùa hộ thân:d. Mà Nhật đúng là một nền công nghiệp sex khủng bố, có gì gửi vài cd về cho anh em thưởng thức với.







: Đùa thôi. He he he