Thấy mấy cậu bảo Snake chỉ là người lính, chắc ko hiểu hết điều Hideo muốn nói qua series này

Tớ ko biết diễn đạt, nhưng chơi MGS lúc nào cũng có cái gì rất đáng suy nghĩ, về cuộc sống, về lí tưởng sống, 1 cái nhìn về cuộc đời. Snake là 1 người lính, đồng ý, nhưng là 1 người lính nhân bản, ko có tên, ko có quá khứ hay tương lai. Snake hay chính bạn có thể rất giỏi một công việc gì đó, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến việc mình làm vì điều gì, vì ai, vì cái gì. Snake phải đối mặt với Big Boss, với Gray Fox - những chiến hữu, những "người bạn" thân nhất của mình... Cái nhìn của Kojima về cuộc sống thể hiện qua cả 4 phiên bản MGS qua nhiều nhân vật khác nhau. Có thể nói MGS là 1 series có nhiều nv ấn tượng nhất. Bạn có thể tìm ở đâu khác 1 Otacon mặc cảm với quá khứ, một thiên tài bất lực trước cuộc sống đã bỏ tất cả để cuối cùng tìm thấy tình yêu ngắn ngủi của đời mình. Bạn có thể tìm đâu 1 E.E suốt đời yêu quý người anh trai, đeo kính để được giống anh trai mình. Bạn có thể tìm đâu một Raiden luôn luôn muốn biết về cuộc đời mình, tại sao mình lại làm công việc được giao cho, tại sao mình phải giống Snake, hay 1 EVA suốt đời trung thành với Big Boss...Cả những nhân vật ko cùng chiến tuyến vẫn để lại cho ta nhiều suy nghĩ. Sniper Wolf lạnh lùng bên bầy sói, Fortune cô đơn trong cuộc đời hay B&Bs. Cả Big Boss - một nhân vật rất đặc biệt mà tớ ko có khả năng bàn...
Còn rất nhiều thứ đáng để nói về MGS nhưng trình độ có hạn. Xin phép chia sẽ một vài ý kiến đó. Bản thân tớ lại rất xúc động khi xem đoạn Ending của cả 3 bản MGS đầu tiên
P/s: Nội dung MGS mà chỉ đọc Wiki thì dẹp đi nhé
