Thảo luận/Hỏi đáp về Suikoden

Status
Không mở trả lời sau này.
Chisyu Star - Gaspar
gaspar02.gif

Sau chiến tranh thì Gaspar tiếp tục đi khắp nơi, dùng trò thảy xúc xắc để giải trí cho thiên hạ [và để kiếm tiền :))] Ông với Shilo là địch thủ của nhau trong lĩnh vực cờ bạc này.

Chisu Star - Window
window01.gif

Sau khi Gate Rune Wars kết thúc, Window trở thành một windowmaker cho Magician's Tower để sửa chữa những cửa kính tại đây.

Chiin Star - Marie
marie02.gif

Sau Gate Rune Wars, Marie trở về quán trọ của mình tại Gregminster và bắt đầu lại công việc cùa mình.

Chikei Star - Zen
zen02.gif

Mơ ước của Zen là trồng thật nhiều hoa cho thế giới, anh tham gia vào Gate Rune Wars là để thực hiện ước mơ đó, vậy ta có thể suy ra, lâu đài giữa hồ của đội quân Toran cũ được Zen trồng rất nhiều hoa cho tới ngày nay.

Chisou Star - Sarah
sarah02.gif

Sau chiến tranh thì Sarah làm việc tại nhà trọ của Marie. Cô ghét việc làm giường, nhưng thay vào đó thì kĩ năng nấu ăn của cô tiến bộ rất nhiều. Đồng thời, trong thời gian Dunan Unification War xảy ra, cố ấy tặng cho Riou một viên Cyclone Rune. Cô ấy bảo rằng một người ngu ngốc đã đưa nó cho cô ấy, nhưng đó là ai thì còn chưa rõ.

Chiretsu Star - Sansuke
sansuke02.gif

[không có thông tin]

Chiken Star - Qlon
qlon02.gif

Sau chiến tranh, Qlon ở lại canh gác Toran Castle.

Chimou Star - Templeton
templeton03.gif

Sau Gate Rune Wars, Templeton hành trình tới Dunan, và cậu đã gặp Viktor và Flik vài lần. Cậu đến Muse và chia sẻ phòng trọ của mình với Nash Latkje để tiết kiệm tiền. Sau đó cậu đi đến South Window, Radat, và khi đến doanh trại của Viktor, cậu bị đám lính Highland chặn cửa không cho vào, tại đây cậu đã gặp Riou.

Chizoku Star - Krin
krin02.gif

Sau Gate Rune Wars, Krin tiếp tục cuộc đời đạo chích.

Chikou Star - Chandler
chandler02.gif

[không có thông tin]


Vâng vâng, vậy là đã xong phần SK1, tớ sẽ làm SK2 khi nào có thể ^ ^
 
Bài của bạn Twin còn khá sai sót đấy, Blue Moon Rune là của Sierra, nhưng do Neclord lấy cắp, sau đó 400 năm thì Sierra mới lấy lại được. Night Rune thì tới Suikoden 3 Viktor đã giao nó lại cho Edge, Rune of Life and Death Ban đầu là ông Ted nắm giữ chứ không phải cha.

Một vài sai lầm nhỏ thế thôi, OK ^ ^

À xin lỗi bạn, nhưng tớ có 1 thắc mắc là theo tài liệu tớ thu được thì nó ghi Father's Ted thì tớ dịch thành cha của Ted thôi. Nếu có sai sót thì xin cảm ơn bạn đã sửa lại giùm.
Chú ý chú ý: Nếu bạn nào có hứng thú viết bài HDHC cho SK I và SK II thì post lên giới thiệu về mình nhé.
VD:
-Y!M của bạn:
-Đã chơi SK lâu chưa và từng hoàn tất được bản nào rồi:
-Có khả năng viết về mục gì trong SK như: âm nhạc, cốt truyện (chính lẫn phụ và của từng nhân vật luôn nhé), cách chơi,...
Nếu bạn nào thấy thích thì post lên nhé, hiện chỉ tuyển thêm khoảng 2 bạn nữa thôi.
Các thành viên tham gia viết bài hiện tại: TwinBlade, Devil219, Phụng Tiên và bạn Midorikawa (hiện vẫn đang chờ liên lạc). Còn bác handsomejack vẫn chưa liên lạc được.
 
Về phần âm nhạc thì tớ có tất cả nhạc của SK, ai mún bài nào thì cứ nói....và chắc thời gian tới tớ sẽ upload tất cả lên đây cho chúng ta cùng thưởng thức hỉ:D
___________________________
Khởi đầu của vũ trụ là bóng tối.
Trong sự cô đơn và lạnh lẽo, bóng tối khóc.
Từ giọt lệ đó sinh ra hai anh em kiếm và khiên(gợi cho ta câu chuyện mâu thuẫn)
Kiếm bảo rằng nó có thể đâm thủng mọi thứ
Khiên cho là nó có thể chống lại tất cả mọi thứ
Thế là chúng khởi đầu 1 trận đánh huyền thoại.
Sau cùng cả hai đều thất bại, khiên thủng và kiếm gãy
Kiếm tạo thành bầu trời, còn khiên thành mặt đất
Những tia lửa của cuộc chiến tạo thành các vì sao
Những viên ngọc quý khảm trên chúng rơi xuống tạo nên 27 true runes.
Thế là huyền thoại Trune rune hình thành như thế!

Hai True Rune mà chúng ta biết đến nhiều nhất đó là Bright Shied Rune và Black Sword Rune. Nhưng thực ra đó chỉ là hai mảnh của Rune of The Beginning.
Nếu 1 ngày nào đó, cả hai Rune này hợp nhất thành Rune of the beginning thì sức mạnh của nó sẽ mạnh nhất vũ trụ, mạnh hơn cả Rune of the back gate của Leknaat, nhưng khi đó thì thế gian chỉ còn là 1 buổi điêu tàn!
Không ai biết vì đâu lại có nhiều True Rune như vậy, còn nhiều rune khác mà ta chưa biết nhưng truyền thuyết kể rằng chỉ có 27 true rune được công nhận là những viên ngọc của kiếm và khiên. Mỗi True Rune đều có tác dụng và mục đích riêng, tùy theo mỗi người mà nó lựa chọn thì mục đích và tác dụng khác nhau hoàn toàn. Ở đây người ta không được phép chọn Rune cho mình, chỉ những ai nằm trong 108 stars thì mới được Rune lựa chọn. Nếu bạn nói có thể học Rune, thì xin thưa đó chỉ là các phép thuật thông thường được ếm dưới dạng ngọc Rune, còn 27 true rune thì không cho phép điều đó. 27 true rune không ở dạng ngọc mà ở dạng vô định.

