Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà nghĩ uổng, đem lựu đi chọi chú sam thì hay hơn :'>
Có 1 câu chuyện kể lính nhật phát 1 trái lựu cho 1 gia đình ở iwo hay okinawa (ko nhớ rõ) tự sát trước khi tụi mỹ tới. Lúc giựt ra thì trái lựu đạn ko nổ, và gia đình ấy tìm mọi cách để trái lựu nổ nhưng vẫn ko đc :o, đành hàng mỹ mà theo họ là nhục nhã :o. Thấy cái "morale" của tụi nhật nó thế nào ....:'>
 
gia đình ấy thuộc dạng cá biệt, ông già trong gia đình chắc là cựu sĩ quan hay tôn thờ Nhật Hoàng như thánh thì mới làm thế :|
 
tự sát kiểu mổ bụng khác với kiểu tự sát trên chiến trường
mổ bụng===>giữ được thanh danh;;)
tự sát bằng katana===.thà chết còn hơn rơi vào tay kẻ thù=))
 
thứ nhất, ko ai đem katana ra chiến trg cả.

thứ hai, ko ai dùng kiếm dài để tự sát cả mà dùng đoản kiếm

thứ ba, để ko rơi vào tay kẻ thù và để giữ thanh danh cũng là 1 =))
 
tự sát kiểu mổ bụng khác với kiểu tự sát trên chiến trường
mổ bụng===>giữ được thanh danh;;)
tự sát bằng katana===.thà chết còn hơn rơi vào tay kẻ thù=))

Xin hỏi bạn trong quân Nhật ở WW2 có thằng lính nào tốt số đến mức được cấp katana =)).

1. Chiều dài phần lưỡi cũng đã khoảng 70cm, dài hơn sải tay của một người Nhật trung bình vào thời đó 10cm, dẫn đến tự sát bằng kiếm rất vướng víu và chậm, trong khi đang loay hoay tìm tư thế đâm cho chuẩn thì báng súng Mỹ nó đập vào mặt rồi.
2. Trong ghi chép chỉ có tướng Kuribayashi là thực hiện nghi thức Seppuku, còn các sĩ quan khác dùng súng tự sát.
 
Qua mấy bức ảnh tư liệu hay trong phim ảnh vẫn thấy nhan nhản sĩ quan đem katana ra chiến trường đấy thôi :-? Có đứa còn hăng melee với lính mỹ mà ko thèm xài Nambu cơ mà :'>
 
Đó là lính hay sĩ quan và bọn nó mang theo để tấn công tự sát hay tự sát để khỏi bị bắt 8-}.

Ở Iwo Jima, tấn công tự sát bị cấm, nên không có chuyện mang katana ra mà cận chiến kiểu đó. Và chỉ có 3 sĩ quan là ghi nhận là tự sát, còn lại chết trận hoặc đầu hàng, hết.
 
kamikaze còn hay gấp mấy lần ngồi 1 chỗ tự sát, cái nào cũng chết mà
 
khổ cái kamikaze rất ư là khó trúng, vì bay chưa tới đã bị nó bắn rơi, còn phi công thì toàn tụi lính mới học bay đúng 1 tuần rồi chết
 
nhưng đã trúng một cái là :o:o:o vậy nên hình như nhớ mang máng số lính Mỹ chết trận trong thủy chiến gần bằng hay tương đương phi công kamikaze tử trận, cũng như một số tàu chiến Mỹ bị hư hỏng nặng hoặc chìm, coi như cũng là một thành tích:D:D
 
quân Nhật cái hồi đánh trung quốc mới hay mang kiếm theo, sau này chả mấy khi thấy, toàn sĩ quan đeo cho đẹp
 
Tấn công tự sát là kiểu chạy ra chém đc thằng nào thì chém chết bỏ phải ko. Nhưng thế hay hơn rút vào hang mà tự xử :'>
 
hay gì, đã tấn công tự sát thì xách 2 nách 2 khẩu tiểu liên ra mà nã tội gì cầm kiếm như Yukimura Sanada vậy =))
 
=))cái đó phải gọi là tinh thân Samurai cầm gươm đọ súng ống bắt chước ông cha đi trước chém được kẻ thù = kiếm mà nó đang cầm súng mới là vinh quang=))=))=))=))=))=))=))=))
 
2 tay 2 súng nó lại giống Arnold chứ chả phải Nhật nữa, có khu ra tự tử lại thành giết 1 đống phe nó chứ ấy =))
 
1 thằng lính nhật mà được cầm đến 2 khẩu tiểu liên mới là điều đáng nói :-"
Lính Nhật chủ yếu là súng trường,tiểu liên rất ít và có thể coi là rất quý :-" Được cầm 2 khẩu phải là chỉ huy =))
 
chỉ huy mới chỉ 1 khẩu thôi phải là đại tướng mới được cầm 2 khẩu:))
 
Đại tướng phải có chục thằng cầm dùm luôn ấy chứ :))
 
không cần katana chỉ cần cây súng trường vừa bắn vừa sử dụng cái báng súng là khối thằng nhìn thấy sao trời giữa ban ngày rồi ấy chứ:p
 
không cần katana chỉ cần cây súng trường vừa bắn vừa sử dụng cái báng súng là khối thằng nhìn thấy sao trời giữa ban ngày rồi ấy chứ:p

mấy thằng kia chắc nó ko biết vừa bắn vừa dùng báng súng như ông :)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top