Ý nghĩa từng chapter trong FE4:
Khi đọc bản hướng dẫn của 1 ai đó về cách chơi FE4, tôi thấy tựa đề các chapter thấy khác lạ, và thấy rõ không hề sâu sắc như tựa gốc do NSX đặt. Không biết ai đã cố tình sửa lại.
Prologue - Awaken of the Holy Thánh kị sĩ thức tỉnh
Đây không phải nói về Sigurd mà nói tới các thánh khí. Theo cốt truyện, sau khi dẹp được Đế chế Loput, các thánh khí lại được sử dụng để gây chiến tranh. Cuối cùng, con cháu các thánh kị sĩ mới họp lại phong ấn toàn bộ thánh khí. Chỉ khi Loputousu trỗi dậy 1 lần nữa các món thánh khí này mới được giải ấn. Sự giải ấn các món vũ khí này báo hiệu lại 1 cơn động loạn nữa sắp xảy ra.......
Chapter 1 - A girl in the spirit forest Cô gái trong khu rừng Tinh Linh
Đây chắc chắn là nói về Diadora, khỏi bàn, và bên cạnh đó nhắc nhở người chơi về thân thế của cô. Về lý do Sandima có mặt ở vùng đất hẻo lánh này.
Chapter 2 - Disturbance in Agustria Động loạn ở Agustria
Là nói về chuyện hoàng tử Agustria nghe lời xúi giục của Manfroy giết cha tiếm quyền.
Chapter 3 - The Lion King Etoshan Vua sư tử Etoshan
Trọng tâm chapter này hướng về con người Etoshan, quá bộc trực đến mức ngu muội. Và cũng về mái tóc vàng rực đặc trưng của anh nữa.
Chapter 4 - Dancing in the sky Vũ điệu không trung
Chap này nói về cuộc chiến của các chiến binh thiên mã. Không có gì khó hiểu cả.
Chapter 5 - Door to Destiny Cánh cửa số phận
Tôi không tin vào số phận, cuộc đời mỗi con người do chính con người đó lựa chọn, tuy nhiên, chẳng ai có thể lường hết được những gì xảy ra xung quanh mình. Nếu Cuan và Ethlin không nóng lòng giúp đỡ Sigurd, liệu họ có phải chết? Nếu Sigurd để ý tới quan hệ cùng mẹ giữa Alvis và Diadora, anh có phải nhận lấy kết cục thê thảm?(Ông hầu tước Fillot đã cho Sigurd biết về Silgun tại Anphony). Và nếu anh ko lo xa gửi hết tụi trẻ qua Issac, liệu mọi chuyện có kết thúc tại đây?
Chapter 6 - Light continues to shine Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu rọi
Celice, không ai khác chính là cậu ta. Con trai của Diadora (hậu duệ Quang long thần Narga) và Sigurd (hậu duệ Quang Thần Baldo), hoàng tử ánh sáng, niềm hy vọng của cả đại lục. Đối nghịch với Yurius - Hoàng tử bóng tối (Vật chủ của Tà Thần Loputousu) (Đừng nhầm với Ma Thần Hezul nhé)
Chapter 7 - Crossing the Desert Băng qua Sa Mạc
Yied! Hang ổ của Loput Clan. Không ai có thể đơn độc băng qua sa mạc này. Lachesis cũng đã không bao giờ trở về lúc đi thăm con(ôi, sinh con cho cả 2 thằng, con thằng Beo để ở Issac, con Finn để với cha nó, tự chuốc lấy kết cục thê thảm cho mình)
Chapter 8 - Thracia's Dragon Knight Kị sĩ Rồng Thracia
Thracia, vùng đất khô cằn không thể trồng trọt bất cứ thứ gì. Chỉ có những khu rừng bạt ngàn phủ kín cả 1 đất nước. Dân Thracia không có cách sinh nhai nào khác ngoài việc đánh thuê cho hết phe này đến phe nọ, không vì lợi ích của ai cả. Nhưng bây giờ, họ bắt đầu phải chiến đấu vì lợi ích của chính họ, trên chính mảnh đất của họ.
Chapter 9 - For Whose Sake? Vì ai?
Như tựa đề của chapter, chương này xoáy sâu vào chọn lựa của 3 con người trước ngã ba cuộc đời.... Hanibal đã chọn chiến đấu vì con nuôi thay vì đất nước. Arion thì lại vì đất nước và danh dự kỵ sĩ Rồng mà cầm thương. Athenna vẫn phân vân 1 bên là gia đình thực sự và 1 bên là Arion yêu dấu mà cô vẫn không thể nghiêng hẳn về một bên.
Chapter 10 - Light vs Dark Ánh sáng và bóng tối
Không phải cuộc chiến giữa 2 phe chính tà. Càng không phải cuộc chạm mặt đầu tiên của Celice và Yurius. Chính xác thì đây là cuộc chiến nội tâm của Alvis! 2 đứa con, 1 đứa là truyền nhân thánh sĩ ánh sáng Narga, 1 đứa là hiện thân của chúa tể hắc ám Loputousu. Có thể dễ dàng hiểu được sự giằng xé trong tâm hồn Hoàng đế Alvis của Đế chế Grandbell khi đưa thanh Thánh Kiếm Tyrfing cho Celice, cho dù biết rõ đó cũng chính là đoạn cuối củ chính mình.
Epilogue - The Last Holy War Cuộc thánh chiến cuối cùng
Lần này thì toàn bộ những kẻ mang máu Loputousu trong người đều không còn nữa. Tà Thần vĩnh viễn không còn vật chủ để tiếp tục can thiệp vào thế giới con người.... cho tới khi 1 đại tư tế Galle khác đặt chân lên lục địa Anea lần nữa...