Sau đây là 1 số phân tích của mình qua nhiều lần khảo sát:

1. Beast Rune
Người đang giữ: không rõ
Người giữ trước kia: không có
Đây được xem là Rune chính thống của dòng họ Blight, được đại tư tế Sasarai mang đến. Nó được tạo ra từ nham thạch và Băng giá. Hình thù của nó như một con sói khổng lồ có 2 đầu với sức mạnh và uy lực khủng khiếp. Tuy nhiên nó không được xem là True rune.

2. Rune of change
Người đang giữ: Thủ lĩnh người Sindar
Người giữ trước kia: không rõ
Đây là Rune với sử thay đổi tác dụng của các Rune khác. Hiện nay sức mạnh của Rune này vẫn còn là 1 điều bí ẩn, nhưng nó buộc người Sindar phải di dời từ nơi này sang nơi khác một cách liên tục. Nhưng cuối cùng thì thủ lĩnh Sindar cũng qua đời và người Sindar đã tìm thấy miền đất hứa của họ.

3. Circle Rune
Người đang giữ: Hikkusaak
Người giữ trước kia: không rõ
Rune thể hiện quyền lực rõ nhất. Người chịu ảnh hưởng của Rune này sẽ không thoát khỏi vòng quay lẩn quẩn của nó. Tên của Rune này được đặt khi vị anh hùng Hikusaak mang Rune này thống nhất đất nước và lập nên Harmonia. Sau này Hikusaak bị mất tích một cách bí ẩn vào khoảng năm IS 230.

4. Dragon Rune
Người đang giữ: Milia
Người giữ trước kia: Joshua Levenheit
Rune này cho phép sự hiện diện của Rồng trên thế giới và người giữ rune này có thể điều khiển rồng. Điều đó có nghĩa là một khi Rune này bị thất truyền thì rồng cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Nhưng thực tế thì con rồng của Futch vẫn còn sống(Bright), do đó việc rồng còn tồn tại là điều hiển nhiên.

5. Eightford
Người giữ hiện tại: Yuber
Người giữ trước kia: Yuber
Người ta nói Yuber liên hệ với ma quỷ và Rune này cho phép anh ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong chớp mắt và có thể triệu hồi quái vật( 1 ví dụ khá hay). Nhưng thực tế thì không ai dám chắc điều này.

6. Gate rune
Rune này chia ra hai mảnh đó là Front gate và Back gate.
A. Front Gate:
Người giữ hiện tại: không có ai
Người từng giữ: Windy
Rune này là 1 nửa của Gate rune, nó cho phép nối liền các cánh cửa của các thế giới khác nhau. Nhưng nửa phần trước này cho phép người điều khiển nó thao túng thể xác người khác. Bằng chứng là Windy có thể điều khiển được thể xác của hoàng đế Babarossa của Scralet Moon Empire. Nhưng do Rune này không được hỗ trợ, cho nên Windy mới tìm kiếm Rune khác để bổ sung, đó là Soul Eater. Sau khi Windy chết, Rune này bị thất truyền.

B. Back gate:
Người đang giữ: Leknaat
Người từng giữ: Leknaat
Rune này là 1 nửa còn lại của Gate rune, nó cho phép người giữ kết nối đến các thế giới vô định và nhìn thấu tương lai định mệnh. Chính vì thế mà hai chị em Leknaat, Windy luôn đối đầu nhau khi Windy tìm cách thay đổi định mệnh, còn Leknaat là người có nhiệm vụ bảo vệ dòng chảy định mệnh.

7. Soul Eater Rune
Người đang giữ: Tir Mc Dohl
Người từng giữ: Ted
Rune này mang đến cho người sử dụng sự bất tử và trẻ trung. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc nó mang lại bất hạnh cho người sử dụng vì nó khiến những người thân của người sở hữu chết nhanh để có thể hấp thụ linh hồn mà mạnh hơn. Lúc đầu khi Windy tấn công Hidden Rune cùng với Yuber và Neclord, Ted-cháu trai trưởng làng đã bỏ chạy cùng với Rune này. Mang theo sự bất tử và trẻ trung, Ted đau buồn nhìn những người thân của mình lần lượt qua đời trong khi mình mãi là cậu bé 15 tuổi. 300 trôi qua, đến khi Ted gặp được Tir MCDohl, Ted truyền lại cho Tir Rune này. Tir cũng chịu chung số phận khi nhìn cha mình, bạn mình lần lượt qua đời và bị hút linh hồn. Nhưng chỉ có Tir mới có khả năng giữ Rune này để chống trả với Windy nên Tir đã chịu đựng đến cùng trong cuộc chiến tranh thống nhất Toran, hay còn gọi là cuộc chiến true rune.

8. Blue Moon Rune
Người đang giữ: Sierra
Người từng giữ: Sierra, Neclord
Rune này được lưu giữ tại làng Blue Moon. Với sức mạnh của Rune này, người sử dụng có thể biến thành Ma cà rồng. Khi Sierra chưa sở hữu, Rune này bị Neclord đánh cắp và trốn khỏi Bue Moon.

9. Night Rune
Người đang giữ: Viktor
Người từng giữ: không rõ
Rune này mang sức mạnh của bóng đêm. Cho phép sự sinh tồn và diệt vong của các sinh vật sống nhờ bóng tối( ma cà rồng chẳng hạn). Rune này được khảm vào Star Dragon Sword, hay chính thanh kiếm này là Night Rune( thanh kiếm này biết nói). Người ta chỉ biết rằng, nó có thể tiêu diệt ma cà rồng chỉ bằng 1 nhát chém dù nó duy trì ma cà rồng. Mọi chuyện vẫn bí ẩn!

10. Sovereign Rune
Người đang giữ: Không ai
Người từng giữ: Babarossa
Rune này được hoàng đế Babarossa khảm vào thanh kiếm King Dragon của ông. Rune này là Rune của dòng họ Rugner, nó cho phép người sử dụng chống lại mọi Rune khác, và nó có thể biến người sử dụng thành 1 con trăn 3 đầu. Đồn đại nói rằng Rune này vẫn còn nhiều bí ẩn. Sau khi Babarossa chết, Rune này thất truyền.

11. Các Rune nguyên tố ngũ hành:
A. True Fire Rune
B. True Wind Rune
C. True Water Rune
D. True Earth Rune
E. True Lighting Rune

12. Rune of the Beginning
Người đang giữ: Riou và Jowy
Người giữ trước kias: không rõ
Rune được sinh ra từ hỗn nguyên vũ trụ của cuộc chiến phân tranh giữa kiếm và khiên. Nó là khởi đầu của mọi Rune và là Rune có quyền lực mạnh nhất. Đại biểu của True rune chính là nó, hay đúng hơn nó là tổ tiên của các true rune
Black Sword Rune
Người đang giữ: Jowy
Người giữ trước kia: Han Cunningham
Là 1 phần của Rune of the beginning. Với sức mạnh của bóng tối, Rune này ngự trị trong ai thì người đó sẽ có 1 sức mạnh phi phàm hiếm ai địch lại. Tuy nhiên nếu lạm dụng và sử dụng vào mục đích xấu thì nó sẽ hại chính người sử dụng.
Bright Shield
Người đang giữ: Riou
Người giữ trước kia: Genkaku
Là phần thứ 2 của Rune of the beginning, có sức mạnh bảo vệ Rune of the beginning. Ai giữ Rune này chắc chắn sẽ được sự trường thọ và khỏe mạnh.

Các Rune không phải là True Rune:
1. True Holy Rune
Người giữ: Stallion
Rune này chính thức được Konami công bố là không phải True Rune mặc dù nó có chữ True phía trước từ năm 2000. Đây là quyết định chính xác vì nếu nói theo luật thì rune này cho phép người sử dụng chạy nhanh như gió, tuy vậy mà Stallion cũng thua Riou trong chạy thi. Cho nên đây không phải là True rune
 
-Y!M : [email protected] [đã add nick Twin]
-Chơi SK được 3 năm, chơi bản I, II và III. Hoàn tất được I và II, tuy nhiên chỉ có SK2 là có happy ending - -
-Có khả năng viết về mục cốt truyện (chính lẫn phụ và của từng nhân vật), có thể xây dựng hình tượng char cả chính phụ, tuy nhiên chỉ thiên về lĩnh vực viết lách và tìm kiếm.

Bổ sung một tí cho bài của Phụng Tiên, Rune of the Beginning là Rune tổng hợp từ Black Sword Rune và Bright Shield Rune. Ở SK2, khi Luca chết, Jowy sử dụng năng lực của Black Sword Rune lẫn Beast Rune nên sức lực của anh bị giảm sút đáng kể. Ở kết thúc, Jowy có yêu cầu Riou hãy sử dụng sức mạnh của anh, nếu bạn cho Riou chọn đồng ý [sẽ ko có happy ending] thì Riou sẽ hấp thu sức mạnh của Black Sword Rune và dung hòa với Bright Shield Rune, tạo thành Rune of the Beginning. Vì vậy, nếu Riou chấp nhận lấy sức mạnh của Jowy thì Jowy sẽ chết, còn Riou sẽ nắm giữ viên Rune of the Beginning, viên True Rune mạnh nhất và trở thành người đứng đầu lãnh thổ Dunan, bởi vậy, người có thể nắm giữ viên Rune này chỉ có thể là Riou, Jowy thì không [dĩ nhiên là nếu bạn không để Riou đến gặp Jowy mà để Jowy chờ đợi mãi hay không để Riou chấp nhận lấy sức mạnh của Jowy thì mọi chuyện sẽ khác, Rune of the Beginning sẽ không bao giờ xuất hiện]

Còn về Soul Eater Rune, tớ đã bảo là đúng ông mà ^ ^V Ted thì chúng ta có thể tái ngộ cậu ấy ở Suikoden 4-thời điểm lâu đời nhất của dòng game Suikoden ^ ^ Nếu tớ không lầm thì thời điểm của dòng game Suikoden xắp xếp theo thứ tự thời gian là IV -> V -> I -> II -> III.

Viên rune của Viki cũng là một ẩn số, ở Suikoden II chúng ta có thể dễ dàng tìm được vài viên như thế, nhưng, bất cứ ai học được phép thuật đó thì cũng không thể thay đổi không gian và thời gian như Viki được. Lại nói về Viki, rất kì lạ là Viki thường biến mất khi chiến tranh kết thúc, lúc đang ăn liên hoan thì cô hắt xì một cái, vậy là tới ngay thời điểm khác, vì vậy chúng ta không thể biết được cô ấy từ đâu biến tới Suikoden IV, cũng như không biết từ Suikoden III thì cô ấy biến tới đâu.

Ở Suikoden V, Viki từng đề cập là sẽ đưa Prince tới nhà của mình, và theo thông tin tớ biết được thì có một lần cô ấy đã làm thế, và nếu chuyện đó thành sự thật thì bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được game vì Prince sẽ bị lạc vào một hành lang dài bất tận, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, bạn có chạy hơn mấy giờ đồng hồ cũng sẽ không có điểm dừng ^ ^'' Vì vậy thật xui xẻo cho những ai gặp trường hợp này _ _lll

Ở Suikoden III thì lại xuất hiện 1 nv là Viki [chird], cô bé này trông rất giống Viki, lại xuất hiện thời điểm cùng với Viki nhưng tính cách thì rất nghiêm nghị, ma pháp lại cao hơn, không thường mắc sai lầm như Viki. Chuyện cô bé này có quan hệ gì với Viki không thì vẫn còn là ẩn số, chỉ biết rằng, cuối Suikoden III, khi đang ăn liên hoan mừng chiến thắng, cô bé cũng biến mất ngay sau Viki.
 
-Cách sắp xếp thời gian như sau thì hợp lý: IV-I-II-III-V
-Viki hình như uống nhầm thuốc khi học phép hay sao mà cô ấy ngổ ngáo thế nào ấy. Mặc dù không trẻ mãi như Jeane nhưng ở bất cứ phần nào Viki cũng là cô nàng 16 tuổi vì cô ta có khả năng di chuyển không gian và thời gian.
-Mấy viên ngọc Blinking ta tìm được hình như cũng là Rune của Viki, nhưng không thể nào làm dc như cô nàng, chẳng lẽ Viki có True Blinking?
 
-Cách sắp xếp thời gian như sau thì hợp lý: IV-I-II-III-V
-Viki hình như uống nhầm thuốc khi học phép hay sao mà cô ấy ngổ ngáo thế nào ấy. Mặc dù không trẻ mãi như Jeane nhưng ở bất cứ phần nào Viki cũng là cô nàng 16 tuổi vì cô ta có khả năng di chuyển không gian và thời gian.
-Mấy viên ngọc Blinking ta tìm được hình như cũng là Rune của Viki, nhưng không thể nào làm dc như cô nàng, chẳng lẽ Viki có True Blinking?

Đúng là Viki có giữ True Rune Blinking nên cô có thể dịch chuyển được cả không gian và thời gian. Còn Jeane thì giữ True Rune có tên là Charm nhưng hiện tại vẫn chưa biết tác dụng của TR này.
 
Ủa, hình như bác Phụng Tiên lầm vụ thời gian rồi đó '___' tớ xem bên suikosource về các char có xuất hiện trên SK 1,2,5. Điển hình là Lorelai, Viki và Jean. Về phần Lorelai có đoạn như thế này :

Lorelai also liked to hang around the scholar Zweig during this time, and followed him and the Prince into the Ceras Lake Ruins, the Dawn Rune allowing the Sindar seekers much greater access to the ruins than they ever had before. After the draining of Ceras Lake and resulting uncovering of the Sindar Ruin, she decides the best way to encounter the secrets of the Sindar is to hang around the Prince. She joins his army for the rest of the war. She recognizes Viki from their earlier Twilight Ruins adventure, but is shocked that Viki has no recollection of the event.

After it was clear all the Sindar Ruins in Falena had been explored, she helps herself to Zweig's research materials, and leaves for the [Scarlet Moon] Empire. On a new continent, she decides to discard her whip for a bow. She participated in the Gate Rune Wars. She gained yet another weapon after the [Scarlet Moon] Empire was disbanded, as the retiring Kirke gave her his halberd, which she began to use. She set off to find another adventure, but found herself back in Gregminster to be recruited by Riou, to take part in the Dunan Unification War, where she ran into Killey again.


Ở trên đó ta có thể thấy Lorelai gặp Prince trước khi tham gia vào Gate Rune Wars và Dunan Unification War. Vậy suy ra thì SK V phải xảy ra trước I chứ '___' Trình tự các cuộc chiến tranh cũng được sắp xếp như thế này :

1.Island Liberation War [Suikoden IV]
2.Sun Rune War [Suikoden V]
3.Gate Rune Wars [Suikoden I]
4.Dunan Unification War [Suikoden II]
5.Second Fire Bringer War [Suikoden III]


Tiểu sử của Jean cũng có liên quan đến chuyện này, hành trình của Jean trong các bản là như sau :

She has been around for hundreds of years, showing up in history books all over the world. Her first known appearance, although she was already referred to as 'famous' at this point, was in the Island Liberation War, where she was recruited by the Islanders from the rune shop in Na-Nal. Next a few years later she showed up as the runemistress in the Kooluk town of Haruna, where Kyril recruited her to defeat the Patriarchal Faction.

She makes her next appearance in the Queendom of Falena during the Sun Rune War, where after operating the Sol-Falena rune shop, the Godwins use her expertise to try to execute their plans, to affix the Sun Rune to the young Princess Lymsleia, an attempt which proves unsuccessful. She does, however, manage to affix the Twilight Rune to Alenia, a decision which proves unwise. However, she switches sides, being recruited into the rebel Prince's army from the rune shop in Lelcar.

For an unknown reason, she has some interest in the ruins of the Ancient Armes Kingdom, located northwest of Rainwall. First, she leads the Prince through the ruins to retrieve an item from an altar in the depths of the ruins, but refuses to reveal what the item is. Soon, she returns to the ruins to venture down with the mysterious Eresh (whom she knows well), down even deeper through the ruins, and defeat the even-more-mysterious guardian of the ruins, Shepcesska, apparently with the hope of awakening some memories in the girl. This proved false, and no more light was shed.

She then went north to the [Scarlet Moon] Empire, where she had a shop in Antei during the Gate Rune Wars, but then she moved to Greenhill to teach runemastery at the New Leaf Academy. Although she helped in defending Greenhill from Rowd, she fled after Greenhill fell and returned to a shop in Two River that she owns, and then joined the Dunan Unification Army. Fifteen years later, she shows up in the Grasslands for the Second Fire Bringer War, being recruited into the Fire Bringer from the rune shop in Brass Castle.

[nguồn]
 
Tiếp chủ đề Sau Gate Rune Wars và Dunan Unification War, các character sẽ làm gì?

Dunan Unification War

Tenkai Star - Riou
riou01.gif

Sau chiến tranh thống nhất lãnh thổ Dunan, Riou biến mất cùng cựu vua của Highland là Jowy Blight (Atreides) và chị gái của anh, Nanami. Theo lời kể thì cả ba sẽ đi đến một nơi mới, từ bỏ tên của mình và làm lại từ đầu. [happy ending....tớ vẫn muốn gặp lại Riou TT TT]

Tengou Star - Ridley Wizen
ridley01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục phục vụ cho Unification Army.

Tenki Star - Shu
shu01.gif

Sau chiến tranh, Shu trở thành tổng thống của liên minh mới, và chờ đợi ngày Riou trở về. Sau đó thì anh thôi việc nhưng lại bị kéo vào Higheast Rebellion. Anh bí mật lập kế hoạch để gây bất hòa trong một mảnh đất của Harmonia, để họ rút khỏi lãnh thổ Highland.

Tenkai Star - Luc
luc02.gif

Một thời gian sau khi chiến tranh kết thúc, Luc bắt đầu lo lắng về tương lai của mình mà anh nhìn thấy từ True Rune, và bắt đầu căm hận số mạng. Anh tin rằng có sự cân bằng trên thế giới, nhưng nó không sống. Anh quyết định đoạt những thứ vào tay của mình, và thử phá hủy một True Rune : bản thân anh ấy. Luc tuyển mộ Albert Silverberg, [một ai đó giúp anh ta tuển mộ Black Knight Yuber] và Sarah, một phù thủy tài năng được anh ấy cứu trong Circle Palace ở Crystal Valley trước đó. Số mạng của Luc bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Tenyu Star - Humphrey Mintz
humphreymintz01.gif

[Không có thông tin]

Tenyu Star - Hauser
hauser01.gif

Sau chiến tranh thì Hauser trở về chức tướng quân của Muse Army.

Tenmou Star - Kiba Windamier
kibawindamier01.gif

Khi Allied Forces tấn công Matilda, Shu đã nói Kiba trấn thủ ở Mercenary Fortress. Đây quả là một sứ mạng chỉ có con đường chết nhưng Kiba vẫn chấp nhận. Và ông đã hoàn thành mục đích của mình trong trận chiến cuối cùng của ông. [TT TT]

Teni Star - Pesmerga
pesmerga01.gif

Sau chiến tranh thì Pesmerga đã tìm được Yuber tại Gregminster sau sự thất bại của Imperial Army bên ngoài Gregminster và cả hai đã quyết đấu. Nhưng kết quả vẫn còn là ẩn số.

Tenei Star - Sierra Mikain
sierramikain01.gif

Sau chiến tranh thì cô ấy sống với con người. Có tin đồn đại là cô đã kết hôn với Nash, dù gì thì theo miêu tả của Nash về vợ của mình trong số các cô gái anh đã từng gặp thì Sierra là ứng cử viên hàng đầu.

Tenki Star - Teresa Wisemail
teresawisemail01.gif

Sau chiến tranh thì Teresa trở về làm thị trưởng của Greenhill. Sau khi Shu từ chức, Teresa trở thành tổng thống của một nước trong lãnh thổ Dunan.

Tenfu Star - Nina
nina01.gif

Ở phần kết của Suikoden II, ta thấy Nina vẫn kiên trì theo đuổi Flik, nhưng dù gì thì cô vẫn còn là một cô bé, chỉ là cảm xúc nhất thời với những anh chàng hào hiệp, đầu tiên là Shin, rồi đến Nash, và bây giờ là Flik.

Tenman Star - Feather
feather01.gif

[không có thông tin]

Tenko Star - Viktor (The Bear =)))
viktor02.gif

Sau chiến tranh thì Viktor cùng Flik đi chu du khắp nơi. Cả hai đi đến một ngôi làng bị vampires tấn công. Họ đã gặp Edge, một kiếm sĩ tài năng. Viktor đã đưa anh ta Star Dragon Sword để giải quyết dứt điểm con ma cà rồng để giải cứu chị gái anh ấy. Nhưng sau đó thì Viktor không lấy lại cây kiếm [lí do có lẽ vì anh ta ngán cây kiếm nhiều chuyện này rồi ^ ^'] Và sau đó thì anh cùng Flik tham gia vào cuộc chiến chống Harmonia ở Higheast Rebellion.

Tensyo Star - Tomo
tomo01.gif

Tomo tham dự vào Dunan Unification War là để thuyết phục Tsai trở về nhà. Và khi chiến tranh kết thúc, cô bé đã thành công trong việc thuyết phục cha mình.

Tenritsu Star - Fitcher
fitcher01.gif

Sau chiến tranh thì Fitcher trở thành tổng thống của Muse.

Tensyo Star - Clive
clive02.gif

Chiến tranh kết thúc, chuyện của Elza đã được giải quyết, Clive trở về Howling Voice Guild và trở thành một Guild Master mới.

Tenan Star - Flik (The Blue Lightning)
flik02.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Flik cùng Viktor đi chu du khắp nơi. Cả hai giải thoát ngôi làng của Edge khỏi ma cà rồng. Sau đó, cả hai nghe thấy rằng Harmonia xâm phạm khu vực Highland của Dunan và tham gia vào cuộc chiến chống Harmonia ở Higheast Rebellion.

Tenyu Star - Tsai
tsai01.gif

Tsai vốn rời bỏ gia đình để huấn luyện các kĩ năng của mình nhưng sau khi được Tomo thuyết phục, Tsai trở về với vợ của mình và cả hai đã hòa giải với nhau sau khi chiến tranh kết thúc.

Tenku Star - Jess
jess01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Jess trở thành thị trưởng của Muse một thời gian nhưng sau đó từ chức và chỉ định Fitcher lên làm thị trưởng.

Tensoku Star - Stallion
stallion02.gif

Sau khi chiến tranh thống nhất lãnh thổ Dunan kết thúc, Stallion lại bắt đầu chạy đến một nơi khác.

[tobe continue]
 
Sau khi nghe Ale thông báo tình hình phát triển của box đồng thời có nhiều lời khen ngợi đến sự dông góp nhiệt tình của các bạn : TwinBlade , Phụng tiên , Midorikawa.
Sau khi xem xét đề xuất BQT quyết định tặng mỗi bạn 1000p để khuyến khích tinh thần chia sẽ thông tin và đóng góp phát triển cho box :)

Đáng lẽ post vào bài viết khác nhưng thấy bài viết khá lộn xôn nên post luôn vào đây, anh nghĩ Ale nên làm 1 topic mới tổng hợp bài viết các bạn với đầy đủ link bài viết
 
Sau khi nghe Ale thông báo tình hình phát triển của box đồng thời có nhiều lời khen ngợi đến sự dông góp nhiệt tình của các bạn : TwinBlade , Phụng tiên , Midorikawa.
Sau khi xem xét đề xuất BQT quyết định tặng mỗi bạn 1000p để khuyến khích tinh thần chia sẽ thông tin và đóng góp phát triển cho box :)

Đáng lẽ post vào bài viết khác nhưng thấy bài viết khá lộn xôn nên post luôn vào đây, anh nghĩ Ale nên làm 1 topic mới tổng hợp bài viết các bạn với đầy đủ link bài viết

Vậy admin ơi, giờ bác ale chỉ tổng hợp link thôi hay là chúng em post bài mới và box Hướng dẫn hả bác Mask.
 
Các bạn cứ dùng topic này để update , bàn luận như bình thường.
Còn khi nào cảm thấy tất cả đã hoàn chỉnh , ok 100% rồi thì hẵn làm thêm 1 topic mới rồi PM tớ sẽ đưa vào box HDHC cho .
 
Còn lâu lắm mới hoàn chỉnh nổi...nội vụ lịch sử thôi là đã thấy choáng rồi!
 
@Phụng Tiên : ầy, cứ từ từ bác ạ, thời gian còn dài, vội vàng làm gì :'>

Thông báo với mọi người là tạm thời tớ phải ngưng viết bài đến khi nào thi xong ^ ^' Cứ thong thả....thong thả....hè này là tớ khủng bố bài viết cho xôm :D Hiện tại thì tớ đang tìm nội dung để viết 1 fiction về Suikoden, vào một thời điểm mà xuất hiện các loại Rune giả, tức là cả nông dân cũng sử dụng được, nhưng nó gây tác hại đến người sử dụng ít nhiều. Trong fic này sẽ xuất hiện tất cả 5 Hero trong cả 5 game Suikoden và nhiều gương mặt quen thuộc.

Chuyện là do Viki bị trục trặc ma pháp rất mạnh nên biến thời gian lung tung, mỗi lần hắt xì lại biến tới một nơi khác và kéo theo vài người của nơi này. Tớ dự định là thời gian này chỉ còn Tir sống thôi, nhưng Viki kéo cả Riou, Hugo, Lazlo và cả Prince tới. Chuyện lại càng gay cấn hơn khi các char phản diện cấu kết với kẻ tạo ra các rune giả để thực hiện mưu đồ của mình. 5 Hero quyết định hợp tác với nhau để chống lại họ, rồi sẽ có gì xảy ra? Câu trả lời còn tùy thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người cho tớ :))

Ai giúp được tớ thì cứ giúp, nhá :))
 
Thực ra tớ cũng đã viết fanfic rồi, nhưng là fanfic cho Suikogaiden, cậu bik chứ hả, nhân vật Nash Latkje đó mà....đã viết đuợc 2 chương...nếu mún đọc thì liên hệ:D
Còn cái fan fic của cậu dc đó, fanfic của tớ chỉ lôi thêm Riou và Tir thôi!
 
Maroux Blight
Ông là một nhà quý tộc thuộc thánh quốc Harmonia, do có công dẹp nội loạn nên được phong đất khi trở về, ông còn được đại tư tế Sasarai trao cho Beast Rune làm Rune hộ mệnh. Maroux đã lập nên vương quốc Highland và dùng Beast Rune làm bảo bối chống ngoại xâm.

Robert Blight
Khi ông làm vua thì thị trưởng Muse là Darell tấn công Highland, Robert ra lệnh cho Han Cunningham đánh trả và phản công, khiến cho quân của Darell phản lánh vào Two River. Robert mất trong cuộc chiến, con trai ông là Agares Blight lên thừa kế và tiếp tục cuộc chiến.

Agares Blight (Sinh năm 408 - mất năm 460)
Ông là con trai duy nhất của Robert và là cha của Luca Blight, khi lên nắm quyền thay cha, ông đã mong muốn một nền hòa bình, do đó ông đề nghị Darell dừng cuộc chiến. Tuy nhiên Darell không trả lại Kyaro cho Highland, vì vậy Agares mới đề nghị một cuộc đấu tay đôi giữa Genkaku và Han Cunningham, phần thắng thuộc về Han, và Kyaro cũng trở về với Highland. Căm tức, Darell mua chuộc bọn cướp tấn công những vùng lân cận khu vực Highland, Agares trốn thoát nhưng vợ ông là Sara và con trai Luca bị bọn cướp bắt giam. Han nhanh chóng giải thoát họ, nhưng Sara đã bị bọn cướp làm nhục, chính Luca Blight đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Phải chăng sự tàn ác của Luca bắt đầu từ đây?
Agares cảm thấy dằn vặt vì sự hèn nhát của mình, nhất là khi Jillia được sinh ra, nhưng cha của Jillia không phải là ông, mà là bọn cướp tàn bạo dã man kia. Sau cùng năm 460, ông bị Luca chuốc rượu độc và qua đời.

Sara Blight (mất năm 445)
Bà là vợ của Agares, xuất thân gia đình quý tộc. Sau khi làm hoàng hậu không lâu, bà hạ sinh Luca. Agares vui mừng vì có người thừa kế mình, nhưng trong cuộc tập kích của bọn cướp, bà bị hãm hiếp ngay trước mặt Luca. Bà mất sau khi sinh Jillia.

Luca Blight (Sinh năm 434 - mất năm 460)
Luca, được mọi người gọi bằng cái tên "Gã hoàng tử điên cuồng", là con trai của Agares. Luca nắm hết thế lực ở Highland trước cả khi anh ta giết cha mình để chiếm ngôi. Luca chứng kiến mẹ mình là Sara bị hãm hiếp mới lúc 10 tuổi, từ đó, anh căm thù hoang dại với bọn người Jowston và căm thù cả người cha hèn hạ của mình.
Sự căm thù này liên quan đến nhiều mạng sống. Lý do để hắn ta hy sinh nhiều người như thế là để khơi dậy sức mạnh của Beast Rune, nhằm tận diệt và chiếm toàn thế giới. Tuy nhiên hắn bị Jowy - người em rể mới phản bội, và bị quân liên minh phục kích. Trước khi chết, hắn ta thét lên: "Khi ta sống, ta là con quỷ hung tàn..hahaha". Dù sự tàn ác này khiến chúng ta căm thù nhưng cũng nên thông cảm cho Luca vì anh ta đã sớm chịu đau khổ từ tuổi nhỏ, sự căm thù xuất phát từ tình thương mẹ...

Jillia Blight (Sinh năm 445)
Jillia là con gái của Sara, là đứa em gái bất đắc dĩ của Luca. Cô đối xử với Agares như cha ruột của mình và không phân biệt đối xử với ai. Cô là người mạnh mẽ, cứng rắn. Jillia là người duy nhất mà Luca cho rằng ngang ngửa với anh, vì cô ta quá giống mẹ anh. Khi hiểu được kế hoạch của Jowy, cô đồng ý lời cầu hôn của Jillia và chấp nhận làm vật hy sinh cho Jowy kêu gọi quyền lực hất nhằm hất cẳng Luca. Nhưng về sau, cô yêu Jowy thật lòng, tình cảm này cũng được đáp lại vì Jowy đã cuồng say Jillia từ khi cả hai còn nhỏ. Sau này cô sống cùng với Pilika ở một căn nhà nhỏ ngoại ô Kyaro...

Jowy Blight (Sinh năm 444)
Jowy không mang dòng màu Blight mà anh mang họ Blight sau khi cưới Jillia. Họ gốc của Jowy là Atreides, anh gia nhập phía Jowston khi biết kế hoạch tàn ác của Luca. Anh quyết định đánh bại Luca bằng cách thâu tóm quyền lực Highland, và sự ám sát Annabelle là để lấy lòng tin của Luca. Jowy từng bước thâu tóm quyền lực của Highland, đủ để anh tiếp quản Highland. Tuy nhiên anh đã bị tác dụng của Black Sword Rune làm hại vì sử dụng quá nhiều năng lượng để khống chế Beast Rune. Khi Highland thua trận, Jowy trốn khỏi L'Renouille.
.
 
Xin lỗi bạn nhưng bạn có thể nói rõ hơn không. Bạn đang dùng giả lập gì và đang chơi bản game nào. Gremio thì chỉ sống lại trước trận chiến cuối cùng trong SK I khi mà bạn đã có đủ 108 anh hùng.
Còn MCDohl thì khi ở bản SK II ban đầu nó đòi mã save đó là mã save của SK I bạn chỉ việc load cái file save đó vào và chơi hết game. Khi đến lúc bạn chỉ còn việc nhậm chức thì bạn chạy đến làng Banner (Banner Village) và khi bạn đến khúc vào làng Rokkaku (Rokkaku Village) ở tron khu rừng sau làng Banner thì bạn sẽ gặp MCDohl chạy ra cùng với Gremio và sau 1 lúc nói chuyện bạn sẽ thu phục được anh nhưng tên anh không có trong bảng đá-do Luc canh giữ. Nếu bạn làm được thì hãy thử chiêu phối hợp của MCDohl và Riou xem. Rất đẹp đấy.
Thôi cảm ơn lão tui đang chơi trên PSP bằng phần mềm Playstation Guy:D.Còn những điều mà lão nói tôi làm được hết rồi,lâu rồi nữa cơ nhưng ở trên máy PS1:;).Dù sao cũng cảm ơn lão già đã tận tình chỉ bảo.Lão chơi Suikoden 2 trên PSP chưa,chơi rồi mới thấy cảm giác nó đem lại tuyệt vời lắm:hug:.Hè này tôi về quê chơi,cỏ cây xanh mát + bắt võng ngoài vườn chơi Suikoden chỉ có thể dùng 1 từ - sướng:devil:
 
Thôi cảm ơn lão tui đang chơi trên PSP bằng phần mềm Playstation Guy:D.Còn những điều mà lão nói tôi làm được hết rồi,lâu rồi nữa cơ nhưng ở trên máy PS1:;).Dù sao cũng cảm ơn lão già đã tận tình chỉ bảo.Lão chơi Suikoden 2 trên PSP chưa,chơi rồi mới thấy cảm giác nó đem lại tuyệt vời lắm:hug:.Hè này tôi về quê chơi,cỏ cây xanh mát + bắt võng ngoài vườn chơi Suikoden chỉ có thể dùng 1 từ - sướng:devil:

Nếu bạn đã biết rồi thì còn post bài lên hỏi làm gì. Bạn đã nói bạn muốn có McDohl thì tôi mới chỉ chứ dưng dưng tôi lại chỉ bạn làm gì? Với lại tôi còn trẻ hơn khối bạn đã post bài trong Topic này vì thế đừng gọi tôi bằng từ "lão già". Còn nếu bạn đã biết hết rồi thì bạn có thể post bài lên hướng dẫn mọi người còn SK II thì tôi chẳng cần chơi trên PSP mà vẫn biết rõ nó.
 
Julian Silverberg
Một quân sư huyền thoại, giúp Karnach Rugner giành độc lập khỏi Harmonia mà không hao một binh tốt nào. Điều này giúp cho Karnach lập nên đế chế Scarlet Moon Empire.

Elenor Silverberg
Elenor Silverberg là chiến thuật gia tài ba của Scarlet Moon Empire, nhưng cô đã bị trục xuất do những hành động phụ thuộc quá vào Graham Cray. Sau khi cô đến đảo quốc phía nam sống với học trò của mình là Agnes, Elenor gia nhập Island Nation Force do nghe phong phanh sự dính líu đến Grahma Cray. Ngay lập tức cô dẫn quân đánh bại Kooruk, và gặp lại Graham trên đỉnh núi El-Eal. Đỉnh núi này bị sập không lâu sau đó vì 1 vụ nổ lớn, không biết lý do. Tại đây, Elenor hy sinh.

Leon Silverberg
Là người lớn nhất trong dòng họ Silverberg còn sống. Ông được mọi người tôn là "chiến thuật gia đại tài", ông tham gia nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm cả Succession War, Toran Liberation War và Dunan Unification War. Leon gánh vác nặng gia đình, là chú của Mathiu và Odessa, chăm sóc cả 2 khi cha mẹ họ qua đời. Ông làm nghề quân sư với phương châm "Kết thúc chiến tranh nhanh nhất khi có thể với ít tổn thất nhất", do đó với ông, mọi việc đều có tác dụng riêng. Từ đó ông cho rằng, phe nào thắng không quan trọng....

Mathiu Silverberg
Mathiu Silverberg là anh trai của Odessa, cháu của Leon. Là quân sư đại tài, từng tham gia vào Scarlet Moon Empire thời trai trẻ, nhưng ông đã bỏ đi sau sự cố Kalekka, khi ông chợt nhận ra cuộc chiến tranh vô nghĩa mang lại sự mất mát cho những người vô tội. Tuy nhiên, sau cái chết của Odessa, ông trở thành quân sư cho Toran Liberation Army và dẫn dắt quân khởi nghĩa đến chiến thắng. Ông mất trong trận chiến cuối cùng vì một cơn bạo bệnh, tuy ông mất nhưng kế hoạch của ông trước lúc lâm chung vẫn đem lại thắng lợi.

Odessa Silverberg
Odessa Silverberg là em gái của Mathiu. Cô là người lập nên Toran Liberation Army và lãnh đạo quân cách mạng chống lại đương triều thối nát. Odessa bị ám sát ở căn cứ quân giải phóng, dù cô chết nhưng mọi kế hoạch cho quân giải phóng của cô đã đem lại thành công. Thanh kiếm Odessa của Flik được anh đặt theo tên cô...chứng minh cho tình yêu của anh với Odessa.

Shu
Dù không phải mang dòng máu Silverberg, nhưng anh là học trò ruột của Mathiu. Khi còn học ở Seika, Shu là lớp trưởng và bộc lộ phẩm chất của 1 quân sư tài ba. Tuy nhiên Shu bị đuổi học do dùng kiến thức làm mục đích cá nhân. Anh bỏ đi, trở thành 1 thương gia giàu có ở Radat. Sau này anh gia nhập New State Army, lãnh đạo quân kháng chiến giành thắng lợi trong Dunan Unification War.

Apple
Cô cũng không phải là dòng máu Silverberg, nhưng những gì cô làm giống như cô thực sự mang dòng họ này vậy. Cô là học trò của Mathiu, trong lớp cô chỉ thua mỗi Shu, tham gia kháng chiến trong Dunan War. Khi Muse thất thủ, cô đã thuyết phục Shu tham gia...Sau này cô còn cùng Caesar tham gia vào Fire Bringer War.

George Silverberg
George là con trai của Leon, cha của Albert và Caesar. Không ai biết rõ về ông.

Caesar Silverberg
Caesar Silverberg là con trai của George, em của Albert. Khi còn nhỏ, Caesar lười học, nhưng khi có sự tranh đua với ông anh Albert thì tài năng của anh được bộc lộ. Anh tin vào triết lý của Mathiu, và xem Mathiu như thần tượng. Sau này anh cùng Apple chu du thế giới, hai người giúp đỡ, trau dồi cho nhau. Khi Caesar giúp phe mình chiến thắng trong Fire Bringer War, anh vẫn cảm thấy ông anh Albert trên tài mình, cho nên anh quyết tâm nhiều hơn.

Albert Silverberg
Là anh của Caesar. Từ nhỏ đã tỏ ra thông minh, tài trí hơn người. Ang giữ chức cao trong triều chính Harmonia, nhưng thế vẫn chưa đủ, cho nên anh điều khiển Luc(em trai tư tế Sasarai) hòng nắm chức cao hơn. Anh có cùng tư tưởng với ông mình là Leon và tỏ ra ít thoải mái hơn em mình là Caesar.
 
Nếu bạn đã biết rồi thì còn post bài lên hỏi làm gì. Bạn đã nói bạn muốn có McDohl thì tôi mới chỉ chứ dưng dưng tôi lại chỉ bạn làm gì? Với lại tôi còn trẻ hơn khối bạn đã post bài trong Topic này vì thế đừng gọi tôi bằng từ "lão già". Còn nếu bạn đã biết hết rồi thì bạn có thể post bài lên hướng dẫn mọi người còn SK II thì tôi chẳng cần chơi trên PSP mà vẫn biết rõ nó.
Trời ạ có ai muốn chưởi bác đâu,bác hiểu sai ý tui rồi oan cho tui quá::(.Ý tôi muốn nói là làm sao để điều chỉnh cho Suikoden 2 load được save của suikoden 1 ấy.PSP với PS1 là 2 chuyện khác nhau nên bác không hiểu ý tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi:hug:.Xin lỗi bác lần sau tui sẽ nói rõ hơn.Còn về cái vụ PSP thì tui không có ý khoe của đâu chỉ muốn nói khi chơi trên PSP nó lợi thế nào thôi(hình ảnh nhỏ,mịn,ít răng cưa,âm thanh sống động,chỉnh màu tùy ý,mang đi xa đượcv..v...).Hẹn gặp lại sau nhé lão già=)).
 
Mình là một người chăm ngoan...chăm ngoan....hớ hớ hớ, sắp thi rồi....cười ra nước mắt TT______TT

Teni Star - Georg Prime
georgprime01.gif

Sau chiến tranh thống nhất lãnh thổ Dunan, Georg một lần nữa đi khỏi nơi xảy ra chiến tranh, tương tự như sau khi tham gia Succession War và Sun Rune War. Không ai biết ông đi tới nơi nào.

Tensatsu Star - Hanna
hanna01.gif

[không có thông tin]

Tenbi Star - Killey
killey01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Killey bắt đầu đi khám phá một kho báu ở Kanakan.

Tentai Star - Sigfried
sigfried01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Sigfried trở về Kobold Forest.

Tenjyu Star - Nanami
nanami01.gif

Sau chiến tranh thì Nanami biến mất cùng với Riou và Jowy.

Tenken Star - Rina
rina01.gif

Sau chiến tranh thống nhất lãnh thổ Dunan, Rina cùng Eilie và Bolgan có một chuyến đi tới Milit Village. Nhưng ngôi làng này bị một toán cướp có tên là "Keepers of the Flame" tấn công. Cả 3 cùng giúp dân làng chống lại chúng.

Tenhei Star - Tai Ho
taiho02.gif

[không có thông tin]

Tenzai Star - Eilie
eilie01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Eilie cùng Rina và Bolgan đi khắp nơi, hành nghề sơn đông mãi võ như họ đã từng làm trước khi gặp Riou.

Tenson Star - Yam Koo
yamkoo02.gif

[không có thông tin]

Tenpai Star - Bolgan
bolgan01.gif

Sau chiến tranh, Bolgan lại cùng Rina và Eilie đi khắp nơi.

Tenrou Star - Hix
hix02.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Hix vẫn còn trong giai đoạn rèn luyện để trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

Tensui Star - Tengaar
tengaar02.gif

Sau chiến tranh, Tengaar lại cùng Hix chu du khắp nơi, hy vọng một ngày nào đó không xa thì cô sẽ trở thành vợ của Hix.

Tenbou Star - Freed Yamamoto
freedyamamoto01.gif

Sau chiến tranh thì Freed rời bỏ quân đội để sống với vợ mình -Yoshino- tại Radat. Cả hai có một cô con gái là Sanae. Cô bé cũng theo bước cha mình tham dự vào một cuộc chiến tranh giải phóng, Second Fire Bringer War.

Tenkoku Star - Yoshino Yamamoto
yoshinoyamamoto01.gif

Sau khi chiến tranh kết thúc, Yoshino cùng Freed trở về sống tại Radat. Cô sinh ra Sanae không lâu sau đó.

Tenkou Star - Chaco
chaco01.gif

Sau chiến tranh, Chaco trở về Two River.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top